TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TAN VỠ - Page 2 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TAN VỠ - Page 2 Hinhvu10 TAN VỠ - Page 2 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TAN VỠ - Page 2 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TAN VỠ

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 27, 2010 10:13 pm

First topic message reminder :

TAN VỠ - Page 2 724952 TAN VỠ - Page 2 315518
TAN VỠ

Tôi ngồi đây một mình cô quạnh
Ly cà-phê nguội lạnh bao giờ
Tâm tư suy nghĩ thẩn thờ
Chuyện tình khắn khít không ngờ vỡ tan

Hồi tưởng lại ngày vàng chung bước
Tay trong tay mộng ước vợ chồng
Hôm nay chuyện ấy mông lung
Đường đời hai ngả không chung lối về

Em chóng quên lời thề năm ấy
Đâu những ngày hay lẫy hay hờn
Còn gì kỷ niệm đẹp hơn
Vậy mà tôi phải cô đơn một mình

Xa em lòng thanh bình thật khó
Anh đau thương tay bó gối buồn
Tim đau suy nghĩ cuống cuồng
Biếng ăn lười nói in tuồng người điên

Thôi đành chịu niềm riêng nỗi nhớ
Chuyện trong đời dang dở nhiều khi
Vui lòng đưa tiễn người đi
Xếp lên trang sử tình si muôn đời

Mới hôm qua khung trời nhỏ lối
Nhìn em đi chung với một người
Chia nhau ánh mắt tiếng cười
Tôi luôn cầu nguyện cho người bình yên…

TAN VỠ - Page 2 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Wed May 05, 2010 8:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeMon Dec 13, 2010 9:24 pm



KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Ban mê đất đỏ miền cao
Một thời niên thiếu biết bao ý tình
Mấy cô cùng lớp thật xinh
Tôi đây len lén liếc nhìn để yêu

Dzể thưng nàm ngộ lòn xiu
Lị tì wá lẹp chú tiều fát mê
(Dể thương làm ngã lòng xiêu
Em tôi quá đẹp chú tàu phải mê)
Theo sau trên bước trường về
Áo dài nón lá tóc thề lả lơi

Eo thon ngực nở như mời
Thanh xuân dáng ngọc buông lời xít xoa
Má hồng cười nở mặt hoa
Cau mày đủ xiết lòng qua bao ngày

Hè cho phượng đỏ đắm say
Ve kêu ra rã tình này riêng mang
Ngày xưa vì bởi nghiêm trang
Lời thương khó ngỏ ngở ngàng người trai

Hôm nay tình vắng tiếc hoài
Cánh chim mờ khuất ngày dài nhớ nhung
Ai xui khiến buổi tương phùng
Ai bày chia cách muôn trùng thương đau

Ầu ơ…
Gởi em lời nhớ cho nhau
Hôm qua cặp sách nôn nao đến trường
Chỉ mong nhìn được người thương
Đêm về say giấc nghê thường bồng lai…

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 3:11 am

Thankyou TAN VỠ - Page 2 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed Feb 02, 2011 9:58 pm


NHỮNG NGÀY Ở SÀIGÒN

Về đây ngập ngừng bước chân quá
Dám qua đường ta chẳng thấy ta
Vỉa hè nay là bãi đậu xe
Chen chúc nhau còi không ngừng tiếng

Cả đô thành thâu hẹp không gian
Nơi chợ nhỏ như thừa ông khách
Một là mua hay bán gian hàng
Cứ đứng yên là che mặt quán

Đường hẻm hẹp người đi khép nép
Có quán ăn bày biện chổ ngồi
Xe san sát khách phải bồi hồi
Đường cao tốc bên phu dọn dẹp

Chạy ngang ngược quay đầu xẻ lối
Cứ sấn tới đường sẽ rộng thôi
Tận tường hiễu “Văn Hóa Giao Thông”
Người Saigon bình thản như không

Ngày và đêm tận dụng con đường
Phải làm sao cá thịt còn tươi
Tết đến nơi bông hoa vào thị
Làm cuối tuần bù tới ngày vui

Phố ông đồ qua lại người đông
Gắng tìm câu mang lời thâm thúy
Mai đầy nụ vài hôm nở nhụy
Cúc tươi vàng trổ khắp hàng bông

Tim tím đào hé chờ xuân đến
Chậu thanh long trìu mến trái hồng
Chốn xưa trở lại nức lòng
Ngày rời vội vã tình nồng đành quên…

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed Feb 02, 2011 10:15 pm

TAN VỠ - Page 2 Thiepxuanlidai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeThu Feb 03, 2011 11:41 am

TAN VỠ - Page 2 CungChucTanXuan2011
Mừng Xuân Tân MÃO
Chúc Vĩnh Xuân Năm Mới 2011 An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Feb 12, 2011 6:11 pm

Còn ông này thì tan vỡ .
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 26, 2011 11:14 am


TÌNH YÊU ĐÁNH MẤT

Trên đồi ta đứng nhìn xa
Ôn hoài kỷ niệm trôi qua ngang đầu
Người yêu tìm mãi nơi đâu
Một lần đánh mất tình sâu trong đời

Lòng ta tan nát rối bời
Nhớ người tha thiết trút lời thở than
Do đâu lòng bận tình mang
Thương thầm một dáng đài trang tuyệt trần

Chẳng may duyên số không phần
Đày ta xa xứ tủi hờn lòng đau
Đèn đêm đô thị muôn màu
Đường khuya lê lết chốn nào chưa đi

Lang thang một gã tình si
Mơ màng ôm bóng nhu mì liêu trai
Ngã nghiêng bước ngắn bước dài
Phương trời vô định lạc loài tình yêu

Trăng kia một chiếc buồn thiu
Thân ta lẽ bóng cô liêu độc hành
Mượn hình em đến dỗ dành
Ru đêm khó ngũ giấc lành du dương

Nói rằng em vẫn còn thương
Lời kia không thật cũng vương vấn lòng
Cho em tất cả chờ mong
Nơi đây lạnh giá như đông bốn mùa...

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeMon Mar 28, 2011 2:49 pm

TAN VỠ - Page 2 27812 TAN VỠ - Page 2 727839 TAN VỠ - Page 2 244308
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeMon Mar 28, 2011 2:50 pm

Bài thơ hay nhưng buồn TAN VỠ - Page 2 764354
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Apr 09, 2011 4:02 pm

TAN VỠ - Page 2 712564
Cảm ơn cô Lida và Hương Xưa đã ghé qua đọc thơ và cổ vỏ cho VX.



GIÃ BIỆT TÌNH YÊU

Từ nay giã biệt tình ơi
Bao đêm giấc mộng ru tôi dật dờ
Lạc hồn trong những cơn mơ
Chập chờn ma quái bơ phờ đam mê

Nhiều năm mang lắm ê chề
Ngày qua lây lất bước về buồn tênh
Đời ta một chuỗi lênh đênh
Tình xa lòng vẫn chưa quên dáng người

Nhớ ai môi nhạt biếng cười
Thương hoài ngày ấy một thời có em
Còn đâu tình cũ êm đềm
Còn đâu giây phút yếu mềm bên nhau

Hôm nao ước hẹn ngày sau
Để rồi thao thức niềm đau ngóng chờ
Người đi người ở bơ vơ
Đành thôi gói ghém tình thơ ban đầu

Cảm ơn em mối tình sâu
Nuôi bằng vị đắng lo âu những ngày
Ngậm ngùi quen chất men cay
Bẽ bàng ngơ ngác tình này vỡ tan

Hôm nay còn những hoang mang
Ngọt ngào thương nhớ tiếng nàng gọi qua
Em ơi giã biệt tình ta
Nụ hôn gởi gió đây quà biệt ly...


TAN VỠ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 19, 2011 4:30 pm


NGỤC TÌNH

Ngồi đây còn lại mình ta
Bao năm theo đuổi bóng ma cuộc tình
Con tim tù ngục tội hình
Tình sâu hằn vết dấu in khó lành

Thường mơ em đến dổ dành
Yêu thương tiều tụy nét xanh rất buồn
Nhìn ta thu hút tâm hồn
Cho ta những phút điên cuồng nhớ nhung

Hôm nay tim hết vẫy vùng
Suy tư khô đọng tận cùng không gian
Anh chàng khí phách ngang tàng
Buông mình quy lụy một nàng giai nhân

Từ khi tình ấy xa dần
Nhiều hôm ray rứt rất cần người yêu
Lên cơn khi bóng ngã chiều
Hồn du hoang tưởng dáng kiều đêm đêm

Liêu trai cho ốm người thêm
Bóng em tinh quái uy nghiêm dấu cười
Dang tay ta muốn ôm người
Hư không quờ quạng bóng rời ngoài tay

Chơi vơi trời rộng đọa đày
Đam mê trói buộc tình này dở dang
Đời ta một kiếp hoang đàng
Cho tôi còn mãi mơ màng về em...
TAN VỠ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Apr 23, 2011 10:34 am

TAN VỠ - Page 2 727839 Thankyou
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Apr 23, 2011 10:45 am

TAN VỠ - Page 2 27812 TAN VỠ - Page 2 764354
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed Apr 27, 2011 6:35 pm

Huong Xua đã viết:
TAN VỠ - Page 2 727839 Thankyou
Lida đã viết:
TAN VỠ - Page 2 27812 TAN VỠ - Page 2 764354

Thank You Lida and Huong Xua

VẤN VƯƠNG

Có những chiều bước ra lòng phố
Cô đơn còn biết đỗ về đâu
Lòng ta như giấy nát nhầu
Tìm ai trao trả mối sầu lâu nay

Ngàn mây bay đời trai phiêu lãng
Nhớ nhung nhiều lai láng tình ta
Hình em mang tận trời xa
Mắt buồn trông ngóng thiết tha chân thành

Vui sao đành nặng mang lời hứa
Về đi anh một đứa vẫn chờ
Trong trần này có ai ngờ
Một lần cất bước bao giờ gặp nhau

Giòng thời gian cuốn mau vội vã
Lấp tuổi đời ròng rã nhiều năm
Cánh chim bay đã biệt tăm
Người đi kẻ ở khóc thầm tình tan

Phận bẽ bàng sao duyên chẳng lắng
Thêm cay đắng người nhắn cho phôn
Để rồi liên lạc vài hôm
Người thương còn nhớ còn ôm thư tình

Lệ vô tình tràn hoen đôi mắt
Nàng ho ta đau cắt tâm can
Nhiều năm mất ngũ không an
Ngọt ngào em nói dở dang nhớ hoài...
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeTue May 31, 2011 4:24 pm



TÌNH YÊU và CUỘC CHIẾN

Ngày ấy quê mình trong chiến tranh
Nơi nơi khắp xứ mất an lành
Nước nhà cần những chàng trai trẻ
Trọng trách trên vai khó bỏ đành

Trưa nắng quân trường em đến thăm
Da nâu rạm nắng đón em cười
Môi hồng má phấn nhìn anh nói
Yêu mãi chờ anh chẳng đổi dời

Cuộc chiến điêu linh nước việt ta
Bắc nam huynh đệ phải tương tàn
Mỹ Hoa lưỡng quốc chia phần lợi
Nòi giống tiên rồng nhiều khổ mang

Tù đói thân gầy như dáng ma
Anh hùng thất thế lụy bên đường
Người em mang đến quà nuôi sống
Trong nét yêu kiều lẫn khóc thương

Thay đổi chốn tù cho mấy phen
Hằng ngày lao tác cũng dần quen
Ngày về ta kiếm người yêu cũ
Em ở nơi nào đời rối ren

Từ đấy những ngày trên thế gian
Đời ta còn lại vết hoang tàn
Ơn em anh mãi lòng ghi nhớ
Thổn thức cỏi lòng sầu chứa chan

TAN VỠ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeTue Jun 07, 2011 12:42 am

TAN VỠ - Page 2 27812 TAN VỠ - Page 2 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Jul 23, 2011 2:46 pm

Hương Xưa đã viết:
TAN VỠ - Page 2 27812 TAN VỠ - Page 2 712564
CẢM ƠN HƯƠNG XƯA ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THƠ


KHÓC MẸ
(Nhân mùa Vu Lan, viết cho người vừa mất mẹ)


Mẹ ơi mẹ chẳng còn đây
Bàn hương nghi ngút khói bay khóc người
Công ơn cao ngất ngang trời
Con chưa trọn hiếu tơi bời hồn con

Nuôi ai thân mẹ hao mòn
Lo ăn áo mặc vuông tròn thế nhân
Dầm sương dãi nắng tảo tần
Chỉ mong con được vẹn phần bình an

Bao năm dấu tiếng thở than
Con thơ chỉ biết an nhàn chơi rong
Sức già mỏi yếu lưng còng
Hình con mãi chiếm trong lòng mẹ yêu

Từ nay sẽ có những chiều
Hoàng hôn buồn thảm tiêu điều không gian
Chung quanh mang một mầu tang
Người đi con mất kho tàng yêu thương

Đời thường cho lắm nhiễu nhương
Mẹ luôn là chổ thân nương cậy nhờ
Dật dờ câu hát ầu ơ
Nằm trong lòng mẹ giấc mơ yên lành

Thiếu người đời cảm vắng tanh
Mồ côi buồn tủi chiếu manh trở mình
Nén nhang khóc mẹ thân tình
Tiễn người về nước thiên đình nghỉ ngơi...

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 5:06 pm



DỞ DANG

Ngày em còn mái tóc thề
Áo dài xinh xắn trưa về đường quen
Nghe yêu nhè nhẹ mon men
Vào tim say đắm tình xen chút buồn

Hè cho nặng hạt mưa tuôn
Trời giăng màn nhớ mây buông tơ lòng
Khi nào tim biết ngóng trông
Là ngày tôi khóc mỏi mòn tình xa

Nhiều năm lần lượt trôi qua
Riêng tôi vẫn nhớ người ta phương nào
Mang theo một vết thương đau
Cuộc đời tiếp nối là bao nỗi sầu

Gần nhau thì có bao lâu
Ngày xa chợt biết trời ngâu bên lòng
Thân như một chiếc thuyền không
Gió đưa theo gió bềnh bồng người ơi

Miên mang mộng tưởng xa vời
Như ôm hình bóng một người yêu xưa
Vui gì một kiếp sống thừa
Hồn này khi chết còn chưa thoả tình

Chấp tay ngẩn mặt cầu xin
Cho người hạnh phúc đau mình riêng mang
Xới lên trong đống tro tàn
Gắng tìm hơi ấm dần tan với tình...


flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed Mar 21, 2012 6:59 pm



THƠ MUỘN

Em hỏi tôi rằng thơ viết hay
Ngày yêu sao chẳng gửi lời này
Để về xao xuyến đan nhiều mộng
Những lúc ôn bài theo bóng mây

Thuở ấy bên nhau thật ngượng ngùng
Tâm tư lời nói cứ lung tung
Cho anh bối rối em hờn dỗi
Đâu biết làm thơ chỉ nhớ nhung

Cuộc chiến ly tan đất nước tôi
Thân bèo trôi dạt chốn xa xôi
Tình yêu mất biến vào huyền thoại
Nuối tiếc làm thêm uất nghẹn thôi

Kìa cánh chim bay về cuối trời
Vọng về tuổi học nhởn nhơ chơi
Mơ làm đôi cánh dang trời rộng
Thỏa chí phiêu lưu trong một đời

Giờ đã rã rời đôi cánh bay
Bơ vơ xa lạ bên trời này
Đường chim mất dấu con tình vắng
Mộng vỡ tàn rồi tỉnh giấc say

Ấp ủ lòng ta năm tháng qua
Khối tình tung vở cho lời ca
Bài thơ ta viết lưu tình sử
An ủi người yêu tận chốn xa

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 1:16 pm

Bài thơ buồn nhưng hay lắm đó VXTAN VỠ - Page 2 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 24, 2012 5:44 pm

Lida đã viết:
Bài thơ buồn nhưng hay lắm đó VXTAN VỠ - Page 2 712564

TRI ÂN

Một thuở tập làm những khúc thơ
Lời thơ non nớt những nét khờ
Đi tìm thơ hội mà thi triển
May gặp Li Đa khỏi vẫn vơ
Ý lạ bài hay cô khuyến khích
Tự tin tăng trưởng bớt nghi ngờ
Vĩnh xuân từ đó nên tên tuổi
Tình nhớ ơn mang vô bến bờ

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed May 02, 2012 11:29 pm


HOÀI VỌNG (3)

Kỷ niệm nào trong tôi sót lại
Người yêu còn nhớ mãi chưa phai
Hình em theo tận chốn này
Hay là tôi vẫn còn say cuộc tình

Ngồi một mình suy tư trầm lặng
Một cõi hồn trống vắng yêu thương
Vấn vương cùng những chán chường
Về đâu là hết con đường sầu đau

Hai khung trời cách nhau xa lắm
Mối tình đầu hâm ấm trong tim
Bao năm ngỡ đã im lìm
Nhưng không lòng nhắn đi tìm nguồn yêu

Bao nhiêu điều cho nhau muốn nói
Nghìn tâm tư nặng gói riêng mang
Từ lâu an phận lỡ làng
Thôi đừng làm mất an nhàn của nhau

Nửa muốn thôi nửa sau gợi nhớ
Người qua rồi còn cớ hay sao
Một lần tình thắm duyên trao
Một đời lưu luyến thương đau dật dờ

Em hỡi em bây giờ chốn ấy
Em có hờn cứ dỗi anh đi
Cho anh còn mãi mê si
Cho người đơn bước biệt ly vơi buồn

flower


Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed May 09, 2012 12:06 am



BỆNH

Một thời tôi sống trong mơ
Rước bao kỷ niệm ngày thơ trở về
Tình xưa ấm lại đam mê
Người thương xinh đẹp nơi quê trông chờ

Duyên qua lặng lẽ thờ ơ
Hôm nay lại níu bóng mờ liêu trai
Trong lòng thương nhớ đắng cay
Con tim thổn thức cuồng say riêng mình

Đơn côi làm mất yên bình
Đưa hồn tạm trú bóng hình người yêu
Cùng nhau sánh bước tay dìu
Dựa bên ngồi ngắm ánh chiều hoàng hôn

Má nàng phớt nhẹ chiếc hôn
Mà nghe mê dại tóc thơm gợn tình
Không gian ngừng lắng âm thinh
Đường cong lồng ngực phập phình ngất ngây

Lực nào máy động bàn tay
Lưng em xoa nhẹ lất lây rã rời
Làn môi ngước đón lã lơi
Lao vào giây phút tơi bời đi hoang

Khẻ rên sung sướng mơn man
Châu thân rần rật mềm ngoan lạc loài
Thi nhân mộng tưởng bệnh hoài
Để nguyên đừng trị mất tài thi ca
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeThu Nov 15, 2012 1:58 am

TAN VỠ - Page 2 41738897

HÌNH EM TRÊN FACEBOOK 4
( viết riêng cho em V.N.Lợi )

Đêm qua ngủ giấc say mèm
Ru hồn với bóng hình em bên đời
Hai ta cách biệt phương trời
Tình cờ quen biết ứng lời nguyền xưa

Đời em là những bão mưa
Hồng nhan bạc mệnh tình chưa thỏa tình
Tuổi son còn lắm xuân xinh
Mộng ngoài tay với bực mình thở than

Trời cho một kiếp gian nan
Tình yêu duyên phận trái ngang đọa đày
Người ơi người hỡi ai hay
Từng đêm côi cút lòng hay vươn buồn

Khi nào buồn mới vơi nguồn
Tình đi đâu vắng em luôn trông chờ
Bạn nhiều hồn vẫn bơ vơ
Vòng tay không chặt hững hờ xót xa

Xui chi gặp phải người ta
Bẽ bàng một trẻ một già riêng tư
Rõ ràng một dáng anh thư
Giai nhân trìu mến ngất ngư cõi lòng

Ngày mai trên bước phiêu bồng
Hình em theo mãi xuôi dòng đời trôi
Cho em người ở xa xôi
Nụ hôn gởi gió bờ môi đa tình

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeFri Nov 16, 2012 4:28 am

TAN VỠ - Page 2 27812 flower flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Nov 17, 2012 4:57 am

Lida đã viết:
TAN VỠ - Page 2 27812 flower flower
Cảm ơn cô Lida ghé thăm


TÌNH THẦM LẶNG

Một bình minh lòng mang trống vắng
Nghĩ về ai thầm lặng vấn vương
Cũng con đường hàng cây ở đó
Nay đi qua buồn nó khác thường

Một người thương tôi vừa quen biết
Nhan sắc nàng đã xiết hồn tôi
Mình càng yêu đơn côi càng cảm
Phận thấp hèn chẳng dám mở môi

Tôi bồi hồi đong nhiều nhung nhớ
Thời bỡ ngỡ tưởng đã qua đi
Nhưng mê si bây giờ trở lại
Tôi ngây dại ôm mối sầu bi

Chân muốn đi chần chừ chờ đợi
Ngoài tay với sao vẫn thầm yêu
Xin làm điều tù nhân tình ái
Nơi ngang trái quen với đìu hiu

Hỡi người yêu nhìn em xinh lắm
Ôi say đắm một nét cười tươi
Sâu con ngươi đa tình đáy mắt
Như xoáy nước cuộn mất hồn tôi

Kìa bờ môi cong lên hò hẹn
Nửa e thẹn nửa gọi mời ai
Tôi nhìn mây vẽ bao giấc mộng
Là những gì hy vọng nhỏ nhoi


flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeSat Nov 17, 2012 4:35 pm

TAN VỠ - Page 2 8122011201719786
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeThu Nov 29, 2012 10:45 pm

Lida đã viết:
TAN VỠ - Page 2 8122011201719786
Cảm ơn cô LIDA đã ghé thăm trang thơ, ủng hộ Vĩnh Xuân

YÊU NGƯỜI TRÊN FACE BOOK

Mấy đêm mê mãi xem hình
Quen người em gái trữ tình nết na
Càng nhìn thêm mến cô ta
Bổng nhiên hồn cảm trẻ ra yêu người

Ôi chao môi mỉm hoa cười
Hiền trong mắt phượng câu mời thiêu thân
Nhìn em đẹp khiến lâng lâng
Tây thi thì cũng chỉ ngần ấy thôi

Dịu dàng em chiếm hồn tôi
Thiên thần hạ giới ngàn bôi men tình
Bầu trời một ánh minh tinh
Cơ may hạnh ngộ người xinh trong đời

Cớ sao duyên phận xa xôi
Tào tôi lỡ vận bặm môi tiếc kiều
Từ nay có gã lều nghều
Bên đường bước ngắn bước xiêu nửa hồn

Hình ai ma quái dập dồn
Khuya nằm ngây ngất mộng chồn liêu trai
Tựa đầu êm ái bờ vai
Hương thơm suối tóc ngạt say giấc nồng

Góp từng ý tưởng viễn vông
Xây tình trên cát cháy hồng cô tô
Phù sai thí một nước ngô
Tôi đâu sợ mất đời cô đơn buồn


flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeWed Dec 12, 2012 11:20 pm


THƯ CHO NGƯỜI YÊU III

Đông này có vẻ lạnh hơn
Hay hồn tê tái cô đơn lâu rồi
Trên thềm tuyết trắng rơi rơi
Không gian rét buốt nơi nơi bạc mầu

Thương người một thuở bên nhau
Từ lâu chia cách tình ngâu học trò
Thâu mình sưởi ấm co ro
Gửi thêm niềm nhớ đến cho người tình

Nét buồn đôi mắt em nhìn
Lời ca em hát như in vào lòng
Tình xưa còn chút gì mong
Buồng tim một góc hình con giữ thầm

Có lần tôi đã hiễu lầm
Bây giờ nhát chém như đâm vào người
Làm cho ray rức khôn nguôi
Thời gian cứ ngỡ chôn vùi rất sâu

Tình thơ tôi viết ngàn câu
Buồn vui kỷ niệm xôn xao sóng gào
Ngọt bùi trộn lẫn lao đao
Mỗi khi gợi nhớ biết bao bồi hồi

Hỡi người em dấu yêu ơi
Đã chờ đã kiếm đến tôi cuối bờ
Ngại gì đời vắng bơ vơ
Bên tôi hằng có người mơ năm nào

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitimeThu Dec 20, 2012 11:06 pm


AO ƯỚC

Bao năm qua chưa về quê cũ
Lòng tự nhủ có dịp về thăm
Một người ở chốn xa xăm
Nhớ thương chờ đợi âm thầm vấn vương

Ta gió sương gót mòn chân mỏi
Dặm ngàn xa khó đỗi quay về
Trách lòng đã lỗi duyên thề
Xót xa day dứt ê chề hằng đau

Thêm mùa đông phủ màu tang trắng
Gió rét càng trống vắng hồn trai
Vì sao tình ấy khó phai
Giữ hoài hình bóng một ai nơi lòng

Em biết không từ hôm ly biệt
Tình yêu đầu tha thiết nhớ mong
Thương em mang phận má hường
Tình yêu số phận đoạn trường đắng cay

Rồi một ngày ta quay nhìn lại
Tuổi ngây dại xao xuyến còn đâu
Ước gì có lại từ đầu
Được yêu trìu mến và câu ân tình

Đời lênh đênh cho bao nghiệt ngã
Một lần yêu đổi cả trời vui
Bới tìm quá khứ chôn vùi
Cho tôi dăm phút bên người năm xưa

flower
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TAN VỠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TAN VỠ
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến