TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  GÁI XINH . I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
GÁI XINH . I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
GÁI XINH . I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
GÁI XINH . I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
GÁI XINH . I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
GÁI XINH . I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
GÁI XINH . I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
GÁI XINH . I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
GÁI XINH . I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
GÁI XINH . I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
GÁI XINH . Hinhvu10 GÁI XINH . 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
GÁI XINH . %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 GÁI XINH .

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm




GÁI XINH . Empty
Bài gửiTiêu đề: GÁI XINH .   GÁI XINH . I_icon_minitimeThu Feb 10, 2011 11:12 pm

GÁI XINH .

Nói đến nam giới thì ai cũng thích và yêu gái xinh ,gái đẹp , ngay cả phụ nữ với nhau cũng chuộng và mến mộ những cô gái đẹp mượt mà . Thế ai dám bảo không thích gái xinh hãy giong tay tớ xem ?
Nam nhi thất tình , chết mê chết mệt cũng vì gái xinh . Những cô con gái cũng muốn mình xinh như một đóa hoa hồng cho thiên hạ lé mắt chiêm ngưỡng . Không xinh sao dám bỏ hàng chục ngàn đô đi make-up sửa sắc đẹp . Nói tóm lại ai cũng thích và mến mộ cái đẹp .

Cái sắc đẹp tự nhiên trời cho ngày xưa không còn ngự trị nữa . Con người chế ngự và chinh phục không những không gian , vũ trụ , vật chất mà ngay con người cũng được khoa học chế ngự , đưa từ xấu trở thành đẹp , cải đổi giới tính từ nam sang nữ hay ngược lại , đó là chưa kể thụ thai nhân tạo sanh ra người và mặc sức chọn lựa con trai hay gái tùy ý . Tóm lại khoa học ngày nay đã cướp quyền sáng tạo ( con người ) của Thượng Đế . Khoa học không còn buôn xuôi , khuất phục phó mặc cho God muốn làm sao thì làm . Con người đang từ từ chế ngự và lộng quyền làm ra những tác phẩm biết ăn uống , đi đứng , nằm ngồi : đó là con người .

Ngày nay Thế giới đang trang bị , khoe sắc , khoe màu trước thiên nhiên và tạo hóa . Khoa học đã bất chấp những tín điều độc quyền về con người của Thần linh . Ngài không còn ngự trị những bất công khi sanh ra người thì đẹp , kẽ thì ốm xấu xí , lắm lúc dị thai với những khuôn mặt kinh sợ đang thách thức , đối diện với những hoa khôi thời đại đẹp mĩ mìu . Con người đang dành quyền làm chủ về sáng tạo và thay đổi vũ trụ . Khoa học làm thế nào ? Khoa học làm những gì ? Khoa học biến cải thế nào để có một người đẹp , một phụ nữ đẹp , mời các bạn xem phim :


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




GÁI XINH . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÁI XINH .   GÁI XINH . I_icon_minitimeFri Feb 11, 2011 2:45 pm

Viedeo này không phải tôi muốn đưa ra sự văn minh , xảo trá của khoa học . Tôi muốn nói sự thật đằng sau , mặt trái của con người , nhất là phụ nữ . Khi được tạo dựng từ chiếc xương sườn của đàn ông , họ đã tỏ ra là người thông minh tuyệt đỉnh và xảo trá nhất trần gian . Sự khôn ngoan đó được thay đổi theo không gian , thời gian và hoàn cảnh giống như con rắn lục đổi màu . Khi ở vị trí thua kém từ sắc đến gia thế , danh vọng thì họ đóng vai người phụ nữ dịu dàng , lễ phép , khiêm tốn bên cạnh chồng . Ngược lại khi họ có danh vọng hay làm ra tiền bằng chồng ( mới bằng thôi ) thì họ đã đổi màu da của con tắc kè , nghĩa là bắt đầu ăn nói , đối xử với chồng bằng những giọng ngang ngược , nạt nộ , hung dữ như những con chó sói đói mồi ..... nghĩa là những bản chất xấu xa nhất , đê tiện nhất của phụ nữ đều để lộ ra bên ngoài . Nếu chẳng may với người chồng thất nghiệp hay bệnh tật không làm ra tiền thì bộ mặt và bề trái của đàn bà không ngần ngại che dấu . Họ bỏ bê công việc gia đình , ngày đến bar uống rượu , tối nhảy đầm thậm chí còn công khai đi chơi với bồ nhí trong hoang lạc .

Cái đẹp chỉ là lớp bọc bên ngoài ( xem phim ) ai cũng ham thích và mến chuộng , nhưng cái đẹp đó sẽ tàn phai theo thời gian và lột bỏ sau cái màng da giả tạo . Con người còn lại cái gì là vĩnh cữu , đáng trọng : đó là tâm hồn , tánh tình đoan trang và thùy mỵ . Cái tánh này có được hay lột bỏ nó còn tùy thuộc ở sự giáo dục gia đình của con người . Sanh ra trong một gia đình quý tộc , vua chúa thì lúc nào cũng có phong cách sang trọng . Trái lại phát xuất từ một gia đình đâm heo giết chó , đầu trộm đuôi cướp , rượu chè nghiền ngập thì những người con vẫn mang di truyền , tật xấu của giống nòi . Dù sau này điều kiện thay đổi dó danh phận hơn nhưng cái BẢN CHẤT còn gọi là gen thì không bao giờ xóa bỏ đi được . Vì vậy tục ngữ có câu :

Trứng RỒNG thì nở ra RỒNG ,
ĐIU ĐIU thì nở ra giòng ĐIU ĐIU .


Rồng là loài sang cả , lễ giáo tượng trưng cho vua chúa , quý tộc . Điu Điu là loài vật tượng trưng cho lớp hà tiện , bẩn thỉu , vô giáo dục , côn đồ ......

Những điều chúng ta cần suy nghĩ khi xem một cuốn phim là gì ? Cốt chuyện , phong cảnh , nhạc đệm ....... chỉ là những thứ yếu , còn cốt chuyện có đạo đức , nhân ái , ôn hòa nhằm giáo dục , làm người xem phải đắn đo suy nghĩ cho bản thân mình , gia đình mình có được tốt hay xấu mà cần sửa đổi , đó là điểm chính khi xem một sự kiện .

Trong gia đình , người vợ / chồng không biết dùng lời hòa nhã , hành động , thái độ cư xử với nhau để duy trì hạnh phúc . Một người chồng/ vợ được yêu mến là sự kính trọng của người vợ lúc nào cũng êm ái , dịu dàng đó là chưa nói đến sự tôn kính , lễ độ như là những chất xúc tác , là kéo dính của hạnh phúc . Trái lại người vợ đối xử với chồng/ vợ bằng những lời nói ngang như cua của những gia đình thiếu giáo dục từ nhỏ , lúc nào cũng nạt nộ , tay hoa miệng chửi rủa chồng/ vợ con cái là bộ mặt của những sự giả dối , sự đội lốt của sắc đẹp để đánh lừa , che mắt thế gian . Điều đó không bền vững và đem lại sự yêu thương , kính trọng của chồng con và xã hội .

Cái đẹp là cần thiết , nhưng không trường tồn và bền vững bằng cái nết . Vì " Cái NẾT đánh chết cái ĐẸP " .

Những ai muốn hạnh phúc thì nên suy gẫm và tự xét lấy mình và sửa đổi làm sao cho cuộc sống gia đình hạnh phúc , xã hội kính trọng . Còn ngược lại lúc nào cũng hung dữ , thái độ " Khôn nhà dại chợ " , ăn nói , cư xử của những phường chợ đò , du côn thì dù đẹp bao nhiêu cũng bỏ .

Về Đầu Trang Go down
 
GÁI XINH .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: GIA CHÁNH :: GÓC SUY TƯ-
Chuyển đến