TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:43 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Edrd

Em đến rồi đi

Ngô Thiên Tú

Em đã đến
Cho tim tôi ướt đẩm
Những giọt tình
Lãng mạn đam mê
Rồi lại đi
Để tim tôi khô héo
Theo tháng ngày
Say nhớ lê thê

Em đã đến
Cho đời tôi say sóng
Những bọt nồng
Sa ngã mê man
Rồi lại đi
Để đời tôi du mục
Không bến bờ
Ôm lưu luyến lang thang

Đừng là mưa
Hay là sóng
Đến tình cờ bất chợt
Rồi lại đi
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như sa mạc buồn
Như tuyết lạnh mùa đông

Mưa bên thềm
Sóng vẫn rì rào trên biển
Không có em
Tim tìm bóng hình hò hẹn
Nắng cô đơn
Ôm cõi sầu chờ đợi
Trăng đêm tàn
Ôi em ở nơi đâu
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:04 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Lokiuj_zpsb9bbbda7

Nhờ trời đổ cơn mưa

Ngô Thiên Tú

Nhờ trời đổ cơn mưa
ướt đẩm tôi với em
Tim hay là bến trọ
Nhịp đắm đuối quên về

Nhờ trời đổ cơn mưa
Bờ môi quên ngần ngại
Trao rung cảm mênh mang
Ôi ngây ngất mơ màng

Nhờ trời đổ cơn mưa
Tội em yêu tha thiết
Tình nồng nàn diễm tuyệt
Trong hạnh phúc thầm thì

Nhờ trời đổ cơn mưa
Vòng tay như tương tư
Hai hình hài nhật thực
Trôi du mục giữa chiều

Nhờ trời đổ cơn mưa
Tình lên ngôi mộng ước
Tôi em trao thương yêu
Như từng giọt bềnh bồng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:05 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Mmm_zps391df3f1

Đêm

Ngô Thiên Tú

Màn đêm buông âm thầm
Nằm im trong bóng tối
Nhớ ai tim rủ buồn
Nhịp bối rối cô đơn

Mưa rơi từng giọt đợi
Lá thì thầm gọi tên
Lòng như con phố cổ
ôm trống vắng mông mênh

Giấc ngủ không bình yên
Thiếu bóng yêu tưởng niệm
Bờ môi vòng tay ôm
Thương một cõi hẹn hò

Em có buồn không em?
Khi từng đêm lẽ bóng
Anh mơ một địa đàng
Hai cuộc đời chung đôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:06 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Zodiac_72_zpsf3714170

Ru em

Ngô Thiên Tú

Anh gởi gió ru em
Vào giấc mơ hò hẹn
Tình ơi hãy ngủ ngoan
Dù tim anh thức nhớ

Anh gởi nắng hôn em
Khi bình minh lố dạng
Em ơi hãy vì yêu
Mà chờ nhau chung bóng

Anh gởi trăng ôm em
Khi mặt trời đi ngủ
Để em say kỷ niệm
Không trống vắng u buồn

Phố ở đây sương mù
Chập chờn bóng hình em
Ngày từng ngày xa nhau
Đời như cây cỏ úa

Đừng buồn trong chờ đợi
Hãy nhận trái tim anh
Gởi theo nắng theo trăng
Đến ru em tròn mộng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:07 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 728_zpsb53edb05

Mơ em là của anh

Ngô Thiên Tú

Mơ em là của anh
Để tim yêu bình yên
Không thức buồn bối rối
Trong cảm giác dã tràng

Mơ em là của anh
Cho nhịp tim hạnh phúc
Không thấy đời giẫy chết
Như sa mạc bóng đêm

Mơ em là của anh
Cho tình say nồng nàn
Cho nhớ thương đắm đuối
Như chúng mình yêu nhau

Mơ em là của anh
Để đời còn ý nghĩa
Để yêu nhiều hơn nữa
Cho mộng ước không tàn

Em có là của anh
Hay vì tim quá yêu
Không thể không hoang tưởng
Mơ em là của anh
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:08 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcS5ptoplRsxfrLiZXBC5etr8Jdc3pv8xSDal4TY5sZ28I6ZEl3h2A

Biển của tôi buồn

Ngô Thiên Tú

Chiều nay biển của tôi buồn
Gợn từng đợt sóng cô đơn không bờ
Về đâu cõi nhớ mù khơi
Lững lơ sắc úa theo dòng đời trôi

Chiều nay biển của tôi buồn
Yêu ai sóng vẫn bềnh bồng mênh mông
Thuyền ơi có cập bến không?
Hay là du mục quên lời thề xưa

Chiều nay biển của tôi mưa
ướt tim ướt cả môi mùa yêu nhau
Tình ơi tình ở phương nào?
Có nghe biển gọi dạt dào nhớ thương

Chiều nay biển của tôi buồn
Lang thang bọt nước về nguồn dấu yêu
Mong em hãy giử hẹn thề
Để biển vẫn mãi đam mê đợi chờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:09 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTZOcgGGS47FupRfzdV8IUZwQxBWjlZrqE2BqHAqqIetA7PL64a0g

Mong em là vợ của tôi

Ngô Thiên Tú

Mong em là vợ của tôi
Để tim cứ nhịp mơ mơ màng màng
Sợ thời gian trôi lang thang
Làm tình phai nhạt em thay áo hồng

Mong em là vợ của tôi
Sao đêm cứ mãi rủ buồn không yên
Sợ mưa sợ gió trái tim
Cuốn em vào bến lãng quên hẹn hò

Mong em là vợ của tôi
Mà sao giấc ngủ chập chờn bâng khuâng
Trời ơi đừng để bão giông
Giết tim giết chết trăm năm đợi chờ

Mong em là vợ của tôi
Nếu em sa ngã thì thôi thôi thì
Rủ buồn tôi nhớ môi tim
Hứa yêu yêu mãi để mình chung đôi

156

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jul 26, 2013 4:24 am

Ngày mới

Ngô Thiên Tú

Tôi thức giấc sau ba giờ đưọc ngủ
một đêm đã trôi qua
thiếu ngủ tâm hồn và thể xác
mệt nhừ như cọng bún thiu

như thói quen tôi giở tạ
tập vài động tác yoga trước khi rời nhà
nhưng không còn sức
yếu như người vừa khỏi bệnh

chuẩn bị xong
hành trang mang theo là những gói mì ăn liền
vài ba cọng cãi, hột gà và vài con tôm khô
cho bao tử

cuộc sống cô đơn của tôi là thế
hình như tìm một chút gì đơn giản
no bụng đủ sinh tố là đủ
càng đơn giản càng tốt thế thôi

lái xe phải đi sớm hơn
vì đường hay kẹt xe phải đến sỡ đúng giờ
không như ngồi xe bus
tôi phải đi sớm hơn nữa tiếng để tìm bãi đậu xe

ngày mới hôm nay
phải trực và làm việc đến 3 giờ sáng
tôi uống viên thuốc nhức đầu và ly cà phê
cho tâm hồn tỉnh táo lại sau một đêm không ngủ

ngồi trong văn phòng nhìn ra khung cửa sổ
London nắng buổi sáng
Làm tan biến hết những cụm sương đêm
Mù mờ dày đặc

Không ket xe tôi có 30 phút sớm hơn
để nhâm nhi ly cà phê đen nghĩ về nàng , người tôi yêu
Đánh đuổi những muộn phiền
tôi cố xua đi những buồn bã trái tim

ngày mới, công việc như thường lệ
phải làm việc tới khuya khi trở về ...
tôi sợ bóng đêm tôi sợ rượu và viên thuốc ngủ
mà không hiểu sao lúc này tôi như thế

người ta vào văn phòng
tôi hy vọng có những niềm vui hôm nay
để xua tan đi những đau buồn ray rứt
"này con tim hãy vui ngày mới..."
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jul 26, 2013 4:25 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt1a_zpsee70949f

Thuyền ơi chớ lướt sóng ra khơi

Thuyền ơi
đừng lướt ra khơi
Bến mơ bến mộng
ôm buồn nhớ thương

Cô đơn
Theo tháng ngày chờ
Bâng khuâng bờ đợi
Thuyền ơi phương nào?

Mênh mông
Biển vẫn mênh mông
Mù khơi gió nước
Thuyền về hay chưa?

Bao giờ
Thuyền mới buông neo
Ru yêu
Vào cõi trăm năm hẹn hò

Thuyền ơi
Về cập bến tương
Cho mơ cùng mộng
Lên ngôi địa đàng

Cho tim
Ngây ngất hôn mê
Không còn sầu úa
Bên vầng trăng khuya
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 30, 2013 6:11 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt2a_zps2e800263

Đêm nay
Buồn lắm trăng ơi
Nhớ thương thương nhớ
Hồn ta thẩn thờ
Cô đơn
Đêm lại từng đêm
Tim ta du mục
Đợi chờ người mơ

Cho dù
Hai bóng cách ngăn
Trong tim ta mãi
Khắc ghi mối tình
Vòng tay
Nhớ bóng nhớ hình
Xiết trong cõi nhớ
Ru đời không em

Trăng ơi
Hãy gởi dùm ta
Ru người bên ấy
Bóng chờ bên song
ở đây
Phố núi sương mù
Đợi chờ hôn hộp
Tương tư tháng ngày

Thời gian
Như ánh trăng khuya
Tàn đêm hò hẹn
Lại chờ đêm mai
Trăng ơi
Nếu hiểu tim ta
Dùm soi bóng ấy
Trăm năm hẹn thề
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 30, 2013 6:12 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt3a_zps2f2a66ff

Anh thả chiếc thuyền mơ
Trôi tìm người tình thơ
Nguyện cầu thuyền cập bến
Tim không khỏi mang buồn

Nếu em là sóng biển
Hãy cuốn thuyền vào bờ
Quên tháng ngày mù khơi
Thuyền ru mộng trăm năm

Anh thả chiếc thuyền mơ
Tim trải đầy thương nhớ
Nếu em đã yêu anh
Xin hãy vững lòng chờ

Thời gian ơi thời gian
Đừng làm thuyền tuyệt vọng
Đừng làm tim lang thang
Không bờ bến đợi chờ

Anh thả chiếc thuyền mơ
Theo dòng say hò hẹn
Em ơi hãy mở tim
Cho tình ngụ bình yên

Muốn neo bến đời em
Một trái tim chân thật
Sao em còn để thuyền
Bềnh bồng không niềm tin
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 30, 2013 6:13 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt4_zpse127a6af

Thuyền ơi hãy cập bến mơ
Đừng lang thang mãi mù khơi theo dòng
Đừng trôi sa ngã yêu thương
Cho thời gian đợi rủ buồn trái tim

Thuyền ơi đừng ngả đừng nghiêng
Vì bao sóng gió đa tình mênh mang
Đừng say lãng mạn lang thang
Làm cho tim chết trăm năm hẹn hò

Thuyền ơi hãy ghé bờ chờ
Nhớ thương ngày tháng chưa mờ dấu yêu
Thương nhau chớ để sóng lay
Mất niềm tin đợi sầu đầy trái tim

Thuyền ơi hãy cập bến tình
Ru nhau hạnh phúc ru mình mình ơi
Đừng nghe lời gió đùa rong
Giết tim giết chết mộng đời chung đôi

156
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:54 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 CHIM7

Chim bỏ rừng

Ngô Thiên Tú

Gió thì thầm lay lá
Lá giao động lung lay
Con chim uyên buồn thãm
Cất cánh rời rừng cây

Nhớ lạnh một mùa đông
Chim xa rừng bỏ tổ
Chẳng biết bay về đâu
Khi giông tố tràn về

Chim còn say kỷ niệm
Một thưở rừng du dương
Say hoàng hôn nắng ấm
Giờ chiếc bóng cô đơn

Dừng lại dưới trời mưa
Chim tìm nơi trú ngụ
Quên cánh rừng ngày xưa
Làm chim đau ngậm ngùi

Nếu trời không bão giông
Chim không rời bỏ tổ
Nếu lá đừng say gió
Chắc chim chằng bỏ rừng

Thôi đành quên rừng yêu
Thấm đời xa chốn cũ
Chim hót ru tim đau
Từng tiếng nấc nghẹn ngào
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:55 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Moon-1a

Mong tình chung bóng

Ngô Thiên Tú

Đời thiếu ngủ như cỏ cây thiếu nắng
Chết rủ buồn trên sa mạc cằn khô
Không bình yên ôm bóng tối muộn phiền
Nằm cô đơn tưởng về phương trời ấy

Nghe gió ru gì với lá trong chiều xuân
Nghe mưa ru gì trên phố thị mơ
ừ tim thương nhói tim ta chết
Vì yêu người nên ngùi ngậm tả tơi

Buồn lang thang không còn thiết tha gì
Cuối một tình yêu sao còn nhiều cay đắng
Đeo nhẩn tặng rồi sao tim còn sa ngã
Như dã tràng ta se cát mộng gởi về đâu?

Người mơ ơi đã gọi nhau là chồng vợ
Đừng xin đừng làm tình yêu chết không ngôi
Đừng phiêu lưu đừng để sóng gió bởn đùa
Quyến rũ tim lạc vào hư ảo mộng

Yêu chân thật sao em còn chưa nhận
ừ niềm đau như cõi chết từng đêm
Rượu tân hôn ta muốn uống từng giờ
Cầu nguyện trời cho giấc mơ chung bóng

Ta muốn ôm em ru tình vào giấc ngủ
Cho từng đêm thao thức thật bình yên
Cho kỷ niệm xưa sống lại trong thì thầm
Em yêu anh và yêu anh mãi mãi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:55 pm

Vì ta yêu em

Ngô Thiên Tú

Rồi ngày mai
Đời sẽ ra sao ?
Ta bất cần
Khi yêu em tha thiết

Đổi tất cả
Để ta có em bên cạnh
Không màng gì
Ngoài một tình yêu

Không buồn
Không hối hận
Khi thói đời
Là những toan tính điêu ngoa

Tim ta thật
Tình ta thật
Vì em ta chấp nhận
Mọi phủ phàng cay đắng

Ta là ta
Không gian dối
Chỉ cần em cũng
Tha thiết yêu ta

Mai ra sao
ừ lang thang du mục
Đời phù du
Ta vẫn là ta

Ta bỏ tất cả
Để có em
Vì ta yêu em
Và em cũng yêu ta

Đơn giản
Đừng hỏi vì sao
Ta không màng gì cả
Vì ta đã yêu em

Có một thứ
Không bao giờ mua được
Là tình yêu
Là trái tim ta

Bỏ tất cả
Ta không buồn chấp nhận
Để được cùng em
Chung đôi bóng trong đời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:56 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt9a_zps0cbf23ab

Tôi đã tìm được hạnh phúc
Hạnh phúc của một người đàn ông
Sau bao năm sống cô đơn hận tình

Tim như cây cỏ hứng ánh nắng tình yêu
Sau bao mùa rơi đau thương ngậm ngùi
Ru đêm bằng rượu bằng thuốc ngủ

Rung cảm nhớ thương đam mê
Tình yêu đã làm tim sa mạc ngập lụt chết đuối
Khi tôi nhìn ánh mắt nàng ôm xiết nàng trong bóng đêm

Tôi xoá bỏ những dối gian không niềm tin ngày xưa
Đã in sâu trong tiềm thức và một câu thề với chính mình là
Đừng yêu nữa vì chỉ chuốc lấy thương đau

Tôi yêu người ấy tha thiết chân thật
Sau những lần hẹn hò gặp gỡ
Tim tôi bừng sống lại, hồi sinh nẫy mầm

Cõi nhớ mênh mông không bờ bến
Như biển như sóng dìu tim vào ngây ngất nhớ thương
Tôi muốn từ bỏ tất cả để được nàng

Tôi không còn như xưa xa lánh những cuộc vui
Chạy trốn hờ hững những mối tình hư ảo
Lãng mạn không bến bờ tìm vui trong chốc lát

Tôi nghe tim đau nhói buồn và chết điếng
Tình đến và tình đi Định mệnh hay nợ
Làm tôi muộn phiền thức trắng từng đêm

Tôi sợ tình vụt cánh không ngôi
Tôi sợ dối gian và sợ bóng tối
Van nàng hãy yêu tôi chân thật, ngăn tim lãng mạn

Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi thứ bệnh
Hay thời gian là một ký sinh trùng
Giết tình giết chết đời tôi

Tôi nhắm mắt cầu nguyện van trời
Cho tôi một cứu cánh cuối đời
Để tôi còn thấy cuộc sống còn ý nghĩa ........
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:57 pm

Tiếng thì thầm ân ái

Ngô Thiên Tú

Ta nghe gió thì thầm cùng lá
Ru ái ân trong lãng mạn du dương
Say đắm đuối tiếng phone vừa bật tắt
Không còn nghe lời nói nhân tình

Rồi thời gian lặng im như bóng tối
Ta đợi chờ phone ấy lại vang lên
Tại trời mưa nên phone em nhiễm sóng
ôi thói đời ôi gian dối dối gian

Tim điếng nhói biết không là sự thật
Nhân tình ơi thề hẹn ta với người
Tân hôn chờ như tan vỡ trái tim
ôm niềm đau ta không muốn nghe thêm nữa

ừ rỉ máu trái tim ta rỉ máu
Thương cuộc tình huyền thoại đẹp nên thơ
Chưa hợp hôn đã chia lìa bờ bến mộng
ôm bóng đêm ta không ngủ vì buồn

Yêu tha thiết cũng đành thôi vĩnh biệt
Chúc tình vui chúc hạnh phúc cả đời
Ta chôn tim yêu thương vào địa đàng quên lãng
Nghe trời mưa đẩm ướt mắt và môi




Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:58 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 TTVN_zps4e0296fa

Xé tim ta

Ngô Thiên Tú

Người xé tim ta ra muôn ngàn mãnh vỡ
Thôi hết rồi ngùi ngậm đớn đau chi
Say lãng mạn người giết một mối tình
Tha thiết yêu đợi chờ ngày chung bóng

Không phân biệt trắng đen hư ảo mộng
Tình dối gian giết chết mộng thật chân
Hạnh phúc ư hoang dã một thiên đường
Chút lãng mạn để suốt đời hối hận

Người ta có một gia tài hạnh phúc
Còn người thì bám níu bóng hoàng hôn
Sau ái ân ai về bên mái tranh yêu dấu
Bỏ tình người chờ đợi nhớ cô đơn

Thức tỉnh đi để thấy yêu người là hư ảo
Mặt trời hồng tan lặng chỉ màn đêm
Bóng tối buông che phủ cả cuộc đời
Say lầm lỡ như dã tràng se cát

Ta bỏ cuộc vì biết người lừa dối
Trái tim ta yêu tha thiết bao mùa
Dù đớn đau dù ngùi ngậm xót xa
Cũng đành thôi, thôi đành thôi vĩnh biệt
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:58 pm

Rượu ru tim

Ngô Thiên Tú

Thì cứ uống cho hết chai đau khổ
Rượu ru tim để tang một mối tình
Em sa ngã ta vĩnh biệt yêu thương
Cùng em mơ hẹn thề chung bóng

Đắng với cay từ chai vào mạch máu
Ta rủ mềm ôm một cõi buồn riêng
Yêu chân thật thiết tha sao tan vỡ
Dối gian tình em giết chết mộng tân hôn

Ta nằm im ru đời theo bóng tối
Buồn dã man ôi cung phím thời gian
Muốn lãng quên một hình bóng hồn sầu
Chờn chập tim tương tư ngày cũ

uống uống uống cho hết đêm thương nhớ
Từng giọt đau như bấu xé trái tim
Thấm men tình ta mong ta đừng thức
Nát cõi hồn rồi ôi gian dối chi em

Rượu ru tim thật nồng mùi kỷ niệm
Ám ảnh hồn môi mắt nhớ như điên
Xót xa đau ta uống nhiều thêm nữa
Để say mềm như một xác thiêu thân
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:59 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Cv_zps0a9a0274

Lời gió ru mây

Ngô Thiên Tú

Ta nghe gió ru mây lời thương yêu cổ tích
Ta thấy mây theo gió gợi những kỷ niệm xưa
Gió và mây hoà nhập vào địa đàng
Lõa thể mơ một khung trời thơ mộng

Ta nghe gió ru núi thì thầm
Ta thấy núi mơ màng lãng mạn
Gió và núi không hình ẩn úp
Ngoại tình ảo hư như biển chẳng bến bờ

Trăng và nắng không bao giờ chung bóng
Ngày và đêm hai thế giới chẳng gần nhau
Mơ mộng tưởng chỉ là trò gian dối
Hạnh phúc người là hạnh phúc ta

Có cõi buồn hình như gần tan vỡ
Khi biết sóng lùa cát phủ bến thương
Giấc mơ yêu muốn biến mất địa đàng
Để cho gió và mây chung hẹn ảo
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Aug 10, 2013 9:00 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 NAMMTHNGTRTAMBO554

Ngoại tình tâm

Ngô Thiên Tú

Ngoại tình tâm người có lỗi gì không phật?
Xin cúi đầu thế tội kẻ hay mơ
Để cho tâm người bớt say Phù du hư ảo
Hướng tâm về chân lý thật, hào quang

Ngoại tình tâm sẽ ra sao hỡi phật?
Con xin được thế tội người con yêu lãnh nợ
lãnh luân hồi lãnh  nghiệp chướng mai sau
Để đời người không bị quả báo trời trao

Ngọai tình tâm người có lỗi gì không phật?
Sắc với không sắc vẫn oan thiêng
Con cúi đầu xin ngài cho con thế tội
Dù con đau dù tim rỉ máu ngậm ngùi

Ngoại tình tâm đời ra sao hỡi phật?
Con cúi đầu lãnh án thế người thương
Chắc tại con chưa được người yêu nhiều
Nên tâm hư vẫn còn vay sa ngã


Được sửa bởi ngothientu ngày Mon Aug 19, 2013 7:45 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Aug 13, 2013 2:28 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 720407 flower 
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:44 pm

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 720407 flower 
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 511149 
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:47 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt7a_zps898c45bf

Quy nhơn ơi
Tôi nhớ những chiều kỷ niệm
Bên em dạo biển yêu thương
Mưa lang thang cho hai đứa ướt hồn
Yêu nhau hơn giữa trời mơ nhật thực

Quy nhơn ơi
cho tôi gởi mối tình nồng cháy
Nỗi tương tư, lưu luyến không muốn rời
Phút giây xa tim ngây ngất mênh mang
Đời lên ngôi khi em cùng tôi thề hẹn

Quy nhơn ơi
dù xa xôi vẫn nhớ
Hàng thùy dương che bóng dáng người thương
ôi lãng mạn khi ôm em ru mộng mị
Một thiên đường lấp lánh nhụy trong sương

Quy nhơn ơi
đã hẹn rồi mai trở lại
Cùng tình nhân dựng mái lều yêu
hai trái tim hạnh phúc bên biển trời
Không tàn phai dù mưa giông bão tố
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:49 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Artimage_384516_3149482_201101105828671-copie-copie-copie

[url=]http://www.fileden.com/files/2007/7/30/1307907/khonglanua.MP3[/url]

Không là nửa

Ngô Thiên Tú

Không là nửa
Ta yêu em cả một trái tim
Cho dù mai
Tình còn hay mất

Không là nửa
Ta yêu em tha thiết
Để tháng ngày
Ngây ngất Say sưa

Không là nửa
Như vầng trăng khuyết
Không là nửa
Như hoàng hôn lịm tắt
Sáng chiều đêm
Tim vẫn nhớ khôn nguôi

Không là nửa tình ơi
Không là nửa
Cả một trái tim
Mênh mông như biển
Có bao giờ
Biển cạn đâu em

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:50 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt5a_zps82f4ae5b

Buồn tôi, cơn gió mênh mang
Nhớ người thơ thẩn giữa màn sương buông
Xuân về chung bóng yêu thương
Mà sao tình vẫn chưa tròn trăm năm

Buồn tôi, như một biển đông
Trôi về nơi ấy mặn nồng giấc mơ
Từng đêm tim mãi mong chờ
Cùng em xây mộng hẹn hò chung đôi

Buồn tôi thương một bờ môi
Thủy chung son sắc đợi chờ tình nhân
Buồn tôi sợ ngọn triều dâng
Cuốn trôi giấc mộng tôi nàng yêu nhau

Buồn tôi như áng mưa gào
ẩn tim giấu cõi nghẹn ngào đau thương
Buồn tôi du mục sông tương
Mong thuyền tình mộng cập bờ bến yêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:51 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Ntt6a_zps1807d60a

Lạy trời cho con được thành duyên
Cùng người ấy thủy chung suốt đời
Lạy trời cho con vượt bão giông
Không xót xa ngậm ngùi rủ buồn

Lạy trời cho con một niềm tin
Không xao xuyến không đau thương đêm trường
Lạy trời cho người ấy yêu con
Thật chân thật như con yêu người

Lạy trời cho con một niềm vui
Được thành đôi chung bóng với người
Lạy trời cho con xin
Một hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời

Lạy trời phù hộ tình con
Không tan vỡ theo tháng ngày chờ
Lạy trời con cúi đầu xin
Mà môi mắt ướt tim ngỡ ngàng

Lạy trời con lạy trời cao
Cầu nguyện cho đời con hết sầu
Lạy trời cho mơ ước của con
Và người ấy thành đôi vợ chồng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:51 pm

Giấu phật cõi buồn

Ngô Thiên Tú

Tâm con có một cõi buồn
Làm sao dám tỏ cùng ngài phật ơi
Bao mùa tim cứ thẩn thơ
Sân si chưa dứt tình đời bám vay

Tim con còn nợ còn say
Một hình bóng mộng trần ai chưa tàn
Làm sao con xoá cho tan
Để tim không mãi lang thang vì buồn

Con qùy dưới ánh phật đường
Giấu tim không dám thưa ngài Phật ơi
Sắc Không không sắc sắc không
Mong tâm con chuyển khỏi dòng cuồng si

Không còn sa ngã trái tim
Để đời không vướng muộn phiền phật ơi
Tâm con ôm mãi cõi buồn
Giấu người giấu phật yêu người thiết tha

157
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:52 pm

Buồn

Ngô Thiên Tú

Buồn mênh mông... buồn dã man...
Bâng khuâng thơ thẩn lang thang không bờ
Bóng đêm soi bóng cô đơn
Ôm chai rượu đắng yêu thương hết rồi

Nhìn nhau chốc lát lìa đôi
Em say hư ảo ru đời gió trăng
Mới vui tình lại vội tàn
Vì mưa vì nắng làm tan cuộc tình

Biệt ly ngùi ngậm giấu tim
Xót xa điên dại dấu yêu bềnh bồng
Yêu nhau chờ đợi giấc mơ
Môi chưa phai nhạt son hồng sao xa

Phải chi bảo tố đừng làm
Đắm say tan vỡ bẻ bàng đành thôi
Chúc em hạnh phúc với người
Ta ru quên lãng dù đời như mưa
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Aug 19, 2013 7:52 pm

Định mệnh tình yêu

Ngô Thiên Tú

Như một mủi tên
cắm sâu lồng ngực
Rỉ máu tình
từng giọt yêu thương

Ta ru ta
trong bóng tối đêm trường
Buồn phủ đời
một một niềm đau khôn tả

Em hẹn hò
tim ta run giẫy chết
Mất niềm tin
giết mộng mị tình duyên

Say gió trăng
sao ta yêu tha thiết
Đành chia ly
ôi định mệnh tình yêu

158
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Aug 23, 2013 8:42 pm

Tim khóc đi

Ngô Thiên Tú

khóc đi Tim
Cho cuồng si rỉ máu
khóc đi Tim
Ru tình vào nghĩa trang

khóc đi Tim
Cho yêu thương giẫy chết
Ngậm ngùi buồn
Ôi kỷ niệm chưa phai

Ôi còn gì ru nhau
ôi còn gì yêu nhau
Khi tình Chia hai lối
Khi em Sa ngã bên người

khóc đi Tim
Từng giọt buồn
Không biên giới
khóc đi Tim
Tang lệ tình biệt ly

khóc đi Tim
khóc đi Tim
Một lần rồi vĩnh viễn
Thiên thu sầu
Giấc mộng là niềm đau
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến