TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:43 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Edrd

Em đến rồi đi

Ngô Thiên Tú

Em đã đến
Cho tim tôi ướt đẩm
Những giọt tình
Lãng mạn đam mê
Rồi lại đi
Để tim tôi khô héo
Theo tháng ngày
Say nhớ lê thê

Em đã đến
Cho đời tôi say sóng
Những bọt nồng
Sa ngã mê man
Rồi lại đi
Để đời tôi du mục
Không bến bờ
Ôm lưu luyến lang thang

Đừng là mưa
Hay là sóng
Đến tình cờ bất chợt
Rồi lại đi
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như sa mạc buồn
Như tuyết lạnh mùa đông

Mưa bên thềm
Sóng vẫn rì rào trên biển
Không có em
Tim tìm bóng hình hò hẹn
Nắng cô đơn
Ôm cõi sầu chờ đợi
Trăng đêm tàn
Ôi em ở nơi đâu
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Tpqun

Tập quên

Ngô Thiên Tú

Mặt trăng đi ngủ
Mặt trời đã tan
Một ngày một đêm
Ta tập quên em
Hình như đã quen

Bao ngày không nhớ
Bao ngày không phone
Đời như bình yên
Không còn ngùi ngậm
Không còn đau thương...

Đôi khi hồn buồn
Đôi khi tim nghẹn
Lưu luyến làm gì...
Khi tình dối gian
Sa ngã say tình

Rồi yêu cũng phai
Rồi nhớ cũng tàn
Khi hồn ám ảnh
Một chuyện phim sầu...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Aug 02, 2014 6:46 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 M_2014-07-30

Yêu nhau chưa??

Ngô Thiên Tú

Yêu nhau chưa??
Sao còn xa cách
Tim nhớ thương
Nhịp đắm say
Mãi bóng hình người
Rồi đêm từng đêm
Trong giấc mơ tương
Ta mộng du
Dìu tình vào giấc ngủ

Yêu nhau chưa??
Hay chỉ ta
ôm sầu cõi nhớ
Ru tim ra khơi
Muốn cập bến cùng người
Theo tháng ngày
Mộng tưởng mù khơi
ôm mơ hoang
Bên bờ thơ thẩn

Yêu nhau chưa??
Hay em chỉ đến
Ru nỗi buồn
Một thoáng rồi đi
Để tim cô đơn
Khờ khạo si tình
Tưởng cũng yêu
Hay thầm thì dệt mộng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Aug 02, 2014 6:47 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Lok_2014-07-31

Thử tình

Ngô Thiên Tú

Ta cố phá cho em tức
Mà sao em cứ băng giá lạnh lùng
Cho trái tim ta bâng khuâng ray rứt
Chẳng hiểu em đang nghĩ gì đây???

Ta cố chọc cho em điên
Mà sao em lặng im
Làm hồn ta như là bóng đêm
Mãi nghĩ là em thơ thẩn nhớ ai

Ta cố phá cho em ghen
Rồi tim nhận
Bao nhiêu là nước mắt
Mới hiểu rằng em chân thật yêu ta

Tưởng em tức em điên
Sẽ bên ai như ngày cũ
Quên tình ta
Trong thoáng chốc giận hờn

Ngỡ em ghen rời ta
Tìm ai say hò hẹn
Không đợi chờ
Tình chung bóng chung đôi

ừ ta ngu
Nên thử em không sợ
Thua cuộc tình
Dễ như một trò chơi

ừ ta điên
Nên nghi em lầm lỡ
Có lẽ vì
Ta tha thiết yêu em

Trái tim nhịp
Ngất ngây hạnh phúc
Hiểu tim tình
Ta không còn sợ mất em
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeMon Aug 04, 2014 10:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Chetditim

Chết đi tim!!!

Ngô Thiên Tú

Tim chết đi tim...chết đi tim
Chết để đừng thương đừng nhớ một người
Chết để bình yên không còn ngậm ngùi
Yêu là gian dối yêu là vết thương

Tim chết đi tim...chết đi tim
Sống để mà chi đau nhói từng giờ
Sống để mà chi tình đã theo người
Yêu là không đợi chờ là không còn nhớ

Tim chết đi tim...chết đi tim
Chết để lãng quên hình bóng chập chờn
Chết để lãng quên lời ước nguyện thề
Mai đời bên nhau mai đời chung bóng

Tim chết đi tim ...chết đi tim
Chết để mang theo kỷ niệm vào mồ
Tháng ngày yêu nhau say đắm
Không tàn dù đã chia đôi

Tim chết đi tim...chết đi tim
Chết để ngủ yên không còn nhớ tình buồn
Chết để vùi chôn tha thiết yêu người
Tim chết đi tim...chết đi tim

Chết đi tim ...chết đi tim...!!!
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeMon Aug 04, 2014 10:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 In

Điên 4

Ngô Thiên Tú

Điên ...ta điên
Vì trái tim rỉ máu
Vì cõi đau
Cứ bấu xé tâm hồn
Yêu thiết tha
Vì sao...
Tình gian dối

Điên ...ta điên
Trong thẩn thơ im lặng
Để trong mơ
Hồn ấm ức thét gào
Ta yêu em
Ta vẫn còn yêu em

Điên... ta điên
Nên ta ...
Chẳng là ta nữa
Mãi say sưa
Như kẻ nghiện rượu sầu
Thích đêm đen
Thích bóng tối
Ru cuộc đời
Vào nghịa địa lãng quên


Điên...ta điên
Vì không muốn nhớ
Kỷ niệm nồng nàn
Thề hẹn bên nhau
Cầu nguyện trăm năm
Chung đôi chung bóng
Vu quy, tân hôn
Giờ là sa mạc buồn

Điên...ta điên
Người hỡi... đời ơi...
Tim điên rồi
Chúc tình hạnh phúc
Trái tim đau
Ngậm ngùi nước mắt
Điên... ta điên
Nên vẫn còn gào thét
Trong giấc mơ
Ta vẫn yêu em
Ta còn yêu em...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 06, 2014 9:11 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Ruai

Ru ai

Ngô Thiên Tú

Đọc thơ em ru ai khe khẻ
Tình vẫn còn như giấy trắng mực đen
Tim ta đau trong bóng tối tù đày
Nhịp giẫy chết theo từng con chữ

Thì cứ ru thì cứ hẹn ngày không ta
Du dương nhau đừng thủy chung chờ
Trao ái ân khi người mở cửa
Đón em vào ngây ngất ru mơ

Thì cứ dặn nhau ẩn ngữ
Để ngày xưa sống lại như chân son
Để lâng lâng ngày ấy như vẫn còn
Em trao yêu trao tình trên con phố cũ

Tim ta chết ừ đau tim ta chết
ôm cõi sầu ta uống rượu tìm quên
Em ru ai trong những lúc vắng ta
Ta sợ tim yêu em không còn tha thiết
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 06, 2014 9:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Emlmy1

Em là mây

Ngô Thiên Tú

Phải chi em là mây
Để ở phương trời nào
Ta cũng thấy em
Ngày như đêm
Say ngây ngất mơ màng
Mây với ta...
Yêu như ngày ấy

Phải chi em là mây
Để ta bên nhau suốt đời
Nắng và trăng
Còn cách ngăn nguyệt thực
Còn là mây
Thì em không bao giờ
Biến mất

Phải chi em là mây
Để ta thấy em
Mãi gần bên
Không lo sợ ai
Làm mây tan biến
Để tình yêu mình
Chẳng phai nhạt trăm năm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeThu Aug 07, 2014 8:47 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Emlmy2

Sợ...

Ngô Thiên Tú

Sợ xa em, ừ ta sợ...
Ngày không ta con phố ấy thay mùa
Em bên ai không còn nhung nhớ
Lời hẹn thề yêu chẳng thay ngôi

Sợ gió mưa, ừ ta sợ...
Khi cửa tim em chưa khóa vì ta
Để gió ru để mưa cứ tràn vào
Em ướt tình còn ta là sa mạc

Sợ mất em, ừ ta sợ
Vì yêu em tha thiết mặn nồng
Sợ lãng mạn quyến rũ tim không ngoan
Em sa ngã bên ai còn ta không muốn nhớ

Sợ xa em rồi thì cũng xa
Sợ mất em hình như đã mất
Sợ quên em giờ thì... phải tập
Vì tim đau cứ ám ảnh phim buồn

Sợ hoang tưởng giờ là sự thật
Sợ gió mưa mà mưa gió ngập cõi hồn
Ta ru ta từng giọt đắng ngậm ngùi
Chôn cõi mơ theo tháng ngày rũ mục
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeThu Aug 07, 2014 8:51 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 L78

Tim em không ngoan

Ngô Thiên Tú

Tim em không ngoan
Tim ta không độ lượng
Yêu nhau nhiều
Rồi phải khóc dỡ dang
Dối gian chi
Cho yêu tha thiết
Giờ là ngôi mộ buồn
Vĩnh biệt chung đôi

Ngỡ trăm năm
Nào ngờ tình dã tràng
Thề hẹn xưa
Ta còn giử chưa tan
Còn em thì
Sa ngã trong vòng tay
Đêm từng đêm
Trái tim ta biết khóc

Yêu thiết tha...
Đau càng cao như núi
Sầu buồn hồn
Nhớ kỷ niệm bên nhau
Em giết tình
Giết chung thủy vì sao???
Ta chợt biết
Ta không bằng người ấy

Em dối ta
Dối trời lời thề nguyện
Không đổi thay
Khi quỳ dưới phật đường
Nước mắt em rơi
Tim ta hạnh phúc
Chừ bên người...
Ta ôm cõi đau- thương

Thôi em cứ say
Cứ thả yêu du mục
Say với người đừng nhớ đến ta
Ta ru tim
Vào mùa thiền tịnh độ
Ngậm ngùi hồn
Hay gào thét trong mơ

Không bình yên
Sáng đau đêm nhớ
Buồn trái tim
Đau nhói âm thầm
Bóng hình em
Còn ngụ chưa phai
Em giết yêu
Ta ru ta
Tập quên em theo ngày tháng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 08, 2014 1:17 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Kjh

Người thứ ba

Ngô Thiên Tú

Tưởng yêu chỉ có đôi ta
Nào ngờ
Lại có thêm người thứ ba
Ru em những lúc không ta
âm thầm giấu kín
Tháng ngày cách xa

Tim sầu đau nhói từng đêm
Yêu em tha thiết
Sao đành dối gian
Trăm năm
Trước phật thề nguyền
Như mây như khói
Tan vào hư vô

ừ em chẳng có yêu ta
Nên còn mở cửa
Đón người thứ ba
Vào trong ân ái địa đàng
Ngất ngây lãng mạn
Thay ngôi đợi chờ

Ru tim
Đừng nhớ dối gian
Để còn nồng ấm
Để còn yêu em
Sao tim ám ảnh phim buồn
Hay gào hay thét
Trong mơ đọa đày

Em ơi
Sao chẳng khóa tim
Hé chi
Cho gã thứ ba lạc vào
Ru tình vào chốn thương đau
Ta em vĩnh biệt
Có buồn hay không???

Tưởng yêu chỉ có đôi ta
Ngờ đâu tên trộm
Thứ ba lẽn vào
Lấy đi lời nguyện năm nào
Hạnh phúc tan vỡ
Không còn như xưa
Để tim ta khóc vì buồn
Đớn đau ngùi ngậm
Chẳng còn chung đôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Aug 09, 2014 7:18 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 B12

Phố nầy phố kia

Ngô Thiên Tú

Phố nầy
Không có nắng yêu
Nên con bướm mộng
Theo ai lên rừng
Sợ hoa
Không có gió lùa
Sợ cây khô úa
Đợi chờ héo tim

Đam mê
Hò hẹn nhân tình
Bướm Thanh khoe sắc
Lung linh ru người
Lụy tình
Chẳng dám rời xa
Cho yêu thêm thắm
Cho rừng ngất ngây

Phố nầy
Trống vắng cô đơn
Ngày đêm đen trắng
Vẫn như thưở nào
Hình như
Tim ngụ bên kia
Cho nên
Bướm chẳng thiết tha
Chẳng màng...

Ta ru
Con phố vào mùa
Nghe đời buồn rũ
Theo mưa ngậm ngùi
Bướm ơi
Cứ đậu rừng kia
Tim ta hoá đá...
Hết rồi yêu thương

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Aug 09, 2014 7:19 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Ungruvitrng

Mời trăng nhập cuộc

Ngô Thiên Tú

Đêm nay
Tim thật là buồn
Mời trăng ghé xuống
Chốn nầy với ta
Rượu trà tiệc đã bày ra
Chờ trăng nhập cuộc
Dù tình một đêm

Uống đi trăng
Cho ngã cho nghiêng
Cho ta đắm đuối
Bóng nàng trăng ơi
Cho quên
Đêm vắng đau thương
Dìu nhau
Vào giấc mơ nồng
Đam mê...

Trăng ơi
Ta đã say rồi
Không say vì rượu
Mà say vì tình
Có nàng
Đời thật ngất ngây
Không còn lẽ bóng
Tương tư rũ sầu

Ngỡ là
Mộng tưởng mơ hoang
Không trăng vẫn đó
Vẫn nằm lã lơi
Rượu yêu
Ta uống rã rời
Lãng mạn quyến rũ
Nàng còn trên ly

Tỉnh mơ
Ta vẫn cô đơn
Hình như
Trăng vẫn còn trên tiên bồng
Đâu nằm đáy cốc tương tư
Để ta uống cạn
Giọt buồn không ngôi

http://www.hontho.com/home
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeSat Aug 09, 2014 7:21 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 C1

Cà phê sáng nay

Ngô Thiên Tú

Sáng nay
Uống tách cà phê
Đắng hơn sáng nọ
Bâng khuâng cõi hồn???
Vì đau
Hay vì cõi buồn
Âm thầm từng giọt
Thấm vào thẩn thơ

ừ thì!!!
Cũng giống hôm qua
ôi sao!lại đắng
Như là niềm đau
Nhịp sầu
Tình đã đổi ngôi
Yêu như giọt đắng
Trái tim ngậm ngùi

Thiết tha đắm đuối
Không còn
Nguyện cầu chung bóng
Bây giờ mất nhau
Người mơ
Không nhớ hẹn thề
Say yêu lãng mạn
Ta thì tim quên

Cạn rồi
Một tách phê đen
Sao tim vẫn đắng
Vẫn không nhạt buồn
Thôi thì...
Để đắng ru hồn
Khi người rời phố
Lên đồi bên ai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 13, 2014 8:08 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Nbvh

Đừng trộm hạnh phúc tôi

Ngô Thiên Tú

Cứ lấy đi...
Những gì anh muốn
Nhưng xin đừng
Trộm trái tim và hình hài
Người tôi yêu

Tôi có thể
Cho anh tất cả
Nhưng người yêu thì...
Van anh đừng...
Liệm hồn tôi
Vào cõi đau

Nếu là tôi !
Anh sẽ nghĩ sao?
ừ tim chết
ừ đời chết
Vì tôi yêu nàng
Tha thiết, sao quên

Cứ lấy hết...
Xin dùm chừa lại
Trái tim nàng
Cho tôi được bình yên
Vì mất yêu
Đời đâu còn ý nghĩa
Tôi van anh
Đừng trộm hạnh phúc tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 13, 2014 8:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Mtlnthi

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 105359

Một lần thôi

Ngô Thiên Tú

Một lần thôi
Xin em nói vẫn yêu tôi
Từ trái tim bằng lời chân thật
Để tôi ru tình em vào giấc ngủ
Không muộn phiền ẩn ức
Trong giấc mơ

Một lần thôi
Xin em đừng gian dối
Cho tim tôi neo bến đợi chờ
Không còn buồn du mục ra khơi
Tìm lãng quên ngỡ không còn ngôi
Như ngày cũ

Một lần thôi
Để tim được bình yên
Để tôi vẫn yêu em tha thiết
Không ngậm ngùi
Giọt cay ruợu đắng
Đêm qua đêm
Nghiêng ngã ru sầu

Một lần thôi
Tưởng tình như đã mất
Vẫn chưa tàn
Theo bóng thời gian
Ru trái tim
Lâng lâng hạnh phúc
Vì biết rằng
Em còn yêu tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 13, 2014 8:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Mari

Tình chết

Ngô Thiên Tú

Mưa rơi
Không ướt chân son
Mà sao ngập lụt
Tim tôi cõi buồn
Vì em
Đang bước bên ai
Thẩn thơ...
Tôi đứng, nhìn theo bồi hồi

Mưa rơi
Đâu phải tuyết buông
Mà sao
Tôi lại lạnh tim buốt hồn
Vì em
Đang nép bên ai
Để tôi cứ nhớ
Bờ môi thưở nào

Hết rồi
Ngây ngất chung đôi
Phố quen đường cũ
Đâu còn như xưa
Ru tim
Vào cõi tìm quên
Nhói đau gõ nhịp
Giữa trời ngẫn ngơ

Đâu ngờ
Em bỏ bến mơ
Chưa tàn đắm đuối
Chưa phai nồng nàn
Trăm năm giờ chỉ còn tôi
Cô đơn chiếc bóng
Dưới mưa ngậm ngùi

Xót xa
Lòng chẳng bình yên
Giấu đau giấu nghẹn
Hồn sầu tả tơi
Trả em
Phố biển hẹn thề
Tôi ru tình chết
Theo từng giọt rơi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 15, 2014 9:15 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Nuyuti

Nếu yêu tôi

Ngô Thiên Tú

Nếu chân thật yêu
Đừng giao tôi
Chìa khóa tim em
Vì kẻ trộm tình
Vẫn có chiếc thứ hai
Mỡ cửa vào
Lúc tôi xa vắng

Nếu thật yêu tôi
Thì đâu cần khóa
Vì bóng tôi vẫn
Còn ngụ trong đời
Tên trộm tình
Tuyệt vọng phải bỏ đi
Khi biết tim em
Chỉ có tôi ngự trị

Tim vẫn tin
Em là của tôi mãi mãi
Không để tên trộm tình
Vào phá mơ chung đôi
Không để yêu tha thiết nồng nàn
Chợt tàn phai vì lời ru mộng

Nếu yêu tôi
Thì em tự khóa trái tim mình
Đừng để kẻ trộm tình
Giết chết trăm năm
Đừng để hắn hủy diệt
Một thiên đường hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 15, 2014 9:16 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Cdmkhng

Có dám không 4!?!

Ngô thiên Tú

Có dám không!?! Hai đứa mình lên núi
Chơi trốn tìm trong rừng cỏ du dương
Em là hoa anh là gió.. cãm- rung
Ru yêu nhau cho nghiêng ngã núi rừng

Có dám không!?!Hai đứa mình ra biển
Trao địa đàng trao môi mắt mộng du
Em là trăng anh là sóng... tương tư
Ru nhau yêu cho đôi bờ ngập lụt

Có dám không !?! Hai đứa mình lên đồi
Anh là mặt trời em là chiếc bóng...cùng rơi
Phủ che nhau cho hình hài... lơi lã
Say yêu nhau say hoang dã lụy tình

Có dám không !?! Hai đứa mình ước hẹn
Em- Anh như nước với rêu hay Em -Anh như cây với đất
Để muôn đời mình không thể thiếu nhau
Ru chung đôi vào trăm năm huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 15, 2014 9:18 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 TUHAT2014
NTT ảnh Tháng 06-2014

Tim em còn có tôi không???

Ngô Thiên Tú

Tim em
Còn có tôi không???
Hay tình
Thay đổi bóng ai khác rồi
ừ thì...
Cũng một thời yêu
Làm sao quên được
Bên nhau nồng nàn

Cho dù...
Em đuổi tôi ra
Riêng tôi muốn ngụ
Trăm năm không về
Vì còn...
Tha thiết yêu em
Cho tôi một góc
Dù thiên thu chờ

Tim em
Còn có tôi không???
Hay là...
Tình đã không còn ngôi xưa
Thôi thì...
Cứ mặc gió mưa
Riêng tôi vẫn mãi...
Yêu em không tàn

Ôm đau
Tơi tả tâm hồn
Tôi ru tim ngủ
Mà sầu mênh mang
Nhớ xưa thề hẹn
Chung đời
Giờ đâu còn nữa
Để mình chung đôi

Nhìn em
Say đắm bên người
Nghe tim ngùi ngậm
Nhịp buồn mất nhau
Bao giờ???
Người ấy hết yêu...
Mong em hãy nhớ
Bến đời còn tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 20, 2014 5:46 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Mm40_2014-08-11

Lời cuối cho em

Ngô Thiên Tú

Thôi thì em cứ ngụ bên người
Để thương để nhớ bềnh bồng trái tim
Để người không giận không hờn
Còn ta yêu lắm cũng thành người dưng

Ta bỏ cuộc chúc em hạnh phúc
Chúc phố tình yêu ấm cúng nồng nàn
Chúc tình hai người ngây ngất với thời gian
Ta ru ta tìm quên dù tim ngùi ngậm

Lời cuối cho em cho một cuộc tình
Mai nầy vĩnh viễn chẳng còn nhau
Khi em chọn rồi thì còn gì lưu giử
Đốt hết đi cho đừng nhớ đừng đau

Ta chôn yêu vào quan tài sầu
Xoá bóng người ra khỏi trái tim
Dối gian chi để hồn ta ám ảnh
Khi em theo người là chấm đứt với ta
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 20, 2014 5:47 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Cn3

Cô đơn 3

Ngô Thiên Tú

Cô đơn
vì thiếu em bên
Lang thang
cõi nhớ từng đêm
mơ tình

Rũ sầu
tim nhịp thầm thì
Thương yêu
dệt mộng ước gì
có em

Cô đơn
anh muốn em bên
Cho môi
cho mắt hẹn thề
chung đôi

Từng ngày
chờ gặp trong mơ
Ngất ngây
đừng tỉnh sợ buồn
mênh mông

Cô đơn
anh ước em bên
Cho đời
nhập mộng lên ngôi
mơ màng

Cho chăn
quên nếp thẳng hàng
Đắm say
ân ái nát nhầu
vì yêu....
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 20, 2014 5:48 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Coon4

Cô đơn....4

Ngô Thiên Tú

Cô đơn
trong bóng thâu đêm
Khát thèm
ánh mắt làn môi rũ mềm
Ru tình
vào địa đàng yêu
Cho tim ngây ngất
đam mê hẹn thề

Cô đơn
trên phố mưa buông
Khát thèm
nghe tiếng thì thầm từ tim
Ru tình
vào cõi du duơng
Không còn ẩn ức...
giấc mơ yên bình

Cô đơn
trống vắng trong đêm
Khát thèm tha thiết
yêu thương chân tình
Cho tim
rung cãm lên ngôi
Quên đi
bao tháng ngày buồn lẽ loi

Cô đơn
trên phố mù sương
Khát thèm
có một tình yêu nồng nàn
Bên nhau
nhập mộng trăm năm
Không còn se cát..
tình như dã tràng

Cô đơn
nhìn nắng lang thang
Khát thèm
có một tình nhân yêu mình
Chung đôi chung bóng
ru tình
Cho tim đắm đuối..
không còn cô đơn
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 20, 2014 5:50 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Plove

Bao giờ ta quên em

Ngô Thiên Tú

Hạnh phúc thật ngắn ngủi
Đến đi như trời mưa
Làm sao mà biết được
Yêu nhau rồi mất nhau

Kỷ niệm nồng ngây ngất
Hẹn thề đời chung đôi
Ngờ đâu chưa nhạt mơ
Tình yêu đã lạc bến

Khi ta không còn em
Trái tim như rạn vỡ
Làm sao để tàn phai
Một thời yêu tha thiết

Tội trái tim lụy tình
Vẫn yêu em mù lòa
Ngậm ngùi trong cõi nhớ
Bao giờ ta quên em
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeWed Aug 20, 2014 5:52 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Goddess3

Bến nhớ

Ngô Thiên Tú

Tình xa là cõi nhớ
Hạnh phúc là được nghe
Lời thì thầm thương yêu
Rồi một ngày vắng tiếng
Trái tim không bình yên
Đêm gọi tình trong mơ

Ngày nao hai bến nhớ
Thường ru nhau chung đời
Thường ru yêu vào mộng...
Giờ chỉ còn một bến
Ôm từng đêm đợi chờ
Dù tình đã mất ngôi

Yêu thương xưa tha thiết
Kỷ niệm nồng ngất ngây
Bên nhau say tháng ngày...
Đâu phải tại thời gian!
Đâu phải tại cách xa!
Sao lỡ quên hẹn thề

Âm thầm một bến nhớ
Cuồng si tim hy vọng
Tình yêu kia chưa chết
Tình yêu kia vẫn sống
Bao giờ hết trăm năm???
Bao giờ người trở về???

451
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 22, 2014 1:21 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Trlitimta

Trả lại tim ta

Ngô Thiên Tú

Khi em say bên người
Xin trả lại tim ta
Từng yêu em thiết tha
Để bớt đau ngậm ngùi

Còn cất giử làm gì
Khi em không còn nhớ
Khi yêu là gian dối
Đã giết chết chung đôi

Đã quên lời thề hẹn
Đã quên mơ trăm năm
Còn gì để cất giử
Hãy trả lại tim ta

Thôi thì yêu đã hết
Khi em say bên người
Ta ru ta bình yên
Theo tháng ngày sa mạc

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 22, 2014 1:22 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Images_2014-08-13

Chờ người lạc bến trở về

Ngô Thiên Tú

Sao tim vẫn còn nhớ
Sao tim còn lưu luyến
Một bóng hình lạc bến
Đã làm tim buồn thãm
Theo tháng ngày thương đau

Sao tim vẫn chưa quên
Bao kỷ niệm nồng ấm
Bao ngất ngây hôm nào
Đễ trong giấc mơ đêm
Ngậm ngùi hay thét gào

Ta mong tim đừng nhớ
Ta mong tim hãy quên
Người đã làm tim đau
Người đã làm tim sầu
Mà sao tim không nghe

Bao giờ tim bình yên
Bao giờ hết yêu người
Hình như tim vẫn chờ
Người lạc bến trở về
Dù chỉ là giấc mơ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 22, 2014 1:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 NTT16-08-2014

NTT 16-08-2014
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 22, 2014 1:24 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Timmang

Tim mùa đông...

Ngô Thiên Tú

Sao không để anh làm tan tim tuyết
Băng giá cuộc tình lạnh mùa đông
Cho mắt môi lâng lâng cãm xúc
Quên tháng ngày thương nhớ mênh mông

Hững hờ chi không cho anh sưởi
Tim mùa đông tia ấm nồng nàn
Ru tình xa nhập lại mộng trăm năm
Ru nhau yêu chung đôi chung bóng

Đừng để nhớ lạnh càng thêm lạnh
Khi tim anh thao thức đợi chờ
Đừng để yêu thêm buốt cô đơn
Làm rũ chết mối tình tha thiết

Bao giờ trái tim em tan tuyết
Bao giờ yêu không còn lạnh mùa đông
Ngất ngây hạnh phúc như ngày cũ
Quên cõi buồn một thoáng giận hờn nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeFri Aug 22, 2014 1:25 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Index1

Tuyết tim

Ngô Thiên Tú

Tuyết giăng tim em
Cuộc tình giá lạnh
Hết đông rồi
Sao tuyết ấy chưa tan

Giận hờn chi
Cho hai đầu cõi nhớ
Giăng rũ sầu
Theo bóng thời gian

Yêu là buồn
Khi tuyết kia chưa vỡ
Đêm từng đêm
Nhớ đợi gặp trong mơ

Hồn ngẫn ngơ
Sao em còn hờ hững
Khi trái tim
Nhịp tha thiết yêu nhau

Đừng để tuyết
Làm tim thêm buốt giá
Hãy để yêu
Sưởi lại cuộc tình...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitimeTue Aug 26, 2014 2:49 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 M6

Còn yêu không???

Ngô Thiên Tú

Còn chờ không???
Hay tình rạn vỡ
Đời bên nhau
Như đất với cây
Hay tình buồn
Như trời với biển
Nghìn trùng xa
Cõi nhớ mãi đong đầy

Còn yêu không ???
Hay là tình chết
Tim không quên
Lưu luyến ngất ngây nồng
Qua đời nhau
Bao yêu dấu đắm say
Không chung đôi
Thiên thu sầu tưởng niệm

Còn yêu không ???
Hay là người lạ
Chưa từng quen
Chưa gặp gỡ bao giờ
Tim muốn bên
Mắt vội vã quay đi
Ôm cõi buồn
Chân ngẫn ngơ ly biệt

Tập quên nhau
Hồn ngậm ngùi thao thức
Đêm qua đêm
Hẹn gặp trong mơ
Còn yêu không???
Đừng giấu tim cõi nhớ
Nhịp âm thầm
Một hình bóng muốn bên
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 12 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến