TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  CÔ BẠN THÂN I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
CÔ BẠN THÂN Hinhvu10 CÔ BẠN THÂN 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
CÔ BẠN THÂN %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 CÔ BẠN THÂN

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 24/11/2009
Age : 64

CÔ BẠN THÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: CÔ BẠN THÂN   CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeTue Nov 24, 2009 11:35 pm

CÔ BẠN THÂN 567390207_7829140fbd


CÔ BẠN THÂN

Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều người bạn thân , nhưng chỉ có X H là người bạn không bao giờ tôi quên được.Vào lứa tuổi xế chiều như tôi , những lúc rãnh rỗi suy nghĩ lại cuộc đời có nhiều thất bại chua cay đầy nước mắt , cũng có những may mắn và thành công ngoài tưởng tượng.Những vui buồn về tình cảm bao giờ cũng chiếm phần lớn tâm tư . Sở dĩ tôi luôn luôn nhớ X.H nhiều nhất , vì nó là người bạn đặc biệt , không những về tính tình , vóc dáng và ngay cả nụ cười ha ha của hắn không làm sao tôi quên được.

Sống trong một gia đình có bốn anh em , hai trai hai gái , H. là con đứa con thứ ba. Nó không đẹp lắm nhưng có duyên , thân hình thon thon có eo , tuy không cao lắm nhưng nhìn vừa mắt . H. có nước da ngâm ngâm thế mà ai cũng cho là trắng nhất trong bốn anh em. Người anh đầu tên L. lúc đó đã đi vào lứa tuổi 30. Là một giáo sư dạy Văn ở một Trường Trung Học nên anh lúc nào cũng đạo mạo , nghiêm khắc với mọi người , nhất là đối em út trong nhà. Anh L. có nước da đen và hàm răng trắng toát , nên chúng tôi đặt cho biệt danh L. HYNOS. Hynos là ảnh của ông Mỹ đen trên kem đánh răng tên Hynos mà dạo đó thường được quãng cáo ngày đêm trên Radio và Television. Mỗi lần đến trường chỉ cần nói Thầy Hynos là ai cũng hiểu ngay là Thầy L. dạy Văn.

Tôi và X. H là người bạn thân nhất từ năm Đệ Tam cho đến Đệ nhị. Nhà tôi cũng ở thành nội Huế cách nhà Hường chỉ một con đường. Những buổi trưa hè chúng tôi thường ra vườn nhà H leo lên cây Đào , Khế hái trái ăn...

Trong lớp , hai đứa chúng tôi là gái tinh nghịch nhất , có thể là nổi tiếng khắp trường. Cọng lại tôi học giỏi lúc nào cũng được phần thưởng của nhà trường công bố trước sân. Cũng chính nhờ vậy Hường luôn luôn đi chơi và ngồi sát bên tôi suốt mấy niên khóa.Tôi thì giỏi nhất là Toán , vì những năm học ở cấp I cho đến cấp II Ba Má tôi luôn luôn mướn thầy dạy kèm trong nhà.Tôi không muốn cho Hường ỷ lại vào tôi , hướng dẫn và giảng cho H. hiểu để tự làm cho tiến bộ. Nhưng hắn tật nào giữ tật nấy chỉ trông cậy vào tôi lúc làm bài tập kiểm soát Toán , Lý Hóa ở tại lớp. Biết bao nhiêu lần đưa bài cho H copy , nhưng hắn cứ sao y chánh bản. Sau này kinh nghiệm , khi làm bài ở ngoài nháp thì tôi trao qua cho H chép.Sau đó khi chép vào bài làm thì tôi sửa chữa,thêm thắc cho hơi khác . Vì bài làm của tôi trình bày sạch sẽ và nhiều ý hơn nên khi giáo sư phát bài kiểm tra tôi lúc nào cũng được điểm cao hơn H.Vì thế H thắc mắc :

-Răng Tau chép y chang bài Mi mà Tao ít điểm rứa?.
-Tau mô có biết hỉ.

Cứ như vậy đó , H không làm sao tìm ra được mẹo vặt của tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy tức cười và lòng ích kỹ của mình đối với bạn. Tôi chợt ân hận một tí thoáng đi qua.

Chuyện vui nhất mà tôi khó quên được . Dạo đó gần nhà chúng tôi có anh K đang theo học trường luật năm thứ nhất(nhà anh K ở giữa đoạn đường từ nhà tôi đến nhà XH ). X.H ngắm nghía chấm anh ta vào con tim non. Nhưng không biết làm sao để mở đầu quen biết. H. năn nỉ nhờ tôi viết dùm lá thư tình vì H biết tôi giỏi về môn văn và thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi một mình làm những bài thơ tình bâng quơ...

Mèn ơi ! Làm sao mà viết dùm được. Nhưng nễ tình bạn tôi đành phải làm theo và tôi đã nghịch ngợm thêm thắt vào trong lá thư những văn từ rất ư là lãng mạn để phá XH . Sáng mai tôi giao cho XH lá thư tình tôi viết tối qua , Nó nghiền ngẫm đọc và cười toe toét một cách khoái chí :

"..... Hôm nay trời đã vào Thu , gió thổi nhè nhẹ , ngoài trời từng chiếc lá vàng bay như luyến tiếc trước khi lìa khỏi cuộc đời. Tim em thấy lạnh và trống vắng vô cùng. Giá những lúc đó có vị Hoàng Tử nào lạc bước ngang qua , chỉ dừng chân giây lát em sẽ không ngần ngại mời chàng ghé tệ xá chiều đông. Nhà em tuy vách lá đơn sơ , nhưng có một mỹ nhân đang chờ đợi qua bao nhiêu mùa lá rụng , sẵn sàng đón tiếp chàng dừng bước. Ở nơi đó có một con tim khao khát tình yêu đầy rạo rực. Một tâm hồn trong trắng và thơ ngây.

Mỗi độ gió Đông về trở chướng thì em cảm thấy lo âu và sợ sệt. Bởi vì thiếu hình ảnh thân yêu của anh. Em cần một con tim đồng điệu hòa nhập vào tim em. Những vần thơ , bài hát nhỏ vừa đủ hai đứa mình nghe sẽ ru em đi vào giấc mộng. Khi tỉnh giấc bên em còn lại một mình lẻ bóng..... em lại đi vào cô đơn , lạnh lẽo , nhưng em vẫn mãn nguyện và muốn thế. Dù chỉ một lần đến với anh rồi thôi cũng ghi lại trong tâm hồn em hình ảnh tình yêu anh bất diệt.

Anh đừng ngạc nhiên khi nhận được lá thư này của một người con gái xa lạ , nhưng đã quen biết và thầm yêu anh. Anh cũng đừng quan niệm " Trâu tìm cột " của người xưa đã lỗi thời. Chúng ta đang ở thời đại của Văn minh , gái hay trai đều có quyền nói lên ước vọng của con tim , phải đúng thế không anh? Nếu anh không phải là ông cụ Đồ lạc hậu thì tìm đến em sau khi nhận được lá thư này.....

Em !

Tôi đưa bản thảo lá thư tình và dặn Hường sau khi chép lại cẩn thận , ký tên phía dưới trước khi gởi đi.Ai ngờ nó không chịu làm theo lời tôi dặn mà cứ thể mang nhét vào thùng thư trước nhà anh ta
. Loay hoay thế nào không biết , sáng ngày mai tôi nhớ là ngày thứ bảy . Nhìn ra ngoài đường thấy một chàng trai đi tới , đi lui nhìn vào nhà tôi như chờ đợi. Má tôi nhìn ra và gọi tôi bảo :

-Thằng mô đợi mi ngoài đó tề. Ra gặp hắn là tao đánh chết.

... Eo ui tôi thật là sợ vì khi nhìn mấy ngọn roi mây nằm trong góc nhà
Tôi chạy vào phòng học nói nhỏ với cô em gái :

_Ph, em ra nói anh nớ đi về đi.Mai chị gặp sẽ nói chuyện sau...

Sau đó tôi giã vờ ngồi nói chuyện với mẹ cho cô em lẽn ra kêu anh ta đi về

Sáng ngày mai chủ nhật , tôi cũng thấy anh chàng đó đợi phía ngoài đường trước mặt nhà. Tôi đi ra và gặp để hỏi :

-Hình như anh muốn đợi ai thì phải?

-Anh đợi em đã hai hôm , từ khi anh nhận được thư em.

-Em có gửi thư cho anh hồi nào?????

Chàng trai đưa ra lá thư thì đúng là bản thảo thư tình chính tôi đã viết dùm cho X.H. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa , Mặc dù không còn cách nào biện bạch nhưng tôi cũng hỏi anh:

_ Làm sao anh khẳng định lá thư này là của em !!!Của XH đó mà...

_Anh đã nhìn nét chữ của em trong cuốn lưu bút của em anh L....

Thật là cứng họng đành bảo anh về đi , hôm nào thuận tiện sẽ nói . Anh ta còn nấn ná cho tôi biết :

" Em trốn anh , anh sẽ cạo đầu đi tu."

Thấy tình hình gay cấn , khó xử. Tôi bỏ học hai hôm vì nếu đi học tôi sẽ phải đi ngang qua nhà anh ấy và báo tin cho H. biết sự việc xảy ra. Tôi đi học trở lại , gặp chàng ta ở trước cỗng trường với chiếc đầu trọc bóng loáng. Tôi chợt xúc động và một chút hối hận thoáng qua. Còn Hường thì bức tóc , bức tai vì lộn mối.

Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm buồn vui , nhất là thường rủ nhau đi ăn bún ở tiệm bà Mai Lợi. Tiệm tuy không lớn nhưng lúc nào cũng đông khách nhờ sạch sẽ , rẽ và ngon nhất thời bấy giờ.
Có một lần bị ăn đòn H giận gia đình và đòi đi tu.Nó chạy lại nhà tôi và bảo:

_Mai hai đứa mình đi tu.Tau muốn mi phải đi với tau vì chúng mình là bạn thân.Sáu giờ sáng tau qua mi rồi hai đứa cùng đi

Chìu nó nên tôi hứa đại.
Sáng mai chờ mãi đến trưa vẫn vắng bóng , tôi lại nhà Hường hỏi lý do thì Hường cười nói :

" Tau không muốn đi tu nữa. Tau thèm ăn bún bò mà đi tu thì ai cho ăn mấy thứ đó."

Tôi mắc cười , thật ra nễ tình bạn chứ tôi không có một ý niệm gì về tu hành hay chán đời lánh xa thế tục. Sau này qua Mỹ , lo bôn ba làm ăn tìm sự sống , xây dựng gia đình hạnh phúc và làm bổn phận của người vợ , người Mẹ. Những lúc chiều về vắng vẻ như lúc này ,tôi vẫn có thêm rất nhiều người bạn mới đầy kỷ niệm , nhưng những kỷ niệm ngày xưa chợt thoáng qua như lúc này không bao giờ phai nhạt hình ảnh người bạn gái X.H thuở thời con gái trong cuộc đời tôi.
Lida
Về Đầu Trang Go down
https://lida.forumvi.com
cuctran
Member
Member



Tổng số bài gửi : 11
Join date : 25/11/2009
Age : 67
Đến từ : THANH PHO HO CHI MINH

CÔ BẠN THÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ BẠN THÂN   CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeThu Nov 26, 2009 9:32 am

DOC BAI VIET NAY LAM NHO TOI HUE QUA ..... NHO THOI THO AU , ... NGAY XUA CHUNG MOT NHA.... Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

CÔ BẠN THÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ BẠN THÂN   CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeThu Nov 26, 2009 1:15 pm

Thời thơ ấu thật là đẹp và ngây thơ .đó là một hình ảnh không bao giờ xóa nhòa CÔ BẠN THÂN 655665
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




CÔ BẠN THÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ BẠN THÂN   CÔ BẠN THÂN I_icon_minitimeSat Nov 28, 2009 1:48 am

Mấy chị ở Huế buồn nên có nhiều kỹ niệm hay thật . Chứ Tôi ở SaiGon ngày đêm ồn ào , náo nhiệt lại lo cho cuộc sống làm sao có thì giờ rảnh để kết bạn . Crying or Very sad

Chào bạn Cuctran , cho mình làm quen nha . CÔ BẠN THÂN 348762
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÔ BẠN THÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ BẠN THÂN   CÔ BẠN THÂN I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÔ BẠN THÂN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: TRUYỆN NGẮN .-
Chuyển đến