TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) Hinhvu10 THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)

Go down 
Tác giảThông điệp
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)   THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeWed Oct 19, 2011 3:21 pm

"THƠ BUỒN EM BÁN (4)

Thơ buồn em bán chẳng còn chi
Bán luôn con nắng Tuổi xuân thì
Cho người cao giá cần mua lấy
Thêm giọt mưa buồn thẫm tím mi

Thơ buồn em bán cọng giọt mưa
Cười cợt bên song khi đỗi mùa
Cho người pha loãng màu mi mắt
Cho Đời giá lạnh chuyện hơn thua

Thơ buồn em bán chẳng kèm mây
Bởi lệ em tuôn mây héo gầy
Tháng năm chồng chất niềm cay đắng
Mây cũng u sầu mây kém bay

Người có mua không mắt lệ sầu ?
Để đời không gợn nét mày chau
Để thôi nhung nhớ người xa vắng
Để dạ... ưu phiền thôi thấm sâu ..

Lida"

Bán hết rùi than chẳng có chi
Bán luôn nỗi nhớ thuở thầm thì
Chừ ngồi thương tiếc ngày xưa cũ
Để lệ hoen mờ thấm ướt mi

Bán hết , rùi kèm thêm chút mưa
Để nghe thu đến buổi giao mùa
Gió vờn hoen lạnh , ngồi mơ mộng
Rồi nghĩ vu vơ những kém thua

Chừ thì đem bán những chòm mây
Bán luôn mỗi nhớ đã hao gầy
Cho người lẫn quẫn tìm mua hết
Rồi thả lên trời theo gió bay

Cuối cùng , cũng bán chút hoen sầu
Của khoảng tình xưa mắt lệ chau
Bán hết , cho đời nghe nặng trĩu
Tôi mua , theo mệt ... ướp tình sâu .

Hoàng Dũng


Được sửa bởi Lida ngày Wed Oct 19, 2011 3:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)   THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeWed Oct 19, 2011 3:24 pm

Trích dẫn :
THƠ BUỒN EM BÁN (3)

Thơ buồn em bán đã mua chưa ?
Kẻo mai gió cuốn chẳng còn chừa
Giòng thơ mực tím buồn rưng rứt
Lệ đổ chan hòa như gió mưa

Thơ buồn em bán chỉ hôm nay
Anh chẳng mua cho ...chỉ đặt bày
"Chẳng dám bán rao ...mà câm nín
Để anh tiếc mãi tuổi thơ ngây"

Thơ buồn em bán mới hôm qua
Người ta mua hết chẳng còn chừà
Tại anh không biết ...hay câm nín
Hay lòng anh nhạt ...chẳng thiết tha ?

Thơ buồn em bán .chẳng cho ai
Bán chút niềm đau ...khỏi thở dài
Buồn vui chẳng có tim khô héo
Năm tháng u sầu ...xin chóng phai ...

Lida

Bán nữa thì mua , chứ ngại chi
Mua về chọn lựa những vần si
Để đêm trăng sáng ngồi thơ thẩn
Đọc lại ru đời , ánh nguyệt ghi

Thơ bán hôm nay hay hổm rày
Tìm mua cho trọn đủ niềm say
Khi buồn độc ẩm cùng đêm vắng
Miệng khẻ ngâm thơ ... ai khéo bày

Thơ buồn có bán , tôi mua thêm
Để ướp đêm trăng , chén rượu mềm
Nghe gió ru hời bên vách lạnh
Thoảng hay , thu đến tựa bên thềm

Thôi nhé , thơ buồn bán hết trơn
Nụ cười tươi nở hãy vui hơn
Cất đi sầu vắng , chào thu đến
Để có đời vui , hết dỗi hờn ....

Hoàng Dũng
Tue Oct 11, 2011 7:03 pm
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)   THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitimeWed Oct 19, 2011 3:29 pm

Trích dẫn :
THƠ BUỒN EM BÁN (2)

Thơ buồn em bán anh cứ mua
Để gió sang Đông được gọi mùa
Hồn thêm ướt át lời trăng gió
Để được anh làm kẻ đón đưa

Thơ buồn em bán ...được cho anh
Bán hết anh ơi chẳng để dành
Để chung hai đứa niềm đau đớn
Để mình sống mãi kiếp ba sinh

Thơ buồn em bán lắm ưu tư
Cho anh nhớ mãi lúc giã từ
Cơn mơ ướp chín lòng say đắm
Giọt nhớ trong lòng hóa cánh thư

Thơ buồn em bán ...chỉ riêng anh
Như lá trên cây mãi bám cành
Thu Đông vàng võ Xuân xanh tốt
Cho mình dạo bước dưới đêm thanh

Thơ buồn em bán sẽ trao anh
Để được anh đem ướp mộng lành
Một mai lộng gió mình nhung nhớ
Một thuở yêu người tuổi chớm xanh ...

Lida

Họa vui lại với LiDa nè ...

Tôi Mua À Nghen ...

Thơ tình ai bán , tôi mua nha
Để giữ riêng tôi lúc tuổi già
Nếu nhỡ mai nì ai muốn chuộc
Kỳ kèo thêm bớt , một lời ba ;-)

Nói thì nói vậy , bạn thơ ơi
Chỉ muốn bạn luôn có nụ cười
Chớ để sầu vương trong khóe mắt
Làm nhòa nét chữ lệ buồn rơi

Thu đã về rồi , bạn biết không ?
Heo may ươm lạnh buổi thu phong
Lá khoe sắc tía như mời gọi
Tô thắm vần thi dưới nắng hồng

Thơ vốn cho đời những ước mơ
Nói lên nỗi nhớ thuở ngu ngơ
Tình si ngày cũ luôn tha thiết
Vậy đó , bạn ơi chớ hững hờ

Thôi nhé , buồn ơi hãy thả trôi
Tình thơ luôn đẹp vốn lên ngôi
Nâng niu ta viết cho người đọc
Ướp mộng vui đời ,ngọt thắm môi ...

Hoàng Dũng
Thu Oct 06, 2011 4:38 pm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)   THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA(THƠ BUỒN EM BÁN)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» DỐC BUỒN
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ
» MÙA ĐÔNG BUỒN
» Buồn quá !
» KHI BUỒN BẠN NÊN LÀM GÌ ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang Thơ Lida-
Chuyển đến