TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:43 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Edrd

Em đến rồi đi

Ngô Thiên Tú

Em đã đến
Cho tim tôi ướt đẩm
Những giọt tình
Lãng mạn đam mê
Rồi lại đi
Để tim tôi khô héo
Theo tháng ngày
Say nhớ lê thê

Em đã đến
Cho đời tôi say sóng
Những bọt nồng
Sa ngã mê man
Rồi lại đi
Để đời tôi du mục
Không bến bờ
Ôm lưu luyến lang thang

Đừng là mưa
Hay là sóng
Đến tình cờ bất chợt
Rồi lại đi
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như sa mạc buồn
Như tuyết lạnh mùa đông

Mưa bên thềm
Sóng vẫn rì rào trên biển
Không có em
Tim tìm bóng hình hò hẹn
Nắng cô đơn
Ôm cõi sầu chờ đợi
Trăng đêm tàn
Ôi em ở nơi đâu
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:51 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Dngginqalu

Đừng giận quá lâu

Ngô Thiên Tú

Đừng giận quá lâu
Mình sẽ quên nhau
Vì thời gian
Làm phai nỗi nhớ
Làm tan cuộc tình

Đừng giận quá lâu
Mình sẽ mất nhau
Vì từng ngày
Có người chờ
Dìu mộng vào mơ

Hờn giận mà chi
Khi lòng muốn bên nhau
Khi tim yêu thương đắm đuối
Khi không thể thiếu nhau

Hờn giận mà chi
Khi hai đầu cứ nhớ diết da
Khi hai tim tha thiết giăng sầu
Giờ qua giờ chập chờn hình bóng...

Đừng giận quá lâu
Mình sẽ quên nhau
Mình sẽ mất nhau
Đừng giận quá lâu
Đừng giận ..quá lâu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:52 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_love_you_3-t1

ình ở hai nơi

Ngô Thiên Tú

Tình ở hai nơi
Yêu thương tha thiết
Mà em nào biết
Hay làm tim buồn

Chờ đợi từng giờ
Cho thương lên ngôi
Cho yêu nguyệt thực
Ru nhớ trong mơ

Hai phương trời xa
Ta thầm mong ước
Em đừng phụ ta
Cho trọn cuộc tình

Dù ở hai nơi
Yêu em đắm đuối
Xin đừng ngờ vực
Cho tim thêm sầu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:53 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Xitnhau

Vì ta đã yêu nhau

Ngô Thiên Tú

Xiết chặt tình
Cho vòng tay thương nhớ
Say nồng nàn
Ngày tháng đợi chờ nhau

Môi tìm môi
Cho hình hài du mục
Rã khát thèm
Vì ta đã yêu nhau

Tình như sóng
Yêu như biển
Mênh mông
Không bờ bến...

Thả yêu thương
Cho rời rã tâm hồn
Yêu lên ngôi
Trong cơn say nguyệt thực

Em là trăng ta là sông
Hai trái tim hoà nhập
ôi bềnh bồng
ôi ngây ngất du dương

Như cơn mưa
Tràn về thung lũng nhớ
ướt tâm hồn
Vì ta đã yêu nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:54 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Mnj

Ru tình

Ngô Thiên Tú

Ru tình vào giấc ngủ
Trái tim ta buồn phủ
Vì ngăn sông cách núi
Yêu nhau là lời ru

Hẹn nhau gặp trong mơ
Cho tim say nồng nàn
Quên đêm dài trống vắng
Quên giấc ngủ cô đơn

Ru tình lời hẹn thề
Dù ở hai phương xa
Trái tim vẫn trăm năm
Yêu thương người thiết tha

Ru tình vào địa đàng
Có đôi chim làm tổ
Xây hạnh phúc tình yêu
Không lẽ bóng tháng ngày
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:55 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27

Hãy yêu nhau hơn

Ngô Thiên Tú

Hãy yêu nhau hơn
Khi trời băng giá
Cho môi tìm môi
Sưởi ấm lạnh hình hài

Hãy yêu nhau hơn
Cho tim thêm say đắm
Cho đêm cô đơn
Lên ngội ngây ngất si tình

Hãy yêu nhau hơn
Như trăng yêu sóng
Cho tim ra khơi
Lâng lâng hạnh phúc đôi bờ

Hãy yêu nhau hơn
Để khi xa cách
Nhớ thương đắm đuối
Kỷ niệm tình yêu

Hãy yêu nhau hơn
Cho hồn chung bóng
Để khi rời nhau
Luyến lưu nước mắt nghẹn ngào

Hãy yêu nhau hơn
Cho đời thêm bối rối
Không thể thiếu nhau
Vì hạnh phúc mặn nồng

443
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeTue Jul 22, 2014 9:30 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Im5i4y

Hãy yêu nhau hơn 2

Ngô Thiên Tú

Hãy yêu nhau hơn
Khi hai đầu cõi nhớ
Tha thiết đợi chờ
Mong uớc chung đôi

Hãy yêu nhau hơn
Cho tình thêm đắm đuối
Cho tim lâng lâng
Hạnh phúc hẹn thề

Hãy yêu nhau hơn
Cho đời không buốt giá
Xa nhau cách ngăn
Nhưng tim chẳng cô đơn

Hãy yêu nhau hơn
Cho đời thêm ý nghĩa
Dù thời gian mơ
Là một phiên khúc buồn

Hãy yêu nhau hơn
Cho tim đừng sa ngã
Trăm năm không phai
Bóng dáng nhân tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeTue Jul 22, 2014 9:30 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 R

Người yêu...

Ngô Thiên Tú

Trăng hay là người yêu
Đến với ta từng đêm buồn
Ru tim vào giấc mơ
Quên cuộc đời cô đơn

Nắng hay là người yêu
Đến với ta từng chiều
Bên ta như chiếc bóng
Chung đôi dưới ngọn đồi

Mưa hay là người yêu
Làm uớt cả hình hài
Đến rồi đi bất chợt
Để ta sầu quạnh hiu

Sương hay là người yêu
Bao phủ cả phố phường
Si tình tim tương tư
Dõi tìm không thấy bóng thương

Xuân, hạ, thu, đông
Từng mùa đi qua đời
ôi! Ngày lại qua ngày
Ta vẫn thiếu tình nhân

ô hay! chiều nay
Tim ta xao xuyến lạ lùng
Tình không là
Nắng, trăng, sương, mưa
Ta hay mộng tưởng ...
Là người yêu...
ôi ngây ngất hẹn thề
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeTue Jul 22, 2014 9:32 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Doitinh_2014-07-19

Mình yêu nhau đi

Ngô Thiên Tú

Mình yêu nhau đi
Cho hồn đắm đuối
Lên ngôi lâng lâng
Ngây ngất mê man

Mình yêu nhau đi
Cho tim du mục
Ra khơi lang thang
Theo biển sóng tình

Mình yêu nhau đi
Cho môi rung cảm
Say sưa trao nhau
Hạnh phúc nồng nàn

Mình yêu nhau đi
Cho hình hài hòa nhập
Vào địa đàng tình
Chung bóng chung đôi

Mình yêu nhau đi
Để khi xa cách
Nhớ mãi hương nồng
Kỷ niệm tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 1:40 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 720407 Thankyou 
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:40 pm

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 720407 Thankyou 

 Thankyou Lida  Thankyou Thankyou 
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:41 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 12946429714_2c7c027cc5

Yêu nhau

Ngô Thiên Tú

Yêu nhau đắm đuối mê say
Trao nhau tha thiết đêm này
Dìu nhau vào cõi địa đàng
Nồng nàn ngây ngất yêu thương

Yêu nhau cho chết tương tư
Bao đêm thương nhớ trong mơ
Ngậm ngùi từng giờ đợi chờ
Si tình chồng chất lê thê...

Yêu nhau như sóng yêu trăng
Cho tim du mục ra khơi
Lên ngôi mơ ước lên ngôi
Lâng lâng hạnh phúc rã rời

Yêu nhau như đất yêu mưa
Trao nhau môi mắt đam mê
Ru nhau vào mộng hẹn thề
Chung đời chung bóng chung đôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:42 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 1376335_212685835572046_785698925_n

Sao chưa tìm nhau

Ngô Thiên Tú

Sao chưa tìm nhau
Xoá đi thời gian chờ đợi
Quên đi nỗi buồn
Thương nhớ hai nơi

Sao chưa tìm nhau
Cho đôi bờ ngây ngất
Cho môi ngậm ngùi
Lên ngôi tha thiết hôn mê

Đêm dài có nhau
Biển tình gợn sóng
Tim tương bềnh bồng
Đắm đuối yêu thương

Như rừng có trăng
Như mình có nhau
Đất trời nghiêng ngã
Hồn tim nguyệt thực
Say mộng tình yêu

Sao chưa tìm nhau
Cho tim rung cảm
Thì thầm du dương
Mình đã yêu nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:43 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 150382

Gió ru người

Ngô Thiên Tú

Gió ru người mà lòng ta buồn ray rứt
Một chiếc lá vàng vừa rụng ngoài hiên
Từng kỷ niệm của một thời tha thiết
Chợt bừng lên tim chẳng muốn mất người

Ta không hiểu vì sao tình có thể
Say gió ru mà quên cõi hẹn thề
Nhìn lá rơi hồn ta sầu rũ chết
Mong tim ta còn mãi chiếc bóng người

Thời gian xa làm tim người thay đổi
Cõi trăm năm đôi bóng chung đời
Ta ngại ngùng ru tim mơ lãng quên
Để ta mãi còn yêu người tù ngục

Gieo làm chi cho hồn ta ghi dấu ấn
Sợ tình rơi như chiếc lá vàng
Sợ chiều tàn sợ tiếng gió ru
Người dệt mơ còn ta không muốn nhớ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:44 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 1342901

Ru tình cách xa

Ngô Thiên Tú

Em ơi yêu nhau
Hãy quên bao muộn phiền
Bao mùa đợi chờ...
Tha thiết bên nhau

Em ơi yêu nhau
Hãy ru tim ngậm ngùi
Đừng sầu đừng buồn...
Vì tình cách ngăn

Cõi nhớ mênh mông
Từng chiều từng giờ
Mong uớc chung đôi
Nước mắt rơi... không ngờ

Em ơi yêu nhau
Hãy ru tim nghẹn ngào
Lên đỉnh du dương...
Mai nầy chung bóng trăm năm

Ru tình cách xa
Nhớ thương chồng chất tháng ngày
Trái tim buồn thì thầm
Em ơi! nhớ quá yêu ơi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 5:45 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Im

Đồi mơ 7

Ngô Thiên Tú

Em lên đồi mơ
Thả hồn ...theo gió chiều buông
Ta như hoàng hôn
Si tình... ôm dáng nàng tiên

Ta ru đời em
Du dương... vào cõi mơ màng
Say yêu tình nhân
Môi hồng phai nhạt màu son

Cảm rung tình yêu
Trái tim... hoà nhịp thầm thì
Ru nhau vào mơ
Ngọn đồi... lơi lã ngả nghiêng

Nắng hôn đồi mơ
Gió lay... cây cỏ diệu hiền
Em say tình yêu
Buông mình... khoe bóng thiên nhiên

Mưa lên bờ môi
Ta em ướt mộng hình hài
Ngất ngây vì yêu
Ngọn đồi... sa ngã liêu trai

ô hay mùa qua
Ta em chung bóng bên đồi
ô hay mùa nay
Cõi buồn... lưu luyến trái tim

Yêu nhau chờ nhau
Nhớ thương... chồng chất tháng ngày
Yêu em thiết tha
Lên đồi ...ta tìm chiếc bóng trong mơ
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Jul 23, 2014 8:36 pm

Thơ Tú như biển hồ lai láng không bao giờ vơi .Lida lúc này cái computeur hay hư nên đâm nhác Tú ơi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 24, 2014 9:32 pm

Lida đã viết:
Thơ Tú như biển hồ lai láng không bao giờ vơi .Lida lúc này cái computeur hay hư nên đâm nhác Tú ơi

lúc tim dâng tràn cảm xúc thơ cứ miệt mài tuôn
lúc thì...không viết được
còn cảm xúc còn viết...chỉ e một ngày nào...muồn viết mà không viết được như đôi khi
chúc Lida có nhiều cảm xúc để sáng tác
chắc computer Lida muốn đòi cái mới rùi...kkkkkkkkk
chúc Lida   luôn an vui Thankyou
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 24, 2014 9:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Hengptrongm_2014-07-22

Hẹn gặp trong mơ

Ngô Thiên Tú

Đêm qua nằm mơ
Ta thấy em kề
Say yêu bờ môi
Dịu dàng phai nhạt màu son
Ô hay! tỉnh mơ
Tình ở nơi nào?
Bên ta bóng trăng
Ngỡ ngàng đời vẫn cô đơn

Đêm nay nằm mơ
Ta thấy em kề
Tương tư tháng ngày
Ta xiết tình nhân
Ô hay! tỉnh mơ
Nghe mưa nghe gió thì thầm
Bên nầy bên kia
Bao mùa chồng chất nhớ thương

Yêu nhau thiết tha
Mong ước chung đời
Từng đêm nhớ yêu
Buồn chờ em đến trong mơ
ô hay! thời gian
Làm phai cuộc tình
Tim đau vì em
Lên thuyền say gió sang sông

Đêm nay nằm mơ
Trái tim rũ chết âm thầm
Em say mộng du
Quên lời thề hẹn trăm năm
ô hay! tỉnh mơ
Ta ru chiếc bóng bên đèn
Nợ duyên không tròn
Thôi đành hẹn gặp trong mơ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 24, 2014 9:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 09_2014-07-22

Chiều ra biển

Ngô Thiên Tú

Chiều ra biển mơ
Ru trái tim buồn
Say sưa nhìn theo
Dã tràng se cát tương tư

Gởi tim theo biển
Theo sóng thì thầm
Hạt yêu hạt mộng
Bềnh bồng ra khơi

Tim ta ngẫn ngơ
Cõi nhớ không bờ
Bên kia đại duơng
Tình chờ ta không?

Chiều buông trên biển
Bước chân đi tìm
Mưa rơi mưa rơi
Tình giờ xa cách hai nơi

Ta mong tình yêu
Không như dã tràng
Mong trái tim em
Vẫn còn ta ngụ chưa phai

Gởi mơ theo biển
Tình nhớ tim sầu
Mong thời gian xa
Đừng làm tan biến giấc mơ

Tim đau cát đau
Vì sóng làm tan hẹn thề
Viên mơ viên thương
Lang thang chìm xuống biển sâu

Em ơi tình ơi
Sao yêu buồn như dã tràng
Ru tim đừng đau
Thấy đời như bờ cát hoang
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:47 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 125148

Sao lại mất nhau

Ngô Thiên Tú

Từ nắng lên
Ta nhớ em
Đến bóng trăng tàn
Đau thương vì sao...
Hẹn thề trăm năm
Rồi lại mất nhau

Mưa rơi trong tim
Đêm từng đêm
Ta thao thức thẩn thờ
Muốn lãng quên
Bóng hình em
Mãi chập chờn...
ôi! lại nhớ thêm

Thôi thì thôi...
Tình đã không còn
Tim ôm giấc mơ...
ước gì gặp lại kiếp sau
Yêu nhau say đắm
Giờ vỡ mộng rồi
Ngậm ngùi trong đời
Sao lại mất nhau

Nợ em nợ tình
Hình như chưa dứt
Nên trong tim ta
Em ngụ không phai
Nhớ thương chất chồng...
Ngày lại ngày qua...
Yêu em thiết tha

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:48 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Thuyentim



Thuyền tim

Ngô Thiên Tú

Trôi trên biển tương
Thuyền tim theo nước bềnh bồng
Lang thang về đâu?
Tình mong cập bến yêu thương

Trôi trên biển si
Thuyền yêu theo gió mơ màng
Mênh mông đại dương
Tim chờ đôi bóng hợp hôn

ô hay buồn đau
Khi thuyền neo bến cập bờ
Thề hẹn chung đôi
Chỉ còn cõi nhớ cô đơn

Ra khơi tìm yêu
Ngỡ tình vẫn đợi tình
Ngậm ngùi trăm năm
Tim mơ chìm duới biển sâu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:50 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Mtnhau

Mất nhau

Ngô Thiên Tú

Em đi thật sao
Ô chao! sao đời
Lại quá phủ phàng
Giết chết giấc mơ,
Giết chết đợi chờ
Nồng nàn tha thiết yêu nhau

Yêu thương mà chi
Cho hồn ta chết theo dòng
Nước vẫn mênh mang
Gợn hình bóng mộng trong tim
Rời bến rời nhau
Hỡi tình còn nhớ gì không?
Trái tim hẹn thề
ôm buồn bên bến sông tương

Mưa ơi đừng rơi
Cho tim không ướt cõi buồn
Xa yêu mất tình
Đời buồn như một nghĩa trang
ô chao trời mưa
Mãi rớt thì thầm
Hứng từng giọt rơi
Tim ta đau buốt mưa ơi

Ru tim tìm quên
Sao tim cứ mãi bềnh bồng
Không yên vì đau
Nhịp sầu vì đã mất nhau
yêu em mà chi
Để hồn ta chết si tình
Ngậm ngùi ngậm ngùi
Tim ôm cõi sầu trăm năm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:51 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Ung

Đâu ngờ

Ngô Thiên Tú

Yêu nhau đắm say
Đâu ngờ tình như dã tràng
Thời gian cách xa
Làm tình như sóng biển khơi

Ngày xưa chiều nao
Thề hẹn chung đời
Chưa phai trong mơ
Tàn rồi giấc mộng trăm năm

Tim yêu thiết tha
Sao em lại xóa cuộc tình
Tại mây tại gió
Hay tại người gần người xa

Ru tim quên đi
Một mối tình sầu
ô hay sao tim
Vẫn còn nhịp bóng hình yêu

Không như giấc mơ
Thôi tim đừng chết vì buồn
Mong đời chung đôi
Đâu ngờ như cánh vạc bay
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:52 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 LoveHurts_MOMn_2014-07-25

Thôi

Ngô Thiên Tú

Thôi em cứ say
Theo gió núi si tình
Đêm ru niềm đau
Ngậm ngùi đêm chẳng bình yên

Gió ơi mưa ơi
Hãy xoá đi bóng hình
Cho từng giọt rượu buồn
Không còn lưu luyến trong tim

Thôi em cứ ru
Lãng mạn vào địa đàng tình
Còn ta thì ôm yêu thương
Vào nghĩa trang mơ

Thiết tha ngày xưa
Nồng nàn thề hẹn tan rồi
Còn đâu mà mong
Chung đời chung bóng trăm năm

445
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:27 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 992851

Rồi sẽ quên

Ngô Thiên Tú

Rồi sẽ quên
Khi không muốn nhớ
Một mối tình
Đẹp tựa giấc mơ
Vội tàn phai
Theo tháng ngày gian dối
Ta ru tim
Hãy ngủ đừng đau

Rồi sẽ quên
Vì tim nhức nhối
ám ảnh ngục tù
Lãng mạn liêu trai
Ta ru ta
Đừng yêu em nữa
Cho đời bình yên
Không vương vấn ngậm ngùi

Rồi sẽ quên
Bóng hình kỷ niệm
Đã hẹn thề
Chung bóng chung đôi
Mộng trăm năm
ôi chỉ là hư ảo
Thoáng rời nhau
Tình phụ ta rồi

Rồi sẽ quên
Tôi ơi đừng ray rứt
Luyến lưu buồn
Cho đời như nghĩa trang
Mặt rời lên ngày mới bắt đầu
Không còn đau
Không còn sầu
Hãy lâng lâng vui
Cho tim hồn rung cảm....
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:28 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 N

Đàn say tình...

Ngô Thiên Tú

Đàn lâng lâng say
Theo ngón tay ngà
Trải trên cung phím
Ru tình vào yêu

Không còn cô đơn
Trong bóng đợi chờ
Du dương buông tiếng
Thì thầm vào mơ

Tha thiết lên ngôi
Quyến rũ hình hài
Thả hồn nhập mộng
Địa đàng liêu trai

Ngất ngây đam mê
Rung cảm tình dìu
Tương tư nhịp phách
Cùng người mộng du

Thả hồn lang thang
Theo nốt bổng trầm
Mê man đắm đuối
Một lần ái ân
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:29 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Mnhyunhaui

Mình yêu nhau đi 2

Ngô Thiên Tú

Mình yêu nhau đi
Cho trăng cùng sóng mơ màng
Cho môi tân hôn
Say tình say biển mê man

Mình yêu nhau đi
Cho hồn nhập mộng địa đàng
Cho tim tương tư
Ru tình vào chốn thiên thai

Mình yêu nhau đi
Cho mưa tràn ngập đôi bờ
Cho tim ra khơi
Nồng nàn hạnh phúc thầm mơ

Mình yêu nhau đi
Cho đêm sa ngã bềnh bồng
Ngây ngất lên ngôi
Không còn bỡ ngỡ liêu trai

Mình yêu nhau đi
Cho tim rung cảm thầm thì
Lâng lâng hình hài
Núi đồi nghiêng ngã vu quy

Mình yêu nhau đi
Cho tim đắm đuối quên chờ
Để khi cô đơn
Mặn nồng thương nhớ không phai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:31 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Bnai

Khi em bên ai

Ngô Thiên Tú

Trái tim tôi đau
Hồn tôi dâng sầu
Yêu đã hết rồi
Khi em bên ai

Tôi như người điên
Gào thét trong mơ
Khi mất người yêu
Đêm không bình yên

Trái tim rách nát
Tâm hồn tả tơi
Vì tôi yêu em
Đắm đuối nồng nàn

Tôi như người say
Thơ thẩn ngã nghiêng
Muốn tìm lãng quên
Một mối tình buồn

Yêu thương tha thiết
Sao phụ tình tôi
Tim ơi đừng nhớ
Đừng buồn trong mơ

Tôi ru tim đau
Vào ngôi mộ tình
Nghe đời buồn thãm
Như nghĩa trang đêm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:32 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 3209

Không là tôi

Ngô Thiên Tú

Em là của ai...??
Sao tim đau nhói
Không là tôi
Như say đắm bao ngày

Thôi hết rồi
Lưu luyến xót thêm
Tìm lãng quên
Thương trái tim chân thật

Không là tôi
Như từng đắm đuối
Để trong mơ
Hồn ngùi ngậm thét buồn

Yêu thiết tha
Giờ như bão biển
Cuốn trái tim
Xuống đáy vực dã tràng

Em là của ai
Yêu bỗng vỡ đôi
Thôi đành chôn
Tình vào huyệt mộ

Không là tôi
Như hình với bóng
Hạnh phúc mặn nồng
Tình đã đổi ngôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Tnhau

Tình đau

Ngô Thiên Tú

Người bình yên
Người không đau
Còn ta hồn tả tơi
Tim rách nát
Vì sao...???
Yêu người

Yêu là giọt rượu đắng
Yêu là giọt rượu cay
Nồng cháy...
Trái tim cuộc tình

Yêu là bóng tối
Yêu là nghĩa trang
Yêu là sa mạc ...
Yêu nhiều, nhớ nhiều
Càng muốn quên tim càng đau...

Người không sao
Khi mất nhau
Còn ta
Đời héo úa
Khi mất người

Ta tập quên
Hình bóng nhớ
Ta tập xóa kỷ niệm
Từng giờ từng ngày

Thời gian ơi... đừng dừng lại
Hãy trôi qua thật nhanh
Để vết thương tim
Chóng mau lành
Cho đời ta
Không còn như nghĩa trang
Buồn cô đơn
Hoang vắng lạ lùng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến