TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Hinhvu10 NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)   NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeSun Jan 24, 2010 2:16 am

NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT ( Tạp ghi )


Tôi bắt đầu ghi lại những lá thư tình từ xưa cho đến nay , nhớ bài nào ghi bài đó và tùy hứng nên mới gọi là TẠP GHI . Câu chuyện ngày xưa lần đầu yêu "con nhỏ " Bắc kỳ thật là gay go .....khó nuốt . Tuy cũng là con gái Việt Nam , nhưng mấy em nhỏ Bắc kỳ phần nhiều là đanh đá đáng yêu . Nếu gặp cô nào miền Bắc thì đừng giận mình nhé " Giận thì giận , thương thì thương " đó nghen .......


Ngày 23-01-2010

Nếu hôm ấy tôi không tìm cái mũ nồi mà thằng bạn mắc dịch nào đã dấu đi thì tôi đã về sớm . Vừa suy nghĩ làm sao giải thích với Mẹ khi nhà , lòng đang lo âu vớ vẫn thì gặp em đang đứng khép nép bên đường . Dưới hàng cây phượng đỏ khoe màu cùng tiếng ve sầu khóc nỉ non không làm cho em tươi tỉnh dưới khuôn mặt nhăn nhó . Tôi dừng xe Honda ngỏ ý muốn giúp :

-Cô đang chờ ai ? Tôi có thể giúp cô được gì không ?


Không trả lời , cô vội nhảy lên sau xe sau khi vén vạt áo dài trắng nữ học sinh trường Đồng Khánh . Nàng chỉ tay về phía trước , tôi lái xe theo hứớng đi . Dọc qua ba con đường , nàng vổ vào vai tôi ra dấu ngừng xe , nàng chạy vội vào nhà không ngỏ lời cám ơn . Tôi nhún vai và rồ ga xe chạy thẳng .

Bẳng đi một tháng sau tôi nhận một mãnh giấy do nhỏ Thùy cùng xóm trao đại khái :

"Rất cám ơn anh đã giúp em về nhà . Hôm đó em đau bụng bị Tào Tháo rượt giử quá . Chấm hết ...."

Thật là lãng nhách hết chỗ nói . Nhưng tôi cảm thấy nhỏ này có nhiều điều bí ẩn và kiêu kỳ . Tôi hẹn lần sau sẽ tìm hiểu kỷ và cho nhỏ này biết tay .

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)   NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeSun Jan 24, 2010 5:35 pm

Này cô Bắc kỳ nho nhỏ sao mà khó tánh thế ?
Tôi đang học cấp ba , còn Tuyết Nhi thua một lớp . Những buổi tang trường tôi vẫn cố nán lại theo đuôi nàng về . Mặc cho tôi mang bộ mặt tiu nghĩu , sượng sùng muốn nói mà chẳng nên lời . Cứ thế tôi rà xe theo nàng và luôn luôn giữ cách khoảng 3 mét . Cho đến khi vào nhà , nàng đóng sầm cánh cổng cửa sắt một cách tàn nhẫn . Tôi ngẩn ngơ và tự nhiên yêu bài " Ngày xưa Hoàng Thị " của Phạm Duy .




Thời gian trồng " cây si " riết tôi cũng quen được nàng .Nhưng tánh của nhỏ giống cây xương rồng khô khan và đầy gai nhọn , nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí và đẹp nhất đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Triết , Toán, Anh Văn, Khoa học thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu lá thư tình của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng,thực tế và mang tính cách logic mà nó có thể chứng minh một cách chắc chắn , trong suốt , vững chải . Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt,còn hát thì anh đành chịu thua , anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Bao nhiêu lá thư gởi cho nhỏ đều bị từ chối , hoặc lặng lẽ nằm im trong sọt rác . Chỉ tội cho cái thằng tôi nhiều đêm không ngũ , nắn nót từng nét chữ , còn ép cánh hoa Lài tỏa mùi thơm dìu dịu trong thơ trước khi gởi .Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng có tình ý gì với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim băng giá như anh phải nao núng không ít. Em còn nhớ không ? Cái hôm mùa hạ khi nắng chiều còn dẫy chết bên hàng hiên , nhỏ cười cười chấp nhận cánh hoa hồng anh gởi tặng , đôi mắt nhỏ đen lay láy và long lanh đến lạ kỳ làm tim anh sắp ngừng đập và nhảy vọt ra ngoài . Rất may hôm ấy anh tựa vững vào lang can nhà trường nên anh không bị té , tuy tay có hơi rung và tim đập quá mạnh . Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy con tim anh đã hoàn toàn trao cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng bao giờ trắng đêm không ngũ , nếu không nhớ nhỏ anh không thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thế mà dạo ấy, anh thường chê và lên án gắt gao mấy đứa con trai đóng mặt mo lóng ngóng chờ gái cuối đường , trông thật không khác gì mấy thằng ngố chẳng giống ai .

Đôi lúc biết còn sớm chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới chầu chực đứng chờ, lòng lo sợ đến trễ nhỏ sẽ theo lũ bạn đi mất và tệ nhất là có gã đàn ông nào đó đón rồi chở đi ...... biết đâu chừng chuyện đời khó nói .Em đừng vội mĩm cười với lòng tự cao người con gái nhé . Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc yếu đuối tâm hồn .

Có một dạo khi cơn mưa rào đổ xuống , nhỏ nhanh chân như muốn chạy trốn dù anh theo sát nút , anh biết nhỏ giận không thèm nói chuyện vì anh đến trễ khi làm bài toán thi học kỳ quá hóc búa .Anh nhớ rõ , chỉ mới vài ngày nhỏ im lặng tránh mặt mà anh cảm thấy thời gian sao dài hàng thế kỹ . Giá mà nhỏ chỉ gặp anh một giây lát , anh sẽ quỳ xuống bên em để nói lời tạ tội .

Vẫn biết rằng tình yêu là mù quán , đam mê là dại dột .Nhưng anh chưa đến độ đần như thế , đôi mắt anh vẫn còn sáng như gương soi . Anh chưa đến độ phải mang kiến cận dày 7 điốp .Anh cũng chưa bao giờ dám thề non hẹn biển như một kẻ dối trá , lắm mồm , anh cũng không muốn nói vòng vo Tam Quốc và quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý bằng thơ văn lãng mạn để đưa nhỏ lạc vào động Thiên Thai hay mê hồn trận làm cho nhỏ đau khổ . Anh chỉ có một con tim và một tấm lòng chung thũy rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán với hằng đẳng thức đáng nhớ : A + B = C . Nói tóm lại là " I Love You so much " . Như thế đã được chưa ??????

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)   NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeMon Jan 25, 2010 4:41 am

NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) 924375 NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) 727839
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)   NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitimeMon Jan 25, 2010 11:29 pm

SOME THING ABOUT LOVE ? (Một số điều về tình yêu )

Nhà thơ Hồ Zdến thì cho " Yêu là chết trong lòng một ít " . Nhưng cá nhân tôi quan niệm " Yêu là chết hết trong lòng " . Quả thật đấy các bạn . Ai không tin cứ thử yêu đi rồi biết . Nào là :

-Chưa được yêu cũng khổ .

-Được yêu rồi lo sợ mất tình yêu cũng chết .

-Canh chừng , vun bón sợ tình yêu bay mất lại càng khổ .

-Hàng giờ chìu chuộng , đợi chờ cũng khổ .

- .....v ....v .........

Có người cho rằng cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu . Mỗi người ít nhất phải có 5-6 người tình nhưng đi vào chung kết chỉ cần ba người . Người thứ nhất là người mình yêu nhất , thứ hai là người yêu mình nhất và thứ ba là người bạn đi suốt cả cuộc đời ( đây mới là người làm khổ mình nhất ) .

Người yêu thứ nhất cho ta một cảm giác vui buồn , lo sợ ...rồi cảm nhận được tình yêu là thế nào . Chỉ có cảm giác được yêu mới tìm thấy được người thật tình yêu mình nhất .Khi trải qua cảm giác được yêu và bị yêu mới thấy được mình cần gì và sẽ tìm thấy người thích hợp với mình nhất trong cuộc đời còn lại .
Nhưng trong cuộc sống thực tế , cả ba người này thường không phải là một người . Người mà mình yêu nhất lại không chọn mình . Người bạn yêu nhất lại không phải họ yêu bạn nhất và người thích hợp đi đến hôn nhân lại không phải là người mình yêu nhất mà chỉ là người xuất hiện vào hoàn cảnh thích hợp nhất .

Em sẽ là người yêu thứ mấy của anh ? Trên đời này không ai muốn thay đổi tình yêu của mình .Khi cô ta thực sự yêu mình chính là lúc cô ta yêu mình thực sự .Khi cô ta không yêu mình thì cũng là thực sự không yêu mình .Cô ta không thể đóng kịch giả vờ yêu mình khi cô ta đã quyết định . Cũng như ta không thể giả vờ khi đã thực sự yêu cô ta .

Khi hai mãnh tình tan vỡ có cần hỏi lại xem mình có còn yêu cô ta nữa không ? Nếu mình không còn yêu cô ấy thì đừng bao giờ vì lòng tự ái mà mạnh dạn xa lánh cô ta .

Tình yêu là sự đuổi bắt như một trò chơi trẽ thơ . Yêu là ích kỹ không phải là chiếm hữu . Ví như bạn thích ánh trăng , sao ..... nhưng không có nghĩa là bạn nhốt ánh trăng , sao đó trong phòng riêng để bạn độc quyền . Vì người ta yêu là đẹp thì người khác nhìn cũng có cảm nhận người yêu ta là đẹp vậy . Ta đã chiếm hữu nàng thì người khác cũng có quyền chiếm hữu nàng vậy . Cho nên ngạn ngữ có câu " Vợ đẹp là vợ người ta " . Bạn phải coi chừng bị cắm sừng và mất người yêu ngày nào chưa biết . Khi nàng ra đường lộng lẫy , kiêu sa thì biết bao nhiêu cặp mặt chiêm ngưỡng , ngắm nhìn và muốn chiếm đoạt . Gặp anh chàng hào hoa , có địa vị , nhiều tiền và biết tung ra đúng mode ...... thế là ta có thể mất nàng .

Tình yêu là một sự đuổi bắt , trốn tìm lẫn thay đổi . Nàng có thể đổi thay tình chàng như thay áo và ngược lại ta cũng thế thôi . Cho nên yêu không phải là chết trong lòng một ít mà yêu là CHẾT HẾT TRONG LÒNG . Đúng không các bạn ????

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)   NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG MẢNH TÌNH VỤN VẶT .(Tạp ghi)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )
» NHỮNG CHÚ MÈO TINH NGHỊCH
» Thư Tình bằng tên những bài hát - Sưu Tầm
» Sức mạnh của ý chí .
» TRÁI TIM EM...MONG MANH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: Thư Tình-
Chuyển đến