Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
| | Nhân ngày "Hiến chương các nhà giáo" - NHÀ GIÁO NGUYỄN VĂN QUANG | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
| Tiêu đề: Nhân ngày "Hiến chương các nhà giáo" - NHÀ GIÁO NGUYỄN VĂN QUANG Sat Nov 19, 2011 5:50 am | |
| NHÀ GIÁO MẪU MỰC –NGUYỄN VĂN QUANG Ngày 20-11.Hàng năm , cứ vào ngày này, lại ùa về những kỷ niệm của “Thời hoa đỏ”- dẫu năm tháng dần trôi đi- cũng không nhạt phai ,mãi thắm như sắc đỏ của chùm hoa phượng vĩ cổng trường…Kỷ niệm thì nhiều, trong suốt khoảng thời gian từ khi cắp sách vào lớp vỡ lòng cho tới khi trưởng thành bước vào đời.Những kỷ niệm của thời đẹp nhất cuộc đời .Kỷ niệm tuổi thơ.Kỷ niệm khoảnh khắc bắt đầu của tuổi thanh xuân .Kỷ niệm của tình bạn ,tình yêu học đường ,cho đến kỷ niệm về các Thầy Cô… Ngày 20-11 năm nay ,tôi không viết về các Thầy Cô đã trực tiếp dạy dỗ mình . Tôi chỉ muốn nói đôi điều về một người Thầy ,một nhà giáo mẫu mực đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục –đào tạo của nước nhà –Nhà giáo Nguyễn Văn Quang (1929-1998).Ông quê ở Xuân Bản –Xuân Dục - Mỹ Hào - Hưng Yên .Hồi kháng chiến chống Pháp ,ông là một thành viên của “Đàn chim Việt” trong nghành giáo dục kháng chiến . Với bằng “Tú tài toàn phần” (một học vị cao thời đó) –ông được ty giáo dục tỉnh Phú Thọ cử về xây dựng và làm hiệu trưởng trường CII huyện Lâm Thao quê tôi . Cũng từ đây ,Thầy đã “Bén duyên” với một cô thôn nữ miền trung du rừng cọ đồi chè –Dì tôi.Thầy đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo . Từ trường phổ thông ,quản lý , đến giảng dạy ở giảng đường trường đại học. Là một nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp ,là một người chồng ,người cha ân tình và đầy trách nhiệm . Trở về với Tổ tiên ,Thầy đã để lại 3 người con trai ,1 gái đều tốt nghiệp đại học ,cao học ,đóng góp cho đội ngũ trí thức Việt nam những trí thức có đức ,có tài … Nhớ có lần rất lâu rồi ,Dì nói chuyện với tôi là : Hồi xưa đó ,Thầy “Phải lòng “ Dì ,muốn xin cưới Dì . Ông ngoại tôi cũng rất đồng tình , nhưng Dì không ưng vì cho là Thầy đã “già” bởi đeo kính trắng . Ngoại tôi phải giải thích rằng : Đó không phải là kính lão của người già ,mà là kính cận . Kẻ sĩ học hành ,đọc sách nhiều ,bị cận phải mang kính đó thôi …Bấy giờ Dì tôi mới hiểu ra và rồi Dì …ưng. Thời đó dân trí còn thấp ,ở nông thôn ,nạn thất học còn phổ biến nên có mấy ai cận thị mà mang kính cận suốt ngày . Thầy đã tâm huyết với nghề “giáo học” ngay từ buổi đầu tiên soạn bài : ĐÊM SOẠN BÀI ĐẦU TIÊN Còn đêm nay ,mai đã lên lớp giảng Bụi phấn rơi thấm cạn những phao dầu Gió xịch cửa,giật mình,trời đã rạng! Phải không anh ?Gà quên gáy từ lâu.
Xuân Huy 1950 Và cũng từ đây ,Làng Dòng quê tôi ,Thầy đã nguyện trọn đời cống hiến cho nghành giáo dục: NGHỀ “LÁI ĐÒ” Mỗi năm thêm một chặng đường Lại thêm một chuyến đò ngang “sang dòng” Cả đời tôi chỉ ước mong Được làm “Anh lái” qua sông chở đò! Xuân huy 1951 Bấy nay ,tôi vẫn cứ thường nghĩ rằng : Các Cụ xưa –bậc cha chú của tôi trở lên ý - lớn lên thì lấy vợ ,lấy chồng chứ không biết “Yêu” như thế hệ chúng tôi trở về sau .Những khi Thầy về quê , gặp và trò chuyện với Thầy ,tôi cứ thấy ghê ghê thế nào ý bởi trước mặt tôi là một ông già gầy gò ,mang cặp kính cận “Hết số” ,nét mặt nghiêm nghị . Họa lâu mới thấy Thầy có một đôi câu dí dỏm hài hước (Hài hước theo kiểu nghiêm chỉnh) ,nghĩ mãi mới khẽ tủm cười (sâu sắc) bởi thâm ý câu nói của Thầy …Chẳng bao giờ tôi được nghe Thầy nói về văn thi …Khi Thầy Qui tiên ,các em tôi “Khai mở kho báu” của Thầy , từ các cuốn sổ ghi chép và … Phát hiện một “Kho thơ” Thầy viết từ xưa . Các em đã tập hợp và in tập thơ” HOÀI NIỆM” ! Đọc tập thơ “hoài niệm” của Thầy . Trời ! Một thi sĩ với những thi phẩm hay tuyệt vời …Đến tận giờ tôi mới được biết : Thầy không phải là một ông giáo khô khan ,lúc nào cũng nghiêm chỉnh trong cặp kính cận “Hết số” ! Và cũng qua đây ,tôi mới vỡ nhẽ ra rằng : Các Cụ xưa cũng …“Yêu” thật nồng nàn ,đắm say –y như thế hệ chúng tôi vậy . Ngay buổi đầu Thầy gặp Dì tôi : GẶP EM Gặp em năm tháng chẳng ghi hình Bừng lên một buổi sáng bình minh Làm sao quên được trong tâm trí Đôi mắt ,làn môi ,khuôn mặt xinh! Xuân huy 1951 Và Thầy đã …”Yêu”:TÔI YÊU Giữa đường ,tôi bỗng gặp em (Mới đầu cũng chỉ quen quen gọi là) Thời gian cứ thế trôi qua Rồi quen em…chẳng như là quen ai! (Vắng em ,sao lại thở dài)? Gặp em ,sao thấy như đời nở hoa? Em rất gần ? Cũng rất xa ? Bồng bềnh! Chới với !...(Hay là tôi yêu) ? Xuân Huy 1951 Thầy cũng y hệt như thế hệ chúng tôi : YÊN LẶNG Quen nhau mới có mấy ngày Mà sao cứ tưởng nghìn ngày quen nhau? Tình kia không ngỏ mà sâu, Mà đôi mắt đã đượm màu yêu thương , Mà sao lòng đã vấn vương , Thu sang mà đã ngát hương xuân về… Xuân Huy 1951 Thế rồi ,Thầy đã …“Bị tương tư” :VẮNG EM (Nhất nhật bất kiến như tam thu) Chỉ một ngày chủ nhật, Anh không thấy mặt em, Trăng tròn dù sáng tỏ Lòng anh như mưa đêm! Xuân Huy 1952 Khi tổ chức điều động nhận công tác nơi khác ,lòng Thầy cũng mang nặng nỗi nhớ niềm thương : NHỚ EM Chiều nay anh nhớ em Trong rừng sâu thăm thẳm… Bên dòng suối êm đềm Bóng hình anh trầm lặng… Đoan Hùng 1952 XA VẮNG Nước mây, mây nước chiếm hồn ta Muôn màu,muôn sắc ,tựa muôn hoa Hỡi ôi ,hình ảnh người yêu dấu Thấp thoáng chân trời xa,rất xa! Phụng Thượng hè 1952 Từ Trường đại học sư phạm HN ,Thầy nghỉ hưu và Thầy đã viết đầy cả phần 5 tập thơ về “Hoài niệm” để tặng Bà.Mơ màng sống lại ngày xưaÊm đềm như một lời thơ,tiếng đàn. NGÀY XƯA TÔI ĐÃ NGẬP NGỪNG Chưa một lần nói “yêu em” Mà bao lần đã từng phen bồi hồi, Bao lần xao xuyến lòng tôi, Bao lần định nói để rồi …Lại im! Máu như ngừng chảy về tim, Mà lời muốn nói …sao tìm không ra! Ngày qua …rồi lại…ngày qua… Tôi yêu ,em có biết là …Tôi yêu ? Để nay ,tóc đã bạc nhiều, Với em,vẫn muốn nói điều …”Ngày xưa” ! Hà Nội 1989 Hai Ông Bà nghỉ hưu ,các con đã trưởng thành . Sống trong căn hộ lầu 3 khu tập thể Mai Dịch –Cầu Giấy HN . Những khi về HN ,thi thoảng tôi đến thăm Thầy . Lúc này thầy rất yếu bởi tuổi già bệnh tật . Nhưng ở Thầy ,tôi vẫn thấy toát lên niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống hiện tại . Ông “Hoài niệm chuyện xưa” và tâm tình với Bà : BÀI THƠ GỬI BÀ XÃ (trích) Năm năm hai một ngày tháng tám Tôi với Bà kết bạn trăm năm. Tôi-một “Anh giaó” trẻ măng Bà—cô “Thôn nữ” tuổi trăng đang tròn… Hai ta từng sắt son nguyện ước, Mối tình này khắc cốt ghi xương… Đến nay ghi trọn con đường, Bốn mươi năm vẫn yêu thương đậm đà … ….. Hôm nay ,ngày “Nhà giáo vn” .Tưởng nhớ đến một “Bậc cha chú” ,tưởng nhớ đến một “Nhà giáo mẫu mực” . Chúng con xin kính dâng nén tâm nhang lên Người nơi cõi vĩnh hằng với tấm lòng thành của lớp con cháu hậu sinh từ nơi trần thế !Trào dâng nỗi nhớ trong tâm Thư phòng ngan ngát hương trầm tỏa lan… langdong. Xin giới thiệu một số bài thơ trong tập "HOÀI NIỆM" KHÔNG ĐỀ
"Xe chỉ luồn kim" Tiếng đàn "xe chỉ luồn kim" Lòng anh đắm đuối dõi tìm tình em Ai người "xe chỉ luồn kim" ? An Thọ 1952
HIỂU ANH
Nhớ những ngày anh đến với em Chẳng quản mưa dầm ,chẳng quản đêm... Em hiểu tình anh trong câu nói "Mối - tình - Em - giữ - mãi - trong - tim". Vân Cẩm 1952
TIỄN NỮ SINH TỐT NGHIỆP VÀO KHU4
Nhìn đôi vai nhỏ rung rung Kìa,ba lô nặng không chùng đôi vai... Ngụy trang cành lá em gài Long lanh đôi mắt sáng ngời niềm tin. Hỡi người chiến - sĩ -không -tên Nhìn đôi mắt ấy tôi thêm yêu nghề. Phủ Cừ 1967
GẶP NỮ SINH CŨ Ở LẠNG SƠN
Rừng xanh ôm một mái trường "Có khe nước chảy mà vương mây trời...* Hỏi em: "đây quá xa xôi"? Em cười ...chỉ một nụ cười ,hiểu ngay. Sáu năm là mấy mươi ngày, Vì yêu miền núi mà say với nghề. * Thơ Nguyễn xuân Sách
Lạng Sơn 1969 MẤY LẦN GẶP NHAU
Lúc đầu anh gặp cô mình Dẫu sao thì cũng vô tình mà thôi. Không chào không hỏi một lời, Thoáng nhìn hờ hững rẽ đôi ngả đàng.
Lần sau anh gặp cô nàng Đã ra cái vẻ "người làng" với nhau Cô nàng e lệ cúi đầu Nụ cười đã thoáng giấu sau cái nhìn...
Lần ba lại gặp ô em Dẫu sao thì cũng là "quen nhau" rồi, Tự nhiên hai đứa cùng cười Bước chân đã có vẻ hơi... dùng dằng...
Lần tứ tư gặp cô nàng , Anh liền kiếm cớ rẽ sang đi cùng , Hình như vương chút tơ lòng, Cho nên cô ấy má hồng ửng lên?...
Lần thứ năm gặp cô em Làm như "bất chợt" ,hóa nên vô tình, Nhưng trong ánh mắt cô mình Có gì xao xuyến khiến anh bồi hồi...
Cho đến lần thứ ...mấy mươi Thì anh nói được đôi lời rằng:"Yêu"!... Và ...đến lần thứ ..bao nhiêu, Thì cô cũng nói được điều rằng :"Xong" !
Thế là đã thỏa ước mong Có cơ nên vợ nên chồng rồi đây, Anh sang xin với Mẹ Thày Cho anh được gặp cô ngay ở ...nhà !
Thế là đám cưới đôi ta Từ nay "hai đứa" ...tha hồ gặp nhau. Gặp nhau cho đến bạc đầu Gặp nhau đến lúc dìu nhau ...xuống mồ . Xuân Huy 1952 MỐI TÌNH ĐẦU
Bồi hồi buổi mới gặp nhau Xa xưa tưởng đã phai màu thời gian, Tình xưa tưởngđã lụi tàn, Duyên xưa hết thắm ngả sang "duyên già"... Thế mà "ta vẫn là ta" "bốn mươi năm trước vẫn là hôm nay", Nụ cười vẫn nét thơ ngây, Và đôi mắt vẫn đắm say nồng nàn...
Ai hay dưới lớp tro tàn, Men tình vẫn đượm ,lửa than vẫn hồng, Để rồi chút gió qua song, Từ sâu tiềm ẩn ,cháy bùng thương yêu, Và trong mãn bóng xế chiều, Bâng khuâng thấy lại tình yêu ban đầu.
Một đời trọn vẹn bên nha Xin trao em "Mối -tình-đầu-còn-nguyên". Hà Nội 1992 HOÀI NIỆM
Bồi hồi với kỷ niệm xưa, Từ thôn Vân viết bài thơ gửi nàng ... Bâng khuâng ngõ xóm đường làng, Quen chân ngượcđôốc làng San tôi về...
Còn không nẻo bãi ven đê Xưa cô hàng xóm đi về hái dâu?... Nhớ ai thuở ấy chăn trâu, Từng chung tàu cọ che đầu nắng mưa?... Còn không giêngs mát núi Chùa, Em sang giặt áo ,tôi đùa làm quen?... Còn không hương ngát hồ sen Đêm trăng mơ ước cùng em hẹn hò?... Nơi đâu xưa có con đò, Em đi cắt cỏ ,tôi chờ cùng sang?... ...Và rồi đâu mái trường làng, Có cô thôn nữ thương chàng giáo viên?... Tôi về dạy học quê em Một thôn vắng ở một miền trung du. Êm đềm như một bài thơ, Em ngồi chuốt những "sợi tơ mịn màng"... Để tôi xây giấc mộng vàng "Bên anh đọc sách -bên nàng qua tơ"... Thế rồi đời đúng ...như mơ, Mối tình đầu thưở ngây thơ vẹn toàn...
Mấy muươi năm mấy đoạn trường , Mà tơ lòng vẫn còn vương sớm chiều... Đến nay tóc đã bạc nhiều, Với em ,vẫn muốn nói điều ..."ngày xưa"... Tôi về "mơ lại giấc mơ Cùng em sống chút tuổi thơ ngày nào". Rặng tre xào xạc bờ ao Tiếng thơ vọng tự nơi nào về đây ?...
Hà Nội 1989 *****
Được sửa bởi langdong ngày Sun Nov 20, 2011 11:13 pm; sửa lần 1. | |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Nhân ngày "Hiến chương các nhà giáo" - NHÀ GIÁO NGUYỄN VĂN QUANG Sun Nov 20, 2011 2:11 pm | |
| | |
| | | | Nhân ngày "Hiến chương các nhà giáo" - NHÀ GIÁO NGUYỄN VĂN QUANG | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |