TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TÌNH THU VIỄN XỨ Hinhvu10 TÌNH THU VIỄN XỨ 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TÌNH THU VIỄN XỨ %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TÌNH THU VIỄN XỨ

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 1:24 am

ĐỘC HÀNH CÔ LỮ

Tình xưa biết gởi về đâu
Cho lòng vơi nhẹ khối sầu miên mang...
Thương câu thệ ước đá vàng ...
Tình ta lịm chết bàng hoàng nổi đau
Mùa thu đã nối nhịp cầu
Cho đôi bến mộng bể dâu tương phùng
Ngờ đâu sóng gió bão bùng
Xé tan tình mộng ...lạnh lùng tim em ...
Bên người tình mới đêm đêm ...
Xoá tan ân kỷ bên thềm trăng xưa
Nảo tâm thay chuyễn theo mùa
Như thu rủ lá như mưa hàng hàng ...
Bóng hình anh vẫn nặng mang
Nhưng còn lưu lại quân lang độc hành ...
Cô đơn viễn xứ giăng mành
Túi thơ bầu rượu yên lành thi ca ...
Trúc bầu tâm sự giao hoà
vui cùng thi hữu tình xa nhưng gần ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 1:38 am

TÌNH YÊU ÐỜI LỮ KHÁCH

Xin cảm tạ một khách tri âm muôn lối
Tâm sự buồn mình trao đổi với nhau
Bằng những lời thơ tha thiết kêu gào
Của tình cảm tuông trào tâm huyết lệ ...

Một tình thu với hai thế hệ ...
Ðã in vào trong nhục hệ đau thương
Của bão giông nghịch cãnh chán chường
Làm tan nát bởi nhiểu nhương tình tấm mẵn ...

Nơi đất khách ta độc hành lẳng lặng ...
Từng mùa qua nghe trỉu nặng tâm hồn ...
Gạt lệ lòng để lấp mộ vùi chôn ...
Một hình bóng trong trường tồn lưu giữ ...

Thân lữ khách trầm luân khốn tự ...
Nay chỉ còn một tình sử nặng mang
Của ái ân chát đắng phũ phàng ...
Dòng thi ngữ miên man sầu mạn mạn ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 2:09 pm

Hihihi Thơ của Hiền đệ lúc nào cũng vương mang nét buồn không hề phai hỉ

TÌNH THU VIỄN XỨ 924375
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeWed Dec 02, 2009 4:16 am

Lida đã viết:
Hihihi Thơ của Hiền đệ lúc nào cũng vương mang nét buồn không hề phai hỉ

TÌNH THU VIỄN XỨ 924375
Thì tâm trạng không vui mà hiền tỷ thì làm sao có được những vần thơ có tiếng cười chứ , chúc chị cùng gia đình an vui nha ...

Hoài Thu

Hạ đi Thu đến úa vàng
Hàng cây rủ lá điêu tàn phố quen
Mưa buồn réo rắt trong đêm
Quyện cùng tiếng gió gợi thêm nổi sầu
Em giờ mãi tận nơi đâu?
Thu về có nhớ đêm thâu thuỡ nào?
Biển tình soi sáng đầy sao
Mắt chìm trong mắt lệ trào hoen mi
Niên trường Thu đến rồi đi
Tim tôi vẫn mãi tình si theo mùa
Lệ lòng tuông chảy theo mưa
Đoạn trường luyến nhớ như vừa chia tay
Tây âu tháng rộng năm dài
Anh còn hơi thở...dạ hoài tình em...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Dec 03, 2009 3:40 pm

NẾU MAI TÔI CHẾT 41

Nếu bất chợt anh rời xa dương thế
Chưa kịp viết gì để gởi cho em
Mà ra đi trong bộc phát... của con tim
Thì em hởi đừng trách phiền anh nhé…


Hảy quên anh mà sống đời vui vẽ
Dạy dổ con khờ đừng để trẻ lầm sai
Đừng để con tim và khoé mắt u hoài
Vì một kẻ đường trần ai ...khỗ lụy...

Cánh lan xưa với bao lời thi vị ...
Viết về người yêu quí của lòng anh ...
Thì tùy em vứt bỏ hay để dành ...
Làm di vật của tình anh...vỡ nát...

Đời lữ khách luôn chìm trong khúc nhạc
Biệt ly tình...hay bội bạc...tiển đưa nhau...
Em đã cho anh tim nhỏ giọt máu đào ...
Thì bất chợt...đừng kêu gào hay than khóc ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Dec 03, 2009 4:09 pm

Trích dẫn :
Hoài Thu

Hạ đi Thu đến úa vàng
Hàng cây rủ lá điêu tàn phố quen
Mưa buồn réo rắt trong đêm
Quyện cùng tiếng gió gợi thêm nổi sầu
Em giờ mãi tận nơi đâu?
Thu về có nhớ đêm thâu thuỡ nào?
Biển tình soi sáng đầy sao
Mắt chìm trong mắt lệ trào hoen mi
Niên trường Thu đến rồi đi
Tim tôi vẫn mãi tình si theo mùa
Lệ lòng tuông chảy theo mưa
Đoạn trường luyến nhớ như vừa chia tay
Tây âu tháng rộng năm dài
Anh còn hơi thở...dạ hoài tình em...

Lữ Khách

Mình rất thích thơ của Lữ khách qua đường . Vì nơi thơ mang một hoài cảm với thu :

Niên trường Thu đến rồi đi
Tim tôi vẫn mãi tình si theo mùa


--------------


Có bài thơ về thu bạn cho mình xem vài chục bài nhé . TÌNH THU VIỄN XỨ 27812
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:51 pm

Trích dẫn :
Mình rất thích thơ của Lữ khách qua đường . Vì nơi thơ mang một hoài cảm với thu

Có bài thơ về thu bạn cho mình xem vài chục bài nhé .
Chào PCnet , hong biết có phãi là bạn hiền hay không hén hihihi...Cám ơn Bạn đã ghé thăm LK nha , Mến chúc PCnet cùng gia đình cuối tuần an vui ha, có 1 bài thơ củ nầy có lẻ họp với tâm trạng của những người tha hương như chúng ta đó PCnet ...hihihi...

Tình Thân

Thu Đất Khách

Đêm vào thu tim lòng nghe lành lạnh
Trời tây âu ôi tâm sự bỗng dâng tràn
Nhớ thương người trong nỗi khỗ miên man
Tim đau nhói em yêu ơi ! có biết ...

Anh ra đi rời xa tình đất việt
Mang hành trang đau khổ bước lên đường
Bao năm trường nơi đất khách tha hương
Anh vẩn giữ trong tim hình bóng củ

Gió mùa thu đong đưa cành lá rũ
Mưa thu rơi nghe ước lạnh cã tâm hồn
Tiếng côn trùng rả rít quá thê lương
Anh đau khổ trong cuộc đời viễn xứ


Anh yêu em một tình yêu bất tữ
Nhưng em ơi ! Giờ đây quá muộn màng
Đau khổ nầy anh sẽ cố xoá tan
Tình ta đó anh sẽ hẹn em kiếp khác...

Lữ Khách

Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeSun Dec 06, 2009 4:27 pm

TÌNH THU VIỄN XỨ 8


Những vần thơ tôi viết cho người yêu nhỏ
Nơi phương trời em có rỏ cỏi lòng tôi …
Một tình yêu mong được sánh chung đôi
Nhưng nay đã lở rồi …cung tơ ấy …

Cánh thiên di vẫn muôn đời vùng vẫy
Về phương nam mong tìm thấy một linh hồn
Mà lá thu vàng đã lấp mộ vùi chôn…
Từ cái đêm mà nụ hôn…ngày đưa tiễn…

Bao năm qua chỉ mong ngày diện kiến
Với người em đã biền biệt phương trời …
Mùa giao mùa tôi lại ngắm lá vàng rơi…
Nhưng chỉ thấy một khung trời ảo nảo…

Tóc đã phai nhưng tình em còn nương náo
Nơi bờ môi và tận nảo tâm lòng…
Bài thơ tình anh đã rãi khắp trời đông….
Mong gặp lại nụ hồng ngày xưa ấy …

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeSat Dec 12, 2009 5:28 pm


THU ĐẤT KHÁCH 5







Chiều thu tưỡng nhớ
bóng hình




Ôm
niềm tâm sự đôi mình cách xa




Người
ơi đã mấy mùa qua




Gởi
thương gởi nhớ cho ta bớt buồn




Uyên
ương hai nẻo sông tương




Yến
oanh lẻ bạn đoạn trường tương tư




Êm đềm
đã mấy năm dư




Tim
anh vẫn giử …tình như thuở nào




Quê
hương mãi mãi hương trao




Uyên
trinh sắc thể…sóng trào tâm cang




Ánh
dương đã rạng tình lang…




Nhất
ngôn cửu đĩnh đáo quan tương phùng








Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeWed Dec 23, 2009 6:41 pm


ĐỘC ẨM
ĐÊM GIÁNG SINH






Giáng
sinh buồn ta lặng lẻ nhìn tuyết rơi



Chung
quanh ta bao trùm ngõ tối …



Trắng
đường đi , trắng khung trời thay đổi…



Trắng
cuộc tình , và trắng bởi phụ vong …






Rượu
mềm môi nhưng không ấm được cỏi lòng



Sầu
nghiệt ngả một năm đầy sóng gió …



Giáng
sinh kia ta cùng ai bày tỏ …



Ái ân
nồng trăm lối ngõ …song đôi…






Tại vì
ai mà em phãi đổi dời ?



Khi
tình ái đã lên ngôi ngự trị …




phãi chăng …trò chơi hơn chung thủy ?



Nên
em xem song hĩ là nghịch đùa ?






Anh
cũng đành chấp nhận chịu thua



Chúc
em vui với tình đời mua bán …



Cám ơn
em , anh không hề than oán …



Chỉ
buồn cười sự lãng mạn…cuồn ngông …






Ta nâng
ly uống cạn những thăng trằm …



Cầu
chúc phúc và vạn mong người hạnh hĩ …






LK 24.12.09
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Dec 24, 2009 5:38 pm

TÌNH THU VIỄN XỨ Chirtmas_2

Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc Lữ Khách một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeTue Dec 29, 2009 10:30 am

cám ơn huynh NTT nha , hôm nay mới vào á ...cũng chúc huynh cùng gia đình và tất cả ACE một mùa xuân như ý hén ...
Thân mến

[b]BỘI ƯỚC





Lòng tôi chỉ có một người ...

chớ không như kẻ dối người tình chung

cùng quê nên mới có cùng ...

Bửa cơm xa xứ ...nảo nùng chuyện xưa ...

Vẫn hơn những kẻ bán mua ...

Nghiã tình chồng vợ như con cua đồng ...

Đem tình nhân xé xác chồng ...

Phản lời giao ước ...đem lòng trao ai ...

Đảo đen sự thật với tài ...

Ngoại tình lừa dối... làm phai tim lòng ...

Đáng thương cho kiếp phiêu bồng ...

Tự đem lửa đốt ...tình nồng gia cang ...

Lữ nhân số kiếp bẽ bàng ...

Yêu lầm hoa dại bên đàng khỗ thân ...

Thứ tha đã biết bao lần ...

Mà người vẫn cứ vấn thân lổi lầm ...

Lời thề đã hứa một năm ...

Ăn năn chỉnh sửa thăng trằm đã qua ...

Thì ta hạnh phúc chan hoà ...

còn không thì chắc ...hai ta chia lìa ...

Lữ Khách 29.12.09

Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeWed Dec 30, 2009 3:58 am

Em không có viết bài mới , vì cũng đang trong tâm trạng đau buồn , chỉ có bài thơ củ nầy chia sẻ với chị , nguyện hương hồn của bác trở về nơi miền cực lạc ...
Thành Kính Phân Ưu




Vĩnh Biệt Mẹ

Ôi đau đớn thay cho thân con trẻ
Nơi quê nhà Mẹ đã lặng lẽ ra đi
Nghe hung tin con không biết nói gì
Đứng chết lặng mà tuôn rơi dòng lệ thảm

Cực khổ gian nan Mẹ không hề than vãn
Hơn nửa cuộc đời Mẹ gánh nặng cưu mang
Nuôi lớn khôn con trong cuộc sống phũ phàng
Bởi gia cảnh còn muôn ngàn gian khó

Bao năm qua với tình thương chan chứa
Con đã nên người chưa trả được nghĩa ân sinh
Mẹ kính yêu ơi ! con đã mất hẳn đi tình
Mẫu tử là đấng tình thiêng cao cả

Và giờ đây trong đêm dài lã chã
Những giọt sầu nghiệt ngã đọng quanh mi
Nỗi đớn đau của thống khổ ai bi
Vì Mẹ đã biệt ly rời xa trần thế

Con bất hiếu đã trở về quá trễ
Lần cuối cùng không gặp được Mẹ ...Mẹ ơi
Đau khổ cho con không thốt được nên lời
Cầu cho Mẹ được đời đời nơi cực lạc

LK -CĐ


Được sửa bởi LỮ KHÁCH ngày Tue Jan 05, 2010 11:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Dec 31, 2009 3:15 am

Cám ơn hiền đệ đã gởi đén cho tỉ bài thơ và lời chia buồn nhé TÌNH THU VIỄN XỨ 511149
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Dec 31, 2009 5:37 pm

NĂM MỚI LK XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ ACE CÙNG GIA ĐÌNH SỨC KHOẺ DỒI DÀO ; AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG ...

Tình Xuân Cách Biệt

Xuân nay vắng bóng em rồi

Lòng anh lại thấy chơi vơi nỗi buồn

Tim lòng anh vẫn vấn vương

Về người em gái luyến thương năm nào

Xuân về gợi nhớ niềm đau

Phương trời đất khách tìm sao được nàng

Tình đầu ngày ấy ly tan

Bến xưa đã vắng bóng nàng tôi yêu

Xuân xưa hẹn ước bao điều

Mà nay ta lại hai chiều biệt ly

Nhớ em không biết nói gì

Chỉ đành ôm trọn tình si vào lòng

Xuân nầy em có nhớ mong

Về người tình cũ nơi phương trời sầu

Lạnh lòng đất khách trời âu

Trông về bên ấy âu sầu lệ rơi

Xuân ơi ta muốn gởi lời

Lòng ta nhớ mãi về người em yêu

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeTue Jan 05, 2010 11:48 am

Ân Kỷ Một Đoản Tình

Cổ tích tình thì không thể phôi phai ...
Trong tâm nảo vẫn ưu hoài nổi nhớ ...
Tình đôi ta đang còn trong dang dở ...
Thì em ơi ...hơi thở vẫn vương sầu ...

Hành trang buồn anh mang khắp trời âu ...
Bóng hình em đã hằn sâu trong tìm thức ...
Đối với em ...anh không hề ngờ vực ...
Chỉ mong sao ...em tỉnh thức quay về ...

Đoạn đường tình ai chẵng có lúc u mê
Khi hiểu ra thì ê chề ...hối tiếc ...
cầu mong sao , khi mà anh vĩnh biệt ...
Em an vui tha thiết mộng bên người ...

Trọn kiếp nầy ta không thể chung đôi ...
Thì em nhé hẹn đời sau ta se kết ...
Anh cô đơn trong tình em mỏi mệt ...
Đoản ân tình ...có lẻ chết từ đây ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu May 20, 2010 3:36 pm

Sắc Thu Tình
Tri Kỷ


Tình có đẹp khi vạn sầu bên cạnh?
Ai vô tình đã vén mãnh hồn đau ?
Tình Thu ơi ! xin chớ vẫy tay chào
Hảy tô đậm cho nhau...hồn tri kỷ...

Ta đã đợi một sắc màu mộng mị
Trong nắng vàng hương vị ngọt ái ân
Vòng tay anh sẽ say đắm ân cần
Và xiết chặt vào những lần gặp gỡ

Gió thu lạnh nhưng xin em đừng lo sợ
Cho tâm hồn bở ngỡ phút bên nhau
Mặc mùa thu làm sắc lá phai màu
Anh sẽ giữ cho nhau...hồn thấm đậm

Dù đôi ta có cách xa vạn dậm
Nhưng trong lòng vẫn thắm mộng duyên trao
Đừng làm cho lan tím úa phai màu
Xin đừng để sắc thu vàng...rỉ máu...

Lữ Khách





Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu May 20, 2010 4:15 pm

TÌNH THU VIỄN XỨ 27812 TÌNH THU VIỄN XỨ 130459
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeTue May 25, 2010 4:31 pm

Nôi sầu vẫn chưa phai hở LK TÌNH THU VIỄN XỨ 603144
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon May 31, 2010 12:15 am

Hương Xưa đã viết:
TÌNH THU VIỄN XỨ 27812 TÌNH THU VIỄN XỨ 130459
Chào HX , nghe cái tên wen quá nhưng không biết có wen hay không nửa á , cám ơn bạn đã ghé thăm nha , chúc bạn an vui ..
Thân mến
Trích dẫn :
Nôi sầu vẫn chưa phai hở LK TÌNH THU VIỄN XỨ 603144
Chào hiền tỷ , dạo nầy chị khoẻ không ? lâu quá không gặp chị ...em thì muốn wên chuyện đó lắm , nhưng mà sao khó quá chị ơi , những hình ảnh ma quái đó nó cứ ám ảnh wài ...chúc chị cùng gia đìng sang tuần mới thành công và vui vẻ nha chị ..
Tình Thân






ÂN KỶ HẠ NHẤT TÌNH

Kỷ niệm xưa giờ đây còn đâu nửa ...
xác phượng rơi vụn vữa một phương sầu ...
Tình còn đầy mà người ở nơi đâu ...
Tim ray rức giọt sầu mi héo úa ...

Sân trường xưa mang ân tình hai đứa ...
Màu trinh nguyên ta từng bửa hẹn hò ...
khi hè về lòng anh thấy âu lo ...
Sợ xa cách tơ vò trăm nghìn mối ...

Em yêu ơi ...hảy cho anh xin lổi ...
Ta chia tay trong buổi tối trăng mờ
Cuộc tình nầy kết bằng vạn ý thơ ...
Sầu chia cách ...anh bơ vơ một bóng ...

Trời tây âu giọt buồn luôn lắng đọng
Trong tim anh băng đóng ngập linh hồn
Ánh mắt , nụ cười , vòng tay ấm ...môi hôn ...
Sầu chất chứa vô hồn thiên vạn cổ ....


Lữ Khách 29 .05.2010
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeWed Jun 02, 2010 1:03 am

Hihihi tỉ đi chơi xa mấy hôm mới về nè
Chúc hiền đệ nỗi buồn chóng phai nhé !!!
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeFri Jun 04, 2010 8:46 am

Lida đã viết:
Hihihi tỉ đi chơi xa mấy hôm mới về nè
Chúc hiền đệ nỗi buồn chóng phai nhé !!!
Chúc hiền tỷ vui vẻ nha ..nhớ chụp hình cảnh đẹp về cho đệ coi với nha ...






Đỗi Thay





Gió vẫn reo rừng vẫn xanh
nguyên vẹn



Tôi nhớ về lời hứa hẹn buổi
hôm nao



Tình vẫn xanh hay thay đỗi
sắc màu...



Tôi dõi mắt nhìn vào nơi
...xa thẵm...






Tình vẫn đặm và còn nồng
thắm ?



Hay nhạt nhoà cùng lắng
đọng ...mù khơi ?



Còn giữ trong tim hay đã
đổi dời ?



Vì nghịch cảnh đã thay ngôi
...chủ mới ?






Bầu trời hôm nay sầu giăng
mây lối



Tôi như người trong đêm
tối...không trăng...



Nửa tỉnh nửa say tự hỏi
mình rằng



Em còn nhớ những thăng trằm
...tình thu viễn ???






Rừng thông reo như trả lời
thay tiếng



Của một nguời nơi phố biển
năm nao



Tình đã thay ...em đã vẫy
tay chào ...



Bên người mới em dạt dào âu
yếm ???






Lữ khách
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeSun Jun 06, 2010 1:18 pm

TÌNH THU VIỄN XỨ Motherday201002



Cám ơn hiền đệ.Đây là tấm hình tỉ chụp hôm motherday
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Jun 10, 2010 2:31 pm

nhìn đẹp quá hén hihih ...chúc hiền tỷ cùng gia đình mãi mãi an vui nha ...





Tình Đơn Lạnh

chúc em vui vẻ từng đêm
Bên người yêu dấu chăn êm gối đầu
Vườn xuân nay gảy nhịp cầu
Gánh gồng đơn lạnh ...nỗi sầu đa mang ...
Duyên ta hạnh ái lở làng ...
Anh về ôn lại từng trang sử tình
Từ nay tắt ánh bình binh
Tình tôi xếp lại bóng hình vào tim
Thiên thu vĩnh viễn im lìm
Tâm như vạn tiển xuyên miền dấu yêu
Cánh chim bạc gió liu xiu...
Bay về cố quận ...gió chiều dần xoay ...
Cho nên đến hết kiếp nầy ...
Cũng không đến được ...nhìn ai một lần ...
Dòng thi đã trải bao lần ...
Nảo tâm đơn lạnh trăm phần nát tan ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon Aug 02, 2010 4:16 pm

Nếu Một Mai 25





Nếu một mai tình ta chia
đôi ngã



Em đừng buồn đừng lã chả
giọt châu rơi



Bởi duyên ta đã tận tuyệt
nhau rồi



Anh còn lại những chuỗi cười...cay
đắng...






Mưa vẫn rơi trong đêm trường
vắng lặng



Tình chúng mình không hàn
gắn được đâu em



Khúc nhạc tình ta đã lịm
chết vào đêm...



Mà em đã chuyễn tim bờ bến
lạ...






Anh vẫn là anh lữ khách
buồn nghiệt ngã



Với hình em tình sử hoá
dâng đầy



Tình vẫn nồng và thắm đặm
ngút trời mây



Nhưng không thể bịt tai hay
nhắm mắt ...






Lửa lòng anh đã bị em dập
tắt



Giờ chi còn quặn thắt lạnh
lòng đơn



Chúc cho em vui vẻ với con
đường ...



Cùng sánh bước bên người thương
em đã chọn






Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeThu Aug 19, 2010 3:56 pm

Nếu một mai ...thôi đừng buồn đệ nhé
Bởi người ta ...một kẻ đã ra đi
Lấy chồng rồi nào còn nói năng chi
Đệ khỗ mãi được ích gì ...không hỉ

Nếu một mai ... thôi ...thành người tri kỹ
Cho đỡ buồn đỡ bi lụy đệ ơi
Số mệnh kia cũng bởi tại do trời
Đành phải chịu trách ai ...rồi cũng rứa ...hihihi vào phá đệ một tí cho đệ đỡ buồn
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeFri Aug 20, 2010 4:51 pm

Lida đã viết:
Nếu một mai ...thôi đừng buồn đệ nhé
Bởi người ta ...một kẻ đã ra đi
Lấy chồng rồi nào còn nói năng chi
Đệ khỗ mãi được ích gì ...không hỉ

Nếu một mai ... thôi ...thành người tri kỹ
Cho đỡ buồn đỡ bi lụy đệ ơi
Số mệnh kia cũng bởi tại do trời
Đành phải chịu trách ai ...rồi cũng rứa ...hihihi vào phá đệ một tí cho đệ đỡ buồn
Chào hiền tỷ ...chị khoẻ không nè ? bây giờ thì hết rồi chị ơi ...người ta đi thì mình cũng phải đi tìm nguồn vui cho mình cớ phải không nè hihìh...chúc chị cùng gia đình cuối tuần vui vẻ nha ...

CÔ LỮ ÁI HUYỆT TÌNH

Thì bây giờ xin trả hết cho nhau ...
Giử làm chi những sắc màu đau khỗ ...
Để cho anh lành đi những chổ ...
Vết thương tình ...trong thống khỗ lãng linh ...

Từ bây giờ đã hết nợ ba sinh ....
Trả lại em những bình minh hẹn ước ...
Của tâm linh và tánh tình ngang ngược ...
Bội phản vong tình ...lạc bước xác thân ...

Tôi vì em mà tha thứ biết bao lần ...
Nhưng em vẫn vấn thân vào lửa đỏ ...
Cuồng loạn mê say với trò Trăng Gió ...
Đạo lý luân thường em gát bỏ ngoài tai ...

Tình đôi mình ...đừng hẹn lại kiếp mai ...
Tôi không muốn trong u hoài khổ ải ...
Từ hôm nay với quảng đời còn xót lại ...
Lữ Nhân tôi ...sẽ làm lại từ đầu ...

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeMon Aug 23, 2010 5:32 am

EM LÀ AI 14

Em là ai hởi người em gái ?
Mà bao năm dài vẫn đứng mãi phía sau
Theo dỏi đời tôi bằng tình cảm dạt dào
Để nâng đở với biết bao là ân nghiã …

Đọc lời thư …thật lòng tôi thắm thiá …
Từng chữ từng lời như bia khắc tạt tâm …
Vạch rõ hướng đi , phân tích những sai lầm …
Cho tôi được tỉnh tâm …đừng say ngủ …

Em là ai mà hiểu tôi đầy đủ …
Từ tuổi vị thành niên đến thác lũ của tình đời …
Bao thăng trằm và nghịch cảnh trong tôi
Em đều rỏ từng lời trong thư ngỏ …

Có phải em đã nhận lời của ai đó …
Chăm sóc cho tôi lúc bão gió cuộc đời
Nên hành trình và cuộc sống đầy vơi
Em đều giúp cho tôi qua cơn khốn khỗ …

Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeSun Sep 19, 2010 1:24 pm

TẨN LIỆM TÌNH THU

Mười chín tháng chín hai nghìn lẻ mười ...
Tôi xin lấp mộ chôn vùi tình thu ...
Tình yêu loạn ảo xa mù ...
Sắc màu kỷ niệm ngục tù đau thương
Đem thân gieo rắc trăm đường
Miệng đời mai mỉa tứ phương vang rền
Lẩy lừng hình ảnh họ tên
Từ trong ngoài nước nghe tên lắc đầu
Làm cho cha mẹ đau sầu
Bao lời khuyên bảo như trâu nghe đàn
Bỏ con bội phản phũ phàng ...
Lừa chồng , dối mẹ , nghênh ngang ngoại tình ...
Tự đào huyệt mộ chôn mình
Xác thân bán rẽ tiết trinh cho người ...
Chỉ vì một cái sân chơi ...
Mà đành phản bội ...làm tôi không tiền ...
Gia cang quá đủ u phiền ...
Thứ tha cũng đủ đảo điên người chồng ...
Thu nay thì đã chất chồng ...
Tội tình của kẻ má hồng gây nên ...
Mộ bia tôi sẽ đề tên ...
Tình thu loạn ảo hớ hênh cuộc đời ...

Lữ Khách

Về Đầu Trang Go down
LỮ KHÁCH
Member
Member
LỮ KHÁCH


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/11/2009
Đến từ : cổ mộ tình sầu

TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitimeSat Sep 25, 2010 4:30 pm

TÌNH THU VIỄN XỨ 71976490
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH THU VIỄN XỨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THU VIỄN XỨ   TÌNH THU VIỄN XỨ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH THU VIỄN XỨ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» TÂN CỔ GIAO DUYÊN : TÌNH THU VIỄN XỨ (TÁC GIẢ : CÔ ĐƠN )
»  WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
» DIỄN VIÊN .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» TÌNH THƠ CHO HUẾ_BÀI TÌNH THƠ THỨ HAI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ-
Chuyển đến