TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Lời ngắn tình dài I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Lời ngắn tình dài Hinhvu10 Lời ngắn tình dài 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Lời ngắn tình dài %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Lời ngắn tình dài

Go down 
Tác giảThông điệp
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:07 pm

Trong cuộc sống hiện nay chúng ta đang vô tình bị cuốn xoáy theo một giòng đời trong đó có sự hối hả, tất bật, vội vàng... dường như đôi lúc rỗi rãnh nghĩ đến một truyện hay nhưng ví quá dài chúng ta đành bỏ cuộc rồi hẹn đến khi này, khi khác ...
Những công việc bề bộn đã khiến chúng ta tạm quên những trường tiểu thuyết và thay vào đó, phong trào viết truyện thật ngắn bắt đầu, ghi lại những biến chuyển bất chợt trong đời sống.
Đoan Hạnh xin mở đầu ghi lại mời các bạn cùng chia xẽ đóng góp vui buồn, sắc màu của cuộc sống dù chỉ một giây một phút nhưng sẽ khiến người đọc ưu tư suy gẫm , một chút gì gọi là để nhớ để thương !

Đoan Hạnh
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:12 pm

Có ngừ hỏi Nhỏ :
- Đêm nay Nhỏ có đi xin kẹo không?
- Uhh... hết tuổi hảo ngọt rồi, nhưng đến tuổi mộng mơ chắc...
- sao?
- chắc Nhỏ sẽ gõ cửa xin thơ !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:13 pm

- Với anh ai cũng là mối tình đầu được anh trân trọng cất giữ...
- Ồ ! điều này không làm em ngạc nhiên !
- vì sao?
- dễ hiểu mà, này nhé ! vì thi sĩ thường có tâm hồn sâu lắng tiềm ẩn
triệu vi khuẩn lãng mạn trong tim, chỉ chợt chạm một cái đẹp sẽ khiến
mình rung động...
- sao nữa?
- thì...
- thì sao?
- thì nghiệp thơ sẽ vướng liền với nghiệp yêu chứ sao!

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:14 pm

thơ huynh nhiều còn hơn hơi thở...
hơi thở người ta cần hít vào mới thở hắt ra đằng này...
chỉ cần một làn hơi nhẹ...
là cả một suối thơ !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:17 pm

Cứ mỗi lần đến ngày giỗ Mẹ, nàng thèm được mặc bộ quần áo mà Mẹ nàng đã mặc vào đêm cuối hai mẹ con ôm nhau ngũ.
Không cần hoa, không cần bánh trái, chỉ cần hai hàng nước mắt thấm vào
làn áo mà nàng mường tượng hơi hướm Mẹ như còn quanh đây ....


ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:19 pm

Tiếng con gái nàng lơ đễnh vội vã bên đầu giây điện thoại:
- Mẹ, nói mau đi vì con đang bận lắm phải đi đây....
Hình như chính câu này nàng đã từng nói với Mẹ khi người còn sống, giờ nghĩ lại cảm thấy chạnh lòng.
Đời sống là một sự hối hả quay cuồng đẩy đưa ta vào cơn xoáy thờ ơ và vô tâm.
Giờ có tiếc nuối cũng muộn màng !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:19 pm

Ba tôi hăm hở ngồi xuống trước dĩa gà chiên
mà ông vừa mua về của Kentucky. Như thường lệ Mẹ tôi ngăn cản nhắc nhở
bằng câu nói nghe quen thuộc:
- Diet nghe ông hông được ăn nhiều đó....
- Tui đếch ai hông cần đai ếch !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:21 pm

Hôm nay ngày giỗ Ba tôi, bà chị chu đáo từ bên nhà gọi sang nhắn nhủ:
- Này nhỏ, bên đây đã làm giỗ mời Ba ăn cơm nhưng chị không dám làm gà
vì ngại đang có dịch cúm, em nhớ mua món gà chiên Kentucky mời Ba ăn
nha.
Tôi cúp điện thoại chợt mĩm cười thầm nghĩ chắc chị tôi muốn khôi hài chút cho đỡ buồn!

Chị đã quên trước khi ra đi, Ba tôi đã căn dặn mỗi khi nhớ đến Ba chỉ cần làm người tốt!
và chị tôi quên một điều khi về cõi Tiên đâu ai còn sợ bịnh!

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:22 pm

Hôm dự đám tang tiễn đưa mẹ của T. nó đau khổ:
- M. ơi, hôm Tết bà cụ mong mỏi các con cháu về xum vầy nhưng người nào
cũng viện lý do này nọ, hôm nay khi bà nằm xuống vĩnh biệt ngàn thu thì
cả đám kéo về không thiếu đứa nào...
T. vừa kể với nước mắt đẫm đầy mi kèm theo tiếng nấc.

Nào ai thấu nỗi lòng cha mẹ với ước ao nhỏ nhoi nhưng thực khó được như ý trên mãnh đất tha hương này ?

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:24 pm

Nó cứ thắc mắc mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu , Mẹ nó thường dặn dò khuyên nhủ:
- Con ơi, Mẹ muốn con nên quen thật nhiều đừng mở mắt chỉ biết độc nhất
một người và nhất là phải chọn người mình yêu bằng chính con tim ...

Giờ thì nó đã hiểu vì sao Ba Mẹ nó đã chia tay nhau !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:26 pm

Hai chị em cứ cải vã nhì nhằng, có nhiều khi nó ước ao chị đi lấy chồng cho rồi trả lại sự bình yên cho nó ....
Nhưng bây giờ sau khi chị đi lấy chồng chung quanh nó quá trống vắng
nhà im lìm buồn tẻ đến cực độ, bỗng nó ao ước được như xưa có chị kề
cạnh để hai chị em tha hồ cãi cọ ...!


ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:27 pm

Má tôi nhảy chổm lên rồi ngồi phịch xuống trong dáng điệu như bị sốc:
- Trời ! mày lại có bầu nữa hả con ?
- Má, chị tôi trấn an và nói một câu dí dỏm :con có chồng đàng hoàng mà !
- Nhưng Má thương cho con tay bồng tay ẵm ớn quá !
- Bởi vậy tụi con cũng nể Má luôn đẻ một hơi chục Mỹ Tho ...
Má tôi bật cười không biết nói gì hơn ...

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:29 pm

Ngày kỹ niệm lễ cưới hột xoàn của cha mẹ tôi, trong bửa tiệc ăn mừng một anh bạn phỏng vấn ông cụ :
- Kính bác, cho chúng con bí quyết bằng cách nào hai bác hạnh phúc ấm êm đến răng long đầu bạc ạ?
- Dễ mà con, Ba tôi cười thong thả trả lời:
- Vợ mình nói bất cứ chuyện gì mình cứ ừ ừ đúng đúng là xong...
....còn mình làm lại là chuyện khác !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:30 pm

Sau trận chiến tàn khốc trở về, anh tôi cứ buồn bã vật đầu gục mặt :
- Trời ơi ! đụng trận với bao cái chết nhưng việc được giao phó sắp đến còn nặng nề gấp trăm ngàn lần ... !

Có ai thấu hiểu dùm anh tôi sắp làm một nhiệm vụ đau lòng khó khăn, là
đến nhà mẹ người bạn thân để báo tin cho bà cụ biết, người con trai độc
nhất của bà vừa mới hy sinh cho Tổ Quốc !!!

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:31 pm

Tôi nghe tiếng anh vang vọng từ đầu giây:
- Em, Mẹ anh cần gặp em gấp để bàn một việc ...
Tôi ngắt ngang với điệu cười chua chát :
- Xin chào anh lần cuối, gia đình em đang chờ để ra phi trường, tôi thẳng thừng :
-SàiGòn bị đánh phủ đầu và ta sẽ mất SàiGòn cũng như anh đang đánh phủ
trái tim em bằng một sự sắp xếp đột ngột, anh rồi cũng sẽ mất em !

Tôi cúp máy trong lúc tâm hồn đang rối bời bời ...
nhưng tôi biết tôi đang muốn gì ...

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:33 pm

Mặc kệ những giọt mưa đang lăn lả chả trên người ướt dầm dề, hình như cùng một lúc lệ nàng cũng đang tuôn trào ...

Nhớ lại thời ấu thơ nàng mê tắm mưa hơn bao giờ nhưng ngược lại với những tràng cười thỏa thích ...


ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:35 pm

Mấy hôm nay cả đám anh chị em cãi nhau chí choé trong thư qua lại về việc tổ chức lễ Mẹ cho bà cụ, cũng vì mỗi người mỗi ý!
Nhỏ bạn thân lại than thở :
- May mà Mẹ mình không biết gì hết !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:36 pm

Ngày con trai nàng ra trường đang đứng lơ
ngơ chờ nó để chụp ảnh kỹ niệm, bỗng nó xuất hiện và phóng cho nàng ánh
mắt trìu mến ngút ngàn, mà dường như chưa bao giờ trong đời làm Mẹ nàng
cảm nhận....
Nhưng thật ra nó đang mừng rỡ nhìn qua vai Mẹ, dáng một cô bé xinh xắn đang tiến gần đến phía con trai nàng....
hơi chạnh lòng nhưng chợt thoáng vui, nàng nghĩ:
- Thằng bé mới hôm nào giờ đã biết yêu !

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 10:39 pm

Nhìn đám con chụm đầu lại cặm cụi đếm tiền, chúng đang hùn tiền lại để trả cho Mẹ bữa ăn tối nhà hàng hôm nay nhân ngày lễ Mẹ.
Nàng cảm động và nhớ lại mới hôm nào chúng cũng chụm đầu cắm cúi lo đếm kẹo sau đêm lễ Holloween ...


Không hiểu chúng nó có hằng đếm nhẩm về tuổi đời đang chồng chất trên vai Mẹ ?

ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeMon Dec 14, 2009 11:35 pm

Tôi thích ghi những ý niệm sống về nhân sinh quan với một gam màu rực rỡ của tiếng cười, của tia nắng, của sự sống vươn lên ....
tôi không thích sầu não, những ủ ê chồng chất trong cuộc đời buồn bã, những kỷ niệm cố quên và đã ráng vứt bỏ lại sau lưng ...

...tại sao ta còn muốn ghìm nó lại, cho nên thơ tôi luôn giữ lại những
lời của muôn chim, hoa đang nở trong vườn hạnh ngộ, đang chờ mình, chắc
vậy, và tôi đang tiến bước với nhịp đời hoan ca !


ĐH
Về Đầu Trang Go down
Đoan Hạnh
Member
Member



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 11/12/2009

Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 10:39 pm

Lời ngắn tình dài Rad9DBC9
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitimeWed Dec 16, 2009 12:42 am

Trích dẫn :
Đoan Hạnh :Có ngừ hỏi Nhỏ :
- Đêm nay Nhỏ có đi xin kẹo không?
- Uhh... hết tuổi hảo ngọt rồi, nhưng đến tuổi mộng mơ chắc...
- sao?
- chắc Nhỏ sẽ gõ cửa xin thơ !

ĐH



Mình thì gỏ cửa xin một chút tình yêu .......

Bài hay thật , tâm lý và triết lý cuộc đời của thời đại hiện nay . Lời ngắn tình dài 867346
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Lời ngắn tình dài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời ngắn tình dài   Lời ngắn tình dài I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Lời ngắn tình dài
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình Ngàn Năm
» NGẪN NGƠ TẤC LÒNG
» Truyện ngắn sưu tầm
» thơ dangphuong
» Tin Buồn: Nhạc Sĩ NHẬT NGÂN Qua Đời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: TRUYỆN CỰC NGẮN-
Chuyển đến