TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  LỠ LÀNG I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
LỠ LÀNG I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
LỠ LÀNG Hinhvu10 LỠ LÀNG 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
LỠ LÀNG %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 LỠ LÀNG

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Apr 14, 2010 2:12 am

LỠ LÀNG

Rảo bước chân buồn một khúc quanh
Công viên em trở lại tìm anh
Người ấy gặp tôi thường lẫn tránh
Tình tôi nhiều mộng ước tan nhanh

Thiếu bóng người yêu cảnh vắng tanh
Ven bờ dáng liễu đứng rũ cành
Khép áo len vào em buốt lạnh
Người thương mới đó bỏ sao đành

Chẳng hiễu tình em bổng trái ngang
Nhìn trời nước mắt ứa hai hàng
Tất cả chân tình yêu lai láng
Thôi đành ôm lấy một mình mang

Dứt hết bâng khuâng chẳng lỡ làng
Nguyện cầu an ủi chuyện tình tan
Cất bước ra đi buồn chán ngán
Tình đời dễ mất thật mong manh

LỠ LÀNG 130459


Được sửa bởi HoDiep ngày Wed Apr 28, 2010 11:51 pm; sửa lần 5. (Reason for editing : Sửa Vần (Dòng thứ 3 và 4))
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Apr 14, 2010 10:18 pm

LỠ LÀNG 27812 LỠ LÀNG 924375
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Apr 14, 2010 11:57 pm

Lida đã viết:
LỠ LÀNG 27812 LỠ LÀNG 924375

Cảm ơn Chị Lida ghé thăm góc thơ của em.
Hồ Điệp
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed May 26, 2010 11:05 pm


NHẠT NHÒA

Một buổi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Bên hè phố nhỏ đứng chờ nhau
Mỗi giây mỗi phút nhiều lo lắng
Sợ mãi tình tôi chẳng được lâu

Chốc lát chàng trai ở cuối đường
Tay cầm một nhánh ấy hoa hường
Nhìn tôi anh nói lời xin lỗi
Chuyện lỡ từ đây xẩy rất thường

Nhợt nhạt ân tình đến rất mau
Một lần ngày hẹn chẳng tìm nhau
Đấy là lần cuối tình tôi chết
Chua xót làm sao lòng quặn đau

Năm tháng trôi qua bước một mình
Nhủ lòng chuyện cũ để chìm yên
Chàng trai ngày trước không trở lại
Để chốn hồn tôi sóng gập ghềnh

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Jun 11, 2010 7:41 pm

*
TÌNH

Một chút mơ tình trong thế gian
Bợn lòng khổ lụy lắm lời than
Tơ hồng nguyệt lão dây se rối
Gặp gở rồi tan để lỡ làng

Tình đến du dương bao ý thơ
Say sưa dệt mộng chốn trời mơ
Phù du bọt nước mau tan vỡ
Cả một đời hoa phải đợi chờ

Song cửa hoài mong một bóng trai
Hoàng hôn phủ kín chốn trang đài
Đêm đêm ngâm khúc sầu ly biệt
Ánh nguyệt gương soi hương sắc phai

Nhân thế chữ tình có nghĩa chi
Nhớ thương duyên kiếp lắm sầu bi
Mấy ai được vận uyên ương số
Muôn kiếp trong đời người vẫn si

LỠ LÀNG 130459


Được sửa bởi HoDiep ngày Sat Jun 12, 2010 1:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Jun 11, 2010 10:22 pm

Âm vang các bài thơ sao nghe buồn quá ....... LỠ LÀNG 776509
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Jun 12, 2010 8:11 pm

PCnet đã viết:
Âm vang các bài thơ sao nghe buồn quá .......
Buồn lắm phải không, anh Pcnet ? Những lời thơ là trong tâm hồn của HĐ phản ảnh ra. Nếu không nhờ những bài thơ để giải tỏa, thì chắc HĐ phải nhuốm bệnh sớm. Cảm ơn anh đã ghé thăm đọc thơ và thông cảm những cái buồn của HĐ.
LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Oct 27, 2010 8:46 pm


ĐỔI THAY (2)

Thu đã về đây vàng những lá
Gió hiu hiu lạnh cả khung trời
Trên cao mây trắng lười trôi
Vàng hanh nắng nhẹ gợi khơi ý tình

Trong hồ đàn ngỗng xinh bơi lội
Lối nhỏ ven bờ lượn vờn quanh
Ngồi đây trên đám cỏ xanh
Ngã nghiêng đầu tựa vào anh ấm lòng

Chiếc lá trôi bềnh bồng sóng nước
Hồn lâng lâng ao ước tự do
Ngày qua lòng lắm âu lo
Từ nay buôn thả đắn đo chẳng màng

Nhớ tích xưa cứ đan kỷ niệm
Người ta tình chắc lịm từ lâu
Tự buồn tự khổ không đâu
Ta bên duyên mới cớ sao thẩn thờ

Trong dật dờ em bừng tỉnh ngộ
Lệ rưng rưng thố lộ tâm tư
Bao năm ấp ủ tình hư
Ngày mai em sẽ bù trừ cho anh

Nắm tay anh luồn vào trong túi
Bước bên nhau mừng tủi những ngày
Vui say cho trọn tình này
Mùa thu nhìn lá lìa cây nhủ lòng

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeTue Nov 02, 2010 12:12 am


CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Hữu duyên ngàn dặm xum vầy
Chẳng duyên gần gũi ít ngày chia tay
Mừng cho đôi trẻ hôm nay
Cách xa thiên lý chốn này gặp nhau

Mong rằng chồng vợ trước sau
Tình yêu cuộc sống thương đau gánh cùng
Hôm nay kỳ ngộ trùng phùng
Đàng trai đàng gái tiệc tùng thật vui

Hai bên khác họ làm sui
Gia đình liên kết có mùi bà con
Đêm nay ly tách thật dòn
Khua vang đánh chén rượu ngon đãi đằng

Sáng soi từ những ngọn đăng
Trên cao làm chứng ánh trăng chỉ đường
Bên bờ sóng vỗ đại dương
Dạt dào ru cả quê hương thanh bình

Lòng vui mọi vật cho tình
Cô dâu chú rể đẹp xinh chúc lời
Chỉ hồng se khéo duyên trời
Trăm năm hạnh phúc một đời dành cho

Vợ chồng hòa thuận ấm no
Siêng năng làm lụng của kho đầy nhà
Từ đây cho đến về già
Chồng hô vợ ứng đó là phúc duyên
LỠ LÀNG 130459

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeTue Nov 02, 2010 12:45 am

LỠ LÀNG 27812 LỠ LÀNG 924375 flower
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Nov 13, 2010 2:44 am

Cảm ơn chị Lida đã ghé thăm


TÌNH NHÀ và TÌNH XA

Còn chi đau đớn nào hơn
Người yêu dứt bỏ tình thân không còn
Ngày xưa tình ấy sắt son
Bên nhau hứa hẹn đá mòn biển nông

Tình tan sau một cơn giông
Đôi ta hai ngã lại không dám nhìn
Mỗi khi gia đạo bất bình
Lòng tôi an ổn bóng hình người xưa

Xa rồi kỷ niệm ngày mưa
Người ta chìu chuộng đón đưa ân cần
Hôm nay trên bước đường trần
Gặp nhau xa lạ chưa lần nào quen

Những đêm mờ ảo ánh đèn
Vợ chồng ân ái nghĩ chèn người yêu
Ô hay nhan sắc về chiều
Phu thê nhợt nhạt buồn thiu cõi lòng

Thế gian tình có như không
Chân tình dành được lại trông tình ngoài
Trăng đơn đêm vắng lạc loài
Chồng thư lưu giữ ôn hoài tình mơ

Đời ta cứ mãi bơ vơ
Tình xưa không trọn thờ ơ tình nhà
Khuyên ai chớ để nhạt nhoà
Trong tay hạnh phúc chớ mà bỏ lơi

Mấy ai may mắn trong đời
Vợ chồng săn đón ngọt lời cho nhau…
LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Nov 13, 2010 8:53 pm

LỠ LÀNG 27812 LỠ LÀNG 727839 LỠ LÀNG 30381
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeTue Nov 30, 2010 9:50 pm

LỠ LÀNG 701308 Cảm ơn chị Lida đả đến ủng hộ trang thơ LỠ LÀNG 827946


HOANG VU

Thung lũng chân đồi một cuối thu
Dừng chân lãng tử bước phiêu du
Cành trơ xác lá vàng bên suối
Nghe gió vi vu than thở ru

Róc rách chảy hoài con nước trôi
Thông xanh đứng lặng tự bao giờ
Chim rừng vài cánh tìm nơi trú
Xa xa lối nhỏ khói sương mờ

Mây xám ngang trời che ánh dương
Hoang vu lối cỏ mọc giăng đầy
Tình vương lây lất theo từng bước
Chốn vắng thả hồn dưới bóng cây

Ôm mãi trong hồn một dáng mơ
Sống nơi ảo mộng hết đời thơ
Ôn hoài kỷ niệm buồn nhung nhớ
Lê lết một đời thường vẫn vơ…

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Dec 03, 2010 3:55 am

HoDiep đã viết:
LỠ LÀNG 701308 Cảm ơn chị Lida đả đến ủng hộ trang thơ LỠ LÀNG 827946


HOANG VU

Thung lũng chân đồi một cuối thu
Dừng chân lãng tử bước phiêu du
Cành trơ xác lá vàng bên suối
Nghe gió vi vu than thở ru

Róc rách chảy hoài con nước trôi
Thông xanh đứng lặng tự bao giờ
Chim rừng vài cánh tìm nơi trú
Xa xa lối nhỏ khói sương mờ

Mây xám ngang trời che ánh dương
Hoang vu lối cỏ mọc giăng đầy
Tình vương lây lất theo từng bước
Chốn vắng thả hồn dưới bóng cây

Ôm mãi trong hồn một dáng mơ
Sống nơi ảo mộng hết đời thơ
Ôn hoài kỷ niệm buồn nhung nhớ
Lê lết một đời thường vẫn vơ…

LỠ LÀNG 130459

LỠ LÀNG 724952 LỠ LÀNG 724952 LỠ LÀNG 130483 thơ hay
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 10:06 pm

LỠ LÀNG 140209 LỠ LÀNG 244308
Cảm ơn lời khen của anh NTT. Rất hân hạnh bước chân anh đã ghé thăm.


SÂN GA NGƯỜI CHỜ

Cơn bão mang qua nhiều tuyết rơi
Những bông cánh trắng phủ nơi nơi
Thân mềm yếu đuối run hồn lạnh
Ngọn gió buốt người buồn chẳng vơi

Trời đã sang đông tự lúc nào
Bao ngày xa cách bóng người yêu
Nhiều thương sao cảm trong lòng vắng
Nức nở muôn chiều cảnh quạnh hiu

Xình xịch xe lăn bánh khởi hành
Tiếng còi vang động xé không gian
Tàu đi người vội sân ga vắng
Ta vẫn chờ ai trong thở than

Thỉnh thoảng về đây để đợi người
Để ôn hình bóng buổi chia tay
Để còn tiếc nuối hôm ly biệt
Để héo lòng ta theo tháng ngày…

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeThu Dec 23, 2010 12:32 am


CÔ GIÁO DẠY TOÁN
(kỷ niệm học trò với cô Lâm T Thủy)

Hôm xưa học toán với Cô,
Ngày đầu cô bảo gạch vô ngay hàng.
Số phân ngay ngắn đàng hoàng,
Vậy mà hôm đó bị đòn năm roi.

Kinh hoàng hồn vía mất toi,
Những ngày sau đó phải noi theo lời.
Khi dàn con toán chuyễn dời,
Ngay hàng thẳng lối cho người dể xem.

Y theo quy tắc đính kèm,
Toán không nhầm lẫn, tài thêm tăng dần.
Ra đời nặng nợ bước trần,
Giữ tâm ngay ngắn cũng cần phải theo.

Cho dù số phải bắt nghèo,
Lòng hay liêm chính bèo nhèo cũng qua.
Bao năm xa cách quê nhà,
Mỗi lần làm toán nhớ bà Cô xưa.

Tóc em đầu đã lưa thưa,
Dạy con làm toán cũng đưa cách này.
Con ơi muốn toán cho hay,
Trước tiên phải gạch cho ngay thế nầy.

Nhưng em không tướng làm thầy,
Dạy con không giỏi, la rầy chẳng xong.
Học đường, cuộc sống song song,
Ơn thầy em nhớ luôn trong tâm hồn…

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeThu Dec 23, 2010 7:22 pm

LỠ LÀNG 27812 LỠ LÀNG 244308
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Dec 24, 2010 9:23 am

LỠ LÀNG Christmas_balls-90e2d5521a14ae27a8c7287ebeb820db

Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Hồ Điệp mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NT
T
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Jan 01, 2011 11:45 pm

LỠ LÀNG Carte-bonne-annee-2011-9--d-clics-disa
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Jan 01, 2011 11:51 pm

LỠ LÀNG New_Year_2011_Greeting_Cards7
Về Đầu Trang Go down
Tinh.Nhi
Member
Member



Tổng số bài gửi : 65
Join date : 05/12/2009

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Jan 14, 2011 3:36 am

Thơ Hay, thank you
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeMon Jan 17, 2011 1:36 am

Chà cái ông TN này đi đâu biệt tích giang hồ lâu mới xuất hiện vậy ta LỠ LÀNG 776509
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Jan 19, 2011 4:30 am

Ông TN nghe ai than thở là ổng ghé thăm ngay .
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeSat Jan 22, 2011 7:04 pm

hihi Thấy TN có ghé nhưng lại im lặng á anh PC net
Về Đầu Trang Go down
Tinh.Nhi
Member
Member



Tổng số bài gửi : 65
Join date : 05/12/2009

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeMon Jan 24, 2011 10:27 am

hỏng có gì qua mắt chị Ba nổi hè

LỠ LÀNG 27812


chữ rằng bằng hữu nghĩa ân
ngày đi vạn nẽo, vẫn lần về đây
nay nghe nức tiếng thơ hay
từ lâu yên tiếng, đến nay thì đành
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeMon Jan 24, 2011 2:20 pm

LỠ LÀNG 776509 LỠ LÀNG 701308 chị ba là number one mờ hehehe
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeThu Feb 03, 2011 11:42 am

LỠ LÀNG CungChucTanXuan2011

Mừng Xuân Tân MÃO
Chúc Hồ Điệp Năm Mới 2011 An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeWed Mar 02, 2011 9:44 pm

LỠ LÀNG 577913
CẢM ƠN LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA ANH TÚ NHÉ

PTM đã viết:

DỊU DÀNG XUÂN CAO NGUYÊN
(PTM Mar.2011)

Hỡi cơn gió nhẹ mùa xuân
Chở dùm ta chút nhớ nhung về người
Đã vàng cúc dại trên đồi
Đã xanh biếc những nụ chồi non tơ
Bâng khuâng lạc giữa rừng mơ
Thoáng trong xuân một dáng thơ êm đềm
Em về trong gió cao nguyên
Để rơi giọt nắng cuối miền đăm chiêu
Anh không nỡ nói lời yêu
Sợ tan như áng mây chiều mỏng manh
Em đi giữa thảo nguyên xanh
Một mùa xuân với trong lành ước mơ.
KHAO KHÁT

Về đây chào đón xuân tươi
Bụi hồng lất phất bầu trời mênh mông
Chốn xưa trở lại buồn trông
Cố nhân khuất núi hiện trong mơ hồ

Người đông chen chúc thành đô
Riêng ta một bóng về mô bây chừ
Ngừng thôi kỷ niệm tâm tư
Còn đây một chút đời dư cảm hoài

Cô đơn lây lất ngày dài
Gởi lời theo gió nhắn ai tỏ tình
Môi son má phấn mặt xinh
Vì ai trang điểm riêng mình dệt mơ

Sụt sùi thổn thức lời thơ
Tiếng yêu rạo rực xác xơ đêm buồn
Tìm đâu đói khát môi hôn
Tìm đâu quờ quạng tay ôm nồng nàn

Nghe hồn rên xiết đi hoang
Tỉnh rồi lại tiếc mộng vàng chóng qua
Chàng ơi mau đến kẻo già
Ngại chi tình vắn đời là mong manh

Những gì ưu ái trao nhanh
Côi phòng chờ mãi vắng tanh một người
Đón xuân hoa hé nụ cười
Đáy lòng mở rộng gọi mời tình nhân…

LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeFri Mar 04, 2011 3:08 pm

flower Thankyou
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitimeTue Mar 08, 2011 1:11 am

LỠ LÀNG 712564 Cảm ơn HX đã ghé thăm trang thơ.
Bài thơ sau này cũng đầy hoa tặng đây nà.

LỠ LÀNG 712564
ĐÓA HỒNG CHO TÌNH YÊU

Một đời vất vả yêu em
Vòi anh đóa hoa em thèm
Tháng hai muôn đóa hoa cười
Dẫu nghèo đẹp lòng em thêm

Ngày xưa phút đầu bỡ ngỡ
Ti gôn trong lòng hoa nớ
Đam mê bối rối cuộc tình
Theo em suốt một hành trình

Một chuyện tình quá đam mê
Một cuộc tình dài lê thê
Đường quen anh quên lối về
Cho trọn vẹn một lời thề

Tiếc chi cho một nụ hồng
Đêm nay tình thắm mặn nồng
Gối chăn khép nép bờ giường
Lời yêu từng tiếng anh thương

Dù đời sóng gió chông gai
Tình này có lúc nhạt phai
Ơn em nhớ mãi bên lòng
Hôn em tặng cho cánh hồng

Kiếp sau nhất định là yêu
Qua bao nhiêu đời vẫn thế
Là em xin là em nhé
Dịu dàng êm ái trong tim…
LỠ LÀNG 130459
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LỠ LÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỠ LÀNG   LỠ LÀNG I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LỠ LÀNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» LãNg ĐãNg VầN ThƠ ...
» Cô láng giềng
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» BẰNG LĂNG
» LẮNG ĐỌNG MÙI HOA SỮA

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Hồ Điệp-
Chuyển đến