TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Hinhvu10 TÌNH TRONG MƯA - Page 3 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TÌNH TRONG MƯA - Page 3 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TÌNH TRONG MƯA

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 2:07 am

First topic message reminder :

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 732868
TÌNH TRONG MƯA

Đêm mưa leo lét một tim đèn
Chốn cũ về đây khi mới quen
Góc tối một mình em cõi vắng
Tủi mình khóc ngất trong hờn ghen

Anh hỡi em còn khóc thật nhiều
Làm sao giữ được một tình yêu
Mưa rơi buồn bã lòng băng giá
Trách mãi chuyện mình sao trớ trêu

Đêm nay mưa ướt mấy canh dài
Phủ phàng tim ấy một bóng ai
Lòng anh gian dối làm ngang trái
Tình lỡ yêu rồi khó nhạt phai

Lời hứa ngày qua anh quên rồi
Em biết làm sao với đơn côi
Mưa khuya ướt lạnh bờ vai yếu
Dấu chân đường cũ theo nước trôi

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 315518


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Apr 04, 2010 5:02 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Đang sửa chữa)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeSun Oct 21, 2012 4:03 am

PCnet đã viết:
Wao ........ Lá nhiều màu thật là đẹp .....

Có lẽ hè sang năm PCnet sẽ du lịch Canada . Chỉ sợ không có ai hướng dẫn .



Đừng có lo PCnet, Canada và Hoa Kỳ tuy là hai quốc gia, nhưng sự thông thương đi lại bình thường. Đường xá, xa lộ, ngôn ngữ một mực giống nhau. Có thể nói rằng bên Canada còn an toàn hơn. Dân số thưa, xa lộ ít hơn nên khỏi sợ lạc. Nơi nơi đều có những trạm chỉ dẫn du khách (travel information centre).

Mua một cái lều (tent) đi chơi cho rẽ. Mỗi trại mướn qua đêm chỉ khoảng $25. VX cũng thường đi theo kiểu này.

Ngoài ra, trên internet cũng có thể search for information cho những nơi muốn đi. Biết xử dụng bản đồ hoặc dùng GPS là quá đủ. Hè và Thu, PCnet phải có trên 2 tuần lễ để lái xe dạo một vòng lớn. Trung bình sự tốn kém có thể đo như thế này 1000km du lịch thì phí tổn khoảng $1000.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeMon Oct 22, 2012 11:13 pm


NHỚ (3)

Có một năm tôi ngồi một lớp
Thời gian nhanh tia chớp tình tôi
Cô nàng bàn trước tôi ngồi
Hay cười khúc khích bởi người phía sau

Tình từ đâu rễ sâu tim bén
Suối tóc huyền ai lén nhìn ai
Quay đầu to mắt liếc vai
Rụng rời hồn phách người trai thẩn thờ

Ráp vần thơ đầu tiên tôi tập
Rước vào hồn hấp tấp người mơ
Từ nay vương vấn vẫn vơ
Biết mong biết nhớ biết chờ biết yêu

Để hôm nay tiêu điều viễn xứ
Nhớ dáng kiều lữ thứ chùn chân
Thu mang nhiều nỗi bâng khuâng
Nhiều năm xa vắng chưa lần về thăm

Ba mươi lăm lá mùa thay đổi
Cuốn theo dòng một chuỗi buồn so
Có lần em khéo nhắc cho
Từng năm em đếm vẫn chờ người thân

Như một lần trối trăng vĩnh biệt
Bao khắc nghiệt đè nặng đời em
Những lời cầu nguyện đêm đêm
Mong em cuộc sống êm đềm luôn luôn
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeTue Oct 23, 2012 7:09 pm

Phong cảnh bên VX giống bên Missouri của Lida đó VX à
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2012 12:48 am

Lida đã viết:
Phong cảnh bên VX giống bên Missouri của Lida đó VX à

Vĩnh Xuân khi nào rãnh rỗi cũng sẽ đánh một vòng lớn đi thăm một vài tiểu bang của Mỹ đấy.
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2012 12:51 am


HÌNH EM TRÊN FACEBOOK (3)

Một người bạn gái thật thân thương
Cô vẫn cho xem những tấm hình
Muốn tìm muốn ngắm lên face book
Tự hỏi cô hay đứng một mình

Cũng dáng thon thon ngày tháng cũ
Nét cười xinh xắn quên buồn phiền
Bây giờ tóc ngắn trông cô trẻ
Trên áo đơm hình một trái tim

Hỏi thăm em nói làm cô giáo
Tôi muốn làm trò học với cô
Ao ước gần bên nghe giọng nói
Bắt quỳ bắt cúi phạt trò ngu

Khúc khích cười duyên khi tôi tếu
Má hồng e thẹn gọi về xuân
Chống tay ngồi đấy cô than chán
Ra dấu bài thi chẳng được nhuần

Nghĩ lại tuổi già ưa lọm khọm
Xem hoa mờ mắt rớ ngọn gai
Giật mình ê ẩm ông la quái
Mới đó mà nay đã mất oai

Tỉnh giấc minh hoàng du nguyệt điện
Trở về từ thức rời bồng lai
Ngày xưa trang tử mơ thành bướm
Tôi đã mơ nhìn một dáng ai

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeFri Nov 02, 2012 4:11 am


LÀM QUEN

Cô bé bắc kỳ cô bé ơi
Cho tôi dám hỏi một đôi lời
Thăng long thành cổ bao người đẹp
Hoàn kiếm tây hồ muốn dạo chơi

Lạ gót chân đơn ôi ngại quá
Hà đông vang tiếng sợ không qua
Tìm đâu ai đó lòng nhân ái
Dẫn dắt người ta viếng phố nhà

Hồng hà mấy khúc cho màu mỡ
Nuôi nấng dân lành giống lạc long
Thắng cảnh danh lam đầy khắp chốn
Địa linh nhân kiệt vốn hào hùng

Và những cô nàng nơi đất bắc
Bên dòng lịch sử lắm thăng trầm
Đảm đang ôm ấp gầy con lớn
Gió bão tăng phần đẹp tháng năm

Nhìn nét cười tươi em xinh lắm
Đa tình đôi mắt cuốn hồn anh
Ngày mai đeo đuổi giang hồ mộng
Mang bóng hình em bước độc hành

Cô bé bắc kỳ đàng ấy ơi
Sao tôi luống cuống nghẹn cho lời
Hải phòng hà nội đi tìm mãi
Một dáng yêu kiều phương bắc ơi

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeSat Sep 21, 2013 8:29 pm


CHUYỆN TÌNH TÔI

PHẦN I
(Giọng nữ sinh ngâm)
“Ngày mai trên đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...”

Quay về một thuở xuân thời
Lần đầu nghe được những lời em ngâm
Tình yêu nẩy nở âm thầm
Tú tài rớt lại vào nhầm lớp em

Một năm học rất êm đềm
Vui bên sách vở em đem trao tình
Nhằm năm vừa hết lửa binh
Miền nam khắp chốn tình hình rối ren

Bực mình chế độ chưa quen
Cuối năm chàng ngốc sách đèn bỏ ngang
Khi xưa tánh khí ngang tàng
Ngông nghênh chỉ biết làm càn mà thôi

Nhà tôi thời thế chuyễn dời
Lui về quê ngoại đổi đời làm ăn
Tình tôi vì thế băn khoăn
Từ nay hai đứa cách ngăn đôi bờ

Mỗi ngày tôi vẫn trông thơ
Sao nàng không viết một tờ cho tôi
Năm nay trường học lại ngồi
Tình yêu âm ỉ bồi hồi nhớ nhung

Trọn năm nét mặt lạnh lùng
Khiến cho bạn mới ngại ngùng làm sao
Xa nàng tim vẫn còn đau
Mẹ tôi cùng chị dấu bao thư tình

Bấy giờ như mất niềm tin
Tình đầu ngăn cách bóng hình xa xưa
Hết năm vận tốt đẩy đưa
Tôi vào đại học nắng mưa đô thành

Hiễu lầm em chỉ tham danh
Bức thư vừa gửi em nhanh trả lời
Lầm mưu ly gián mẹ tôi
Lòng tôi tự nhũ quên thôi một người

Vĩnh Xuân
SE.19.13



Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Sep 28, 2013 3:01 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitimeTue Sep 24, 2013 8:40 am


CHUYỆN TÌNH TÔI

PHẦN II

Chiến tranh lại khởi lên rồi
Miên Tầu quấy nhiễu bên trời nước ta
Cộng thêm rối rắm chuyện nhà
Đập giàu lao tác phiền hà nhân dân

Mái nhà cưỡng ép hiến dâng
Gốc hoa mại bản thành phần khử đi
Cha tôi vào thế lâm ly
Ngày đêm suy tính làm gì sống đây

Nộp vàng bỏ xứ cầu may
Bao năm sự nghiệp trắng tay đáng buồn
Con tàu hạt cát đại dương
Về đâu tìm chút tình thương loài người

Bão bùng cướp biển ngoài khơi
Vài hôm thuyền đã tả tơi dập dìu
Thuyền nhân vật vả bao điều
Bè con vượt biển làm liều sợ thay

Những ngày tôi mới qua đây
Bao nhiêu mơ ước như mây tan rồi
Nhớ quê tình cũ bùi ngùi
Bơ vơ buồn bã xứ người đìu hiu

Ưu tư khắc khoải muôn chiều
Vì đâu ngoại cảnh tiêu điều hồn ai
Lắc đầu nghĩ đến tương lai
Nghe sờn ý chí người trai lạc loài

Lòng ta hiếm được nguôi ngoai
Đêm đêm giấc mộng du hoài lối xưa
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Bạn cho tin cưới ngày mưa bão lòng

Hôm em cất bước theo chồng
Là ngày cha mất não nùng nát tan
Còn bao bất hạnh cho nàng
Lá thư cuối cắt hai đàng đó đây

Vĩnh Xuân
Se.21.13


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH TRONG MƯA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH TRONG MƯA
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» BA CÁI NỬA PHÚT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG
» TÌNH THƠ CHO HUẾ_BÀI TÌNH THƠ THỨ HAI
» HUẾ TRONG EM
» TRONG LÚC CHỜ ĐỢI .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến