TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính   WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD Hinhvu10  WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

  WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD

Go down 
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

 WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD Empty
Bài gửiTiêu đề: WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD    WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD I_icon_minitimeThu Apr 10, 2014 10:07 pm


   WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD


   Hình như hơn 12 năm dạo các web thơ văn VN, từ cái tôi nhận xét với những kinh nghiệm

   Admin: tự bỏ tiền làm web, may là còn có thành viên đóng góp ủng hộ không thì tự mình, mình lo, khổ là mỗi lần bị hack lại là vấn đề...rồi bao nhiêu việc phải xữ lý thành viên post bài gây gỗ...quản lý thì không xiết càng nhiều đề mục càng rắc rối phức tạp, càng họa thơ càng ghen tỵ, hơn thua..admin càng nhức đầu . cũng có web dân chủ còn đưa ra lý do ban nick, cũng có web ban không cần lý do, admin toàn quyền xữ lý, hể làm admin là nỗi tiếng gái mê... ta đây nghe .

   Mod : không có thì giờ thường admin muốn khoẻ tìm mod cho chịu trách nhiệm một chủ đề , mod thì hay nịnh admin để làm phách....thì có chút quyền thế hay gây bao cảnh ăn hiếp thành viên, thọc gậy bánh xe ...ban nick...lựa bài vào thơ văn lưu hay...do tự ý định đoạt , áp phe gây bè phái...

   Thí dụ; toàn lựa bạn nịnh đầm tăng bốc mình chọn thơ văn họ... đưa vào thơ văn hay, lưu còn thành viên khác thơ văn có hay cũng kô bao giờ chọn,
   Thành viên post nhạc, mod biết mix giõi mix tiếng hát thành viên hay thành dỡ...

   vừa bỏ bài vào có phe phái hay tự tạo 100 cái nick vào lấp bài không cho ở trang đầu , còn bài người thân người thích thì ở trang đầu mới post cho được nhiều người đọc, chèn ép thành viên đủ mọi hình thức không đạo đức lương tâm, theo chủ nghĩa cá nhân, lập phe phái...
   tự tạo cho mình 100 nick để đàn áp uy hiếp thành viên khi có chuyện . chó hùa, cọp dữ...gỡi email cho mod khác bênh vực nhau che đậy nhau...che lấp sự thật...chưa nói là tự mình hay cùng phe vào lick người đọc để con số tăng lên nhiều nhất, vượt bực, con số ma và con số thực...tâm muốn nổi tiếng, lợi danh...hư ảo

   Thành viên: tạo mình ngàn nick, để có chuyện chó hùa, bào chữa bênh vực chính mình che lấp bao sai trái sự thật...phe phái thành viên khác, nịnh nọt tăng bốc admin, mod để được lợi danh, bài được ca tụng khen ngợi rồi thành thói quen càng lúc càng muốn phe đông, người tăng bốc... đưa mình lên như diều. làm đủ tró lãng mạn... không biết mình là ai, yêu người này hoạ thơ người kia, ai cũng muốn ôi đúng là hư ảo, càng nhiều nick là càng lãng mạn để bắt tình...thiện tai....

   Ghen tương trong web là vần đề phức tạp nhất, giành nhau vì cảm tình hay yêu thành viên rồi sanh tâm ghét đố kỵ...tìm mọi cách chữi rủa nhau, tranh giành nhau, chưa nói thành viên lơi lã phá lung tung cho họ ghen đánh chọi nhau rồi cười khoái chí...
   Hơn thua vì lợi danh đố kỵ ghét vì thấy họ hơn mình...

   Thành viên giờ thì có nhiều web nên có cảm nghĩ là gà chớn bỏ đi web khác, tôi tạo nhiều nick tôi có nhiều thì giờ vào làm web mạnh làm nhiều người đọc mà không biết giử tôi...làm phách và cũng có người tạo tưng bừng gây chú ý cho admin phải sợ khi mất họ vắng họ...

   chủ yếu là đạo đức hoà nhả, còn chiến tranh đố kỵ, lợi danh thì dễ có chuyện chủ nghĩa cá nhân thật là ghê gớm

   như một triều đình có vua, có tể tướng, có quan thần, có lính, thật là phức tạp, thật là phiền phức, rồi chánh trị, rồi tư tưởng, rồi tình cảm...
   quan cũng có nịnh thần, dân cũng biết áp phe, sao cho thích hơp ...
   xem mấy phim trung quốc thì thấy một triều đại vua ... đủ trò ma giáo nhất là phim thâm cung hoàng hậu...

   đơn giãn người làm thơ đường thì thấy thơ tự do không vần luật là chê bay..
   người làm thơ tự do thì cho đuờng là gò bó là khuôn khổ đọc nhàm chán ba vần luật say, mây , thây, thầy, thấy ...không có gì mới mẽ...người nầy chê người kia, phê bình rồi sanh chuyện, hay nói móc chỉ trich văn chương đủ nghĩa...sanh chiến tranh lạnh chiến tranh nóng rồi kẻ đi người ở, kẻ chiến thắng thương là có bè phái đông

   bạn gây gỗ một người đem bao nhiêu nick vào đánh, bạn gây một người cả làng vào đánh, cả phe vào bênh...chó hùa, sư tử hùa ...chết nai tơ... còn đâu là sự thật chỉ còn đàn áp phe phái thôi...ai cũng tự bênh mình không nhận lỗi sai trái ta đây mà...bạn thường thấy xãy ra ở các web đông thành viên

   thành viên muốn yên bình vào post bài xong chạy , vô tư... ai làm gì thì làm không bênh vực không vào... ở ngoài vậy mà cũng đôi khi không yên thân...vì không vào phe phái không lấy điểm , hay không biết nịnh đầm, sinh nhật, valentine, chúc mừng... đủ trò...

   ai cũng có trí thức nhưng đụng chuyện thì biết cá tánh lỗ mãng mất dạy hay hoà nhả hay phe phái...tùy cá nhân, tư cách cư xữ để đánh giá đạo đức....
   ai cũng không ngu, đui, nhưng họ chẳng muốn xen vào, càng nhiều chuyện càng phiền phức, nhiều người đáng tuổi cha mẹ mình , hay chức quyền chức vụ ngoài đời họ đâu ham gây ba chuyện không là gì như vậy...

   web không đơn giản, admin thì càng nhức đầu, mod thì lắm trò phe đảng, thành viên thì nhiều chuyện gây gổ...sao cho phù hợp, riết rồi còn đâu văn học nghệ thuật chỉ là nơi để tranh chấp quyền lợi hư danh bè phái, bỏ đi chủ nghĩa cá nhân ta đây... ai rãnh đọc ba chuyện cãi nhau ba chuyện tầm phàm để xem phim cười giãi trí tư tưởng có ích hơn, viết ba nhí nhãm để thì giờ ngồi uống ly phê đen nhìn trời hay đánh một bài tình ca sướng hơn, thoải mái tâm hồn hơn ...thôi ngừng pha ly phê đen ngồi ngắm chiều rơi ...an lành tâm hồn...thiên nhiên...

xin miễn tranh cãi tôi viết theo kinh nghiệm nhận xét riêng tôi không thích đừng đọc, không châm biếm ai... sự thật là chính tôi đã bị và nhìn thấy xãy ra...tôi không bênh tôi tôi không châm biếm ai( không viết vì một cá nhân nào cã) mà lương tâm con nguời cần lên tiếng để sữa sai đừng xúc phạm thành viên khác," bênh vực bào chữa cái sai mình là kẻ thù mình" càng lúc mình càng sa vào sai trái, và cũng để admin hiểu không nghe lời mod đâm thọc không dân chủ

sự thật làm mất lòng người , nên cũng có thể có người oán hận khi tôi bắn mũi tên đúng sai trái họ, thức tỉnh là chuyện tốt không thức tỉnh tùy...có hai bàn tay muốn che hết ánh mặt trời muốn người ta đui cả đừng thấy sai trái mình làm, trừ khi mình đừng làm...
tôi đã bị yêu cầu xoá và bị chữi bất lịch sự khi post bài nấy ở một web..... bạn nghĩ sao....

TB nhờ BQT web Tình nhớ xét bài nầy nếu không phù hợp cứ xóa và cứ cho là tôi bất lịch sự
Về Đầu Trang Go down
 
WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÌNH THU VIỄN XỨ
» DIỄN VIÊN .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI GIÀ KHI VÀO VIỆN DƯỠNG LÃO
» TÂN CỔ GIAO DUYÊN : TÌNH THU VIỄN XỨ (TÁC GIẢ : CÔ ĐƠN )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: NHẬT KÝ,TÙY BÚT,ĐOẢN KHÚC-
Chuyển đến