TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Hinhvu10 Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Quán Văn_SONG AN CHÂU -1

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeFri Nov 27, 2009 3:45 pm

CHUYỆN CHIẾC MỀN CỦA TÔI
Tùy bút : Song An Châu

Tôi có thói quen, hàng ngày vào buổi sáng sớm trước khi đi làm, tôi mở computer để check Email, lướt qua mấy website và cái blog văn thơ của tôi xem có bạn bè nào có đóng góp ý kiến, ý ruồi gì không, để trả lời, rồi vội vã ra xe đi “cày”.

Sáng nay, sau khi lướt qua email box không thấy gì, chuyển qua cái blog mới thực hiện, có cô bé nào đó hỏi : “ Chủ nhân cái blog này bao nhiêu tuổi dzậy ?”. Ủa, sao hỏi tuổi tôi chi rứa vậy cô em ? . Thấy hình tôi để chình ình đó thì đoán tuổi đi ! Còn trẻ mà, bộ cô em muốn làm quen hả? . Tôi bỏ cái blog, rà con chuột cho mũi tên qua cái web bên Bến Sông nhà, vào trang thơ Tình… chỉ thấy những bài thơ ý tưởng không gì lạ của những bạn thơ quen thuộc…rồi rà rà con chuột cho mũi tên qua mục khác … đến mục Nhật ký-Hồi ký … nhảy vào xem.

Thấy em kết nghĩa Lida vừa post lên bài “ Cái Mền Tuyệt Diệu” do tôi gợi ý . Đọc qua cũng thấy tức cười . Sao giống "cái mền” của tôi quá vậy ?. Gần một tháng nay, cái “mền da” của tôi bay qua Dallas, Texas … đắp ấm cho mấy đứa cháu ngoại, ban đêm tôi không có mền, nên bị lạnh và thấy đơn chiếc trên cái giường to tổ bố king size.

Tôi nói cái “mền da” của tôi hơi giống cái “mền tuyệt diệu” của Lida, vì cái mền đầu ấp tay gối, chung chăn chung giường với tôi, đôi khi “ đồng sàn dị mộng”. Vì nhiều lúc chung chăn, chung giường mà tôi còn mộng mơ đến bông hoa biết nói bên kia bờ đại dương hay bên này bờ biển lớn !

Cái mền của tôi cũng ít hợp ý với tôi, vì tôi thường ngày trầm ngâm, ít nói, nghĩ vẫn vơ để tìm những vần thơ thẩn ….. Còn cái mền thân yêu của tôi thì “talk so much” (nói nhiều). Cái mền hiệu C.T của tôi thường lo lắng đến cơm áo gạo tiền . Tôi thì du hồn theo mộng, thẫn thờ với lời văn, câu thơ …nghĩ ngợi đơn giản cho cuộc sống, miễn đủ và nhàn là được . Nhớ lại câu của người xưa “ tri túc tiện túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn hà thời nhàn”, nên tôi ít lo âu đến cái mục bình thường cơm-áo-gạo-tiền của cuộc sống .

Do đó, cái mền hiệu C.T của tôi cũng thường càm ràm, giận dỗi và quát lên: “ Tối ngày cứ thơ thẩn, mộng mơ hoài như thằng cha điên …Thơ, văn có ăn được không ? Hỏng lo chuyện nhà gì hết !” – Đừng ồn dùm tôi, người ta đang hứng … dòng thơ đang tuôn tràn, lai láng, làm mất hứng hết rồi! “Thơ thẩn cái gì? Có ma quỷ nhập hồn anh chớ thơ thẩn gì?”.

- Bộ em không nghe anh D… chủ nhân bán nguyệt san RĐ vừa gọi phone cho anh hối bài để ảnh đăng báo đó sao ? . Ảnh nói mỗi kỳ báo ra mà không có thơ của anh thì đọc giả complaint (than phiền) ảnh đó ! “Xí , bộ thơ của anh hay lắm hả ?” – Hỏng hay sao được, có nhiều đọc giả … mê thơ tình anh lắm nghen ! . Tôi định nói có nhiều “cô em gái” mê thơ tôi, nhưng sợ “cái mền” của tôi nổi tam bành lục tặc lên phủ đầu là … tối phải ra garage xe mà ngủ… nên nói “đọc giả” mê cho êm chuyện !

- Ôi cha ! tới giờ đi làm rồi ! Chỉ còn đúng mười lăm phút để chạy tốc hành đến sở làm. Thôi ! ra xe dzọt lẹ …. bái bai (bye bye) !

Song An Châu
GA, June 18, 2008


Được sửa bởi Songanchâu ngày Tue Dec 15, 2009 4:59 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeFri Nov 27, 2009 3:48 pm

hahaha biết sợ "cái mền" thì mùa đông sẽ ấm áp đó nhen anh tư
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeFri Nov 27, 2009 3:55 pm

Lida đã viết:
hahaha biết sợ "cái mền" thì mùa đông sẽ ấm áp đó nhen anh tư

Ha..ha... Cô em này lẹ thiệt ta, mới đưa cái Mền ra chưa đắp kịp mà em tính lấy cho anh lạnh hả ?

Đầu tháng 12-2009 này cái Mền da của anh bay qua Dallas, TX rồi ... Chắc mùa Đông này anh chết rét quá em ơi ! Hii ... hiiiiiiiii !

:D :D :D :lol: :lol: Crying or Very sad


Được sửa bởi Songanchâu ngày Sat Dec 12, 2009 10:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 24/11/2009
Age : 64

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeFri Nov 27, 2009 4:18 pm

haha sao anh không đi theo cái "mền" cho ấm hỉ.Hình như gần cuối tháng anhDangPhương cũng mang theo cái "Mền" cuả anh ấy qua TX đó
Về Đầu Trang Go down
https://lida.forumvi.com
Khách vi
Khách viếng thăm




Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeTue Dec 01, 2009 12:09 pm

Thấy anh SAC viết chuyện CÁI MỀN mà tôi mũi lòng vì cô đơn lạnh lẽo . Phải chi tôi cũng có vài cái mền như anh , dù đi đâu lâu lâu cũng được đắp một vài lần . Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeTue Dec 08, 2009 5:23 am

SÀI GÒN CÒN MƯA KHÔNG EM?

Nghe em nói Sàigòn mấy ngày nay mưa rơi xối xả. Nước ngập cả đường. Nghe em nói mà thương, xắn quần lội nước. Xe chết máy không chạy được, phải đẩy vào lề. Anh nhớ ngày xưa Sàigòn hoa lệ. Tiếng tăm lẫy lừng hòn ngọc viễn Đông. Anh không ngờ như không Sàigòn đổi chủ, đường phố đổi tên. Rác rưởi lềnh bềnh khi mùa mưa trút xuống. Đường phố thành sông. Anh nghe mà đau xót cả lòng, nhớ ngày xưa đâu có !

Em hởi! Trời Sàigòn còn mưa không em? Nhiều năm xa xứ anh còn thèm trái xoài, trái ổi. Lâu rồi, anh vẫn nhớ một buổi chiều mưa tan học về ra vườn tìm trái chín và anh vẫn nhớ, mưa đồng quê mát rượi, cây cỏ xanh tươi, ruộng vườn vàng bông, đơm trái. Chớ không phải Sàigòn ngày nay nước tràn đường lầy lội, rác rưởi bồng bềnh. Người dân sống trên lề đường tưởng mình trôi trên biển.

Bao năm anh xa nhà, nhưng lòng anh vẫn còn đậm đà tình quê hương, dân tộc. Nhiều đêm anh bật khóc vì nghĩ đến quê hương mình còn trong cảnh điêu linh tang tóc.
Cho anh xin, gởi về quê hương mình lời này tạ tội vì chưa làm được những gì lợi ích cho quê nhà và đồng bào ta.

Với lòng mong mỏi thiết tha: Sàigòn không còn mưa rơi xối xả, nước ngập cả đường. Mọi người xắn quần lội thấy mà thương.

Song An Châu
GA, tháng Sáu 2009
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeTue Dec 08, 2009 5:45 am

Admin đã viết:
haha sao anh không đi theo cái "mền" cho ấm hỉ.Hình như gần cuối tháng anhDangPhương cũng mang theo cái "Mền" cuả anh ấy qua TX đó

Ở nhà kiếm cái "mền" khác đắp em ơi !
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 701308
SAC
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeTue Dec 08, 2009 5:49 am

PCnet đã viết:
Thấy anh SAC viết chuyện CÁI MỀN mà tôi mũi lòng vì cô đơn lạnh lẽo . Phải chi tôi cũng có vài cái mền như anh , dù đi đâu lâu lâu cũng được đắp một vài lần . Crying or Very sad

PCnet ơi ! Mùa Đông đến rồi . Ráng kiếm cái "mến" đắp đi nghen kẻo lạnh lắm à !

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 801129

SAC
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeTue Dec 08, 2009 3:37 pm

Anh thấy có cái mền rách rách cũng được ở bên GA giới thiệu dùm em đă'p tạm chút đi . Xin hậu tạ hết mình ....... Thankyou
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeThu Dec 10, 2009 4:03 pm

PCnet đã viết:
Anh th?y có cái m?n rách rách c?ng ???c ? bên GA gi?i thi?u dùm em ??'p t?m chút ?i . Xin h?u t? h?t mình ....... Thankyou

???c ch? sao không b?n mình . Nh?ng ph?i có ?i?u ki?n là ph?i vào ti?p tay và tham gia di?n dàn CHÂN TR?I TÍM c?a tôi, ch? ?? tôi m?t mình n?m chèo queo l?nh l?m, vì không có m?n ??p !!!!!
My website :http://chantroitim.forum-viet.net

PCnet cho tôi email c?a anh, mình d? liên l?c, h?n trên di?n ?àn . Email cua tôi :
mailto: songanchau6909@yahoo.com.
SAC
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeThu Dec 10, 2009 4:47 pm

hahah vào bắt được hai ông to nhỏ tìm mền á Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 776509
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeThu Dec 10, 2009 6:57 pm

KAKAKA A A A A A A A Chị Ba thông cảm nha ! Đàn ông mờ ..... Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 429776
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeSat Dec 12, 2009 5:46 pm

PCnet đã viết:
KAKAKA A A A A A A A Chị Ba thông cảm nha ! Đàn ông mờ .....

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 429776
Hi ... Hi... Trời lạnh không có mền da thì phải mua mền điện... tốn tiền quá! ... mà nó nóng chớ đâu ấm như mền da hả Lida và bạn PCnet ?????
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 701308
SAC
Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member
Songanchâu


Tổng số bài gửi : 222
Join date : 25/11/2009

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeSat Dec 12, 2009 10:42 pm

LỜI TÌNH TỰ CHO QUÊ HƯƠNG
Tùy bút : Song An Châu

Từ ngàn năm trước, đồng bào tôi như một rừng lao sậy sau cơn giông tố bão bùng, ngã rạp xuống; nhưng không khuất phục, không hèn hạ đã vùng lên đạp bằng sóng dậy, không sợ đầu rơi, máu chãy, banh thân vì lằn tên mũi đạn. Biết bao năm khổ ải dưới gót giày của kẻ ngoại xâm. Đoàn người đi trước ngã xuống, kẻ đi sau đứng vùng lên chóng chỏi với lằn tên mũi đạn, tù đày, gông xiềng, roi vọt …rồi cũng tháo gỡ được ách ngoại xâm tròng vào đầu vào cổ đồng bào tôi.

Sau “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây”, những tưởng con cháu mang dòng giống Tiên Rồng đã mất gốc; nhưng đã vùng lên đánh đuổi kẻ ngoại xâm, nối nghiệp tiền nhân giữ nước và dựng nước đã làm rạng danh vùng đất nhỏ bé hình cong chữ S, bên bờ Thái Bình Dương, phía dưới cùng vùng đất bao la của kẻ một thời thống trị đã xanh tươi ruộng đồng, cây trái đơm bông, người người cười vui hạnh phúc.

Niềm mơ ước cháy bỏng này của đồng bào tôi sau khi cởi bỏ xiềng xích của kẻ ngoại bang là tạo dựng một quốc gia an bình, hạnh phúc, tự do cho toàn dân; nhưng đã phải chịu cảnh nồi da xáo thịt, hơn “hai mươi năm nội chiến từng ngày” . Bom đạn, súng óng, máy bay, xe tăng, tàu chiến của những đế quốc mang nhản hiệu: China, Russia, USA, nhồi nhét vào tay dân tôi, bảo tụi mày cứ giết nhau đi để được Hòa Bình, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc, Dân Chủ, Dân Quyền …

Nghe lời ngon ngọt rĩ rã bên tai, ngày qua tháng lại, dân tôi xìu lòng ôm lấy niềm đau sau hơn hai mươi năm đầu rơi máu chảy, thịt tan, xương nát … một phần đất, đảo và biển đã lọt vào tay kẻ bá quyền phương Bắc.

Mẹ Việt Nam chít khăn tang, mắt nhòa lệ khóc. Người thiếu phụ ôm con nhìn ảnh chồng trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Đứa con thơ mất cha, người mẹ hiền buồn thương đứa con trai ra đi vĩnh viễn. Người tình bé bỏng hậu phương ngàn năm xa vắng người thương chết trận.

Tre già khóc măng. Người cha vừa nhận xác đứa con cả trong gói poncho hôi mùi tử khí từ chiến trường Quảng Trị đưa về. Đứa con kế theo đoàn quân giải tỏa chiến trường Huế bặt tin. Thằng cháu nội nghe đâu còn nằm điều trị tại bệnh viện Cộng Hòa, Sài Gòn. Tuổi già sức yếu ông không đi thăm cháu được.

Hôm trước má nó đi thăm con về, nói với ông nội nó:
- Thằng Tý, nó cũng khỏe rồi Ba. Chắc nó phải nằm viện điều trị một thời gian nữa không lâu đâu Ba.
- Ờ! Chừng nào nó xuất viện con lên rước nó về.
- Con kẹt mấy đứa nhỏ, chắc con không đi được đâu Ba. Con có hỏi trên đó, họ nói có chuyến xe về miền Tây thì họ đưa nó về luôn. Không sao đâu, Ba đừng lo.
- Vậy cũng được. Ờ! Nó bị sao đó con?
Cô con dâu rơm rớm nước mắt, im lặng đi vào nhà sau. Lời nói uất nghẹn ở cổ họng, không đáp lời ông già chồng được.

Trời nắng nóng. Ông Hai bê bình trà cũ kỹ và cái chung sành đít tròn mà trên hai mươi năm ông trân quý gìn giữ, di cư theo ông từ miền Bắc hồi năm Năm tư (1954). Ông đã bỏ làng xóm thân yêu, nhà cửa, ruộng vườn cùng hơn một triệu người khăn gói vào miền Nam theo tiếng gọi Tự Do.

Trời nóng. Ông cởi vài cái nút áo, phanh ngực áo ra, lấy cái quạt kè phe phẩy cho mát. Rót chung trà nhâm nhi, dựa lưng vào góc cây vú sữa, tàn lá che bóng mát rượi, trong sân nhà, ông lim dim ngủ.

- Ông nội! Khỏe không ông nội?

Ông Hai giật mình tỉnh giấc trong mơ…, nhỏm bật dậy, lấy tay dụi cặp mắt lờ, cố nhướng mắt nhìn người vừa hỏi đối diện:
- Đứa nào vậy ?
- Trời ơi! Ông không nhận ra cháu sao ông nội? Cháu là thằng cu Tý nè ông nội!
- Ờ …ờ, con thằng hai Mẩn hả?
- Dạ!
Ông Hai giương đôi mắt lờ lệch, chăm chăm nhìn thằng Tý từ đầu đến chân …

Bộ đồ lính còn mới, một bên óng quần chân trái xăn lên tận đầu gối …Nó vừa xuất viện từ bệnh viện Cộng Hòa về với đôi nạng gổ. Ngày mẹ nó sanh nó ra hai chân, bây giờ nó đi ba chân.
- Mầy đó hả Tý?.

Ông Hai hỏi, rồi ông òa lên khóc. Giọt nước mắt cuối cùng trong đời ông. Vì một phần vào tuổi trung niên khi bước xuống tàu di cư vào miền Nam ông đã để lại phân nửa trên quê hương mến yêu đất Bắc. Phần còn lại, tre khóc măng, dành cho thằng con cả ra đi vĩnh viễn hồi Tết Mậu Thân 1968. Giờ chỉ cho thằng cháu nội những giọt nước mắt cuối cùng trong đời, khi thấy nó về với hai nạng gổ …
Tý bỏ đôi nạng gổ, xà xuống ôm ông nội. Hai ông cháu ôm nhau, nước mắt ràn rụa, như đôi tình nhân lâu ngày mới gặp lại....

Nhìn góc cây vú sữa, Tý nhớ lại lúc còn nhỏ năm, sáu tuổi thường cùng ông nội, vào những buổi trưa hè ra đây hóng mát, nằm vào lòng ông nội, có nhiều lần ngủ thiếp đi, đến khi ông nội lay dậy vào nhà ăn cơm chiều ....

Song An Châu
GA, chiều đông đất khách 2009
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeSun Dec 13, 2009 12:39 am

Mền da bò hay da cọp hả hai anh ???
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitimeSun Dec 13, 2009 2:49 am

Chắc là da cọp chứ da bò hiếm lắm . Có cô nào dại đâu ..... Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 66242
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Văn_SONG AN CHÂU -1   Quán Văn_SONG AN CHÂU -1 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Văn_SONG AN CHÂU -1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Quán VĂN _ Song An Châu - 2
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» QUÁN NHẠC ĐA TÌNH THI SĨ
» BA CÁI NỬA PHÚT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: NHẬT KÝ,TÙY BÚT,ĐOẢN KHÚC-
Chuyển đến