TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Hinhvu10 ĐếM LạI ThÁnG NgÀy 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 ĐếM LạI ThÁnG NgÀy

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Hoàng Dũng
Member
Member
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/12/2009

ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeWed Dec 16, 2009 1:57 am

QuÊn ...!!!


Nhớ thuở ngày xưa ham bắn bi
Vui cùng bè bạn chẳng lo chi
Quên làm bài vỡ , ngày mai nộp
Trứng vịt đem về cô giáo ghi

Lớn lên tí nữa ham chơi diều
Họp bạn đùa chơi những buổi chiều
Bài vỡ ... lại quên , sao lú lẩn
Gánh hai trứng vịt , lạc hồn xiêu

Đến lúc tập tành chút mộng mơ
Theo cô aó trắng , nhớ vu vơ
Bởi quên giờ hẹn , nên tình lỡ
Chừ cách hai nơi hết đợi chờ

Xứ người trí nhớ lại phôi pha
Thấy trước quên sau ... thiệt đó mà
Thơ phú mới làm ... chừ hỏng nhớ
Loay hoay cả buổi , thôi đành ngơ

Quên như chiếc bóng theo tui mãi
Cười ngạo rình mò chẳng chịu thôi
Hỏng lẽ đổ thừa : vì ... bởi ... tại ...
Thôi đành chấp nhận để vui đời

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeWed Dec 16, 2009 3:02 pm

Ai biểu dại làm chi ......Bây giờ hối hận đã muộn . ĐếM LạI ThÁnG NgÀy 701308
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Member
Member
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/12/2009

ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeSun Dec 20, 2009 6:04 am

mèn ... đâu có biểu dại đâu ... tại dại bẩm sinh mờ ....


TÌNH THOÁNG MÂY BAY



Thứ Hai , EM bước ngang nhà ,
Áo hồng tươi đẹp , miệng hoa mỉm cười .
Khẻ chào , tôi đứng chơi vơi ,
Nhìn theo lòng thấy , cuộc đời đáng yêu .

Thứ Ba , EM bận áo thêu ,
Màu xanh hy vọng , mỹ miều kiêu sa .
Gặp EM như cũng ngày qua ,
Dăm câu chào hỏi , tựa là quen thân .

Thứ Tư , lòng thật như gần ,
Cùng EM trò chuyện trước sân , vui tràn
Đẹp xinh EM mặc áo vàng
Lòng đang ngây ngất, lại càng đắm say .

Thứ Năm , áo trắng nhẹ bay ,
Tôi say giấc mộng đêm ngày ươm tơ
Thả hồn tập tễnh làm thơ ,
Kết bao giấc mộng tình mơ với nàng .

Tương tư Thứ sáu mộng vàng ,
EM khoe áo tím , đi ngang hỏi chào
Nhìn theo lòng thấy nao nao
Đêm về giấc ngủ , chiêm bao gặp nàng

Hôm qua thứ Bảy ngỡ ngàng ,
Thấy EM tíu tít , song hàng với ai ?
Miệng cười say đắm , choàng vai
Cùng người vui bước , như hai vợ chồng .

Hôm nay Chủ Nhật nằm không ,
Kệ EM áo đỏ , áo hồng , áo xanh .
Kệ EM chào hỏi quẩn quanh ,
Tôi đây chẳng đợi , mong manh tháng ngày .

Ô hay , tình thoáng mây bay ...........



Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeSun Dec 20, 2009 7:43 pm

Hoàng Dũng đã viết:
mèn ... đâu có biểu dại đâu ... tại dại bẩm sinh mờ ....


TÌNH THOÁNG MÂY BAY



Thứ Hai , EM bước ngang nhà ,
Áo hồng tươi đẹp , miệng hoa mỉm cười .
Khẻ chào , tôi đứng chơi vơi ,
Nhìn theo lòng thấy , cuộc đời đáng yêu .

Thứ Ba , EM bận áo thêu ,
Màu xanh hy vọng , mỹ miều kiêu sa .
Gặp EM như cũng ngày qua ,
Dăm câu chào hỏi , tựa là quen thân .

Thứ Tư , lòng thật như gần ,
Cùng EM trò chuyện trước sân , vui tràn
Đẹp xinh EM mặc áo vàng
Lòng đang ngây ngất, lại càng đắm say .

Thứ Năm , áo trắng nhẹ bay ,
Tôi say giấc mộng đêm ngày ươm tơ
Thả hồn tập tễnh làm thơ ,
Kết bao giấc mộng tình mơ với nàng .

Tương tư Thứ sáu mộng vàng ,
EM khoe áo tím , đi ngang hỏi chào
Nhìn theo lòng thấy nao nao
Đêm về giấc ngủ , chiêm bao gặp nàng

Hôm qua thứ Bảy ngỡ ngàng ,
Thấy EM tíu tít , song hàng với ai ?
Miệng cười say đắm , choàng vai
Cùng người vui bước , như hai vợ chồng .

Hôm nay Chủ Nhật nằm không ,
Kệ EM áo đỏ , áo hồng , áo xanh .
Kệ EM chào hỏi quẩn quanh ,
Tôi đây chẳng đợi , mong manh tháng ngày .

Ô hay , tình thoáng mây bay ...........



Hoàng Dũng

Ô hay tình thoáng mây bay
Anh buồn anh ngủ suốt ngày đã ghê
Xung quanh im lặng tư bề
Anh nằm anh ngáy ui phê quá trời ....há HD

Bài thơ lãng mạn ác ....
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeFri Dec 25, 2009 4:54 am

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR HOÀNG DŨNG ĐếM LạI ThÁnG NgÀy 594723
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitimeWed Oct 19, 2011 3:17 pm

MỘT THỜI HOA TUỔI MỘNG

Tôi là gã si tình luôn ngớ ngẩn
Nên cả đời lận đận nhớ vu vơ
Những chiều thu nhạt nắng đến ơ hờ
Rồi lại khẻ gợi buồn bao luyến tiếc

Tôi là gã yêu thơ nên mải miết
Viết về EM và một cả trời thương
Thuở òa yêu thơ mộng dưới mái trường
Đầy hoa phượng trải đều trên lối nhỏ

Tôi là gã chậm chân nên đứng ngó
Đã xa rồi , còn đó những vần thơ
Áo trắng ơi , thương quá tuổi mộng mơ
Thời ly loạn cách chia mình đôi ngã

Tôi là gã ươm mơ nơi phố lạ
Thu đến rồi đang nhuộm lá tương tư
Nhớ về EM trong nỗi nhớ mệt nhừ
Thương ba chữ giữ hoài không dám nói

Thu hoen lạnh , tình thơ như mời gọi
Kỷ niệm buồn đang nhức nhối tim côi
Từng dòng thơ tô đậm tháng ngày trôi
Ôi thương quá , một thời hoa tuổi mộng ....

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ĐếM LạI ThÁnG NgÀy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐếM LạI ThÁnG NgÀy   ĐếM LạI ThÁnG NgÀy I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
ĐếM LạI ThÁnG NgÀy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THẰNG BẠN DỠ HƠI .
» THẰNG NÀO ĐÁNG SỢ ?
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» TRANH THƠ _LIDA
» CHIỀU LANG THANG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Thơ mới-
Chuyển đến