TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Mưa Huế I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Mưa Huế I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Mưa Huế I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Mưa Huế I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Mưa Huế I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Mưa Huế I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Mưa Huế I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Mưa Huế I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Mưa Huế I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Mưa Huế I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Mưa Huế I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Mưa Huế Hinhvu10 Mưa Huế 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Mưa Huế %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Mưa Huế

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jun 09, 2010 10:42 am

Mưa Huế
* tặng Lida

Mưa chiều… xứ Huế buồn tênh

Giọt rơi tí tách, bóng duềnh nước trôi

Tôi ngồi kết sợi tình rơi

Bao năm lưu lạc nhuộm đời tóc phai

Em đi xa, ngút đường dài

Có nghe đêm Huế rót bài “ngũ âm” ?

Lời vàng, chén bạc, giọng trầm

Dỗ tôi về với trăm năm cội nguồn

Câu “Nam ai” …xuôi “Bến Tuần”

Mà nghe ray rứt bao lần trên sông

Tình yêu Huế, em còn không ?

Hay năm tháng đã phai lòng người xa !

Biết đâu nơi chốn phồn hoa

Câu hò, điệu lý quê nhà em quên

Để rồi nghe tiếng mưa đêm

Giọt mắt ràn rụa ướt mềm gối chăn !

Dzạ Lữ Kiều


Được sửa bởi dza lu kieu ngày Tue Jun 15, 2010 1:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jun 09, 2010 11:55 am

Cám ơn anh DLK !!! Bài thơ rất hay !!

TRĂM NĂM CỘI NGUỒN

Dù cho đô thị phồn hoa
Dù cho mưa gió nhạt nhòa lối đi
Lòng em luôn mãi khắc ghi
Huế xưa một thuở ..xuân thì vẫn mang

Dù cho em đã sang ngang
Hương yêu ngày cũ vẫn mang trong lòng
Huế buồn trong những chiều giông
Lăn tăn trên ngọn sầu đông bên hè

Nhớ xưa âu yếm dù che
Đón đưa tan học cận kề bên nhau
Tình ta ngày mãi thâm sâu
Ngờ đâu binh biến để sầu chia xa

Trong em nỗi nhớ đậm đà
Trăm năm nguồn cội diết da mãi còn
Chữ thương luôn giữ sắt son
Nên lòng em cứ héo hon tháng ngày

Tình mình dù đã xa bay
Mưa đêm gợi mãi hồn say lối về
Vẫn còn tiếng gọi mô tê
Thì em đây sẽ chẳng hề lãng quên .
Lida
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeThu Jun 10, 2010 10:03 am

Khúc Huế



Cảm ơn em, khúc tình đầy

Đã dành cho Huế bao ngày cách xa

Một mai, nắng ngã chiều tà

Em đi bên cạnh phồn hoa cuộc đời

Vẫn còn lưu chút tình rơi

Của năm tháng mộng… ngọt lời Huế xưa

Dù mai đây, bước chân thưa

Về nơi chốn cũ nắng mưa một thời

Sông Hương vẫn lặng lẽ trôi

Ngự-Bình sừng sửng giữa trời Cố-Đô

Thì tình ta mãi còn thơ

Lưu đời điển tích chưa mờ …Huyền-Trân !

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeThu Jun 10, 2010 10:43 am

Bạn cũ



Cơm canh …

em đã dọn rồi

Mời tôi ăn

để sắp lời tiễn đưa

Bạn bè chung lớp

ngày xưa

Nửa đời gặp lại

em chưa lấy chồng

Còn tôi,

lưu lạc phiêu bồng

Đường xa xứ lạ

biệt trông tháng ngày

Duyên tình lỡ…

cuộc trần ai !

Đêm mòn nghe tiếng thở dài

thấm đau !

Về quê hương

gặp lại nhau

Đầu hai thứ tóc

nhặt câu hương tình

Ngày mai …

tiếp bước đăng trình

Tôi nghe tim nhói

chông chênh – nỗi buồn !

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSat Jun 12, 2010 3:59 am

Mưa Huế 33396
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSun Jun 13, 2010 1:04 pm

Trầm mặc Huế



Hãy về thăm Huế đi em

Lặng nghe năm tháng ngọt mềm bờ môi

Để nghe từng tiếng mưa rơi

Ngày vui hai đứa một thời chung tay

Và, nghe từng giọt sương lay

Trên đồi “Vọng-Cảnh” nắng gầy chiều xưa

Bao năm rồi… em về chưa ?

“Ngự-Bình” thông đã trở mùa hoa lay

“Hương-Giang” nước vẫn xanh, đầy

“Trường-Tiền” đó, nhịp cong gầy, eo thon…

“Đông-Ba” nếp cũ chưa mòn

“O mua chi rứa ? – Lời ngon chưa tề !

Bao nẳm rồi, em xa quê

Chỉ nghe giọng nói “Mô-Tê” cũng thèm

Dòng đời trầm mặc đã quen

Có khi chút nắng bên thềm…mừng reo!

Về đi em, quê tuy nghèo

Vẫn năm tháng mộng, hòa theo nhịp đời

Còn thơ phú – Cứ rong chơi

Mai đây gối mỏi, chân rời … tìm đâu?!

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSun Jun 13, 2010 2:17 pm

BAO NĂM EM ĐÃ ... CHƯA VỀ

Bao năm em đã chưa về
Thăm con đường nhỏ cận kề ...ngày xưa
Buồn vui với những nắng mưa
Theo em hai buổi sớm trưa mỗi ngày

Phượng hồng rũ cánh bay bay
Hè sang bướm lượn mê say nụ hồng
Đò ngang mỗi chuyến sang sông
Giọng hò mái đẫy ...thắm lòng tình quê

Bao năm em đã chưa về
Làm sao nghe được "mô ..tê" thuở nào
Hồn em gởi ở trăng sao
Đêm đêm dõi mắt ...nghẹn ngào nhớ mong

Bao năm em ...phải theo chồng
Rời xa quê mẹ nên không tìm về
Còn chăng nỗi nhớ lê thê
Đường xưa xóm nhỏ ...bốn bề đợi trông

Bao năm lòng chăng thay lòng
Phồn hoa đô hội cũng không nhạt mờ
Gởi lòng theo những câu thơ
Huế xưa ...tuổi mộng thẫn thờ chẳng vơi ....
Lida
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jun 15, 2010 1:52 pm

Đỉnh nhớ



Bởi em xa, ngút đường chiều

Nên hồn thơ… nắng mãi trêu dốc buồn

Muốn về thăm lại cội nguồn

E trời nắng lửa mưa tuôn bất ngờ

Có khi trong cõi hồn thơ

Em chan nước mắt từng giờ quê hương

Đi thì nhớ, ở lại buồn !

Trăm năm bến trọ có thương tình người ?

Đò không đổ giữa sông đời

Tình chưa cuộn sóng một thời đôi ta

Xin hồn em cứ giao thoa

Để mây cuốn, giọt mưa sa ,,,cuộc đời !

Mai sau …cuối nẻo chân trời

Ta còn nhặt nắng soi người lãng du

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jun 16, 2010 3:11 pm

Tôi ngồi kết sợi tình rơi
Bao năm lưu lạc nhuộm đời tóc phai


Thơ Huế của bạn hay và tha thiết , trầm ngâm . Bạn dzạ nhuộm tóc màu gì vậy ???
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeFri Jun 18, 2010 1:44 am

dza lu kieu đã viết:
Đỉnh nhớ



Bởi em xa, ngút đường chiều

Nên hồn thơ… nắng mãi trêu dốc buồn

Muốn về thăm lại cội nguồn

E trời nắng lửa mưa tuôn bất ngờ

Có khi trong cõi hồn thơ

Em chan nước mắt từng giờ quê hương

Đi thì nhớ, ở lại buồn !

Trăm năm bến trọ có thương tình người ?

Đò không đổ giữa sông đời

Tình chưa cuộn sóng một thời đôi ta

Xin hồn em cứ giao thoa

Để mây cuốn, giọt mưa sa ,,,cuộc đời !

Mai sau …cuối nẻo chân trời

Ta còn nhặt nắng soi người lãng du

Dzạ Lữ Kiều

Mưa Huế 27812 Mưa Huế 712564
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSun Jun 20, 2010 7:15 am

Đà Lạt Ngày Về



Ta về Đà Lạt chiều mưa

Đồi thông đợi gió lưa thưa giọt buồn

Dốc đời ngã rẻ mù sương

Dốc tình ta trượt bên đường ngày xưa

Em giờ nắng hạ vàng thưa

Xuân Hương nức nẻ , đất chưa hóa mùn !

Làm sao giọt nước mắt tuôn

Để tình Đà Lạt còn vương những chiều

Mây mù lặn dốc phố rêu

Choàng tay hai đứa thắp điều ước mơ

Chừ Ta – Đà Lạt ngu ngơ

Bao nhiều dốc … rối câu thơ đi về !

Lạnh trong lòng , hương tóc thề

Xin em chút nắng bên lề có nhau

Mai dù Đà Lạt bể dâu

Trong ta còn đó những câu ân tình .

Đà Lạt ngày 18/6/2010

Dzạ Lữ Kiều


Được sửa bởi dza lu kieu ngày Tue Jun 22, 2010 4:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jun 22, 2010 4:25 am

PCnet đã viết:
Tôi ngồi kết sợi tình rơi
Bao năm lưu lạc nhuộm đời tóc phai


Thơ Huế của bạn hay và tha thiết , trầm ngâm . Bạn dzạ nhuộm tóc màu gì vậy ???


Gởi bạn PCnet
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và cảm nhận thơ của mình. Bạn hỏi tóc gì ư ?
Câu thơ đó chỉ chuyển tải ý “ già thì tóc bạc” chứ không phải nhuộm tóc đâu.
Chúc bạn vui, sức khoẻ, tình thân . DLK
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jun 22, 2010 4:27 am

Hương Xưa đã viết:
dza lu kieu đã viết:
Đỉnh nhớ



Bởi em xa, ngút đường chiều

Nên hồn thơ… nắng mãi trêu dốc buồn

Muốn về thăm lại cội nguồn

E trời nắng lửa mưa tuôn bất ngờ

Có khi trong cõi hồn thơ

Em chan nước mắt từng giờ quê hương

Đi thì nhớ, ở lại buồn !

Trăm năm bến trọ có thương tình người ?

Đò không đổ giữa sông đời

Tình chưa cuộn sóng một thời đôi ta

Xin hồn em cứ giao thoa

Để mây cuốn, giọt mưa sa ,,,cuộc đời !

Mai sau …cuối nẻo chân trời

Ta còn nhặt nắng soi người lãng du

Dzạ Lữ Kiều

Mưa Huế 27812 Mưa Huế 712564


Gởi bạn Hương Xưa,
Cam ơn bạn đã ghé thăm trang thơ của mình,theo bạn bài thơ ấy như thế nào ?
Sao bạn chọn bài ấy mà không chọn bài khác ?
Chúc bạn vui, sức khoẻ và đầy mộng đẹp !
DLK
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jun 22, 2010 4:36 am

Góc phố quen

Tìm về góc phố rêu mưa
Để nghe giọt nắng dỗ mùa Thu sang
Quanh co dốc, phấn thông vàng
Rơi trên suối tóc. Ngỡ ngàng hương em
Đường phố ngắn, dốc tình quen
Dìu nhau cùng bước chân lên đỉnh buồn
Dưới tầm mắt. Phố mù sương
Hòa trong nắng nhạt … Thiên đường là đây !
Bên em, ánh mắt nồng say
Lòng ta quên hết những ngày chia xa
Phải em góc phố ngàn hoa …
Dzạ Lữ Kiều


Sau nụ hôn

Giọt nước mắt vỡ tràn
Từ niềm đau còn lại
Em níu đời con gái
Qua ánh mắt ngỡ ngàng

Vòng tay chật điều ước
Nụ hôn sóng dâng tràn
Tình yêu nào đo được
Bằng ngữ điệu thời gian

Con đường đến rất ngắn
Bằng ánh mắt nụ cười
Và, con tim đồng lõa
Nâng tình yêu lên ngôi

Giờ đôi môi bỏng rát
Ánh mắt chùng biển khơi
Nụ cười như tê dại
Kỷ niệm thuở đầu đời
Dzạ Lữ Kiều[/center][/b]
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 2:38 pm

GÓC PHỐ NGÀN HOA

Từ anh chối bỏ niềm đau
Em nghe tim chợt đổi màu nhớ nhung
Thương anh mãi nhớ bóng hồng
Ngày xưa mang nặng trong lòng xót xa

Từ anh thêm chút mặn mà
Cho tâm lưu luyến ngày qua hẹn hò
Cuộc đời thắm đượm giấc mơ
Để ta quên hết hững hờ ngày nao

Bên nhau trao chút ngọt ngào
Hương yêu ngày nắng đón chào phố hoa
Buồn đau theo gió nhạt nhòa
Tâm tư hưng phấn bài ca ân tình

Ngàn hoa góc phố lung linh
Theo con dốc lượn bóng hình chung đôi
Từ nay nỗi nhớ không rời
Phố vui vì chẳng chia đôi chúng mình ...
Lida


Được sửa bởi Lida ngày Sun Sep 05, 2010 10:48 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeFri Jun 25, 2010 1:45 pm

Tình đơn phương



Vẫn dòng sông ấy ta về

Nhìn ngày tháng rụng bên lề cuộc chơi

Ân tình mỏng khúc đầy vơi

Hỏi lòng xưa đã nghiêng lời đục trong ?

Ta giờ phố thị phiêu bồng

Từng đêm nghe dội tiếng lòng thầm đau !

Chẳng thà mắc nghẹn lời trao

Dù người ta có vẫy chào đầu môi

Còn hơn mật ngọt say lời

Niềm đau chín mọng một thời đơn phương

Dòng sông dẫu chảy xa nguồn

Vẫn còn giữ nhịp sóng cuồn trường ca

Mai này giữa chốn mù sa

Ta tìm hạt nắng trôi qua dòng đời

Mai sau duyên lỡ tình bồi

Chỉ còn sợi tóc hát lời trăm năm !



Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSun Jun 27, 2010 3:38 am

Mưa Chiều Tháng Hạ



Trời chưa tắt nắng

Mây cuốn chập chùng

Một màu xám đục

Loãng vào không trung



Lang thang hè phố

Chân soãi nhanh dần

Quán , hàng … vội vã

Dẹp vào bên trong



Xe cộ thoăn thoắt

Phố vắng bóng hồng

Sợi mưa giăng lối

Nỗi lòng em trông !



Hiên người núp vội

Gầm gừ cơn giông

Thời gian ngóng đợi

Vây kín chật hồn



Tháng sáu còn đâu

Nước mắt xưa sau

Vết sẹo thời gian

Khắc vào tim nhau !

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 1:15 pm

Mưa Huế 27812 Mưa Huế 712564
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSat Jul 03, 2010 1:03 pm

Mưa Hạ

· Tặng Bs N.T.T



Có những chiều mưa như thế

Cô đơn nhuộm tím khung trời

Từng cơn bão lòng day dứt

Giọt mắt lưng tròng nghiêng rơi !



Có những chiều mưa như thế

Nhớ em … lún cả vào hồn

Câu thơ khắc vào tim đá

Chừng như chạm phải tiếng lòng !



Có những chiều mưa như thế

Lang thang trên phố một mình

Đắng cay len vào thớ thịt

Nghe tim xác muối bao lần !



Và , những lần mưa như thế

Chín đời ta ! Từng đợt xoay vần

Mưa có thể nhốt lòng thêm mê muội

Nhưng tin chắc rằng . Sợi nắng lẫn vào trong !

Dzạ Lữ Kiều





Tóc Gió Thôi Bay



Ngày về .. qua ngõ nhà xưa

Vườn cau rủ cánh , quả chưa lẵng đầy

Sân buồn nghiêng bóng hàng cây

Nối lòng tôi với bao ngày cách xa



Thuở em bỏ lại phố hoa

Theo ân tình mới . Mưa sa lối về

Tôi ! Con tim điếng bên lề

Bởi em đánh mất lời thề chiều xưa



Bên gốc phượng hồng nắng thưa

Khắc tên hai đứa , hẹn mùa Thu sau …

Thói đời lắm cuộc bể dâu

Nào ai biết được ngày sau mà ngờ !



Tình em , như một bài thơ

Viết dang dở biết bao giờ tròn đây ?

Tôi thầm mỏi cánh chim bay

Biết đâu sẽ có một ngày gặp em



Thử xem , môi có hồng thêm

Thử xem , nước mắt có hoen đêm mòn(?)

Còn tôi trên đỉnh dốc buồn

Lặng nghe ngày tháng treo hồn cuộc chơi .

Dzạ Lữ Kiều





Về Phố Cũ



Lần theo phố cũ ta về

Cơn mưa tháng hạ lê thê giọt buồn

Dốc đời , ngã rẽ mù sương

Dốc tình … tim trượt bao lần còn đau !

Thông gầy vẫy gió lao xao

Ngôi trường cũ … đã bạc màu thời gian

Rêu phong mấy lớp lở loang

Chạnh lòng từng bước bên hàng song thưa

Bạn bè chung lớp ngày xưa

Có còn đếm lại giọt mưa thay lời ?

Bốn mươi năm . Đã qua rồi !

Tóc giờ hai nhánh nhuộm đời bạc đen

Ta về … nghe phố lạ quen

Nghe cây cỏ rũ oằn mềm dốc nghiêng !

Dường như trong nỗi niềm riêng

Thương lòng nước cạn … truân chuyên một đời !

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 5:00 am

Về Cội
• Tặng Lida

Hãy về thăm Huế đi em
Để nghe giọt mật rót mềm bờ môi
Con tim xưa, sẽ lên ngôi
Xóa đi uẩn khúc. Mưa rơi tiếng lòng !
Dù Hương Giang còn đục trong
Trường Tiền đã nối nhịp dòng sông thơ
Bao năm rồi. Em đợi chờ
Nghe câu”Mái đẩy” nhặt thưa xuôi dòng
Huế không nhuộm toàn muà Đông
Mà còn sót lại nắng hồng đó em
Đất trời cũng sẽ thay tên
Để lòng kẻ ở tìm quên tháng ngày
Chuyện ngày xưa. Lòng hôm nay
Có bao giờ viết thật đầy trang thơ (?)
Về đi em, ánh trăng chờ
Soi lên mái tóc từng giờ mòn phai
Cánh chim dù đã xa bay
Vẫn mong về tổ hót ngày nắng lên
Cá Hồi lưu lạc biển đêm
Mùa Xuân về lại nguồn thiêng nối giòng
Về đi em,bao người trông …
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 9:36 am

Tiễn Người Đi





Tiễn em lên một chuyến tàu


Con tim nhói buốt đêm thâu nghẹn lời


Ga không hẹn tiễn đưa người


Đèn khuya hắt bóng thấm rơi giọt buồn


Tiếng còi nghẹn giữa màn sương


Cầm tay nghe buốt lạnh đường vào tim


Tàu chuyển bánh…Lao vào đêm


Tôi còn đứng lại ướt mềm mắt cay


Chân lão đão, từng bước say …


Đèn vàng hiu hắt, bóng gầy đường qua


Vẫy tay. Còn lại mình ta !


Tiễn người đi, chợt nhận ra sóng tình


Tảng băng dưới đáy lặn chìm


Còn chăng nước mắt… tiễn mình hằng đêm (?)


Người xa … rồi cũng sẽ quên


Chỉ người ở lại, nhạt mềm môi xưa !



Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jul 07, 2010 2:05 pm

Cám ơn bài thơ VỀ CỘI của anh DLK !!!

Quê hương hai tiếng dịu êm
Như cơn gió nhẹ bên thềm đong đưa
Nhớ xưa Huế những cơn mưa
Mùa Đông ướt lạnh lưa thưa bóng người

Tìm đâu bóng dáng môi cười
Hồn nhiên tươi trẻ một thời tuổi xuân
Bôn ba ngày tháng qua dần
Mà nghe mặn đắng những lần buồn rơi ....
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeThu Jul 08, 2010 2:44 am

Người Xưa

Ngày về quê chợt nhớ

Người bạn tuổi trăng tròn

Gặp nhau trên hè phố

Ngỡ bao điều ước mong

Ngươì ơi, tình đã lỡ !

Tim ơi, tan nát lòng !

Ngày xưa, còn chung lớp

Bạn bè từng hoài mong

Đẹp duyên tình hai đứa

Trọn cuộc đời thủy chung

Tình đầu…duyên tan vỡ !

Mắt nhòe rơi giọt trong

Đêm mòn theo nhịp thở

Hằn vết sẹo thời gian

Nỗi lòng gãy từng khúc

Gậm nhấm đời đục trong

Buồn như trăng đã khuất

Đêm hạ huyền sương giăng !

Chí nguyện đời ngang dọc
Thương ơi , cánh đại bàng .


Dzạ Lữ Kiều







Tự Tình Huế



Tôi đã về thăm Huế

Nắng vỡ tràn trên sông

Con đò ngược Thiên Mụ

Rẽ đôi dòng nước trong

Tiếng hò xuôi vẩn đục

Chiều qua bến Kim Long

Dù dòng sông thánh thiện

Sao lắm nỗi hoen lòng (?)

Để Huế gạt nước mắt

Theo tháng ngày chờ mong !



Em xa rồi đâu biết

Vầng trăng nghẹn đêm Đông

Cơn gió Lào cuối Hạ

Thu lá vàng bão giông

Xuân hòa cơn rét giội

Em còn yêu Huế không ?

Dzạ Lữ Kiều

Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeTue Jul 13, 2010 2:40 pm

Mưa Huế 27812 Mấy bài thơ về Huế của anh Dza lu Kieu hay thật Mưa Huế 653906
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jul 21, 2010 8:40 am

Bến
Xưa



Đường khuya một bóng ta về


Nghe thương nhớ rớt bên lề phố mưa


Bao năm mỏi cánh chim xưa


Theo ngày tháng rụng, từng mùa trăng nghiêng


Bước chân chạm nụ ưu phiền


Thương con mắt lạc theo triền núi xa


Đời lãng tử, gió mưa sa


Trăm năm dấu ấn nhạt nhoà tuổi xuân


Nước đi non ở bao lần


Trăng tròn khuyết có phai dần bến mê?


Ta đi tìm lại hồn quê


Từ trong tim chín lời thề ngày xưa!





Dzạ
Lữ Kiều















Một
Góc Phố



*tặng
Lida, Hương Xưa






Từ nơi ấy…


Góc phố quen


Cho ta ngày tháng


Ru mềm tình xưa


Quen nhau


Qua những vần thơ


Buồn vui thoáng chốc


Nối bờ văn chương


Nghiệp – Duyên…


Trong cõi vô thường!


Lạ- Quen…


Dấu ấn con đường vào tim


Mai sau


Sử sách nhặt tên


Trong ta


Còn đó người quen


Một thời!





Dzạ
Lữ Kiều


Được sửa bởi dza lu kieu ngày Fri Jul 23, 2010 4:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jul 21, 2010 1:45 pm

Cám ơn bài thơ MỘT GÓC PHỐ cuả anh DLK !!!

DẤU ẤN

Ngàn năm dấu ấn không phai
Bạn bè thuở trước còn dài yêu thương
Ngày xưa cắp sách đến trường
Ngày nay họa đáp văn chương cuộc đời

Ngày xưa nhỏ thật ham chơi
Ngày nay tìm lại chút trời mộng mơ
Ngậm ngùi gởi ở trong thơ
Khi vui khi khỗ ngẫn ngơ suốt ngày

Chiều Thu nhìn lá bay bay
Thương Xuân ,Hạ đến những ngày đã qua
Niềm vui giờ đã mù lòa
Còn chăng kỷ niệm thiết tha chẳng mờ

Tìm ai chỉ ở giấc mơ
Nỗi đau đâu có bến bờ nghỉ chân
Chút tình cũng mãi bâng khuâng
Thời gian dấu ấn xoay vần chẳng phai ...
Lida
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeFri Jul 23, 2010 4:50 am

Người Xa



Ta đi nhặt bóng thời gian

Nghe hương tình vỡ nhuộm làn tóc phai

Thương thầm duyên nợ xa bay

Con tim mắc cạn từng ngày quặn đau !





Tan Vỡ



Nước mắt cạn , hồn lặng trôi

Người đi năm tháng chơi vơi cánh buồm

Con tim rỉ máu đêm mòn

Biển tình dội sóng từng cơn đuối lòng





Tháng Bảy



Từng giọt mưa mùa Ngâu

Đậu trên những sợi tóc thánh thiện

Chạm vào trái tim đau !



Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSun Jul 25, 2010 7:01 pm

Mưa Huế 30381
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeWed Jul 28, 2010 9:42 am

Huế Ngày Về


Một chiều về lại Cố-đô

Dòng Hương xanh thẳm lững lờ nhẹ trôi

Trường-Tiền soi bóng nghiêng rơi

Đò qua Vĩ-Dạ rẽ đôi mái chèo

Tiếng hò cong ngọn tre reo

Say câu “Mái đẩy” hòa theo mạn thuyền

Trăng lên sớm… Phố giăng đèn

Lung linh sóng nước chợt mềm hồn say

Bao năm xa Huế lắt lay

Lặng thầm giọt mắt, nuốt đầy cõi tim

Huế ơi, dấu nỗi ưu phiền

Nghe như cổ tích. Xa miền tuổi thơ !

Ta về với Huế ngu ngơ

Đường không thuộc hết, biết chờ đợi ai (?)

Chợt đâu ngọn gió Thu bay

Nhắc ta thân phận lưu đày trăm năm !

Dzạ Lữ Kiều


Được sửa bởi dza lu kieu ngày Sat Jul 31, 2010 11:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitimeSat Jul 31, 2010 11:11 am

Sinh tử



Lắng nghe trong cõi vô thường

Tiếng chuông tỉnh thức cuối đường người ơi

Bao năm nghiệp lực buông xuôi

Ngộ ra mới biết đang trôi theo dòng !





Hòa Điệu Sống



Cùng nhau bơi giữa sông tình

Sóng cuồn vật vả ước mình sức trai

Dang tay xiết chặt bờ vai

Đưa em vào cuộc đêm dài ngữa nghiêng





Màu Kỷ Niệm



Ti –Gôn đỏ, lá phượng vàng

Rơi trên thảm cỏ nhà nàng chiều thu

Màu ân tình vỡ ngày xưa

Trôi theo năm tháng đến giờ còn đau !

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mưa Huế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Huế   Mưa Huế I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mưa Huế
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Dza Lu Kieu-
Chuyển đến