TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Truyện ngắn sưu tầm I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Truyện ngắn sưu tầm Hinhvu10 Truyện ngắn sưu tầm 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Truyện ngắn sưu tầm %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Truyện ngắn sưu tầm

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 11:57 pm

Cái gì đẹp
Trần Thiên Thị

Truyện ngắn sưu tầm 316499200_c646e5c91d_m

Có một con cóc và thằn lằn
ngụ ở hiên chùa
nghe kinh mà giác ngộ

một hôm sư thầy hỏi:
ở đây cái gì đẹp?

cóc bảo Phật đẹp
sư thầy im lặng

thằn lằn bảo Pháp đẹp
sư thầy im lặng

chúng bèn hỏi:
thế cái gì đẹp?

sư thầy bảo:
ni cô đẹp

từ đó
cóc nghiến rặng
mà đọc bài tụng ca của mình
còn con thằn lằn
thì muôn đời chép miệng


trần thiên thị
2008/6/3
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 11:59 pm

Bốn Không

Truyện ngắn sưu tầm Dish%20washing%20gloves%202710601

Không đọc sách
Không uống rượu
Không làm thơ
Không thèm đàn bà con gái
Tôi rửa chén lau nhà
Ép một ngày ngắn lại.
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:01 am

Truyện ngắn sưu tầm 2972307274_ce5c4cdd7c

Có một đóa sen kia vốn bản tính hay đua đòi
Một hôm gặp Thượng Đế xin xỏ kêu nài:
- Bẩm Thượng Đế, xin làm ơn cho con được bơi lội sinh sống và mọc lên trong vườn đất đẹp và sạch như muôn loài hoa khác....
- Được, ta sẽ chìu theo ý ngươi!
Thời gian sau đó ngày ngày lặng lẽ trôi, đóa sen rực rỡ hôm nào tự dưng
ũ rũ tàn úa, gầy guộc và sau cùng gục ngã trong héo mòn...

Đến khi chợt hiểu thì đã muộn!


st
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:05 am

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG

Truyện ngắn sưu tầm 219581864_54d63c7d55_t


Hắn không thể nhìn một ánh trăng mà không tính toán về khoảng cách.
Hắn không thể nhìn một cái cây mà không tính toán về củi đốt.
Hắn không thể nhìn một thực đơn mà không tính toán về giá tiền.
Hắn không thể nhìn một người đàn ông mà không tính toán về những điểm có lợi.
Hắn không thể nhìn một người đàn bà mà không tính toán về những sự rủi ro.

Nguyên tác :
“Ventana sobre un hombre de éxito”,
Eduardo Galeano,
Las Palabras Andantes
México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., 1994).
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:07 am

Dòng Sông ...



"Cùng chung một chuyến đò ngang.
Người vừa tới bến người đang trở về.
Lái đò chở mãi thành mê.
Đi về chẳng biết mình về hay đi".
(ẫn danh)


Gã lái đò "chở mãi thành mê" kia tưởng chừng như mê mà lại tỉnh. Gã
không cần biết mình đi hay về, mình về hay đi. Gã như một kẻ khất thực
thiền hành đếm từng bước chân an nhiên tự tại. Gã đếm từng lần chèo
trên mặt sông. Mái chèo, thân, tâm của lão và con đò là một. Trôi trên
mặt sông, qua lại nhưng không cần biết lại hay qua. Lão trong sông mà
như ngoài sông. Không chừng tâm của lão là dòng sông cũng nên.
(lêthanhphong)
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:10 am

Chú chuột đi chợ đường xa ...

Truyện ngắn sưu tầm Rat01


Câu chuyện thơ Nôm miêu tả gia đình chuột tất tả lo chạy lễ cưới cho
con với đủ mọi lễ nghi tập tục. Và cũng phải lo lễ vật cho lão mèo để
lễ cưới diễn ra êm xuôi. Nhưng thảm cảnh chỉ xảy ra sau khi vợ chuột
sinh đẻ, lão mèo đã đến bắt sạch đám chuột con mới sinh.


Câu chuyện cổ tích Trung Quốc về một lão chuột muốn gả con gái cho kẻ
giàu có và quyền thế, tính đi tính lại chỉ thấy có lão mèo là chọn lựa
vừa ý. Nhưng khi rước dâu về đến dinh thự của mèo, lập tức cô dâu trở
thành bữa đánh chén ngon lành cho chú rể trước khi làm lễ cưới.

Hà Vũ Trọng
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:14 am

Hoa Ô môi ở Ô môn
Đoàn Thạch Biền

Tôi được người bạn cho biết anh có cô em gái rất "căm thù" thơ. Tôi đã
tò mò đi tìm hiểu tại sao em có lòng "căm thù" đó. Vì đối với tôi thơ
rất cao quý và thơ mộng. Nó có làm hại ai đâu?

Cuối cùng cô bé đã dạy cho tôi biết: Hoa ô môi không có hình dấu môi mà có hình dấu răng.

Hình như giữa thơ và thực tế cũng giống vậy?
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:15 am

lầm

Cứ mỗi lần chuyển từ trại tù này sang trại tù khác, các tù binh phải
qua một cuộc khám xét tư trang rất nghiêm nhặt. Và mỗi lần bị khám, cái
máy trợ thính nhét trong tai Hắn lại bị tịch thu với lời cáo buộc: Đã
vào tù mà còn mang máy nghe lén.
Vật bị thu và trả lại tái diễn nhiều lần, đã làm Hắn thật sự bực mình.
Nên trong đợt khám xét ngày hôm qua, khi cai tù cầm chiếc máy trợ thính
trong tay và hỏi Hắn:
- Tại sao anh cứ ngoan cố mang cái máy này?
Hắn nổi quạu, đáp cộc lốc:
- Tui điếc.
- Điếc sao còn bị bắt đi lính?
Sẵn đang quạu, Hắn phạng luôn:
- Anh lầm! Thằng Điếc và thằng Dốt mới là những thằng lính tốt nhất!

Cao Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:25 am

Bão

Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với
những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp
tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị
ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi
sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.

st
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:27 am

Mắc cở

Truyện ngắn sưu tầm Y272520D6025208

"Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.

"Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.

"Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ
cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể
tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù
khăn khít đã hai năm.


st
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:36 am

Chung ....riêng

Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân
từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi
chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh
đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi
cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là
chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì
chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

st
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 3:56 am

wow DH có tấm hình hoa sen đẹp quá Truyện ngắn sưu tầm 727839
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitimeWed Dec 16, 2009 12:36 am

Chị Ba lãng thật , truyện hay không khen lại khen hình đẹp ...... Truyện ngắn sưu tầm 192358 . Nếu hình đẹp thì " vòng loại " đẹp hơn .


Truyện ngắn sưu tầm Y272520D6025208
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện ngắn sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn sưu tầm   Truyện ngắn sưu tầm I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn sưu tầm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG - Truyện Ngắn Hoàng Yến
» MỘT GÓC RIÊNG VÔ CẢM - Truyện ngắn Tác giả Minh Diện
» TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI LẤY CHỒNG XA XỨ- Truyện ngắn CTBN
» Lời ngắn tình dài
» NGẪN NGƠ TẤC LÒNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: TRUYỆN CỰC NGẮN-
Chuyển đến