TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Hinhvu10 TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:04 am


GỌI THẦM TRONG NỖI NHỚ


Anh cứ gọi tên em trong nỗi nhớ
Dù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng anh vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín

Anh cứ gọi cho tình lên trái chín
Cho giấc mơ gói kín trọn niềm niềm thương
Cho môi em thắm đỏ cả màu hường
Nụ hôn gió anh trao dù trừu tượng

Anh cứ gọi dù lời trong gió chướng
Cũng dịu êm thoáng mát cỏi lòng em
Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm
Dù cay đắng em cũng thèm nghe thấy

Đó là thật xin anh đừng nghĩ quấy
Rằng em đây buồn mấy cũng làm thinh
Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình
Anh mang lấy một mình trong câm nín

Anh hãy viết những gì anh chôn kín
Dù lời yêu hay tiển biệt chia xa
Lệ buồn đau em hứa sẽ phai nhòa
Khi em thấu tình ta là đệnh mệnh
Lida


Được sửa bởi Lida ngày Fri Dec 04, 2009 2:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:06 am

EM RA ĐI

Em ra đi khi cuộc tình xa vắng
Lòng lạnh lùng cay đắng để tìm quên
Đã bao đêm tim quặn thắt ruột mềm
Giờ đã hết chỉ còn trong ký ức

Em ra đi cho tình ta chấm dứt
Để sau này ray rứt chẳng còn mang
Thứ sáu hờn nay cũng đã sang trang
Trang nhật ký xé rời không luyến tiếc

Em ra đi...và ngày mai biền biệt
Chôn cuộc tình vào đáy huyệt mù khơi
Đừng trách em...sao thương nhớ buông rời
Tình xưa ấy còn chi mà mơ ước

Em ra đi cho anh tìm lại được
Chút nắng hồng thuở trước những ngày yêu
Để lòng anh quên hết những cô liêu
Khi xa vắng hay chờ em cuối phố

Em ra đi...đừng mong chi hội ngộ
Chút tình buồn thố lộ chẳng ai hay
Bởi tình ta theo gió thoảng xa bay
Còn chi nữa anh ơi mà mong nhớ

Em ra đi...tình ta nay trắc trở
Phút sau cùng ...nhắc nhở chỉ buồn thêm
Hãy nhận đi...đây tất cả nỗi niềm
Cay chua xót em trao...rồi vất bỏ ...
Lida


Được sửa bởi Lida ngày Fri Dec 04, 2009 2:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:10 am

TIỄN ANH ĐI

Sân ga vắng một mình em đưa tiễn
Mưa giọt sầu quyến luyến phút chia tay
Ngày mai đây còn ai để giãi bày
Niềm tâm sự em mang hoài sâu kín

Tiễn anh đi trời chiều như bịn rịn
Cơn mưa buồn phong kín lấy niềm đau
Chiếc dù che phủ kín hai mái đầu
Lời hò hẹn hôm nao đành chối bỏ

Anh ra đi theo cuộc đời binh ngũ
Em lặng buồn nhắn nhủ chẳng hề quên
Chữ thủy chung em vẫn mãi ước nguyền
Cho hai đứa ngày sau không trắc trở

Tiễn anh đi mà lòng nghe nức nỡ
Tiếng còi tàu phá vỡ cả hồn mơ
Hứa bao năm em cũng vẫn đợi chờ
Ngày gặp lại bên nhau xây mộng ước..
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:12 am

TÌNH TRAO LỜI HÒ HẸN

Cám ơn anh những giòng thơ dịu ngọt
Lời tình thơ hò hẹn chuỗi ngày vui
Cho em đây thôi ngày tháng ngậm ngùi
Cho nỗi nhớ trong ta hoài hiện hữu


Cám ơn anh...ru em tròn giấc ngủ
Trong thiên đường mộng mị lẫn yêu đương
Vòng tay anh...ôi êm ái lạ thường
Em nhớ mãi...nụ hôn chiều hò hẹn

Tình của anh bao la như sóng biển
Phủ hồn em lấn chiếm cả niềm đau
Những niềm vui xóa hết cả hận sầu
Cho thế giớii em mơ thành tuyệt dịu

Em mãi muốn em luôn luôn nũng nịu
Như ngày xưa anh thường gọi "Bé yêu"
Để lúc mô em cũng được nuông chiều
Để hờn giận đòi anh mua kẹo ngọt

Em chẳng muốn anh mang lời thề thốt
Để thương đau cứ nhốt mãi trong tim
Để ngàn năm anh cứ mãi đi tìm
Niềm thương hận trong em mà ấp ủ

Em chẳng muốn anh quên lời nhắn nhủ
Dù bao lâu em cũng cố mà vui
Để cho anh ray rứt sẽ ngủ vùi
Để em mãi trong anh mà nhung nhớ ...
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:15 am

TRÁI TIM TRÊN CÁT

Anh vẽ tim anh lên trên biển cát
Sóng vỗ về vỡ nát để thương đau
Rồi trách em sao tình sớm phai màu
Bao dấu ái anh trao giờ tan biến

Tim trên cát làm sao không lay chuyển
Khi sóng hờn bọt biển cũng hòa tan
Tình yêu anh theo con sóng bạt ngàn
Trôi xa mãi làm sao em với kịp

Buồn cho em...hay trách mình lỡ kiếp
Em giận đời...rồi tội nghiệp cho em
Trách anh ư....thêm thâm tím môi mềm
Thà bôi xóa khi duyên tình tan vỡ

Trả cho anh...tình yêu xưa một thuở
Mình ngu ngơ vụng dại đã trao nhau
Trái tim yêu trên cát đã chìm sâu
Giờ còn lại cát buồn không dấu vết
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:17 am

RU NỮA ĐI ANH

Lời ru anh quá ngọt ngào
Cho em lối mộng di vào trong mơ
Ru em thêm nữa đừng chờ
Cho em ngon giấc bằng thơ ngọt mềm

Ru em anh cứ ru thêm
Tình em mang đến êm đềm thần tiên
Trong mơ em ngủ ngoan hiền
Bao nhiêu cay đắng ưu phiền đều tan

Lời ru anh thật ngút ngàn
Tình anh mang đến chứa chan mặn nồng
Dù cho gió rét đêm đông
Dù cho bảo tố em không sợ gì

Ru đi anh cứ ru đi
Cho em mắt lệ sầu bi chẳng còn
Cho tim em hết héo hon
Cho lòng anh hết mõi mòn vì đau

Ru em khỏi giấc mộng sầu
Cho em sống lại buổi đầu mình quen
Dù mai lỡ kiếp tơ duyên
Em không oán trách chẳng phiền chi đâu

Ru đi anh hãy ru mau
Cho em quên hết nỗi đau từng ngày
Ru em em ngủ thêm say
Bên anh mộng đẹp những ngày nhớ nhung
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:50 am

TỪ ANH

Từ anh trở gót ôm sầu
Em nghe tim chợt đậm màu nhớ thương
Bao năm t
ình cứ nhuộm buồn
Cho anh mang nặng sợi tương tư tình

Từ anh trốn nợ ba sinh
Em nghe cay đắng bên mình nặng mang
Vườn yêu xơ xác hoang tàn
Tim em ứ đọng hoang mang nỗi sầu

Từ anh hoảng sợ tình ngâu
Cho em được hiểu bể dâu cuộc đời
Bao năm câm nín không lời
Tiếng yêu chẳng tỏ nụ cười cũng không

Từ em cất bước theo chồng
Bỏ đi kỷ niệm tình hồng anh trao
Sao em cứ mãi nghẹn ngào
Đường xưa vắng bóng lời chào biệt tăm

Từ anh quay lại hỏi thăm
Lòng em nghe chợt oái oăm rối bời
Hình như hồn vẫn khôn nguôi
Yêu thương đâu dễ mội đời lãng quên
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 2:51 am

ƯỚC GÌ

Ước gì em hoá nàng tiên
Cho anh bay bổng lên miền thượng Thiên
Ước gì em hoá bạc tiền
Cho anh tiêu mãi liên miên suốt ngày

Ước gì em hoá gió bay
Cho anh mát mẽ những ngày hạ sang
Tình em theo gió bạt ngàn
Mang theo ngày tháng sẻ sang mát lòng

Ước em lửa ấm đêm đông
Sưởi cho anh nóng tình nồng càng tăng
Mơ em hoá kiếp chị Hằng
Để anh : "chàng cuội " giữ trăng suốt ngày

Ước em thành áng mây bay
Để anh thêu dệt thơ "say" với trời
Tình anh tràn ngập không vơi
Lòng anh nở mãi nụ cười sướng sung

Ước chi ước mãi không cùng
Em đây mãi ước mãi mong không dừng
Ước tình đầy mãi đừng lưng
Cho đôi ta sẽ chung cùng yêu thương ....
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 3:00 am

TIẾNG THƠ BUỒN THƯƠNG NHỚ

Sân ga lẻ một mình em đứng đợi
Chiều cô đơn nhung nhớ chợt lên ngôi
Tình đơn côi từ thuở mộng xa vời
Ôm đau xót qua thơ buồn thương nhớ

Anh chẳng muốn tình mình như ga nhỏ
Để lòng buồn than thở buổi chia tay
Sao anh quên ngày tháng mộng tràn đầy
Cho em phải lệ buồn không ngưng chảy

Lời thơ anh vẫn còn trong áy náy
Giọt tình buồn giăng tím cả không gian
Cho em đây ray rứt đến bạt ngàn
Cho kỷ niệm rủ buồn như Thu chết

Em chẳng muốn nói lên lời từ biệt
Khi trong lòng thương nhớ mãi khôn nguôi
Tình yêu ta phải xa thẳm chân trời
Mà em muốn ngàn đời lưu luyến mãi

Đừng anh ơi xin anh anh đừng tê tái
Dù mai này hai đứa mãi cách xa
Trong tim em hình bóng sẽ không nhòa
Lời yêu dấu trọn đời xin khắc dạ
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 11:54 am

ĐÀNH CHÔN KỶ NIỆM

Xa nhau ngày ấy còn đâu
Chiều xưa kỷ niệm bên nhau hôm nào
Tình ta giờ đã bay cao
Chỉ còn giọt lệ má đào nhạt phai

Đau thương phủ kín hình hài
Còn đâu thứ sáu để ai hẹn hò
Ngậm ngùi trút hết vào thơ
Ngẩn ngơ hỏi mãi giấc mơ đâu rồi

Lời yêu giờ tưạ mây trôi
Làm sao níu kéo cho đời nở hoa
Nhắc chi hai tiếng mặn mà
Nhớ thương giờ cũng trôi qua mất rồi

Chiều nay thứ sáu chẳng ai
Mang bao hờn giận cho dài nhớ thương
Gởi anh thứ sáu mù sương
Cho anh quên hết con đường hẹn nhau

Gieo chi nỗi nhớ uá sầu
Em về đốt bỏ tình sầu trong thơ
Trao anh ngày tháng hững hờ
Để anh khỏi mộng khỏi mơ đêm về ..
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 11:55 am

CHẲNG PHẢI LÀ EM !!!

Chẳng phải em ..người anh mơ một thuở
Bởi em đây chẳng bé nhỏ mộng mơ
Bởi vì em đã qua tuổi đợi chờ
Bởi anh đã trao em nhiều cay đắng

Chẳng phải em ...người anh yêu trong trắng
Thật ngu ngơ vụng dại thuở vào yêu
Bởi em đây đã nếm đủ thật nhiều
Chua cay xót trong tình yêu bội phản

Chắng phải em ....vì em đây chê chán
Chuyện tình đời đổi trắng với thay đen
Nhưng vì ai đã quên hết thề nguyền
Dù không trách nhưng lòng em sầu thảm

Chẳng phải em ..mắt sầu luôn u ám
Để lệ tuôn khi anh tỏ thương yêu
Nhưng tại em cảm nhận hết yêu kiều
Khi tháng đợi héo mòn trên thể xác

Bởi vì thế nên lòng luôn man mác
Nỗi buồn đau tan tác nét thanh xuân
Để trong em luôn cảm giác ngại ngần
Xin anh hiểu chớ trách chi anh nhé

Chẳng phải em ...tuổi còn non thơ trẻ
Đế anh mơ ..em bé nhỏ trắng trong
Vì em đây ...không còn nhớ "tuổi hồng
Năm tháng mộng giờ trong vùng dĩ vãng

Trả cho anh ...một bóng hình duyên dáng
Em còn chi ngoài ngày tháng thương đau
Tóc phơi sương năm tháng đã bạc màu
Thì em chỉ còn đây ...đời an phận ...
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 11:56 am

NGÀY BUỒN NGHE GIÓ LAO XAO

Ngày buồn nghe gió lao xao
Nghe như tiếng nấc nơi nao vọng về
Hình như mình lại nhớ quê
Nhớ con đường phượng đi về sớm trưa

Huế buồn trong những ngày mưa
Buồn như ánh mắt ngày xưa giận hờn
Tìm đâu hàn gắn lòng đơn
Người xưa xa quá....còn cơn muộn phiền

Ngày buồn gió cũng liên miên
Cơn đau chẳng dứt...hàn huyên nơi nào
Hỏi lòng...lòng hỏi trăng sao
Hỏi tim ...chỉ có nghẹn ngào xót xa

Hỏi tình ...chẳng có người ta
Hỏi ai đây nhỉ ...lệ sa mắt buồn
Ngậm ngùi ngày vắng mưa tuôn
Lao xao gió thổi khơi nguồn nhớ mong

Tình anh còn giữ trong lòng
Hay theo cơn mộng tan trong xa mờ
Tình em giữ mãi trong thơ
Trăm năm còn đó chẳng mờ chút mô....
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 11:57 am

TAN RỒI KỶ NIỆM

Ngày xưa mình đã quen nhau
Ta đem ép mãi tình đầu vào tim
Giờ đây tình đã im lìm
Buồn như chiếc lá bên thềm rụng rơi

Tình yêu giờ đã xa rồi
Anh trong gang tấc sao tôi thấy buồn
Tình nào ướt đẫm lệ tuôn
Tình nào chôn chặt nỗi buồn đớn đau

Tình nào đã vội qua cầu
Tình nào chuốt mãi vạn sầu cho nhau
Tình nào để mãi tim đau
Tình nào cay đắng cho nhau hỡi mà

Tình nào thôi đã quá xa
Yêu đương sao lại hóa ra hận tình
Tôi về khóa chặt lòng mình
Còn anh ở lại kiếm tình phương nao

Hai ta giờ vẫy tay chào
Tình yêu vĩnh biệt lòng nào còn vương
Thôi đành xóa hết dư hương
Của ngày tháng cũ vấn vương làm gì

Yên lòng anh hãy đi đi
Tôi đây dẹp bỏ tình si một đời
Bao nhiêu kỷ niệm tan rồi
Đừng lưu luyến nữa một thời đã qua
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 11:58 am

HÌNH BÌA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Biathotinhnho-1


SẦU ĐAU VẪN CÒN

Chiều buồn nghe gió heo may
Người thương xa vắng người đây úa sầu
Cuộc tình dù có tan mau
Nhưng mà vạn nỗi sầu đau vẫn còn

Lệ tình ướt cả tâm cang
Giọt thương giọt nhớ giọt mang mang buồn
Làm sao xóa hết chữ thương
Khi lòng mình mãi đêm trường nhớ mong

Cơn đau nhừ nát trong lòng
Mặn môi giọt lệ đêm đông tuôn dòng
Dù thương đành cũng nói "không"
Cho tình trôi chảy theo sông về nguồn

Giã từ kỷ niệm yêu đương
Sao nghe cay đắng vương vương tâm hồn
Bao nhiêu thương nhớ vùi chôn
Nghe tim rĩ máu nghe buồn mãi thêm
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 8:47 pm

GỞI CHO MÂY GIÓ

Tình em đó theo gió mây trao gởi
Để buồn thương mấy nỗi sẽ trôi xa
Tình ngày xưa theo mắt lệ nhạt nhòa
Tim buốt giá còn chi hâm nóng lại

Tình em đó trao anh sao e ngại
Nên tình buồn vương vãi tận trời mây
Anh trách em sao nỗi nhớ chẳng đầy
Nên cơn lốc kéo đi ngày tháng mộng

Tình em đó giờ đây theo gió lộng
Tít mù xa sao vang vọng đâu anh
Chuyện ngày xưa...vụng dại cũng chẳng thành
Giờ chỉ có mong manh lời gió thoảng

Giữ làm chi chút niềm đau ai oán
Cho tim lòng lấn choán những buồn thương
Ta còn đây ..nhưng mộng chẳng bình thường
Hồn héo úa ...vấn vương sầu muôn lối


Anh cứ mơ để hồn luôn chờ đợi
Em cứ buồn cho vời vợi đừng tan
Mình gặp nhau trong cay đắng vô vàn
Yêu nhau hỉ...một đời tìm đâu nhỉ

Chữ thương kia xin anh đem dấu kỹ
Để muôn đời anh nhớ chỉ mình em
Để ngàn năm em cảm giác êm đềm
Anh nhung nhớ.."một mình em thôi nhé "
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 8:48 pm

NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

Anh !!!
Có khi mô trong lòng anh vẫn còn nghĩ..Em !!!Cô học trò nhỏ bé có đôi mắt mơ buồn , một nỗi lòng thầm lặng ...và có khi mô anh nghĩ rằng ngày xưa, hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau về một cô bé đã mang cho anh những giây phút nhớ nhung ,những nụ cười e ấp và đôi má thường ửng hồng khi bắt gặp cái nhìn của anh...Những kỷ niệm ấy muôn đời và mãi mãi vẫn in sâu vào tâm hồn em..."Cô học trò nhỏ ..ngây thơ hiền dịu" mà anh thường gọi đùa mỗi lần tan học đón đưa nhau...
Có một lần nghe anh giảng về định luật hai đường thẳng song song ,em chợt nghĩ về anh ,về em..Và phải chăng con đường ta đi cũng là hai đường thẳng song song để suốt cả cuộc đời mình không hề gặp nhau để có một tụ điểm phải không anh?
Nỗi vui hay nỗi buồn đều cũng qua đi...Nhưng tình cảm chúng mình có bao giờ phai nhạt không hở anh?.Và em...có lẽ vẫn là..



Trang vở cũ còn lem từng nét bút
Mực mồng tơi chăm chút thuở vào mơ
Ta quen nhau trong giây phút tình cờ
Em trò nhỏ hững hờ che môi thắm

Giờ toán học anh tảng lờ trộm ngắm
Em cúi đầu cắn bút vẽ vu vơ
Ánh mắt anh theo đó cũng giã vờ
Tình lay động ngập ngừng..rồi trốn chạy

Bài toán khó...mắt em nhìn lay láy
Cái bảng đen chỉ thấy một đường ngang
Cớ làm sao anh bảo đó hai hàng
Song song mãi nên tình ta xa vắng

Bài toán khó từng đêm em thức trắng
Biết làm sao anh khỏi mắng ngày mai
Ừ thì mai..em lệ đổ thật dài
Cứ tức tưởi...biết đâu anh dành dỗ

Em sợ lắm con dzê rô tổ bố
Anh dọa em...cho bỏ tội lười đi
Kệ...cho em nước mắt cứ tràn mi
Cho điểm xấu ngày mai em trốn học

Ghét anh ghê..làm người ta trằn trọc
Cứ lo thầm ...sợ mai học không vô
Ừ thì mai...em sẽ...sẽ hững hờ
Cho bỏ ghét ..tại anh em phải khóc

Trang vở cũ hôm nay em tìm đọc
Còn lấm lem nước mắt thuở hờn anh
Thì làm sao mà quên được cho đành
Nên nhớ mãi trọn đời trong tâm trí
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 8:51 pm

ANH CỨ NÓI

Anh cứ nói những gì anh chôn giấu
Cho tim em nung nấu những niềm vui
Cho không gian thôi im vắng ngậm ngùi
Cho anh hết thủi thui vì cô lẻ

Anh cứ nói..em đây không bắt bẽ
Dù dối gian em mặc kệ chẳng sao
Bao đắng cay dù cứ mãi tuôn trào
Em vẫn thế không bao giờ oán hận

Anh cứ nói..cho trời thơ vương vấn
Những nhớ nhung lận đận mãi không tan
Cho mai sau dù có phải lỡ làng
Em sẽ nhớ muôn đời không quên được

Nhưng có điều em xin anh châm chước
Đừng bắt em khi quay bước nhìn lui
Bởi em đây sẽ ray rứt bồi hồi
Khi khép nép chẳng trả lời câu hỏi

Anh cứ nói....em xin anh cứ nói
Để lòng anh phiền toái chẳng còn mang
Cho em đây được an ủi sẻ san
Vì như thế lòng em không chua xót
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 8:52 pm

NÓI ĐI ANH

Nói đi anh ngại gì không dám nói
Khi tình buồn phong kín cả tâm tư
Nói đi anh mai ta sẽ giã từ
Lời yêu dấu trên môi mình giữ lại

Nói đi anh cớ làm sao e ngại
Cho tình anh vương vãi nét buồn đau
Khi lòng em chứa đựng vạn mối sầu
Đừng cam chịu để rồi buông tiếng nấc

Nói đi anh ...dù em đây thao thức
Ngàn đêm đen để nỗi nhớ không vơi
Dù dối gian anh mang hoá thành lời
Em vẫn thế muôn đời không ân hận

Nói đi anh em hứa rằng không giận
Không oán hờn không hận tủi làm chi
Dù cho em ....lệ đổ tím bờ mi
Em gánh chịu chẳng than mà chẳng oán

Và ngày mai đường tình ta đứt đoạn
Chỉ ngậm ngùi than vãn chút mà thôi
Oán trách chi khi thế sự đã rồi
Anh yên chí ...nói đi lời muốn nói .
Lida
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Dec 24, 2010 9:29 am

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Christmas_balls-90e2d5521a14ae27a8c7287ebeb820db

Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Lida mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NT
T
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeThu Feb 03, 2011 11:38 am

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ CungChucTanXuan2011
Mừng Xuân Tân MÃO
Chúc Lida Năm Mới 2011 An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý
Về Đầu Trang Go down
langdong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 129
Join date : 25/05/2011

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jun 10, 2011 2:25 pm

Lida đã viết:
NGÀY BUỒN NGHE GIÓ LAO XAO


Hỏi tình ...chẳng có người ta
Hỏi ai đây nhỉ ...lệ sa mắt buồn
Ngậm ngùi ngày vắng mưa tuôn
Lao xao gió thổi khơi nguồn nhớ mong
Lida

Bấy nay mỏi mắt chờ trông
Người xa biền biệt vẫn không trở về
Heo may hun hút chân đê
Nỗi buồn tê tái não nề ruột gan...
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeWed Jan 16, 2013 4:01 pm

EM NÀO ĐÂU CÓ HỎI

Vẫn biết thế..tình ta hoài cách trở
Thì làm sao em dám hỏi dám mơ
Chẳng trách ai..chẳng hoài vọng chữ chờ
Khi thế giới bên em đều quạnh quẽ

Vẫn biết thế....tình yêu nào có thể
Bền vững lâu khi hai kẻ tìm quên
Và tim mơ chưa nắm giữ ước nguyền
Thì luôn vẫn ...em nào đâu có hỏi

Chẳng trách anh khi tình không tiếng gọi
Dòng thơ buồn khắc khoải để sầu đau
Một tiếng "yêu" chưa thốt tự ban đầu
Mà đã chết trong niềm đau dằn vặt

Em vẫn thế dù tim lòng héo hắt
Dù u sầu tím ngắt cả hồn sâu
Dù thương yêu phủ tím cả một mầu
Vẫn câm lặng...em nào đâu có hỏi

Và dù hỏi...anh lặng câm không nói
Hỏi làm chi chỉ tội nỗi vấn vương
Thà chắt chiu để gậm nhấm đêm trường
Cho quên hết niềm đau vào dĩ vãng
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeWed Jan 16, 2013 4:02 pm

GẶP NHAU CHI NỮA BẬN LÒNG

Bao năm nỗi nhớ vơi dần
Còn chi tiếc nuối bâng khuâng thêm sầu
Tình yêu chẳng có ban đầu
Thì thôi mơ ước khắc sâu làm gì

Bao năm chỉ đắm sầu bi
Thì thôi anh nhé quên đi chớ buồn
Em như một cánh chuồn chuồn
Rã rời đôi cánh mưa tuôn mất rồi

Còn gì khi nhớ thương vơi
Trăm năm ai giữ một lời thiết tha
Dù cho anh có mặn mà
Chỉ thêm chua xót đậm đà đắng cay

Ngậm ngùi trả hết xuôi tay
Tìm vui giữ lấy tháng ngày cho xong
Em đây an phận bên chồng
Còn đâu mơ tưởng tình hồng thuở nao

Xin cho em vẫy tay chào
Tình yêu xưa ấy khơi mào làm chi
Cũng rồi tiếc nhớ sân si
Chữ yêu chối bỏ thị phi chẳng màng

Em về kết chiếc khăn tang
Vùi chôn kỷ niệm sang ngang nỗi sầu
Đừng anh...khơi lại tình đầu
Cho em quên hết...trọn câu với người
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeWed Jan 16, 2013 4:04 pm

TRÁCH CHI LỤC BÁT XUÔI VẦN

Trách chi lục bát xuôi vần
Trách chi đời lắm giả chân xoay chiều
Trách chi đen trắng chữ yêu
Trách chi lòng cứ ôm nhiều nỗi đau

Tình mình giờ cũng tan mau
Còn chăng nỗi nhớ khắc sâu trong lòng
Em về dấu kín thương mong
Còn anh luyến nhớ đếm đong tháng ngày

Lệ sầu hóa giọt mưa bay
Đọng trên mi mắt cay cay nỗi buồn
Giận mình sao dấu chữ thương
Giờ đây để mãi vấn vương tâm hồn

Xa nhau mới biết nguồn cơn
Gần nhau chỉ biết thiệt hơn riêng mình
Giờ đây ván đã đóng đinh
Làm sao tháo gỡ nguyên trinh ban đầu

Ầu ơ lục bát mấy câu
Mà sao nghe nặng túi sầu mênh mông
Chia tay cắt mối tơ đồng
Trả anh nỗi nhớ để không bận lòng

Trách chi lục bát long đong
Cho anh không thể đem hong khối sầu
Hay em đun nóng giòng châu
Tưới lên tình mộng cho mau héo tàn

Tình mình anh nhé sang trang
Dù mai nhắc lại bẽ bàng hãy quên
Buông tay thả chữ thề nguyên
Cho mình hai đứa tơ duyên ngàn trùng
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jan 18, 2013 3:00 am

CHỦ NHẬT ĐỢI MONG

Sáng nay nắng đẹp chan hoà
Mà anh lạc lõng hôm qua chưa về
Lang thang gió đứng ngoài hè
Nhớ thương cũng bị rủ rê đến dần

Sáng nay lòng bỗng bâng khuâng
Tiếng chân ai đó chẳng gần mà xa
Mắt em giọt lệ ướt nhoà
Bài ca "lẻ bóng" xót xa cả hồn

Ngày xưa in má môi hôn
Giờ đây sao nét dỗi hờn chưa tan
Chiều qua chờ bóng anh sang
Chỉ nghe gió thổi mênh mang tím lòng

Thứ bảy thôi lại đi đong
Hôm nay Chủ Nhật tình hồng hỏi ai
Đành ôm lấy tiếng thở dài
Ngàn năm cũng thế tình hoài nổi trôi
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jan 18, 2013 3:05 am

GIỌT LỆ RƠI

Đôi ta trắc trở mộng đời
Em trong nhung nhớ lệ rơi tuôn trào
Lòng buồn nhớ thuở duyên trao
Ngày xưa mộng đẹp nghẹn ngào hôm nay

Tình anh thôi gởi gió mây
Tình em hóa giọt mưa bay trong lòng
Thương người tựa má bên song
Nghe Thu lá đổ môi hồng tái tê

Tiếng ai từ cõi xa về
Nghe như tiếng nấc não nề ngoài hiên
Chữ tình chẳng quyện chữ duyên
Nên ta hai đứa đôi miền chia xa

Giờ đây lặng ngắm chiều ta
Bờ mi chợt nặng lệ sa đầm đìa
Chữ tình đành phải cắt chia
Đắng môi tím mắt bởi tia u sầu

Hận đời lắm cuộc tình ngâu
Hận lòng ta phải lệ sâu mắt hờn
Đưa tay vuốt giọt buồn tuôn
Để nghe trong dạ chữ thương xoáy tròn ..
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jan 18, 2013 3:07 am

DÙ CHO EM

Dù cho em có yêu hoài màu tím
Chỉ vì tim in đậm chút tình riêng
Tình yêu kia chỉ là nét hão huyền
Đừng vì thế anh ơi mà vương vấn

Dù cho em tâm hồn luôn lận đận
Những niềm đau chôn dấu thuở ngày thơ
Chỉ vì ai một hình bóng phai mờ
Thì anh nhé có chi mà chua xót

Dù cho em chưa khi nào thề thốt
Chuyện yêu đương trong lứa tuổi còn mơ
Và dù ai có cay đắng hững hờ
Em vẫn thế muôn đời luôn chung thủy

Chớ bảo em...sao em đây tích lũy
Màu tím buồn cho thế giới đau thương
Bởi vì em kẻ chúa ghét màu hường
Còn màu tím em đây yêu từ bé

Em có khóc ừ anh ơi thây kệ
Em dỗi hờn mắt lệ cứ đầy vơi
Tuổi thơ ngây em đã đánh mất rồi
Nên luyến nhớ thế thôi..rồi lại khóc

Xin anh chớ vì em moi tim óc
Cho nhọc thân mệt xác để hoài công
Vì em đây chẳng mơ ước đỏ ,hồng
Mà chỉ có "tím " màu em yêu thích
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jan 18, 2013 3:09 am

VẪN CÒN TIẾC NUỐI

Chưa thôi học người ta dâng lễ cưới
Tim em buồn chới với cả niềm đau
Môi chưa hôn đã đứt đoạn tình đầu
Em thơ dại phải xa đời con gái

Anh xót xa cho môi em tê tái
Giọt lệ sầu tím mãi tận ngàn sau
Mãi một đời hai đứa cứ mất nhau
Còn chi nữa màu hồng trong ân ái

Anh trách chi câu "nhân tình thế thái"
Đâu biết rằng em mãi mãi buồn đau
Tình yêu đầu dù chưa được đậm sâu
Sao tim vẫn nhớ hoài không quên nhỉ

Em vẫn thế muôn đời luôn bi luỵ
Để niềm vui cất kỹ tận nơi đâu
Áo trắng xưa thay vội chiếc áo màu
Anh đâu biết một đời em tiếc nuối

Ánh mắt anh trong phút buồn lần cuối
Tiễn đưa em dù vội cũng xót xa
Nỗi đau thương em mang lấy đậm đà
Em da diết mang hoài niềm thương nhớ

Ta giờ đây hai phương trời cách trở
Giọt lệ sầu sao chẳng vỡ tan mau
Để em đây được nguôi chút sầu đau
Mà đọng mãi tím môi hoài không dứt

Đời thiếu phụ những đêm dài thao thức
Gối đơn buồn sực nức giọt sầu thương
Tóc mây xưa đã gội lắm tuyết sương
Sao tiếc nuối còn vương trong hận tủi...
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitimeFri Jan 18, 2013 3:10 am

ĐÀNH THÔI

Từ anh vào cõi hư không
Em mang chua xót trong lòng khôn nguôi
Gặp anh mà chẳng nụ cười
Vì em mãi sợ cuộc đời khổ đau

Tình anh muôn kiếp vẫn sâu
Mi em vẫn đỗ lệ sầu chứa chan
Đừng anh ...xin chớ hỏi han
Vì em sẽ sợ lệ tràn không ngưng ....

Bao năm hồn cứ lưng chừng
Mắt sâu cứ mãi thâm quầng vì ai
Hỏi chi...cho tiếng thở dài
Rưng rưng trong dạ cho hoài sầu thương

Gặp nhau như kẻ qua đường
Tâm tư mình sẽ khỏi vương tủi hờn
Tay gây ôm nỗi trống trơn
Dấu trong tâm khảm nỗi buồn riêng mang ...
Lida
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ   TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TUYỂN TẬP THƠ TÌNH NHỚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÌNH THƠ CHO HUẾ_BÀI TÌNH THƠ THỨ HAI
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» CHỈ MỘT TÌNH EM.
» TÌNH CHA
» Cám Ơn Tình Em

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang Thơ Lida-
Chuyển đến