TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Ý TẠI THƠ NGOẠI Hinhvu10 Ý TẠI THƠ NGOẠI 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Ý TẠI THƠ NGOẠI %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Ý TẠI THƠ NGOẠI

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeTue Apr 06, 2010 10:57 pm

KHÔNG TÊN

Vạn vật phơi mình dưới ánh trăng
Đêm nay huyền diệu trải quyền năng
Không gian tĩnh mịch tâm tư lắng
Mường tượng in như thể Vĩnh-Hằng

Tiếng dế kêu hoài suốt cả đêm
Chợt còn chợt mất nhịp êm đềm
Rõ ràng không phải cố nghe đến
Sáng suốt vô biên chẳng có tên…

.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeTue Apr 06, 2010 11:07 pm

Bài này nguồn gốc nó ở mục Đạo Bồ Bịch của PCNET.
Tôi có họa một bài ở đây,
tôi muốn xin phép PCNET mang về đây
gom lại thành một chỗ cho tiện.

Bát Nhã chân vô tông
Nhân không, ngã diệc không
Quá, hiện, vị lai Phật
Pháp tính bản lai đồng
( Lý Thái Tông. 1028-1054 )

Dịch:
“Bát Nhã” Thực vô tông
Người không, mình cũng không
Phật trước, nay, sau nữa
Pháp tính vốn tương đồng
(Ngô Tất Tố dịch )

Họa:
BÁT-NHÃ
Trí Tuệ quả là không
Không Ngã thì Pháp không
Phật hiễu là không Phật
Không chưa hẳn là Không…

(Vĩnh Xuân)
Ý TẠI THƠ NGOẠI 258960
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Apr 07, 2010 10:38 pm

Thạch kinh hữu trần phong tự tảo;
Thiền môn vô tỏa nguyệt thường lâm.

石徑有塵風自掃;
禪門無鎖月常臨。
(Ngõ đá có bụi thì gió lại tự quét đi;
Cửa thiền không đóng, nên trăng thường vẫn đến)

Tôi tìm được hai câu thơ của thiền môn.
Xin lỗi chủ nhân cho tôi tạm mượn về đây.
Cảm hứng tôi làm nên bài thơ dưới đây,
mời độc giả thưởng thức:

KHÔNG TÊN (2)
Buồn đến buồn đi không luyến thương
Vui say ngắn ngủi cũng vô thường
Buồn vui trói buộc chi cho lắm
Trước cả buồn vui sáng như gương

Trăng sáng tự trăng không biết minh
Mịt mờ giác cả đây tánh linh
Nhờ trăng chiếu tỏ mịt mờ hiển
Sáng tối đều hay đấy chánh tinh…



KHÔNG TÊN (3)
Bụi đến bụi đi đá vẫn còn
Vui buồn lẫn lộn đến từng cơn
Đón đưa phiền não trong mỗi lúc
Chớ có lưu tình dạ vẫn son

Trăng viếng thiền môn cửa hé ra
Ánh vàng huyền diệu trãi bao la
Những đêm vắng ánh trăng vàng chiếu
Tới lui đâu phiền Sư lão gia…




Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Wed Jul 21, 2010 1:43 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Apr 07, 2010 10:49 pm


NƯƠNG TỰA TAM BẢO

Trước cảnh trang nghiêm của Phật đài
Thành tâm đảnh lễ đấng Như Lai
Từ lâu chúng sanh trong nguồn ái
Cầu đấng từ bi cứu kiếp tai

Giáo pháp lưu truyền cho cõi thế
Nghiêng mình tiếp nhận lối đi về
Từ đây thiền định theo kinh kệ
Chăm chỉ tu hành thoát kiếp mê

Bạn tốt minh sư thường khó tầm
Cung nghinh đối đãi với tình thâm
Đường tu nhờ thế thêm sâu đậm
Giúp đỡ cùng nhau kiến giải Tâm
.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeMon Apr 12, 2010 11:08 pm


BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT

Giọt nước cho vào lòng biển khơi
Gọi tên giọt ấy chắc không lời
Chớ xem Vũ-trụ và TA khác
Cả hai là một hiện khắp nơi…
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Apr 14, 2010 10:23 pm

Ý TẠI THƠ NGOẠI 188100
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeFri Apr 16, 2010 7:56 pm

Lida đã viết:
Ý TẠI THƠ NGOẠI 188100
Chào chị Lida,
Cảm ơn chị đã ghé thăm. Có thấy cái gì ngộ hông?
(Vĩnh Xuân)
Ý TẠI THƠ NGOẠI 94392
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSun Apr 18, 2010 3:35 am

Trích dẫn :
Chào chị Lida,
Cảm ơn chị đã ghé thăm. Có thấy cái gì ngộ hông?
(Vĩnh Xuân)
Cái gì hả VX !!!
Mấy hôm nay bận quá nên ít lên Net
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Apr 21, 2010 1:34 am

Lida đã viết:
Trích dẫn :
Chào chị Lida,
Cảm ơn chị đã ghé thăm. Có thấy cái gì ngộ hông?
(Vĩnh Xuân)
Cái gì hả VX !!!
Mấy hôm nay bận quá nên ít lên Net
Trong trang nầy thôi. Chứ Lida cảm ơn cái gì?
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSat Apr 24, 2010 12:27 pm

Lương Võ Đế hỏi Sơ tổ Bồ-Đề Đạt-Ma:
- Ai đứng trước mặt Trẩm đây.

Sơ Tổ:
- Không biết.

------------------------
Nghi vấn:
Ngài Đạt-Ma Sư Tổ đã trả lời câu hỏi cho Vua,
hay là Ngài không biết vấn đề…

Sơ Tổ từ bi khó nghĩ bàn
Trả lời huỵt-toẹt chẳng từ nan
Muốn đem sự thấy truyền cho Đế
Lương Võ mơ hồ thêm bất an

Phật Tổ giơ cao một cánh hoa
Ma-ha Ca-Diếp mỉm cười ra
Phật rằng Ông thấy CÁI không thấy
Chánh pháp nhãn tàng đã chỉ qua
.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeTue May 04, 2010 10:29 pm

.
GIÁC TÍNH (PHẬT TÍNH)

Những lúc hành vi đúng hay sai
Tự mình mình biết bất kì ai
Không cần người khác chỉ cho thấy
Giác tính tên kêu ấy bổn lai


Tìm kiếm thầy cao kinh sách hay
Mờ mờ mịch mịch tức mình thay
Ai ngờ vốn sẳn trong ta có
Một vị minh sư ở tại đây

Thấy hồng thấy cúc phân rỏ ràng
Biết đêm biết sáng thật công năng
Muốn tìm tác giả thì không rõ
Sắc sắc không không ai hiễu chăng

Trực chỉ chơn tâm kiến Như Lai
Niệm Phật tu thiền mất công ai
Chưa minh càng tập càng thêm rối
Tiếp chuyện xong rồi bỏ ngoài tai

Không thiếu không dư tự thuở xưa
Học sâu hiễu rộng cũng bằng thừa
Nếu mà cố chấp tâm lưu giữ
Cách ấy tu hoài phải te tưa…

.


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Jun 06, 2010 6:27 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Typo)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSun May 09, 2010 2:06 pm

Những bài thơ của VX rất có ý nghĩa và hay lắm Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Jul 21, 2010 1:45 am


HƯ VÔ

Như màn chiếu bóng một cuồn phim
Tuồng hết vách soi tiếng lặng im
Hình bóng cho ta đầy nước mắt
Có đâu cảnh thật để mà tìm
Thế gian như mộng cũng vậy thôi
Nhiều kiếp nhân sinh mãi đắm chìm
Tất cả cũng nằm trong huyễn ảo
Qua rồi sao cứ giữ trong tim


Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Jul 21, 2010 1:49 pm

Qua rồi kỷ niệm hôm nao
Sao tìm còn vẫn xuyến xao hoài hoài
Em đâu ...ở chốn non đoài
Còn anh ...lòng chẳng nguôi ngoai cơn sầu ....
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeWed Jul 21, 2010 10:28 pm

Lida đã viết:
Qua rồi kỷ niệm hôm nao
Sao tìm còn vẫn xuyến xao hoài hoài
Em đâu ...ở chốn non đoài
Còn anh ...lòng chẳng nguôi ngoai cơn sầu ....
Hi hi, có mấy thuở cô Lida bước vào thăm trang này.
Kỳ này lại ghẹo Vĩnh Xuân nữa, biết tẩy của nhau nhiều hén.
Đọc bài thơ mới này xem:


ĐẠO CA
Cuộc đời là giấc chiêm bao
hiễu là như vậy ít hao tinh thần
Ngày ngày nơi chốn hồng trần
Cười vui khóc hận cho gần người ta
Cho dù lắm nỗi phong ba
Vô thường định lý kêu ca làm gì
Tình yêu cũng có hạn kỳ
Khi vui tình đến chia ly tình buồn

Tâm ta một thể luôn luôn
Bất tăng bất giảm thua hơn bao giờ
Hôm nay tôi học làm thơ
Nghêu ngao ca hát vẩn vơ tháng ngày
Ngông nghênh như thể cuồng say
Tế công hòa thượng là thầy của tôi
Tuy rằng lý sự lôi thôi
Chỉ vì khó diễn nên hơi dài dòng…

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 1:38 am

Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812 hay lắm !!!
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 2:25 am

Lida đã viết:
Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812 hay lắm !!!
Cô Lida à,
Vĩnh Xuân rất là cảm ơn cô đã hy sinh mở ra cái Trang Thơ Tình Nhớ này. Rất là tốn kém và công sức phải không?
Nhờ trang thơ này, VX có dịp thơ phúng rất là vui vẻ. Chúc Lida vui nhiều và ngũ thật ngon trong đêm nay.

Nợ Trần Quyết Dứt

Dốc lòng trả hết nợ trần duyên
Gởi trọn thân tâm đến cửa thiền
Trí kiếm hươi lên tan chướng nghiệp
Gươm linh chém xuống đoạn ưu phiền
Thất tình cám dỗ bình như dại
Lục dục kêu mời vẫn thản nhiên
Cõi tạm quyết lìa về cảnh thật
Đồng cư bồ tát ngộ cơ huyền
(Cỏ Dại)


________________________

Cư Trần Lạc Đạo

Nhiều đời chớ gấp trả nhân duyên
Trói buộc tự thân động chốn thiền
Ngoại cảnh thường thường lôi hành giả
Bởi do ưa ghét lập tâm phiền
Hữu tình nào phải như cây đá
Cười nói giận buồn cứ tự nhiên
Trần thế dễ tu nhiều phương tiện
Thanh tâm không tánh liễu nơi huyền
(Vĩnh Xuân họa vần)


Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 4:54 pm

Hihi VX và các bạn vui vẽ là Lida cũng thấy vui rồi .Có bỏ công sức cũng xứng đó mà .Thankyou VX nhé !!!

Ý TẠI THƠ NGOẠI 30381
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 10:35 pm

QUI NGƯỠNG

Cúi đầu kính ngưỡng bật cao minh
Họa mấy lời thơ ý hữu tình
Cỏ dại trí hèn câu nệ chấp
Vĩnh Xuân khai huệ dắt đường linh
Đôi câu đã rõ nguồn căn đạo
Ít chữ đà soi bổn tánh mình
Đa phước đời nay duyên hạnh ngộ
Mong người thông tuệ mở tâm sinh
(Cỏ Dại)

_______________________________


Di Đà Tự Tánh

Vô Lượng Quang danh vốn nghĩa minh
Giác tri đối vật tức sinh tình
Sanh sanh rồi diệt về không tánh
Chiếu kiến thường soi ấy tánh linh
Hằng hữu vô hình thể vắng lặng
Cớ sao vô tướng đặt tên mình
Ở đây giống Phật mờ che lấp
Tịnh độ xa tìm cái chẳng sinh
(VX họa bài 1)

Giác Tính

Lương tri biết phải quấy tinh minh
Sáng suốt công bình chẳng vị tình
Thày giỏi trong ta ta mãi kiếm
Vô hình không tướng chiếu hằng linh
Xác thân tạm mượn nhân duyên hợp
Chấp ngã hiện ra thân tướng mình
Vạn pháp có sinh thời có diệt
Trong đời khó ngộ cái vô sinh
(VX họa bài 2)

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeFri Jul 23, 2010 9:06 pm

TÂM và THIỀN

Làm sao hàng phục chơn tâm
Làm sao trụ xứ con tâm chỗ nào
(Kim Cang Kinh)
Một đời tu tập là bao
Khó mà tìm được thầy cao vừa lòng
Muốn tu cho khỏi uổng công
Vì đâu ta mãi lòng vòng tử sanh
Con tâm thể nó vắng tanh
Không hình không tướng chưa sanh bao giờ

Biết tâm chỉ được lờ mờ
Nhưng mà tâm chiếu không ngờ mọi nơi
Ngồi không tâm muốn đi chơi
Chơi rồi lại muốn nghĩ ngơi đặt bày
Tâm hay sinh pháp hằng ngày
Đây là bản thể không rày được đâu
Đối tâm thì phải cho mau
Lựa thời xử việc làm sao bình hòa

Pháp này thiền định trong ta
Chuyện xong thua được bỏ qua chớ cầm
Rảnh rang miệng cứ niệm thầm
Nhắc lòng tỉnh thức chơ' tầm viễn vông
Lâu ngày sẽ được thong dong
Trược phiền cỏi thế sáng trong tinh thần
Ngày ngày định lực tăng dần
Liên hoa phật quả có phần dành cho


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Feb 26, 2011 6:53 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSat Jul 24, 2010 4:45 pm

Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812 Bài thơ TÂM VÀ THIỀN rất hay .Thankyou VX
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSun Jul 25, 2010 6:57 pm

Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812 Ý TẠI THƠ NGOẠI 924375
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 29, 2010 5:48 pm

Lida đã viết:
Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812 Bài thơ TÂM VÀ THIỀN rất hay .Thankyou VX
HươngXưa đã viết:
Ý TẠI THƠ NGOẠI 27812Ý TẠI THƠ NGOẠI 924375
Cảm ơn Lida và Hương Xưa đã vào đây cổ võ cho VX.
Ở đây, VX tìm được thêm hai bài để đăng thêm:

PHẬT TỬ ĐỒNG GIA
Giáo thuyết từ bi của phật đà
Ngàn năm vẫn đượm sắc tinh hoa
Chúng sanh ba cõi đều giao hảo
Bá tánh lục châu thảy hiếu hòa
Hành thiện không phân quen với lạ
Tri kinh chẳng luận bạn và ta
Đại đồng xây dựng nền an lạc
Phật tử nơi đâu cũng một nhà

(Cỏ Dại)



PHẬT ĐẠO
Cam lồ phật pháp tựa hoa đà
Nhờ đất giúp sinh cho giống hoa
Phiền não tạm bày kinh đối trị
Bệnh tâm không có chẳng cần hòa
Thế gian thiện ác phân minh lạ
Lý đạo nào thiên người với ta
Tam giới vô biên đồng một thể
Chúng sanh sáu cõi vốn cùng nhà

(Vĩnh Xuân họa vần)

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeThu Jul 29, 2010 7:28 pm

Cám ơn VX .Lida có một bài thơ nói về ước mơ .

TÔI MUỐN CÓ

Tôi muốn có đôi bàn tay nhân ái
Xóa đau thương và biến đổi hận thù
Đem ác ngôn biến hóa thành chữ nhu
Đem ánh sáng xóa đi mù đen tối

Tôi muốn xóa tan đi bao tội lỗi
Trong lòng người để ai nấy bình an
Cho thế gian sáng rực ánh huy hoàng
Cho nhân thế ấm no và an lạc

Tôi muốn biến khổ đau thành khúc hát
Thật êm đềm dịu ngọt tựa bài thơ
Cho người yêu thôi mõi mắt mong chờ
Cho tất cả trẻ thơ đều sung sướng

Tôi chỉ muốn mọi người luôn vui hưởng
Những niềm vui trong thế giới hoan ca
Lòng ai ai cũng thương mến chan hòa
Và như thế cuộc đời luôn đầy đủ

Đã là người có ai là bất tử
Thì tại sao không nhắn nhủ lời yêu
Cho thế gian được ấp ủ muôn điều
Trong hạnh phúc ấm no và thịnh vượng

Tôi chỉ muốn quét đi bao gió chướng
Cho quê Hương vui hưởng cảnh bình yên
Nước mắt rơi không trên mắt mẹ hiền
Cho ngày mới bên hiên bừng sáng rỡ
Lida
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSat Jul 31, 2010 11:06 pm

PHẬT NGỌC

Ngày xưa ta vốn giàu sang
Con nhà phú hộ bỏ làng ham chơi
Lang thang đường phố muôn nơi
Xin ăn nghèo đói mòn hơi bước đường
Trở về nhìn mặt cha thương
Mà lòng không dám tỏ tường là con
Lòng già trông đợi héo hon
Gia tài sự sản vẫn còn nơi đây

Như con sư nhỏ lạc bầy
Sống trong đàn sói lâu ngày quên thân
Suối kia soi bóng một lần
Nhận ra hình tướng tiếng gầm vang oai
Trong ta giống phật không sai
Lương tri giác tính chiếu hoài chẳng lu
Thánh phàm dựa đó mà tu
Trôi trong lục đạo ngục tù lần ra

Vọng trần tạo bởi tâm ta
Bất tăng bất giảm tâm gia chổ nào
Không nhơ không sạch là sao
Lúc nào cũng thế khổ đau hư tình
Tâm không đối vật sinh hình
Tạo thành huyễn cảnh như trình chiếu phim
Hiễu là không thật thì im
Tâm an tại chỗ chớ tìm nơi đâu


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Feb 26, 2011 6:25 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeSun Aug 01, 2010 6:37 pm

Trích dẫn :
Vĩnh Xuân :

BÁT-NHÃ
Trí Tuệ quả là không
Không Ngã thì Pháp không
Phật hiễu là không Phật
Không chưa hẳn là Không…

(Vĩnh Xuân)

Tôi chưa hiểu bài này lắm . Vì sao "Không Ngã thì pháp không " ? Nếu không có cái Ngã thì không có pháp sao ? Còn " Phật hiểu là không Phật " là Phật vô minh ( không hiểu ) thì mới gọi là Phật . Mong bạn giảng rõ hơn . Cám ơn .
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeMon Aug 02, 2010 1:03 am

thientin đã viết:
Trích dẫn :
Vĩnh Xuân :

BÁT-NHÃ
Trí Tuệ quả là không
Không Ngã thì Pháp không
Phật hiễu là không Phật
Không chưa hẳn là Không…

(Vĩnh Xuân)

Tôi chưa hiểu bài này lắm . Vì sao "Không Ngã thì pháp không " ? Nếu không có cái Ngã thì không có pháp sao ? Còn " Phật hiểu là không Phật " là Phật vô minh ( không hiểu ) thì mới gọi là Phật . Mong bạn giảng rõ hơn . Cám ơn .


Hello Thiện Tín,

Rất vui khi Thiện Tín là người đầu tiên hỏi Vĩnh Xuân. VX không phải là Thượng Tọa nên chỉ trả lời cho Thiện Tín trong phạm trù của mình. Mà Thiện Tín hỏi cho mình hay là hỏi cho ai khác. Nếu VX giải thích thì một mình Thiện Tín hiễu là được rồi. Đừng có giới thiệu cho người khác nghen. VX không có chịu trách nhiệm việc này đâu:

• Khi ta nói cái này đẹp quá, thì vô hình trung có một cái xấu ở đâu đó để cho ta so sánh. Mặc dù ta không nghĩ gì đến cái vật xấu đó. Đây là một nguyên lý trong Nhị Nguyên luận. Khi chấp “Ngã” thì sẽ có cái “không phải Ngã”. Cái này xuất hiện thì cái kia xuất hiện, hai cái dựa vào nhau để mà đồng thời hiện hữu. Cho nên không có Ngã thì Pháp làm sao mà có được, có phải như vậy không?

• Phật có Tam Thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Pháp thân Phật không thể thấy được bằng mắt, bao trùm khắp. Pháp thân Phật là không tướng, còn nói có, tại sao ta chỉ không ra. Nhưng để phân biệt với cái không bình thường, nên tôi mới đề câu chót “không chưa hẳn là không”. Vì trong Phật còn có chứa cái diệu dụng vô cùng, không thể gọi là zéro được. Một lẽ khác, khi đã không chấp Ngã thì Ngã và Pháp không còn. Lúc đó là trạng thái hư vô, không một vật. Đoạn này lý thâm không mấy người mường tượng được.

Thiện Tín còn khúc mắc nào cứ đề ra. Vĩnh Xuân sẽ cố gắng giúp cho Thiện Tín hiễu thêm.



Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Mon Aug 02, 2010 12:19 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeMon Aug 02, 2010 8:50 am

VX giảng như vậy mình cũng hiểu sơ sơ được rồi . Cái này có thì cái kia có , cái này không thì cái kia không . Tại mình chấp ngã thì mới có không ngã . Lúc mình xuất hiện ở điểm hẹn thì bồ nhí của mình cũng xuất hiện . Khi mình bị bồ đá thì mình cũng đến điểm hẹn nhưng nàng không đến là tại sao ? Nghĩa là có mình mà không có nàng ? Thêm một ý nghĩa ngộ nghĩnh nữa ( không biết có nói ra không ) . Tại sao cùng là con người mà nam thì có cái " lũng lẳng " ( thằng nhỏ ) mà nữ lại không có ? Đáng ra cùng là con người thì " cái này có thì cái kia có , cái này không thì cái kia không " mới đúng . Bởi vậy có ma thì mới có pháp để trừ , không có ma thì pháp thất nghiệp .

**VX nói Phật không thể thấy được nhưng mình có đọc hình ảnh VX đưa về Phật thấy được :

Ý TẠI THƠ NGOẠI 02121t

https://2img.net/r/ihimizer/img62/2956/02424.jpg

Ngoài ra Phật không tướng nhưng tại sao các chùa biết tướng Phật mà tạt tượng , không tánh làm sao nét tượng hiền lành , từ bi . Không ái nộ sao nét mặt vui cười ...v.v.......

Ngoài ra theo mình Zero chưa hẳn là không . Vì ít ra nó vẫn có cái vòng chữ O là zero có phải không ?
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeMon Aug 02, 2010 1:00 pm

Hello Thiện Tín,

Vĩnh Xuân biết là Thiện Tín chưa đến cái chỗ “huyền” được. Chỗ ấy là cảnh giới của tâm thức, chứ không phải chuyện thế gian mà bàn bạc một cách lẫn lộn.

Nhưng tâm có nhiều cái đặc biệt. Có câu “vạn vật do tâm”, Tâm tưởng người thì thành người, tưởng chim thì thành chim. Vạn vật sum la vạn tượng sinh ra cũng bởi tâm. Thiện Tín vì trong thâm sâu có tưởng hình nam nên sinh ra có cái “lủng lẳng”. Cõi này là cõi dục, chúng sanh trong cõi này có tư tưởng gần giống nhau nên cùng sinh về đây hành dục.

Còn những cái vòng trắng chỉ chụp được ban đêm dùng flash, chụp không nhắm lên trên không. Đây là ứng thân của các Ngài hiển hiện, VX cũng không biết giải thích ra làm sao.

Tượng Phật Thích Ca bắt đầu lúc tại thế Ngài có một khoảng thời gian về trời thăm mẫu thân trên cung trời Đao Lợi. Thời gian trên ấy có 3 ngày nhưng cõi thế tương đương mấy tháng. Tại trần gian, một ông vua thường thường thăm viếng Phật cảm thấy nhớ mà không an. Có người cho ý kiến nên làm một tượng Phật cho Vua đỡ nhớ. Thế là tượng Phật đầu tiên được dựng lên. Mục kiền Liên có công tác đem người thợ điêu khắc lên trời để nhìn Phật một lần (đây là hóa thân của Phật có thể thấy được). Tượng Phật này hình như vẫn còn tồn tại trong thời của chúng ta. Vĩnh Xuân có dịp được nhìn tượng của Ngài Kim Cương Bồ Tát, do một Lama trong cõi thiền thấy ra mà làm tượng Ngài. Những chuyện này vô khả nghỉ bàn, xin lỗi Thiện Tín cho phép VX miễn trả lời.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitimeMon Aug 02, 2010 4:35 pm

Trích dẫn :
Vĩnh Xuân biết là Thiện Tín chưa đến cái chỗ “huyền” được. Chỗ ấy là cảnh giới của tâm thức, chứ không phải chuyện thế gian mà bàn bạc một cách lẫn lộn.

-Mục kiền Liên có công tác đem người thợ điêu khắc lên trời để nhìn Phật một lần (đây là hóa thân của Phật có thể thấy được).

Mình đồng ý là tất cả tại tâm . Nhưng mình đang ở thời đại KHOA HỌC muốn nhìn bằng thực tế và logic . Như VX nói đến chữ " huyền" ( mà TT chưa đạt ) là huyền bí hay “Cửu Huyền Thất Tổ” ? Hay :



"Thích độ nhân miễn tam đồ khổ


Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương "


(Ðại ý là giáo lý đức Phật Thích-ca hoá độ chúng sanh để thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, và có khả năng cứu thoát cửu huyền và thất tổ được siêu thăng).

Hoặc :

"Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ."

Bạn nói rõ hơn về chữ " Huyền " này .

** Về cảnh trời mà Ngài Mục Kiền Liên lên thấy Phật thì mình không tin " Trời " mấy . Vì đó là một bầu không khí dày đặc và các khoa học gia , phi hành hoàn toàn không thấy . Có lẽ đây là lối giải thích về siêu nhiên của người xưa trước thiên nhiên mà khoa học chưa đạt đến . Ví như sấm sét khi khoa học chưa giải thích giòng điện thì người xưa cho là ông Thiên Lôi đánh . Bạn thấy đúng không ? Mình thích nhìn tôn giáo bằng con mắt khoa học mà Ngài Thích Ca giảng dạy hơn là cứ đổ thừa cho tâm linh khi bí lối .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ý TẠI THƠ NGOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI   Ý TẠI THƠ NGOẠI I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Ý TẠI THƠ NGOẠI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» NHẠC HẢI NGOẠI .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến