TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  NHỚ I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
NHỚ I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
NHỚ I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
NHỚ I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
NHỚ I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
NHỚ Hinhvu10 NHỚ 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
NHỚ %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 NHỚ

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri Apr 30, 2010 12:19 am

NHỚ 315518
NHỚ

Ray rứt nào bằng cái nhớ nhung
Ưu tư khắc khoải ấy muôn trùng
Ngầy ngật khổ đau như cơn nghiện
Co thắt con tim hết vẫy vùng

Ôi nhớ thương này gởi đến em
Tăng nhanh mỗi lúc phố lên đèn
Nửa khuya nghe tiếng lòng rên xiết
Thổn thức tình ta ngọn gió đêm

Chóng vánh ngày qua đi mất rồi
Lại thêm đêm nhớ nữa người ơi
Dật dờ nghe tiếng ai kêu gọi
Cứ ngỡ người yêu đến ghé chơi…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSat May 01, 2010 5:08 pm

NHỚ 96071
TIẾNG ĐÀN KỶ NỮ
Tính tính tang tang đàn khẩy buồn
Bao năm xa cách nhớ người luôn
Ai ơi cách biệt lòng những muốn
Lần cuối trùng phùng cho lệ tuôn

Tính tính tang tang tiếng khóc than
Đàn kêu than vãn phận bẽ bàng
Gởi người ngàn dặm tình lai láng
Đây phiếm chân tình nỗi chứa chan

Tính tính tang tang cuộc đời trôi

Xuân xanh gối mộng phải đơn côi
Thanh lâu chôn kín một đời tối
Vẫn nhớ tình riêng chốn xa xôi

Tính tính tang tang có nghĩa gì
Đau thương ai hiễu mối tình si
Đành thôi gói trọn ngày hoang phí
Đêm tối đàn lên khúc phân ly…

NHỚ 426164


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Wed May 05, 2010 9:53 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Điệp Ngữ)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSat May 01, 2010 5:08 pm

NHỚ 96071 THANK YOU HƯƠNG XƯA.
TRANG THƠ KHÁCH VIẾNG CŨNG LAI RAI
CHỈ CÓ HƯƠNG XƯA ĐẾN VIẾNG HOÀI
HAY HAY DỞ DỞ KHEN MỘT TIẾNG
HỚN HỞ THI NHÂN MỚI TRỔ TÀI...
vx.


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun May 02, 2010 6:17 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSun May 02, 2010 2:27 pm

NHỚ 27812 NHỚ 27812
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeWed May 05, 2010 2:21 pm

NHỚ 231595
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeWed May 05, 2010 2:29 pm

Vĩnh Xuân đã viết:
NHỚ 96071
TIẾNG ĐÀN KỶ NỮ
Tính tính tang tang đàn khẩy buồn
Bao năm xa cách nhớ người luôn
Ai ơi cách biệt lòng những muốn
Lần cuối trùng phùng cho lệ tuôn

Tính tính tang tang tiếng khóc than
Đàn kêu than vãn phận bẽ bàng
Gởi người ngàn dặm tình lai láng
Đây phiếm chân tình nỗi chứa chan

Tính tính tang tang cuộc đời trôi

Xuân xanh gối mộng phải đơn côi
Thanh lâu chôn kín một đời tối
Vẫn nhớ tình riêng chốn xa xôi

Tính tính tang tang có nghĩa gì
Đau thương ai hiễu mối tình si
Đành thôi gói kín ngày hoang phí
Đêm tối đàn lên khúc phân ly…

NHỚ 426164
NHỚ 27812 NHỚ 27812 Bài thơ buồn nhưng rất hay .Cám ơn VX nhé

NHỚ Rosa
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeThu May 06, 2010 2:38 am

NHỚ 27812 NHỚ 27812
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri May 07, 2010 12:26 am

PCnet đã viết:
NHỚ 27812 NHỚ 27812

Cảm ơn PCnet ghé thăm trang thơ của VX. Đọc và khích lệ. Tôi muốn mời PCnet qua trang "Ý TẠI THƠ NGOẠI" của VX có rất nhiều bài mới và hay. Số đọc giả thật là khiêm tốn nhưng tôi cho đó là những bài để đời đó.
VX
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSun May 09, 2010 2:05 pm

Cám ơn VX đã tín nhiệm PCnet .Chúc bạn luôn yêu đời và sáng tác nhiều bài hữu ích cho xã hội nhé!
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeWed May 12, 2010 11:01 pm

NHỚ 85280
TIẾNG XƯA
Hôm qua nhận bức điện thơ
Nhớ về một dáng người mơ hôm nào
Xa xăm ngày ấy xuyến xao
Tình đầu thật vắn lao chao một thời…

Ngày ấy chia tay cảnh rất buồn
Tình ngây chợt tắc lệ lòng tuôn
Từ đây phải sống trong phiền muộn
Mỗi bước trần gian vẫn nhớ luôn

Nhớ mãi ngày xưa một bữa trưa
Bên hè ngày cuối lần tiễn đưa
Vì ai mình nói bao lời hứa
Duyên kiếp còn vương bởi tiếng xưa

Nhớ lắm lời ca của một người
Nhớ hoài ngâm khúc áng thơ ơi
Nhớ con mắt biếc buồn vời vợi
Nhớ mái tóc huyền buông xỏa lơi

Nhanh quá thời gian một giấc mơ
Thở than mượn đở những vần thơ
Tạm quên những chuyện đời dang dở
Mãi nhớ người xưa mắt chóng mờ…

flower
Về Đầu Trang Go down
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeThu May 13, 2010 4:39 pm

Hi VX, Thơ hay lắm TLT thích nhất khúc này:

Nhanh quá thời gian một giấc mơ
Thở than mượn đở những vần thơ
Tạm quên những chuyện đời dang dở
Mãi nhớ người xưa mắt chóng mờ…

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeThu May 13, 2010 6:26 pm

NHỚ 27812 NHỚ 924375
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri May 14, 2010 4:26 am

NHỚ 757771
Cảm ơn chị Lida và TLT ghé qua đây đọc thơ. Vì người yêu của tôi hát và ngâm thơ rất hay. Tôi biết nàng qua bài Tiếng Xưa (nhưng trong bài thơ thì có nghĩa là lời hứa nhiều hơn). Có lẽ vì mê giọng ngâm của nàng, nên tôi thích làm thơ.

ĐA TẠ
Em đã tìm tôi sau những năm
Vui sao dù chỉ một lời thăm
Được thương được nhớ là hạnh phúc
Xin cảm ơn người chốn xa xăm…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSun May 16, 2010 3:33 am

NHỚ 924375 NHỚ 244308
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeMon May 17, 2010 11:24 pm

Hương Xưa đã viết:
NHỚ 924375 NHỚ 244308

Cảm ơn HX khen ngợi. VX làm thêm một bài đáp lễ nè.

NHỚ 426164
TIẾNG XƯA (2)

Cứ ngỡ tình kia đã lắng yên
Tiếng xưa tìm lại nỗi oan khiên
Xa xôi cõi vắng nghe tình nhớ
Cuối một đời tôi vẫn triền miên

Xui khiến chi cho một cuộc trần
Biết nhau rồi lại phải phân vân
Đã đành duyên số ta không phận
Hận lòng nước mắt cứ trào dâng

Ảo ảnh còn vương một bóng hình
Qua đi tuổi mộng thuở cười xinh
Phu thê nặng nợ còn ràng buộc
Thì hãy quên đi chuyện chúng mình

Lãng phí thời gian ai đã say
Tóc vương sương trắng lắm sầu đây
Tình yêu anh vẫn cho em đấy
Một ít chân tình gởi gió bay…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeTue May 18, 2010 6:10 pm

NHỚ 33396 NHỚ 924375
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeThu May 20, 2010 12:29 am

Lida đã viết:
NHỚ 33396 NHỚ 924375


Cảm ơn chị Lida đã đến đọc thơ và cổ động cho VX.
Mấy hôm nay VX hơi xúc động vì mới có tin của người xưa.
Hôm nay, VX mới làm thêm một bài hay nữa nè:
NHỚ 426164
TIẾNG XƯA (3)

Ôi,
Ngờ đâu chỉ một lần yêu
Càng thương càng nhận bấy nhiêu mối sầu
Nhớ nhung tình cũ từ lâu
Tiếng xưa văng vẳng ngang đầu triền miên…

Tha thiết ngân nga vãn tiếng xưa
Dư âm rung cảm mãi dây dưa
Tiếc thương duyên phận sầu chất chứa
Mấy độ trời Ngâu khóc lắm mưa

Trách móc người trai bước viễn ly
Cô phòng ngấn lệ buổi xuân thì
Nhớ ai trang trãi đường thiên lý
Chờ mãi tin xa chẳng mấy khi

Có phải đời em phải khổ sai
Cớ sao giọng hát lắm bi ai
Tình yêu vì thế đầy ngang trái
Lây lất trần gian giấc mộng dài

Con mắt sầu vương đẹp lắm thay
Trời ban nhan sắc để đọa đày
Hồng trần hạnh phúc dầy thua giấy
Than thở vọng vang thấu trời mây…


NHỚ 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Thu May 20, 2010 11:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeThu May 20, 2010 2:20 am

NHỚ 27812 NHỚ 757771 chúc mừng VX được tin cuả người xưa nhé !!!
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri May 21, 2010 1:35 am

Lida đã viết:
NHỚ 27812 NHỚ 757771 chúc mừng VX được tin cuả người xưa nhé !!!
Cám ơn chị Lida,
Đây VX làm một bài TIẾNG XƯA cuối cùng.
Xin trình bày với Diễn Đàn. Và mong quí vị
độc giả thích thú với những bài mới làm này.
VX

TIẾNG XƯA (4)


Ơi… …
Đong đưa ngày tháng trôi nhanh
Tình chưa quên được tuổi xanh héo mòn
Còn đây một chút lòng son
Gửi cho người ấy vẹn tròn tình chung…

Trôi nỗi long đong phận viễn phương
Tương lai hậu vận sống ly hương
Tình đầu duyên số trời không thưởng
Mong mỏi tương phùng chỉ tiếc thương

Rong ruổi xứ người lắm chán chường
Đôi vai áo bạc lắm phong sương
Tiếng xưa còn vọng lời chiêm ngưỡng
Tình thắm chợt tan thật khó lường

Anh ở nơi này vọng cố hương
Miên man hai đứa thuở cùng trường
Bên nhau xây mộng đời chung hướng
Tan tác vô thường đau xót thương

Còn lại đời em với vấn vương
Hãy vui nơi ấy những con đường
Bao nhiêu kỷ niệm trong đời mượn
Xoa kiếp con người bớt thê lương…


NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri May 21, 2010 1:48 am

NHỚ 727839 NHỚ 924375 Mong niềm vui sẽ tràn trề trong lòng VX nhé
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSun May 23, 2010 11:21 pm

NHỚ 27812 Mấy bài đều hay cả!
NHỚ 924375 NHỚ 712564 NHỚ 130459
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeMon May 24, 2010 1:30 am

NHỚ 727839 NHỚ 27812
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSun May 30, 2010 8:54 pm

Hương Xưa đã viết:
NHỚ 727839 NHỚ 27812


Cảm ơn HX đã đến thăm trang thơ.

NHỚ TRĂNG XƯA (2)

Bao nhiêu năm qua
Còn chưa lãng quên
Tình lắm chênh vênh
Trái tim bồi hồi

Nhớ người học trò
Cùng bước bên nhau
Tình yêu ta trao
Khốn khó thương đau

Tiếng ca còn vang
Ru người lữ thứ
Say trong đêm hoang
Giấc mơ bàng hoàng

Hương xưa đâu đây
Tình thơ ngất ngây
Thôi đã qua rồi
Một thời gấm hoa

Lá vàng trôi xa
Ta đứng bên bờ
Tình kia phôi pha
Hồn trong thẩn thờ

Nhiều đêm thức trắng
Sầu thêm cay đắng
Nhìn ánh trăng vàng
Lòng nhớ trăng xưa…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeWed Jun 02, 2010 12:58 am

NHỚ 124358
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeMon Jun 14, 2010 10:58 pm

HOÀI NIỆM (4)

Tôi muốn hỏi người yêu
Có còn thương còn nhớ
Chuyện tình thơ một thuở
Đã vùi chôn từ lâu

Tiếng yêu của ban đầu
Bao nhiêu năm rong rủi
Trải qua nhiều buồn tủi
Nay nhận được cánh thư

Lòng lắm nỗi suy tư
Xót xa người lữ thứ
Nơi phương trời viễn xứ
Vọng về nơi cố hương

Em có còn nhớ thương
Mai khi anh trở lại
Thăm mối tình ngang trái
Đầy kỷ niệm vấn vương

Cho tim một chổ nương
Ôm tâm hồn lạc lỏng
Thời gian dài vắng bóng
Thay đổi cả đường quen

Lòng này vẫn nhớ em
Giọng ca buồn dĩ vãng
Tình yêu trong một thoáng
Vụt mất ngoài tầm tay

Ngờ đâu tình vẫn say
Thư tìm nhau mời đến
Người yêu đã không quên
Yêu thương mãi lạc loài…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeWed Jun 16, 2010 10:23 pm

NỖI NIỀM

Vì sao anh lại trở về
Tình xưa như một lời thề bấy lâu
Bao năm chôn dấu tình sâu
Khơi lên kỷ niệm thêm sầu đôi ta

Chua xót cho em một ước mơ
Ai làm ngăn cách mối tình thơ
Cả đời tiếc nuối duyên đầu lỡ
Khóc mãi lệ khô bởi đợi chờ

Thuở ấy loạn ly khắp mọi miền
Tình ta đằm thắm cũng không yên
Giã từ anh bước lòng lưu luyến
Từ đó đành ôm mối hận riêng

Hai đứa bẳng tin cả một thời
Tưởng rằng đời sống đã yên nơi
Tình còn nhung nhớ thư tìm tới
Thổn thức lòng ta khó trả lời


Gặp gở làm chi chỉ mỉm cười
Buồn vương kỷ niệm hoa kém tươi
Ngày mai lại bước trên đường mới
Mang mãi lòng ta một bóng người…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeTue Aug 03, 2010 10:09 pm

TRẠI BÊN ĐƯỜNG
(cuối tháng 7-2010, trại Notre Dame Du Lac
trên đường đến New Brunwick, Canada)


Tôi đến nơi đây trời cuối hạ
Tất cả đều xa lạ nên thơ
Bên giòng sông chảy lững lờ
Núi xanh thầm lặng như chờ người mơ

Lữ khách ngồi trên bờ nước lạnh
Chiều buông dần xuống chạnh lòng ai
Trăng rằm bên cạnh sao mai
Bập bùng ánh lửa cùng say với trà

Đã nhiều năm quê nhà vắng bóng
Ở xứ người mãi ngóng phương xa
Đường trần vùi dập phong ba
Ngậm ngùi tình cũ phôi pha lâu rồi

Niềm cô lẻ bồi hồi trĩu nặng
Gió sang mùa lành lạnh về khuya
Mõi mòn cuộc sống đẩy đưa
Lắm đêm tỉnh giấc mình chưa quên người

Chung quanh tôi tiếng cười nhợt nhạt
Mệnh phiêu bồng trôi dạt trời tây
Ôm nhiều kỷ niệm không may
Gắng quen kiếp sống lưu đày nặng mang

Đêm nay lều trại giăng một mái
Co ro nằm ngang trái miên man
Ngày mai cuộn gói hành trang
Đường xa tiếp nối lang thang hạ nồng…

flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Aug 28, 2010 1:08 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeFri Aug 27, 2010 4:39 pm

Thơ VX lúc nào cũng dịu dàng thương nhớ .....
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeSat Aug 28, 2010 7:48 pm

Cảm ơn Pcnet đến ghé thăm trang thơ.
Hôm nào rảnh sẽ ghé thăm đọc thêm mấy trang nhật ký của anh viết.
Những chuyện đó có phải là chuyện thật không vậy? anh Pcnet.


TẤM ẢNH

Em yêu kiều áo dài đỏ thắm
Dáng thanh tao sao lắm người ưa
Bên đường phố vắng cây thưa
Có hoa tim tím như mưa giăng đầy

Nhìn nét cười hồn đây run rẫy
Suối tóc huyền giòng chảy xuôi thân
Người đâu tiên nữ giáng trần
Mắt huyền thơ mộng gọi thầm duyên ai

Qua bao ngày lòng này ái ngại
Duyên châu trần có phải hay không
Thương ai dấu kín trong lòng
Đắn đo thân phận đèo bồng làm chi

Đẹp tây thi nhìn hoài không chán
Như thiên thần trên áng mây cao
Tôi đây nào dám ước ao
Tấm hình tôi ngắm biết bao nhiêu lần…

NHỚ 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitimeTue Sep 07, 2010 10:49 pm



PHỐ VUI GỢI TÌNH CŨ

Một hoàng hôn bước trên phố thị
Con đường đầy nhạc khí vui chơi
Du dương nhịp điệu lả lơi
Người đi đông đúc tươi cười hân hoan

Trời sang thu chiều loang gió lạnh
Tiếng trống kèn càng mạnh về đêm
Người qua người lại đông thêm
Nhiều đôi nhảy nhót như quên thời giờ

Kìa quầy hàng khách chờ gói bánh
Đây lăng xăng trong quán tranh ngồi
Đêm nay còn lại mình tôi
Lang thang một bóng mồ côi phận mình

Đã bao mùa xa tình biệt xứ
Hồn cô đơn lòng cứ nhớ người
Quê hương cách trở phương trời
Tiếc hoài niên thiếu một thời trôi qua

Bao nhân tình mặn mà âu yếm
Nỗi bâng khuâng xâm chiếm hồn ai
Ước mơ cho một ngày mai
Về nơi chốn cũ một ngày tìm em

Có những đêm chỉ đem buồn tủi
Mang thân tàn thui thủi chán chường
Chán chường hay nhớ người thương
Nhớ thương và nhớ quê hương ngập tràn…

flower
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến