TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:43 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Edrd

Em đến rồi đi

Ngô Thiên Tú

Em đã đến
Cho tim tôi ướt đẩm
Những giọt tình
Lãng mạn đam mê
Rồi lại đi
Để tim tôi khô héo
Theo tháng ngày
Say nhớ lê thê

Em đã đến
Cho đời tôi say sóng
Những bọt nồng
Sa ngã mê man
Rồi lại đi
Để đời tôi du mục
Không bến bờ
Ôm lưu luyến lang thang

Đừng là mưa
Hay là sóng
Đến tình cờ bất chợt
Rồi lại đi
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như sa mạc buồn
Như tuyết lạnh mùa đông

Mưa bên thềm
Sóng vẫn rì rào trên biển
Không có em
Tim tìm bóng hình hò hẹn
Nắng cô đơn
Ôm cõi sầu chờ đợi
Trăng đêm tàn
Ôi em ở nơi đâu
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:14 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Doicho

Xin đừng phụ tôi

Ngô Thiên Tú

Xin đừng phụ tôi
Để đời như tượng đá buồn
Xin đừng phụ tôi
Để tim còn biết yêu thương

Xin đừng phụ tôi
Để tình như dã tràng
Xin đừng phụ tôi
Để hồn như một nghiã trang

Xin đừng phụ tôi
Để tôi không hận tình hận đời
Xin đừng phụ tôi
Để tim không chết đau thương

Xin đừng phụ tôi
Khi tôi tha thiết yêu người
Xin đừng phụ tôi
Để đời tôi ,không như sa mạc hoang vu

Xin đừng phụ tôi
Để tôi không sầu ngậm ngùi
Xin đừng phụ tôi
Để tim yêu cứ nhớ tuơng tư

Người ơi! tôi yêu người thật thà
Người ơi!tim tôi chỉ có bóng người
Làm sao, làm sao... đời được yên bình
Khi người phụ tôi...

Xin đừng phụ tôi...
Xin đừng phụ tôi...

424
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:17 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Dungxa

Xin người yêu tôi

Ngô Thiên Tú

Xin người yêu tôi
Như tôi đắm đuối yêu người
Xin người yêu tôi
Bằng tim chân thật yêu thương

Xin người nhớ tôi
Như tôi vẫn nhớ người nồng nàn
Xin người đừng quên
Hẹn thề ta đã trao duyên

Xin người khép tim
Như tim tôi chỉ có bóng người
Xin người vì tôi
Đừng mơ hoang hư ảo không tên

Xin người yêu tôi
Như tôi yêu tha thiết nồng nàn
Xin người yêu tôi
Như tôi không dối không gian

Người ơi! Tôi yêu người
Say đắm chân tình
Người ơi! Tôi xin người yêu
Chỉ một tôi thôi....
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:18 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 400

Chia ly

Ngô Thiên Tú

Bánh xe lăn...
Em tiển anh ra phi trường
Nhìn ánh mắt thương
Tâm hồn như giẫy chết
ôm xiết nhau
Hẹn thề mai chung bóng
Luyến lưu buồn
Yêu tha thiết... sao đành xa

Thời gian trôi...
Còn bên nhau phút cuối
Hôn môi em
Tim anh ướt lệ sầu
Rời buông nhau
Lòng dâng thơ thẩn
Nén xót xa
Yêu em lắm em ơi...

Nhìn bóng em...
Tim anh tơi tả
Lối trở về
Đời vô nghĩa thiếu em
Ôm thương yêu
Muốn bên nhau mãi mãi
Nguyện cầu trời
Đừng phai mộng chung đôi

425
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:21 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Polk

Đừng hoang tưởng

Ngô Thiên Tú

Đừng hoang tưởng
Anh yêu người khác
Khi trái tim nầy
Chỉ chứa bóng hình em
Ngày và đêm...
Vẫn sống cô đơn
Dù cách xa
Tim vẫn không sa ngã

Đừng hoang tưởng
Anh là người gian dối
Phụ tình em
Say lãng mạn ảo hư
Nghĩ vẫn vơ
Khi anh vẫn yêu em đắm đuối
Không có ai...
Là thật... Hãy tin

Đừng hoang tưởng
Để nhạt phai hạnh phúc
Để hẹn thề
Mộng ước lạc bến mơ
Để trăm năm
Bị hủy diệt bỡi ghen hờn
Làm tình yêu
Thêm ngậm ngùi buồn tủi

Đừng hoang tưởng
Em ơi! đừng hoang tưởng
Suy diễn điều vô nghĩa
Ngỡ có, mà không...
Khi anh vẫn yêu em tha thiết
không đam mê , không phụ bạc hẹn thề
Nếu tin anh
Đừng hoang tưởng dã tràng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:22 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Images_2014-02-28

Nếu yêu anh

Ngô Thiên Tú

Nếu yêu anh
Xin em đừng còn liên hệ
Để phương xa
Tim không mang một cõi buồn
Rằng em dối gian
Đam mê lãng mạn
Ôm hận tình, sầu hận đời
Không còn tha thiết yêu em

Nếu vì anh
Hãy khoá tim hư ảo
Để tình mình hạnh phúc
Như ước mơ
Lo mai sau
Lo chung bóng chung đời
Không vì ai
Mà làm phai thề hẹn

Nếu yêu thật
Xin em hãy dứt khoát
Rằng trái tim
Chỉ chứa một bóng anh
Để người ta
Không còn say hoang tưởng
Ru ngọt ngào
Ru mộng ảo cuồng si

Vì yêu em
Anh thường hay cầu nguyện
Tình đôi mình
Mãi mãi trăm năm
Thời gian xa
Để nhớ để yêu nhau hơn
Nếu yêu anh
Em ơi đừng sa ngã
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Duonglang

Trở về quê cũ

Ngô Thiên Tú

Chiều mưa ngõ ướt
Trở về quê cũ
Phố nhỏ lối xưa
Thiếu dáng Mẹ hiền
Đón đứa con xa
Ly hương biền biệt
ướt tim cõi buồn
Mẹ đã ra đi

Chiều mưa đường cũ
Cô đơn chiếc bóng
Bơ vơ bâng khuâng
Nhớ dáng Mẹ hiền
Tiễn đón con về
Mắt sâu đẫm lệ
Bây chừ thiên thu
Chẳng thấy Mẹ buồn

Chiều mưa hồn ướt
Quỳ bên mộ Mẹ
Tha thứ cho con
Tội để Mẹ chờ
Nhớ thương tháng ngày
Mà con xa thẵm
Ray rứt cả đời
Thương Mẹ dưới hiên

Chiều mưa con khóc
Ngậm ngùi nghẹn tủi
Trở về quê hương
Chẳng thấy Mẹ hiền
Nguyện cầu Mẹ ngủ
Say giấc bình yên
Trái tim nhịp buồn
Không còn thấy Mẹ


Được sửa bởi ngothientu ngày Wed Mar 12, 2014 9:25 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:24 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Anhconyeuem

Anh còn yêu em

Ngô Thiên Tú

Anh còn yêu em
Như rừng yêu thú
Anh còn yêu em
Như cây với đất
Anh còn yêu em

Anh còn yêu em
Dù xa vời vợi
Anh còn yêu em
Dù như bóng tối
Anh còn yêu em

Anh còn yêu em
Ngày đêm thương nhớ
Từng mùa mong đợi
Bên nhau suốt đời
Chung bóng chung đôi

Anh còn yêu em
Nồng nàn đắm đuối
Anh còn yêu em
Đam mê cuồng nhiệt
Anh còn yêu em

Anh còn yêu em
Mặn mà tha thiết
Anh còn yêu em
Chân thật trái tim
Anh còn yêu em

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:26 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Bensong

Cách xa nhau

Ngô Thiên Tú

Cách xa nhau
Em có buồn không hỡi?
Ta nhớ em
Trên đỉnh dốc sương mù
Trời giăng lạnh
Tim xa thêm băng giá
Khát có em
Thèm hơi ấm nhân tình

Cách xa nhau
Em có buồn không hỡi?
Càng cô đơn
Ta càng yêu em hơn
Em nơi đâu?
Ta chờ đợi từng giờ
Mơ bên nhau
Đêm qua đêm sầu nhớ

Cách xa nhau
Em có buồn không hỡi?
Tim ta thì...
Vẫn chứa bóng hình em
Dù xót xa
Dù đời như băng giá
Mong thời gian
Đừng làm úa cuộc tình

Cách xa nhau
Em có buồn không hỡi?
Đàn ru yêu
Vẫn ray rứt tương tư
Vẫn yêu em
Vẫn nhớ em day dứt
Mong ngày mai...
Ta chung bóng chung đời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:27 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Doigian

Cứ giấu dối gian

Ngô Thiên Tú

Xin em
Cứ giấu dối gian
Để tim ta mãi
Yêu thương mù lòa
Cho dù em đã phụ ta
Say bên người ấy
Đam mê hẹn hò

Xin em
Cứ giấu dối gian
Để ta mộng tưởng
Là em thật lòng
Để tim tha thiết cuồng si
Yêu em đắm đuối
Tình như dã tràng

Xim em
Cứ giấu dối gian
Cho dù...
Em đã phụ rồi, phải không?
Cho dù...thề hẹn không ngôi
Cuồng si
Ta vẫn đợi chờ... chung đôi

Xin em
Cứ giấu dối gian
Để tim ta vẫn
Yêu em mù lòa
Từng ngày mơ uớc bên nhau
Chung đời chung bóng
Trăm năm lụy tình

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:28 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Dungtim

Đừng tìm ...

Ngô Thiên Tú

Còn tìm nhau chi nữa hỡi em
Khi em đang sống bên người
Khi anh cứ muốn quên đời
Đừng làm tim ray rứt khôn nguôi

Về đi em về đi thôi
Ru tim quên lãng cuộc tình
Chôn đi dấu ấn trong đời
Dẫu lòng vẫn mãi còn yêu

Gặp nhau chi, gặp nhau chi
Cho tim đau xót ngậm ngùi
Cho yêu nước mắt tuôn trào
Dù hồn mãi cứ luyếu lưu

Gặp nhau chi, gặp nhau chi
Cho tim nuối tiếc dâng sầu
Cho từng kỷ niệm hiện về
Hẹn thề duyên nợ kiếp sau

Về đi em về đi em
Ru quên anh đã phụ tình
Ru quên anh đã phụ tthề
Để đời nhau đuợc bình yên


Được sửa bởi ngothientu ngày Wed Mar 12, 2014 9:31 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:29 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Dungvita

Đừng vì ta

Ngô Thiên Tú

Đừng vì ta mà mắt em liễu rủ
Giăng mưa buồn ngập lụt ưót làn môi
Tim ta đau buồn nhịp không bến bờ
Sầu mênh mông nhìn em... lòng rủ chết

Đừng vì ta mà thì thầm nức nở
Nghẹn ngào tuôn bao giọt lệ ghen hờn
Khi tim ta chỉ bóng em ngự trị
Tháng với ngày không dối yêu thương

Đừng vì ta mà em mất ngủ
Thức miệt mài hoang tưởng bao vẫn vơ
Nếu đổi thay thì ta đâu còn tha thiết
Yêu em mù lòa, yêu em đắm đuối em ơi

Nếu vì yêu hãy nghe tim nói
Lời thật tình là yêu một em thôi
Ta là ta không đam mê lãng mạn
Tim chỉ một bóng hình, người ấy là em
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:30 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Lendoi3

Em đi lên đồi

Ngô Thiên Tú

Chiều lả lơi
Em lên đồi
Thả mơ ước
Say nên thơ
Em buông mình
Trên cỏ biếc

Xiêm áo bay
Theo gió lay
Yêu thiên nhiên
Em thả hồn
Say ngất ngây
Tình hoang dã

Dáng ngọc ngà
Bóng trang đài
Tựa tiên nữ
Nắng ái ân
Che hình hài
Như yêu em

Chiều dần rơi
Em trở về
Ôm nhớ thương
Ngọn đồi tương
Như nhân tình
Lưu luyến mơ...

426
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:32 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Emnhu

Em như

Ngô Thiên Tú

Em như con thuyền
Lả lơi ra biển
Anh muốn làm sóng cuồng
Cuốn thuyền vào bờ bến thương yêu

Em như vầng trăng
Quyến rũ trên mặt nước
Anh muốn làm gió lùa
Gợn trăng bềnh bồng... như tình nhân

Em như đồi mơ
Lẳng lơ trên triền dốc
Anh muốn làm bóng tối
Đến che lấp ngọn đồi yêu

Em như cây đàn
Nằm trên phiến giá
Lụy tình du dương
Anh ôm đàn ru phiên khúc tương tư

Em như cánh đồng
Âm thầm chờ đợi
Anh muốn làm mưa giông
Cho tình ngập lụt nước mênh mông
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Lkjm

Làm sao để em yêu anh

Ngô Thiên Tú

Làm sao để em yêu anh như ngày cũ
Không lạnh lùng hờ hững tựa giá băng
Không im lặng khi anh bên cạnh
Để tim buồn như tượng đá mùa đông

Tại sao em vẫn còn giận dỗi
Tại sao em hay hờn ghen vô nghĩa
Khi anh vẫn yêu em tha thiết
Và trái tim nầy chỉ chứa một bóng em

Làm sao để ánh mắt em không còn liễu rủ
Không giăng buồn mỗi lúc ta bên nhau
Mãi âm thầm không nghe tim bày tỏ
Một cõi đau khi em hoang tưởng dã tràng

Làm sao để em yêu anh như ngày cũ
Để tình mình hạnh phúc như ước mơ
Để trăm năm hẹn thề chung bóng đời
Không nhạt phai theo ghen hờn không có
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Anai

Đắm đuối

Ngô Thiên Tú

Ánh mắt ta đắm đuối
Bờ môi em bềnh bồng
Hai trái tim hoà nhập
Nhịp rung động thì thầm

Bờ ngực em quyến rũ
Lãng mạn nằm chờ đợi
Tim ta say lả lơi
Ghi dấu ấn si tình

Yêu như là huyền thoại
Tình ru tình ra khơi
Biển sóng thương ngây ngất
Gợn cảm xúc không bờ

Trao nhau tình chân thật
Tim tha thiết thương yêu
Em cùng ta du mục
Theo sóng gió hôn mê
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:35 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Moitranguongruou

Mời trăng uống rượu

Ngô Thiên Tú

Nâng ly mời trăng xuống
Cùng ta uống rượu đêm
Hình như trăng ngả nghiêng
Gợn quyến rũ ngọc ngà

Bóng dáng trăng lả lơi
Trên mặt ly bềnh bồng
Ta nghe tim thì thầm
Nhịp đắm đuối hôn mê

Uống rượu uống ánh trăng
Thơ yêu say lãng mạn
Hồn ta như du mục
Vào ngây ngất địa đàng

Tim đam mê mộng tưởng
Trăng sa ngã lung linh
Nhấp nhô như nhập cuộc
Rượu cạn chai si tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:35 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Muloayeuem

Mù lòa yêu em

Ngô Thiên Tú

Mù lòa yêu em
Vết thương nhức nhối
Lụy tình trái tim
Đau đớn nhịp buồn

Mù loà nhớ em
Sầu vương chất chứa
Dấu ấn ân tình
Rỉ máu chưa phai

Em gieo hồn ta
Buồn như vết cắt
Nồng nàn thắm thiết
Sao đứt thương đau

Mù lòa yêu em
Hồn như rách nát
Ngậm ngùi xót xa
Em có yêu ta?
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:37 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Roinhau

Rời nhau

Ngô Thiên Tú

Khi rời nhau
Tim ta say lưu luyến
Nhịp âm thầm
Thương em quá tình ơi
Phố yêu thương
Hứng ánh mắt rủ buồn
Yêu tha thiết
Sao đành ngăn hai lối

Khi rời nhau
Tim ta sầu bối rối
Nhịp bâng khuâng
Đau xót ngậm ngùi
Yêu em nhiều
Sao lại phải rời nhau
Buồn mênh mông
Đường trở về lẽ bóng

Mai thiếu em
Đời như sa mạc
Héo úa tàn
Nhung nhớ từng giọt mưa
Khát hình hài
khát bờ môi rung cảm
Xa nhau rồi
Em có đợi ta không?

Khi rời nhau
Em ru ta thề hẹn
Tình không phai
Dù đời như tượng đá
Yêu thương nhau
Tim thì thầm cầu nguyện
Mong thời gian
Đừng giết chết một mối tình

427
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:38 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Ni

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái

Ngô Thiên Tú

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái
Tình gởi, tình trao ngã trên đồi
Ánh mắt thương yêu say quyến rũ
Truyền nhau hơi ấm lạnh trong đời

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái
Rung cảm làn môi chốn hẹn hò
Cõi nhớ bao ngày dâng đắm đuối
Lơi lả hôn mê chẳng muốn rời

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái
Như trăng với sóng gợn thì thầm
Mộng du ra khơi không bờ bến
Theo giấc mơ yêu cứ bềnh bồng

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái
Hình hài hoang dã nồng nàn say
Ngã nghiêng tuơng tư hoà nhập mộng
Điạ đàng lãng mạn tựa thiên thai

Ta ru nhau ngủ bằng ân ái
Thả tim cuồng si đợi tháng ngày
Rung cảm lên ngôi yêu chết đuối
Tha thiết dưới dòng bao ngất ngây
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:39 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Lendo3

Theo em

Ngô Thiên Tú

Theo em lên đồi
Thả mơ theo gió
Si tình gió lùa
Xiêm áo em bay

Theo em lên rừng
Thả hồn với nắng
Đa tình nắng hồng
Hôn bóng hôn môi

Theo em ra biển
Tắm mình trong nước
Lãng mạn sóng tình
Ru dáng em say

Theo em ra phố
Thả tim theo lối
Đam mê sương mù
Giấu bóng tình nhân
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:41 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Tinhyeu

Tình yêu

Ngô Thiên Tú

Tình yêu
Ru môi nhau bềnh bồng
Ru hình hài
Đắm đuối như say
Ru du dương
Như biển thì thầm
Ru hôn mê
Như sóng với trăng

Tình yêu
Ru tim say mơ nồng nàn
Ru đời
Héo úa thêm tươi
Say yêu
Nhớ thương rộn ràng
Từng giờ
Mơ uớc có đôi

Tình yêu
Ru tim ngây ngất lạ thường
Tình yêu
Như mưa với đất
Thiếu nhau
Đời sầu, đời buồn...
Như sa mạc hoang vu

Tình yêu
Gieo tim yêu gần kề
Dù đời hai lối cách ngăn
Yêu thương
Tình mãi không tàn
Đợi chờ...
Chung bóng trăm năm...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:43 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Yeuthattinh

Xin yêu ta thật tình

Ngô Thiên Tú

Xin em yêu ta thật tình
Xin đừng gian dối- dối gian
Giết tim ta rủ buồn héo úa
Theo tháng ngày... thương nhớ bâng khuâng

Xin em yêu ta thật tình
Như ta yêu em đắm đuối, nồng nàn
Để trong mơ, tim không ray rứt
Yêu là dã tràng se cát không ngôi

Xin em yêu ta thật tình
Để tim ta ngây ngất hẹn thề
Để hồn ta không xót xa rách nát
Muốn bên em chung bóng trăm năm

Xin em yêu ta thật tình
Xin em đừng phụ niềm tin
Để tim ta không hận tình rỉ máu
Khi ta yêu em tha thiết em ơi...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeWed Mar 12, 2014 9:44 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 TTVN

Tim em có còn?

Ngô Thiên Tú

Tim em có còn?
Yêu ta như cũ
Thiết tha nồng nàn
Say mê đắm đuối
Hay đã hết rồi
Khi cách xa nhau

Môi em có còn?
Chờ ta không hỡi
Hay đã quên rồi
Kỷ niệm bên nhau
Trăm năm thề hẹn
Chung bóng chung đôi

Riêng ta vẫn còn
Yêu em tha thiết
Xin đừng gian dối
Đừng đem bão tố
Giăng kín hồn ta
Vết thương tình phụ

Tim ta âm thầm
Nhịp buồn sa mạc
Ngậm ngùi xót xa
Thôi đã hết rồi
Em say theo người
Tim chẳng còn ta

428
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:11 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Giacngucodon2_2014-02-28

Nằm nghe

Ngô Thiên Tú

Nằm nghe tim thao thức
Ôm buồn, tim nhói đau
Sao yêu nhau tha thiết
Giờ tình như dã tràng

Nằm nghe tiếng mưa buông
Từng giọt rơi vào tim
ướt thì thầm bến mộng
Một cõi yêu hẹn thề

Nằm nghe đêm du mục
Kỷ niệm xưa hiện về
Bao nồng nàn du dương
Em còn nhớ hay quên?

Nằm ru tim bình yên
Sao tim nhịp hấp hối
Người không yêu ta thật
Tim ơi hãy ngủ đi

Nằm nghe tim rũ chết
Nhịp từng nhịp xót xa
Người đã phụ tình ta
Trái tim yêu ngậm ngùi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 DSCF4935

Ngày họp mặt Cựu Học Sinh Trung Học Bạcliêu 20 11-2013

Tôi Hát

Ngô Thiên Tú

Tôi hát bài ca buồn
Trong ngày họp mặt
"Cựu học sinh Bạcliêu"
Bao năm rồi
Nay gặp lại Thầy Cô cũ
Kỷ niệm ngày nào
Như khắc trong tim

Tôi hát cho tim bài ca buồn
Bao mùa xa cách sống ly hương
Bạcliêu quê tôi con phố nhỏ
Như bừng sống dậy
"Nắng bụi mưa sình"
Ngày ấy thưở học sinh

Bao năm xa
Tim tôi vẫn nhớ
Trường cũ nghĩa xưa
Tình thầy trò
Bạn bè buồn vui
Nhớ thương hội ngộ
Theo thời gian trôi
Tóc điểm phong sương

Tôi hát ru tôi, gởi thâm tình...
Thầy cô và bè bạn
“Trường Trung Học Bạcliêu”
Chia ly- hội ngộ
Mừng vui họp mặt
Biết mai nầy...
Có còn gặp lại
Nữa hay không...?
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 T2

Ta yêu

Ngô Thiên Tú

Ta yêu ngọn đồi mơ lơi lã
Say gió lùa rung bóng dáng đài trang
Đẹp liêu trai phơi phất nét dịu dàng
Ru hồn ta vào địa đàng quyến rũ

Ta yêu dòng sông chiều êm ả
Hứng giọt mưa mặt nước lan thẹn thùng
Gợn lăn tăn bao cảm xúc tương tư
Si tình tim, nhịp đam mê đắm đuối

Ta yêu rừng núi sim lãng mạn
Nằm lẳng lơ ru giấc mộng chiều buông
Tâm hồn ta như nhập du dương
Hôn mê tim, say yêu thương huyền thoại

Ta yêu bóng trăng đêm trên biển
Gợn hình hài theo đợt sóng nhấp nhô
Lấp lánh chơi vơi sa ngã bềnh bồng
Không bến bờ lâng lâng lãng mạn

Thả tâm hồn ân ái với thiên nhiên
Say hoang dã hồn ngất ngây cảm xúc
Như tình nhân nhập mộng với tình nhân
Trái tim lụy nhịp mê man hạnh phúc

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:15 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Zz

Tình em

Ngô Thiên Tú

Tình em như mưa
Làm uớt bờ môi
Bao giọt say đắm
Nồng nàn hôn mê

Tình em như nắng
Sưởi ấm hình hài
Ngọn lữa trang đài
Lãng mạn liêu trai

Tình em như rượu
Ru hồn nghiêng ngã
Vào chốn địa đàng
Quyến rũ mê man

Tình em như sông
Làm tim tương tư
Du mục đôi bờ
Một cõi luyến lưu

Tình em như gió
Lùa tim lên đồi
Hoang dã có đôi
Ngây ngất đam mê

Tình em như trăng
Theo sóng bềnh bồng
Lấp lánh nhớ dòng
Nhô nhấp yêu thương

Tình em như mơ
Huyền thoại ngọc ngà
Để tim ân ái
Đắm đuối thiết tha
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:16 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_miss_your_chocalate_kisses-t1_2014-03-08

Tình xa 6

Ngô Thiên Tú

Người giờ ở phương nao?
ở đây đời rủ buồn
Như mùa đông thiếu nắng
Tim buốt lạnh cô đơn

Người giờ ở nơi đâu?
ở đây mưa mùa ngâu
Nhớ tình hồn chết đuối
Theo từng giọt giăng sầu

Gởi thương theo vầng trăng
Gởi yêu theo mây gió
Ngày và đêm thương nhớ
Bóng người vẫn trong mơ

Thời gian du mục trôi
Mong tim người có tôi
Như lời yêu thề hẹn
Mai bên nhau suốt đời


Được sửa bởi ngothientu ngày Thu Mar 13, 2014 8:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 13, 2014 8:17 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Mqdefault_2014-03-08

Nhớ Sàigòn... nhớ em

Ngô Thiên Tú

Nhớ Sàigòn... nhớ em
Nhớ ánh mắt thương
Nhớ bờ môi trao
Dưới bóng đèn đường

Nhớ Sàigòn... nhớ em
Nhớ mái tóc mây
Nhớ vòng tay ôm
Dưới phố mưa đêm

Nhớ Sàigòn... nhớ em
ướt trái tim, ướt hình hài
ướt con đường tình
Nhập mộng thương yêu

Nhớ Sàigòn... nhớ em
Nhớ hơi thở yêu
Cùng nhịp cảm rung
Ngây ngất nồng nàn

Nhớ Sàigòn...nhớ em
Nhớ đêm thiết tha
Nhớ bóng dáng xa
Tim nhịp si tình

429
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitimeFri Mar 14, 2014 9:53 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Hon

ước gì đêm xuống ...

Ngô Thiên Tú

ước gì đêm xuống ta có nhau
Cho môi không như sa mạc đợi chờ
Cho tim không rũ buồn héo úa
Bên nầy chốn ấy cách hai nơi

ước gì đêm xuống ta có đôi
Cho mắt tương tư nhập lụy tình
Cho hình hài say cho hồn đắm đuối
Nồng nàn ngây ngất trong biển yêu

ước gì đêm xuống ta có nhau
Ru tim yêu vào mộng bến bờ
Ru đời vào biển si cuồng nhiệt
Cho hồn ngập lụt như giấc mơ

ước gì đêm xuống ta có đôi
Để phố ái ân không thất tình
Không còn cô đơn buồn soi bóng
Nhớ từng kỷ niệm thưở yêu nhau
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 8 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TÚ
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TÚ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến