| THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Dec 23, 2009 12:58 pm | |
| Đối đáp cho vui.... Khách thơ đã đủ
Mình xin trình bày
Luật đối ở đây
Vô cùng đơn giản
Xin giữ nguyên bản
Câu cuối bài trên
Đem xuống làm nền
Cho bài thơ đối
Người sau tiếp nối
Ít nhất bốn câu
Mình xin mở đầu
Câu thơ sẽ đối:
" Riêng một góc trời"
Bài đối:
Riêng em với mảnh tình xưa
Một mình cất bước dưới mưa lạnh lùng
Góc đường phố cũ mông lung
Trời chia hai đứa chẳng cùng lối xưa…
*****************
Câu thơ làm nền cho bài đối sẽ là : Trời chia hai đứa chẳng cùng lối xưa…
Mời các bạn cùng tham gia cho vui. Không câu nệ niêm luật, miễn vui và lành mạnh là okay ....... |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Dec 23, 2009 1:41 pm | |
| - Trích dẫn :
- Trời chia hai đứa chẳng cùng lối xưa
Em về trời lại đổ mưaĐường xưa trơn trợt cho vừa lòng anhDù em có muốn đi nhanhCũng không góp nhặt tình anh tháng ngày | |
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Dec 23, 2009 10:40 pm | |
| - Trích dẫn :
- Cũng không góp nhặt tình anh tháng ngày
Cũng may không luật thi thơ không may câu cuối, câu thơ dài thòng góp nhặt của cải thật lòng tình anh bày tỏ, hiểu lòng anh chưa tháng ngày qua lẹ như mưa phần anh mong đợi, sao chưa trả lời
:D | |
|
| |
Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Dec 24, 2009 12:04 am | |
| Trời đông tuyết phủ kín đường Chia tay dưới phố vấn vương bồi hồi Hai ta bịn rịn rẽ đôi Đứa đi, đứa ở chao ôi nghẹn ngào Chẳng hay người có ước ao Cùng em chung bước đi vào giấc mơ Lối về sương phủ kín mờ Xưa mình đã vậy...bây giờ được chăng?
Mập mờ TT hiểu rứa mừn ri, khôn biết có đúng khôn hỷ PCNet? | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Dec 24, 2009 3:28 am | |
| - Trích dẫn :
- Lida :
Trích dẫn: | Trời chia hai đứa chẳng cùng lối xưa | Em về trời lại đổ mưa Đường xưa trơn trợt cho vừa lòng anh Dù em có muốn đi nhanh Cũng không góp nhặt tình anh tháng ngày
Lida chơi gian rồi . Thanh Thảo đối rất chỉnh :
Trời đông tuyết phủ kín đường Chia tay dưới phố vấn vương bồi hồi Hai ta bịn rịn rẽ đôi Đứa đi, đứa ở chao ôi nghẹn ngào Chẳng hay người có ước ao Cùng em chung bước đi vào giấc mơ Lối về sương phủ kín mờ Xưa mình đã vậy...bây giờ được chăng
Thanh Thảo
Bây giờ bà con tiếp tục câu từ thanh Thảo :
Xưa mình đã vậy...bây giờ được chăng?
Được sửa bởi PCnet ngày Thu Dec 24, 2009 3:46 am; sửa lần 1. |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Dec 24, 2009 3:41 am | |
| Xưa mình đã vậy...bây giờ được chăng?
Xưa mình thường bảo thương nhau
Đã vậy thì chẳng trước sau hẹn thề
Bây giờ trên lối đường về
Được chăng âu cũng chẳng hề ngại chi .
------
Tiếp tục câu chót :
Được chăng âu cũng chẳng hề ngại chi
|
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Dec 25, 2009 1:55 am | |
| Được chăng tơ nguyệt duyên hồng âu cũng duyên phận vợ chồng thành đôi? chẳng hề quản ngại xa sôi ngại chi cách trỡ, xa sôi nghìn trùng
tép nhỏ | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| |
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Dec 25, 2009 1:02 pm | |
| đôi lời đa tạ chị Ba Giáng Sinh mến chúc chị Ba vui nhiều sang năm trong túi tiền nhiều văn chương thi phú, vạn điều hay tho tép nhỏ | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Jan 13, 2010 12:38 am | |
| - Tinh.Nhi đã viết:
Được chăng tơ nguyệt duyên hồng âu cũng duyên phận vợ chồng thành đôi? chẳng hề quản ngại xa sôi ngại chi cách trỡ, xa sôi nghìn trùng
tép nhỏ
Wow tép nhỏ | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Jan 22, 2010 7:31 pm | |
| - Trích dẫn :
- ngại chi cách trỡ, xa sôi nghìn trùng
Ngại chi bảo táp mưa sa Cách trở lòng vẫn mặn mà không vơi Xa xôi tình vẫn không rời Nghìn trùng cách biệt một lời vẫn ghi | |
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Jan 26, 2010 3:55 am | |
| Nghìn trùng vạn dậm đường xa cách biệt vạn lý, không xa nổi lòng một lời yêu, cánh hoa hồng vẫn ghi chưa hết nổi lòng yêu đương
Tép nhỏ | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Jan 27, 2010 7:18 pm | |
| | |
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Jan 28, 2010 8:56 am | |
| | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Jan 28, 2010 3:53 pm | |
| NGẦU có nghĩa là đục đó ông nội . Ví dụ : Nước hôm nay đục ngầu quá . kakaka a a a a a a a a a
|
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Jan 28, 2010 8:18 pm | |
| - thientin đã viết:
- NGẦU có nghĩa là đục đó ông nội . Ví dụ : Nước hôm nay đục ngầu quá . kakaka a a a a a a a a a
ha ha ..................... to you ngầu là đục nhưng với tác gỉa là lời khen đó bé ........... mới cưới vợ mà được TT kêu bằng ông nội rồi à..................... cháu ngoan, đừng mè nheo thế, nếu không ông cho roi bây giờ :chay: | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sat Jan 30, 2010 8:10 pm | |
| hahahahahaha vậy vợ mới cưới là vợ hai hả Tép .Vì vợ cũ già mới có cháu nụi chứ ạ | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Jan 31, 2010 5:21 am | |
| khà khà khà TT làm thơ Đường ngầu quá ta | |
|
| |
Tinh.Nhi Member
Tổng số bài gửi : 65 Join date : 05/12/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Jan 31, 2010 8:08 pm | |
| - Lida đã viết:
- khà khà khà TT làm thơ Đường ngầu quá ta
thế là TT hiểu ngầu là gì rồi hỹ :lol: | |
|
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Feb 03, 2010 9:06 pm | |
| hahaha tui chờ hai phe oánh lộn ...í lộn Oánh thơ tiếp | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Feb 05, 2010 12:12 pm | |
| hai anhnày sao ưa chọc nhau thế nhỉ cho hạ hoả nè | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Mon Mar 22, 2010 8:05 pm | |
| hheh PCnet làm tép nhỏ bỏ chạy mất tiêu rồi | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 12:38 am | |
| - Trích dẫn :
- Nghìn trùng vạn dậm đường xa
cách biệt vạn lý, không xa nổi lòng một lời yêu, cánh hoa hồng vẫn ghi chưa hết nổi lòng yêu đương
Vẫn ghi tình bạn vào đây Hết chưa bầu rượu, trà bày ra thêm Nỗi lòng tri kỷ thâu đêm Yêu đương sầu muộn ý thơ đượm nồng… | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 1:32 am | |
| - Vinh Xuan đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Nghìn trùng vạn dậm đường xa
cách biệt vạn lý, không xa nổi lòng một lời yêu, cánh hoa hồng vẫn ghi chưa hết nổi lòng yêu đương
Vẫn ghi tình bạn vào đây Hết chưa bầu rượu, trà bày ra thêm Nỗi lòng tri kỷ thâu đêm Yêu đương sầu muộn ý thơ đượm nồng…
Yêu đương tan tác cỏi lòng Sầu muộn vương vấn long đong kiếp người Ý thơ man mác buông lơi Đượm nồng má phấn nụ cười thêm tươi | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 2:50 am | |
| - Trích dẫn :
- Yêu đương tan tác cỏi lòng
Sầu muộn vương vấn long đong kiếp người Ý thơ man mác buông lơi Đượm nồng má phấn nụ cười thêm tươi
Hay lắm, Lida thi quán nữ chủ. Đoạn sau tả KIỀU, hơi khó đở đây, tiếp chiêu Đượm nồng kiều diễm hồng nhan kiếp Má phấn tình duyên nghiệp bẻ bàng Nụ cười che dấu lở làng Thêm tươi khách viếng cô nàng thanh lâu | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 1:24 pm | |
| Thankyou !! tiếp nhé ! Thêm tươi dáng đứng bán hoa Khách viếng ngơ ngẫn sa đà không đi Cô nàng chớp nhẹ bờ mi Thanh lâu mỹ nữ tình si ngút ngàn | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 10:20 pm | |
| Cho tại hạ ăn gian một chữ NỮ (lý do câu cuối của lục bát chữ thứ 4 là vần Trắc, hổng để ở đầu câu được). Thanh lâu ca kỷ ôm đàn Mỹ nhân lầu vọng bóng chàng tri âm Tình si mộng ước lặng câm Ngút ngàn tìm bạn tình thâm khó cầu… | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Mar 23, 2010 10:34 pm | |
| Ngút ngàn nỗi nhớ gởi mây bay Tìm bạn nơi đâu ..lệ ứa đầy Tình thâm ai khắc còn đâu đó Khó cầu cũng nhớ kệ người hay | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . | |
| |
|
| |
| THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . | |
|