TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Hinhvu10 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeThu Apr 22, 2010 10:20 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 724952
CÀ-PHÊ và NGƯỜI ĐẸP

Từng giọt cà-phê rơi xuống ly
Hàng ngày ra quán ưa ngồi lì
Trầm ngâm thưởng thức hương tình nhẹ
Lây lất đậm đà mỗi mỗi khi
Nhìn lén cô hàng chiêu đãi khách
Dáng người cười nói thoáng nhu mì
Cà-phê chưa uống đà ngây ngất
Thích uống cà-phê trộn lẫn si

***

Rồi bỗng một hôm có điều chi
Cũng tìm đến quán để nhâm nhi
Cô em xinh xắn không còn nữa
Đằng ấy chàng trai đã rước đi
Gắng uống cà-phê như thuốc đắng
Ngậm ngùi ngày tháng lắm sầu bi
Yêu thầm cho lắm đành đau khổ
Tình lẽ con tim vẫn khắc ghi…

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeFri May 21, 2010 12:55 am


Một đóa hoa không nhận

(Ngô Thiên Tú & Hồ Điệp)

Cho nàng một đóa hoa
Tôi dâng nàng trái tim
Tình yêu vẫn xa lạ
Nghe hồn đau ngất lịm

Đôi chân bước nặng nề
Xa xăm ngõ đường về
Cà phê bên quán vắng
Con tim đầy chất đắng

Tay buông cánh hoa yêu
Bức hết mối tơ lòng
Sông đêm vắng tịch liêu
Cuồng si trôi bềnh bồng

Quên sao được mùi hương
Làm sao xóa trong tim
Bóng hình người xâm chiếm
Bao tháng ngày nhớ thương

Em không nhận đóa hoa
Tình kia quá phôi pha
Ôi ngày lễ tình yêu
Là một ngày buồn thiu

Nhìn cánh hoa lênh đênh
Tôi nghe hồn lạc loài
Lững lờ không bờ bến
Lòng buồn khó nguôi ngoai

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeFri May 21, 2010 1:50 am

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 27812 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 712564
Về Đầu Trang Go down
Vietthu
Member
Member



Tổng số bài gửi : 27
Join date : 19/12/2009

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeFri May 21, 2010 1:18 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 27812
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeFri May 21, 2010 3:28 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 27812 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 140209 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 244308
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeSat May 22, 2010 9:26 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 27812 Hay! CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459


Một bó hoa phải nhận

Gửi em một bó hoa
Bằng tất cả con tim
Thi nhân tôi xa lạ
Tán thán trong lặng im

Bước chân trên đường về
Bài thơ cứ mãi mê
Tâm tư riêng một mình
Trong vị đắng cà phê…

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeTue May 25, 2010 4:36 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 712564 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 217644 VX !!!
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeWed May 26, 2010 10:56 pm

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 764449

HD xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho trang thơ. HD đã nhận được nhiều cánh hoa khen ngợi, và em cũng không quên cảm ơn riêng anh NTT đã tử tế cho em sửa bài thơ, làm cho giá trị của bài thơ tăng lên vượt bực. Mến chào tất cả.

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeSun Jun 06, 2010 2:17 pm

HoDiep đã viết:
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 764449

HD xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho trang thơ. HD đã nhận được nhiều cánh hoa khen ngợi, và em cũng không quên cảm ơn riêng anh NTT đã tử tế cho em sửa bài thơ, làm cho giá trị của bài thơ tăng lên vượt bực. Mến chào tất cả.

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459

Cò gì đâu HĐ dù sao cũng là bạn cũ bao năm rồi

Lâu ngày giờ mới gặp lại nhau
thưở cũ
vần thơ vẫn xanh màu
kỷ niệm đam mê gì trong gió
ừ thì chút lãng mạn gửi trao



Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeMon Jun 07, 2010 10:45 pm

ngothientu đã viết:
Có gì đâu HĐ dù sao cũng là bạn cũ bao năm rồi

Lâu ngày giờ mới gặp lại nhau
thưở cũ vần thơ vẫn xanh màu
kỷ niệm đam mê gì trong gió
ừ thì chút lãng mạn gửi trao


ĐÁP LỜI:
Lâu ngày mới gặp lại nhau
Vần thơ nếp cũ xanh màu như xưa
Đam mê kỷ niệm gió đưa
Gởi trao một chút say sưa thơ tình

Gặp lại người quen lòng bổng nao
Chúc cho Thiên Tú sức dồi dào
Vào nhà Hồ Điệp đừng khách sáo
Muốn hỏi cánh hồng đòi lại sao


Chào anh Thiên Tú. Qua bốn câu thơ của anh, Hồ Điệp rất vui mừng vì nét thơ của anh đã bắt đầu chuyễn mình rồi đấy.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 11:14 am

HoDiep đã viết:
ngothientu đã viết:
Có gì đâu HĐ dù sao cũng là bạn cũ bao năm rồi

Lâu ngày giờ mới gặp lại nhau
thưở cũ vần thơ vẫn xanh màu
kỷ niệm đam mê gì trong gió
ừ thì chút lãng mạn gửi trao


ĐÁP LỜI:
Lâu ngày mới gặp lại nhau
Vần thơ nếp cũ xanh màu như xưa
Đam mê kỷ niệm gió đưa
Gởi trao một chút say sưa thơ tình

Gặp lại người quen lòng bổng nao
Chúc cho Thiên Tú sức dồi dào
Vào nhà Hồ Điệp đừng khách sáo
Muốn hỏi cánh hồng đòi lại sao


Chào anh Thiên Tú. Qua bốn câu thơ của anh, Hồ Điệp rất vui mừng vì nét thơ của anh đã bắt đầu chuyễn mình rồi đấy.

tú rất dỡ thơ đường nên ít khi làm vì vần luật bó buộc và đối nghĩa đối vần hay đối chữ
đôi khi cảm xúc thì viết ...

Như gửi trao


Tặng đoá hoa rồi như gửi trao
Trái tim thương nhớ nhịp dạt dào
Cuồng si dệt mộng trong tiền kiếp
Dẫu biết là chờ đến kiếp sau

Tặng rồi không lấy lại dù đau
Dù biết tim si buồn nghẹn ngào
Thầm lặng ru yêu vào giấc mộng
Mơ màng chung bóng như trăng sao

Chớ để tim yêu mãi xanh xao
Biết bao kỷ niệm của ngày nào
chưa tàn Lấp lánh chưa phai nhạt
Nối lại tình xưa để có nhau

Hoa tình tôi tặng dẫu úa màu
Hãy hiểu tim yêu vẫn xuyến xao
chờ đợi thuyền mơ về cập bến
Nghe lòng ngây ngất mộng nao nao

Tú tặng rồi không đòi lại ...
chỉ mong người nhận hiểu tình tôi...
Chúc HĐ luôn vui
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 2:33 pm

ngothientu đã viết:

Như gửi trao

Tặng đoá hoa rồi như gửi trao
Trái tim thương nhớ nhịp dạt dào
Cuồng si dệt mộng trong tiền kiếp
Dẫu biết là chờ đến kiếp sau

Tặng rồi không lấy lại dù đau
Dù biết tim si buồn nghẹn ngào
Thầm lặng ru yêu vào giấc mộng
Mơ màng chung bóng như trăng sao

Chớ để tim yêu mãi xanh xao
Biết bao kỷ niệm của ngày nào
chưa tàn Lấp lánh chưa phai nhạt
Nối lại tình xưa để có nhau

Hoa tình tôi tặng dẫu úa màu
Hãy hiểu tim yêu vẫn xuyến xao
chờ đợi thuyền mơ về cập bến
Nghe lòng ngây ngất mộng nao nao


Tú tặng rồi không đòi lại ...
chỉ mong người nhận hiểu tình tôi...
Chúc HĐ luôn vui

CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 27812 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 827946 CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 757771
Quá Hay Luôn. Cảm ơn anh NTT đã cho một bài thơ
rất trữ tình và rất hay.

--------o0o--------

CÓ NHAU

Nhận đóa hoa tình anh gửi trao
Tình yêu tăng sức sống dồi dào
Nhành cong chim sợ tình tan vỡ
Đâu dám hoài mong duyên đến sau

Một lần tim vỡ ấy còn đau
Tình cảm anh cho thật ngọt ngào
Ngây ngất dịu dàng trong tâm khảm
Ngày mai ai biết sẽ ra sao

Về đây tạm lánh chốn lao xao
Lưu luyến làm chi kỷ niệm nào
Xót xa tình cũ còn chưa dứt
Dám đâu gây vướng bận cho nhau

Trong em hoa ấy vẫn đậm màu
Luôn nhớ chân tình đâu lãng xao
Giữ mãi tình ta trong giấc điệp
Liêu trai cõi mộng một đêm nao
(HĐ)
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP 130459
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 4:25 pm

Giữa CÀ-PHÊ và NGƯỜI ĐẸP

thì mình chọn người đẹp gái hơn cà-phê
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP   CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÀ PHÊ VÀ NGƯỜI ĐẸP
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGƯỜI XA NGƯỜI TỘI LẮM NGƯỜI ƠI! - Tho Song An Châu
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» nhớ người xưa
» CÔ GÁI NGƯỜI RẮN
» GỞI THEO NGƯỜI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Hồ Điệp-
Chuyển đến