TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TAN VỠ I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TAN VỠ I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TAN VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TAN VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TAN VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TAN VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TAN VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TAN VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TAN VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TAN VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TAN VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TAN VỠ Hinhvu10 TAN VỠ 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TAN VỠ %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TAN VỠ

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue Apr 27, 2010 10:13 pm

TAN VỠ 724952 TAN VỠ 315518
TAN VỠ

Tôi ngồi đây một mình cô quạnh
Ly cà-phê nguội lạnh bao giờ
Tâm tư suy nghĩ thẩn thờ
Chuyện tình khắn khít không ngờ vỡ tan

Hồi tưởng lại ngày vàng chung bước
Tay trong tay mộng ước vợ chồng
Hôm nay chuyện ấy mông lung
Đường đời hai ngả không chung lối về

Em chóng quên lời thề năm ấy
Đâu những ngày hay lẫy hay hờn
Còn gì kỷ niệm đẹp hơn
Vậy mà tôi phải cô đơn một mình

Xa em lòng thanh bình thật khó
Anh đau thương tay bó gối buồn
Tim đau suy nghĩ cuống cuồng
Biếng ăn lười nói in tuồng người điên

Thôi đành chịu niềm riêng nỗi nhớ
Chuyện trong đời dang dở nhiều khi
Vui lòng đưa tiễn người đi
Xếp lên trang sử tình si muôn đời

Mới hôm qua khung trời nhỏ lối
Nhìn em đi chung với một người
Chia nhau ánh mắt tiếng cười
Tôi luôn cầu nguyện cho người bình yên…

TAN VỠ 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Wed May 05, 2010 8:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue May 04, 2010 5:00 pm

TAN VỠ 27812 TAN VỠ 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeWed May 26, 2010 1:53 am

TAN VỠ 85280


TRÁI TIM KHÔ

Người bảo yêu là khổ
Tôi có hiễu gì đâu
Hãy yêu cho lần đầu
Vì một trái tim khô

Em một kẻ bơ vơ
Không ước mơ sang giàu
Nguyện một đời bên nhau
Tình đẹp như bài thơ

Ai cho tôi niềm vui
Lấp cô đơn buồn tủi
Ai cho tôi nụ hôn
Ngơ ngẩn cả tâm hồn

Chiều tà trên bãi vắng
Dìu nhau bờ cát trắng
Chơi quanh bên hàng dừa
Tình say đắm hay chưa

Nhưng hôm qua bẻ bàng
Tình sớm bỏ sang ngang
Con tim ôi bàng hoàng
Lòng tôi quá hoang mang

Em đi theo giàu sang
Sao em nở vô tình
Người bảo yêu là khổ
Tôi còn trái tim khô…

TAN VỠ 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Wed May 26, 2010 1:54 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Chánh tả)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu May 27, 2010 11:11 pm


NHỚ TRĂNG XƯA

Tôi đứng thật lâu nhìn cõi xa xăm
Mơ về tình cũ chôn dấu nhiều năm
Đã qua người ấy lòng tôi còn nhớ
Không biết bao giờ mới được về thăm

Nơi ấy chân trời một hình bóng em
Buồn trong đôi mắt tôi chưa hề quên
Bao năm xa cách nợ câu giả từ
Thao thức u hoài cho những đêm đêm

Xót xa… biết mấy cho vừa
Trời khuya… mòn mỏi song thưa
Trăng soi… cho hết đêm này
Nhớ hoài… nơi ấy trăng xưa…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu May 27, 2010 11:14 pm



HOÀI NIỆM

Thôi
Em đừng tiếc thương
Tình đầu
Chẳng được như mơ
Nhớ nhau
Bao nhiêu kỷ niệm
Chôn vùi
Một thoáng ngây thơ

Ôi
Ngày tháng qua mau
Bao năm
Lòng vẫn thương đau
Ôm hoài
Một bóng đêm thâu
Xa rồi
Duyên kiếp phôi pha

Đây
Lời cuối cho nhau
Lòng riêng
Gói kín tâm tư
Em ơi
Dù mãi cách xa
Hãy vui
Tình còn nhớ qua…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSun Jun 06, 2010 6:32 pm

HOÀI NIỆM (2)

Bao năm cách xa
Tưởng tình đã qua
Một thoáng mây bay
Hồn quen đắng cay

Nay ôm cánh thư
Lòng bổng ưu tư
Hiện về nét xưa
Buồn giăng trong mưa

Nghe trong không gian
Ai oán lời than
Trách người đi mãi
Không quay trở lại

Ôi ta nhớ nhung
Tình vẫn mông lung
Đường chim khó với
Đau thương vời vợi

Khi ta ra đi
Tình trong giây lát
Lòng ta tan nát
Vùi một tình si

Em ơi hãy quên
Tình ấy lênh đênh
Một đời đáng nhớ
Tương lai mịt mờ…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeMon Jun 07, 2010 12:22 am

TAN VỠ 712564 TAN VỠ 217644
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeMon Jun 07, 2010 10:34 pm

TAN VỠ 27812 TAN VỠ 727839
Cho HĐ góp một bài với anh nghen…

NIỆM KHÚC CUỐI

Cho anh đóa hoa
Chuyện tình chóng qua
Buồn chi anh nhá
Đau thương nhạt nhòa

Quăng đi lá thư
Cuộc tình đã lỡ
Một lần tha thứ
Yêu anh phai mờ

Mãi mãi bước đi
Đường trần bôi xóa
Vàng thu chiếc lá
Ngù ngờ tình si

Bao nhiêu nhớ nhung
Quên đi cho hết
Mùa thu đã chết
Tình vốn mông lung

Vui trong nắng mai
Bình minh đem tới
Hồn ta rộn rã
Tình còn lả lơi

Say trong ước mơ
Chép những bài thơ
Tình theo xuống mộ
Tan thành hư vô

TAN VỠ 130459
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu Jun 10, 2010 1:30 pm



BÀI THƠ CỦA BẠN RẤT HAY VÀ TRỮ TÌNH . TT XIN CHIA XẺ BÀI CA " Niệm khúc cuối " nha .

TAN VỠ 867346
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeFri Jun 11, 2010 1:15 am

Lida đã viết:
TAN VỠ 712564 TAN VỠ 217644
HoDiep đã viết:
TAN VỠ 27812 TAN VỠ 727839
Cho HĐ góp một bài với anh nghen…

Cảm ơn Cô Lida, Hồ Điệp và Thiện Tín đã ghé thăm trang thơ của VX.

HOÀI NIỆM (3)

Một bức thư dài nét bút nghiên
Rối ren cuộc sống vốn bình yên
Tình xưa tìm đến nơi trò chuyện
Đào xới đời ta một chút duyên

Ngày đó còn đâu tiếng nói yêu
Chắt chiu tình ấy vốn tiêu điều
Qua rồi một thuở thời niên thiếu
Còn chút dư hương để nhớ nhiều…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu Jun 24, 2010 1:36 am

TÌNH PHÙ DU
(Nhớ về em NNN)

Ngày đó nắng vàng hanh
Bên em một khúc đường
Lối về đại học đường
Hàng cây bóng mát xanh

Ta trao nhau tình yêu
Muốn nói bao nhiều điều
Ánh mắt thay cho lời
Bước ngập ngừng lại thôi

Em ơi em đẹp xinh
Sánh hoa tươi trên cành
Lòng ai nghe rập rình
Tình này dành cho anh

Ngày qua thời binh biến
Xa nhau lòng lưu luyến
Anh trôi về miền xa
Đời cho lắm phong ba

Còn em buồn ở lại
Người đi sao đi mãi
Tóc thề gạt lệ thương
Chạnh lòng nàng vấn vương

Hôm nay tôi về đây
Tìm mối tình thơ ngây
Người xưa đâu còn đó
Nghe hồn mình xác xơ...

flower
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeFri Jun 25, 2010 12:48 am

Thơ người ở xứ lạnh nghe sao mà tê tái quá ...... TAN VỠ 701308
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeMon Jun 28, 2010 10:23 pm

thientin đã viết:
Thơ người ở xứ lạnh nghe sao mà tê tái quá ...... TAN VỠ 701308
Lẽ dĩ nhiên rồi. Lạnh quá thì tê thôi. Cám ơn Thiện Tín ghé thăm đọc thơ ủng hộ.

Tình Tuyệt Vọng

Đơn chiếc ngồi đây nghĩ chuyện mình
Nhiều lần thư gửi chẳng về tin
Dù ta hai đứa đường hai lối
Vẫn nghĩ về nhau một mối tình

Kỷ niệm ngày xưa quay trở về
Buồn thương trong kiếp sống lê thê
Trần gian đong chứa nhiều cay đắng
Biết thế nhưng lòng những mãi mê

Thôi thế cuộc tình chỉ thoáng qua
Mãi đeo đến tận chốn trời xa
Nhiều năm ray rứt thương và nhớ
Đâu biết tình xưa đã nhạt nhòa

Lây lất tình này không đến đâu
Chỉ thêm chất chứa những âu sầu
Nắm tay cố giử từng viên cát
Từng hạt rơi dần chẳng được lâu…

flower
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 1:13 pm

TAN VỠ 217644 TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 11:32 pm

PCnet đã viết:
TAN VỠ 217644 TAN VỠ 96071
Cảm ơn anh PCnet đã đến đọc thơ và cổ động cho VX.

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ

Bao năm lưu lạc xứ người
Nổi trôi số mệnh nụ cười chưa quen
Lanh quanh đời sống bon chen
Vẫn nghe tiếng gọi chưa quên quê nhà
Người ta khác một màu da
Phận tôi khác biệt chủ nhà nơi đây
Tiếng người bập bẹ chưa hay
Lời ru thơ ấu còn say bên lòng

Loạn ly đưa đẩy phiêu bồng
Bỏ trường xa bạn phụ lòng người yêu
Nhiều đêm cảm nhận cô liêu
Say sưa nghe tiếng trúc tiêu mê hồn
Hôm nay ray rứt bồn chồn
Tình quê thôi thúc dập dồn trong tim
Trời khuya cảnh vật im lìm
Ngồi đây thổn thức nỗi niềm cố hương…

TAN VỠ 188100
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeWed Jun 30, 2010 10:07 pm

Nước Mắt Mùa Thu

Từng cơn gió thổi quạnh hiu
Lá rơi đưa đẩy buồn thiu cõi lòng
Thu vàng héo hắc đứng trông
Một thời son sắc đã không quay về
Tình ơi sao lắm ê chề
Người đi để lại trăng thề đơn côi
Nhìn xa qua mấy ngọn đồi
Hồn tôi bao nỗi xa xôi nhớ người

Ngày qua hai đứa vui cười
Say sưa dệt mộng một đời bên nhau
Để rồi chuốt lắm thương đau
Lệ hoen tiếc nuối đêm thâu nhọc nhằn
Nhớ nhung tim trống lấp bằng
Nhạt môi sương tóc vết hằn dung nhan
Thu về tan tác lá vàng
Cành trơ thân phận bẻ bàng cho em…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSun Jul 04, 2010 12:58 am

TÌNH XƯA SÓT LẠI

Một thời ta bẳng tin rồi đấy nhỉ
Gặp lại đây đâu chỉ phút giây thôi
Người tình ơi nán lại một đêm nay
Kể nhau nghe những ngày xa nhung nhớ
Lòng nức nở khóc thương lần ly biệt
Ta vẫn tiếc tình ngây buổi ban đầu
Khi tiếng còi con tầu xé không gian
Là nát tan cõi lòng ta hai đứa
Khi tình yêu chan chứa đầy cuồng nhiệt
Ôi cay nghiệt hành hạ quả tim non
Ngồi xuống đây ta còn chút thời gian
Trong miên man hâm tình yêu trở lại
Lọn tóc huyền mềm mại đầy quyến rũ
Thèm một nụ hôn ấm của đêm nào
Ta ngây dại đi vào cõi đam mê
Tay mân mê xoa dịu đời trống vắng
Quên đất trời ngụp lặn trong say đắm
Và đằm thắm ghì nhau trong đêm hoang
Đôi môi tham lạc sang cấm địa đàng
Hồn ngập tràn yêu đương đầy thích thú
Ta chia nhau hưởng thụ men tình ái
Lòng muốn mãi giây phút kia ngừng trôi
Ta dẫy dụa mồ hôi toát tràn đầy
Ở lại đây đừng xa nhau em nhé…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeMon Jul 05, 2010 10:15 pm

BUỒN TƯƠNG TƯ

Hoàng hôn tắt nắng cô liêu
Không gian quạnh quẽ đìu hiu kết sầu
Bên hè phố vắng đêm thâu
Lang thang chân bước về đâu phố phường
Lòng ta nhớ một bóng hường
Vắng cho hồn gọi chán chường đêm nay
Rượu kia không uống mà say
Ta đi nghiêng ngã gót giầy nặng chân

Từ khi tình đó bâng khuâng
Mây đen kín lối đường trần bơ vơ
Chốn xưa trở lại đứng chờ
Bóng ai mờ khuất hững hờ dối gian
Uyên ương trong lúc nồng nàn
Chia tay vội vã bẻ bàng người ơi
Hoang mang lặng lẽ chơi vơi
Tâm tư buồn bực rối bời chẳng yên

Buồn này cứ mãi triền miên
Thay phiên hành hạ người điên khổ hình
Từ đây tôi mất niềm tin
Người thương em nỡ vô tình thế sao
Còn đây một nét hư hao
Đêm đêm ma quái chiêm bao mộng người
Một mình lắm lúc mỉm cười
Cười thôi lại khóc bệnh đời tương tư…

TAN VỠ 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Fri Jul 09, 2010 9:10 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeWed Jul 07, 2010 1:53 pm

Bài thơ mang tâm trạng buồn hén VX

TAN VỠ 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeWed Jul 07, 2010 10:25 pm

Lida đã viết:
Bài thơ mang tâm trạng buồn hén VX

TAN VỠ 727839

Cảm ơn, Lida đã vào trang thơ thăm cổ động cho VX.
Bài thơ có buồn lắm không Lida? Mới bị người yêu cũ
cắt hết duyên. Buồn quá, mượn bài thơ để trút.

Lida mới đi xa về đó hả? Có chuyện gì vui kể cho chúng tôi nghe với.

flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSat Jul 10, 2010 4:10 am

Bài thơ buồn quá !!Thì ra VX đang bị tuyệt tình .Mong rằng niềm đau sẽ mau tàn phai
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeFri Jul 16, 2010 2:06 am

Hương Xưa đã viết:
Bài thơ buồn quá !!Thì ra VX đang bị tuyệt tình .Mong rằng niềm đau sẽ mau tàn phai
Cảm ơn Hương Xưa đã vào đây đọc thơ và an ủi cho VX

TÌNH VÀO THU

Ngại ngùng chân bước vào thu
Tuổi thơ qua mất phù du cuộc đời
Vàng thu trải một vùng trời
Từng luồn gió lạnh tơi bời lá bay
Mỗi năm già đến chưa hay
Tình yêu không trọn buồn thay nỗi lòng
Nhớ xưa dưới ánh nắng hồng
Đôi ta gom lá chất chồng đùa vui

Tiếc cho kỷ niệm chôn vùi
Vì không duyên phận khiến xui bẻ bàng
Dòn khô như chiếc lá vàng
Không gian xào xạc nghe càng buồn hơn
Đêm qua giấc ngủ chập chờn
Hồn mơ tiếng gọi dỗi hờn người yêu
Dáng xưa say đắm diễm kiều
Luôn luôn mê hoặc làm xiêu lòng người

Thương chi chỉ một nét cười
Kể từ dạo ấy đời tươi héo dần
Đường tình một lối phân vân
Lang thang lắm nẻo đường trần bơ vơ
Thu ơi tình chẳng như mơ
Về đây thu giúp làm thơ khóc tình
Dập dìu những cặp nhân tình
Rừng thu nhộn nhịp riêng mình cô đơn

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue Jul 20, 2010 8:45 pm

THU QUA

Ngày tháng dường như trôi thật nhanh
Vàng thu nhuộm lá đượm cây cành
Héo hon lòng nhớ thêm buồn bã
Tình đến vội đi em mất anh

Rồi sẽ nhạt phai hình bóng anh
Mong manh chiếc lá níu theo cành
Gió lùa một ngọn tình bay bổng
Trôi mãi về đâu lốc cuốn nhanh…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeTue Jul 20, 2010 8:47 pm

THU QUA (2)

Khi cơn gió đẩy đổi mùa thu
Những lá vàng theo cuốn bụi mù
Trên các cành cây thưa những lá
Trần ai chua xót kiếp phù du

Ánh nắng nhuộm thêm hực sắc vàng
Lại mùa thu đến gọi hồn hoang
Ôm theo kỷ niệm nghe tình vắng
Lá úa lòng ai trong muộn màng…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 10:39 pm


Xót Thương Một Chuyện Tình

Cúi xuống suy tư một chuyện tình
Ngày qua chung bước những ngày xinh
Yêu nhau nào phải cần toan tính
Hạnh phúc nhân gian chỉ chúng mình

Tình ta mộng ước đó chênh vênh
Cuối ngõ đường trần lắm gập ghềnh
Leo lét nhạt nhòa như ngọn nến
Để rồi đau xót với buồn tênh

Ngày ấy vòng tay ôm quá lơi
Trao nhau chưa hết vạn ngàn lời
Yêu thương xa cách ngoài tay với
Buồn mãi cuộc tình này tả tơi

Thôi nhé đôi ta đừng vấn vương
Nhớ hoài chỉ chuốt lấy đau thương
Giờ đây hai đứa đời hai hướng
Đưa tiễn một lần đến cuối đường…
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 11:03 pm

TIỄN EM

Cuối đường đưa tiễn người đi
Cầm tay gạt lệ còn gì cho nhau
Đường tình trót đã thương đau
Hôn nhau lần cuối ngày sau nhớ hoài
Tương lai là chuỗi ngày dài
Tình yêu tha thiết khó phai nhạt mầu
Phù du đời lắm bể dâu
Yêu người chấp nhận lắm sầu gian truân
Hiễu rồi lòng vẫn phân vân
Vì đâu chia cắt đường trần rẽ đôi
Phận tôi cứ mãi mồ côi
Bóng đơn làm bạn cắn môi ngậm hờn
Khắc ghi lời hứa keo sơn
Hôm nay lòng vắng buồn hơn bao giờ
Nhớ xưa ngày hẹn đón chờ
Bướm hoa ve vãn bên bờ yêu đương
Cho nhau hết cả niềm thương
Để rồi bù lấp vấn vương cõi lòng…

TAN VỠ 96071
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeFri Jul 30, 2010 7:52 pm

TAN VỠ 924375 TAN VỠ 140209 thấm giọng rồi ngồi làm thơ tiếp nhen anh VX
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSat Jul 31, 2010 2:24 am

Hương Xưa đã viết:
TAN VỠ 924375 TAN VỠ 140209 thấm giọng rồi ngồi làm thơ tiếp nhen anh VX

TAN VỠ Hopewellrock04
HOPEWELL ROCKS (Fundy Bay, New Brunwick, Canada)

DU NGOẠN MIỀN XA

Mấy hôm du ngoạn miền xa
Rời nơi phố thị phồn hoa rộn ràng
Dặm ngàn xe mãi lang thang
Chiều về tìm trại giăng ngang một lều
Sơn hà cảnh đẹp mỹ miều
Con sông phẳng lặng chảy chiều nào đây
Bên giòng nước mát hôm nay
Ánh trăng rằm tỏ ngắm say vài giờ

Im lìm cảnh trại lờ mờ
Bập bùng ánh lửa ngồi chờ chín cơm
Chuyện trò bên chén trà thơm
Càng khuya đêm lạnh muỗi vờn làn da
Mong manh lớp vải làm nhà
Co ro giấc điệp cỏ hoa làm giường
Ngày mai sáng sớm tinh sương
Cuộn lều xếp chiếu nối đường viễn du

Sau lưng là lớp bụi mù
Vấn vương lưu luyến cho dù một đêm
Ngật ngừ buồn ngủ người rêm
Đường xa vằn vặt cho thêm nhọc nhằn
Ước mơ theo bánh xe lăn
Đại tây dương sóng lăn tăn cuối đường
Thỏa lòng quên bước dặm trường
Ngắm nhìn cảnh vật phi thường thiên nhiên…

.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSat Jul 31, 2010 7:25 pm

wow cảnh đẹp quá !!!XV đi du lịch chỗ đó đó hả !!!
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitimeSat Jul 31, 2010 9:27 pm

Lida đã viết:
wow cảnh đẹp quá !!!XV đi du lịch chỗ đó đó hả !!!
TAN VỠ Hopewellrock03
TAN VỠ Hopewellrock04

Dạ vâng, VX mấy hôm rày đổ đường xa đến viếng thăm cảnh đó.
Đó là đáy biển, chỉ vào được khi thủy triều rút xuống. Nơi đây thủy triều
cao nhất thế giới. Chỗ mà thủy triều với tới có thể là chỗ có cây mọc.
Thủy triều lên xuống soi mòn địa chất vùng nầy tạo thành một quang cảnh
thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đây là bờ Đại Tây Dương. Nơi đây cách xa thành phố của VX trên 1500km.

flower
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TAN VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TAN VỠ   TAN VỠ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TAN VỠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến