TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  thơ dangphuong I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
thơ dangphuong I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
thơ dangphuong I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
thơ dangphuong I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
thơ dangphuong I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
thơ dangphuong I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
thơ dangphuong I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
thơ dangphuong I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
thơ dangphuong I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
thơ dangphuong I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
thơ dangphuong Hinhvu10 thơ dangphuong 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
thơ dangphuong %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 thơ dangphuong

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeThu Dec 10, 2009 11:30 pm

Hương lụa….

Trong hương gió xa đưa hương lụa
Dáng em hay tà áo ai qua
Thấp thoáng bay … giọt nắng ngọc ngà
Hồn tôi ngẩn ngơ … say tình ý

Hương xa ..của loài hoa dạ lý
Ấp ủ nồng nàn …áo em thơm
Mùi quê xưa …đồng cỏ gốc rơm
Theo gió đưa … mơ hồ hương lúa.

Vạt nắng ..hôm qua say hương lụa
Ngả vào tà áo dáng em thơ
Cho hồn tôi bỗng thấy ngu ngơ
Lênh đênh trôi về một cõi lạ

Hương lúa ..có còn mùi lá mạ
Và nắng có còn thơm áo em …?
Chiều nay …sao bỗng thấy khát thèm…
Hương xưa hay là hương áo lụa..?

dp


Được sửa bởi dangphuong ngày Fri Mar 05, 2010 4:41 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeFri Dec 11, 2009 12:31 am

thơ dangphuong 27812 Bài thơ đọc nghe thật êm ái thơ dangphuong 130459
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeFri Dec 11, 2009 3:39 pm

Vẫn chờ tấm thiệp......

Có lẽ em đang mừng Giáng sinh.
Lòng rôm rả với cánh thiệp xinh.
Em tất tả đi mua chiếc bánh.
Dưới cây thông đèn nến lung linh.

Ở đó đêm nay có lạnh không...?
Cali lúc nào cũng nắng hồng.
Cánh thiệp Noel em đã gửi...
Sao như có tiếng gió mùa đông...!

Những lời em chúc như mọi người.
Kèm theo với tiếng nhạc vui tươi.
Em xé nát tim tôi rồi đó...
Bằng dấu môi son nửa nụ cười...

Có lẽ em đang mừng giáng sinh.
Bao nhiêu câu nói bao nhiêu tình.
Còn tôi vẫn đêm dài thui thủi...
Ngọn nến liêu xiêu hắt bóng mình.

Noel này đã thứ mấy rồi ..?
Em xa tôi ...Chúa cũng bỏ tôi.
Nhưng sao tôi vẫn hoài chờ đợi..
Một thiệp Giáng sinh rất xa xôi...?
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSat Dec 12, 2009 2:02 pm

Tôi van em…

Tôi van em …một lần nữa thôi.
Em cười đi... hãy cười với tôi.
Để đêm sâu không còn thao thức…
Vì nét buồn trên mắt trên môi.

Tôi van em... em hãy nói đi…
Đừng lặng im nước mắt ngang mi.
Để tôi còn được …nghe hờn dỗi…
Lòng bâng khuâng với mối tình si.

Tôi van em …hãy thức đêm nay…
Để tôi được nhìn em đắm say.
Nét bơ phờ…ái ân rời rã…
Mà mộng hờ như chực cánh bay…!

Tôi van em …hãy nói với tôi…
Những lời tình ý dù xa xôi.
Em cười đi …cho tôi khao khát…
Nụ hôn buồn ngả xuống bờ môi.

Tôi van em ..lần cuối rồi thôi….
Còn hay không hò hẹn lứa đôi…?
Cũng xin em ..một lần cay đắng…
Trách em …làm tan giấc mộng rồi…!!!
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeFri Mar 05, 2010 4:43 pm

Enlarge this imageReduce this image
thơ dangphuong Duoitheo


Đuổi theo….

Tôi chạy đi trốn ánh mặt trời
U buồn như là một cánh dơi
Thu gọn người vào trong bóng tối
Tôi sơ hãi hay tôi chán đời…?

Tôi đuổi theo hoài một vầng trăng
Chân mỏi mòn hồn cũng giá băng
Trên sông sóng nước vô tình quá
Làm vỡ tan đi bóng vĩnh hằng

Tôi dấu kín mình trong bóng đêm
Rượu say chưa... mà môi đã mềm
Ngọn nến lụn tàn theo năm tháng
Đã buồn lại càng thấy buồn thêm.

Tôi đuổi theo hoài một ước mơ
Như những lượn sóng tấp vào bờ
Chập chùng… vỡ nát trong tiếc nuối
Chỉ còn lại bọt trắng bơ vơ…!

Tôi đuổi theo hoài bóng hình ai….
Mặt trời xa xóa dấu hình hài
Đêm trăng có còn soi dáng ấy
Đường đời ơi..sao thấy quá dài…!!!
dp
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon Mar 15, 2010 9:17 pm

Thơ anh DP hay nhưng mà buồn quá !!!
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSun May 23, 2010 11:20 pm

thơ dangphuong 20707984_images1341315_NangHa


Hạ buồn …

Nắng hạ chiều nay như ngỡ ngàng
Trôi trên triền dốc đá thênh thang
Mây bay lãng đãng buồn hiu hắt
Gió thổi vi vu sầu võ vàng
Góc phố đó ta vừa hạnh ngộ
Đường đời nào khách đã sang ngang?
Rừng cây lá cũng rơi nhiều quá
Nghiêng ngả hồn tôi gió hạ sang…!!!
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSun May 23, 2010 11:22 pm

Hương Xưa đã viết:
Thơ anh DP hay nhưng mà buồn quá !!!
Nghe cái tên "Hương Xưa" cũng thấy buồn rùi...!!!
Cám ơn nghen.
dp
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon May 24, 2010 1:26 am

Welcome !!! cái gì xưa cũng buồn hết thảy đó anh DP
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeTue May 25, 2010 4:39 pm

Mùa Hạ đang sang hết lá vàng
Lòng người cũng thế hết ngỗn ngang
Xuân mang tươi thắm hoa khoe sắc
Chẳng lẽ hồn ta cứ bẽ bàng ....

Chúc luôn vui và sáng tác đều nha anh DP thơ dangphuong 33396
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngàn kiếp lưu đầy ...   thơ dangphuong I_icon_minitimeTue May 25, 2010 6:45 pm

thơ dangphuong Haitac01

Ngàn kiếp lưu đầy ...

Tôi muốn là một tên hải tặc
Trên biển tình thuyền em rong chơi
Tôi ngang tàng bên một góc trời
Đánh cướp nhan sắc em đem dấu.

Tôi muốn là một tên thảo khấu
Trên đường đời chiếm đoạt dung nhan
Trói buộc ..thời gian đến ngày tàn
Trăm năm ...lòng tham còn chưa cạn.

Tên cướp ngày nào bỗng bị nạn
Chết đuối trong một biển mắt sâu
Hòn đảo xưa đã bỏ đi đâu ...?
Trại chủ phút chốc thành hình nộm ...

Tôi chỉ là một tên ăn trộm
Ân ái ngày nào có còn không...?
Dấu kỹ đi...một nụ hôn hồng
Tên cướp đã bị đày ngàn kiếp...!
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeFri May 28, 2010 12:13 am

Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize
thơ dangphuong SunsetBeachWPwmcopy

Dần phai …

Tôi đuổi theo hoài lượn sóng xa
Mệt nhoài mưa nắng với phong ba
Tựa người lỡ vận không may mắn
Như bé mồ côi thiếu mái nhà
Này khách tri âm rồi giã biệt
Kìa ai tình nghĩa cũng phôi pha
Tôi đi … đi mãi trong hoang vắng
Chiều đã dần phai ánh nắng tà…!!!
dp
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeWed Jun 02, 2010 7:31 pm

thơ dangphuong 188100 thơ dangphuong 130459
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeWed Jun 09, 2010 4:37 pm

Enlarge this imageReduce this image
thơ dangphuong Truacu


Guốc vông...

Nắng hạ ... gánh một trời quê
Đổ vào tà áo đi về...nặng không...?
Em đi đôi guốc gỗ vông ...
Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân...
Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già...gió đong đưa...
Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSun Jun 27, 2010 9:14 pm

thơ dangphuong Thuno


Thuở nào …

Quanh tôi chỉ có trăng sao
Đêm về mới thấy lòng nao nao buồn
Từ khi sông đã xa nguồn
Xa tôi em có chút buồn nào không?

Quanh tôi đồi núi mênh mông
Cánh chim mỏi mệt cũng không muốn về.
Cây xanh rừng lá bốn bề
Mà sao chỉ thấy sầu lê thê sầu.

Em ở đâu tôi ở đâu …?
Hai phương trời hai bán cầu tương tư
Quanh đây ngày tháng còn dư
Chỉ mình tôi thiếu tình như thuở nào…!!!
dp




Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 1:14 pm

Buồn quá nhỉ !!!Thơ hay thơ dangphuong 27812
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSat Jul 10, 2010 4:16 am

thơ dangphuong 27812 thơ dangphuong 712564
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon Jul 12, 2010 6:34 pm


thơ dangphuong Gaidep01


Mơ hồ …

Em là ma nữ hay giai nhân?
Theo bước chân ai đến cõi trần
Tóc xõa suối tiên ngang vực thẳm
Vai trần núi lửa giữa phong vân
Ôm hờ bờ ngực thơm hoa lá
Thả lỏng vòng tay ngọt ái ân
Chênh chếch vầng trăng say dáng ngọc
Tôi là ác quỷ hay thiên thần …?
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon Jul 12, 2010 6:39 pm

Ủa... bộ không cho EDIT sao?
dp
thơ dangphuong 243150
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon Jul 12, 2010 7:36 pm

sao lại không hả anh DP
ủa mà anh muốn edit cái chi rứa
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeTue Jul 13, 2010 9:11 pm

Chắc có trục trặc gì đó nên tui cũng vẫn không thấy chữ EDIT ở đâu cả.
Lida làm ơn sửa dùm câu 5 "bờ ngực" thay vì là "vòng ngực".
Cám ơn Lida nhiều.
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeWed Jul 14, 2010 2:29 pm

Cám ơn anh PCnet, HươngXưa và Lida đã ghé qua đọc thơ.
Xin chúc những ngày vui vẻ.
dp
thơ dangphuong 188100
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeWed Jul 14, 2010 2:31 pm

Giọt rượu trên môi ...

Rồi đêm nay tôi níu dĩ vãng...
Để môi em giọt rượu còn nồng.
Mái tóc mềm như một dòng sông...
Tôi chìm vào cuộc tình rất lạ.

Em ngang qua mỏng như nắng hạ.
Làm sao tôi níu được thời gian ...?
Giọt rượu kia... đong đưa nồng nàn.
Cho khát khao bờ môi ngây dại.

Rồi đêm nay ...tương lai dừng lại...
Nhìn ngây ngô giọt rượu vừa rơi.
Trong không gian lặng lẽ muôn đời...
Một điều gì như vừa tan vỡ.

Cửa dĩ vãng có còn rộng mở?
Cho tôi nhìn lần cuối nụ cười..
Và giọt rượu màu đỏ rất tươi.
Xin đọng lại...xin đừng rơi xuống...!
dp
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeWed Jul 14, 2010 3:30 pm

thơ dangphuong 27812 bài thơ đọc nghe nhẹ nhàng và thơ mộng quá thơ dangphuong 244308
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSat Jul 17, 2010 6:18 pm

Hương lửa...

Em là lửa em là hương...
Cho tôi mê muội lạc đường hư vô.
Vầng trăng lạnh dưới đáy hồ...
Cũng thành gối mộng cơ hồ trăm năm.

Dòng sông như dáng em nằm...
Tôi trôi dạt mãi tìm trầm tích xưa.
Địa đàng hương lửa còn thừa
Dòng sông đã cạn...cơn mưa vô thường.

Em là lửa em là hương
Đường cong nhan sắc đợi tương tư về...!
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 3:05 pm

thơ dangphuong 17538_RoseSousNeigeNB


Giữa hư không ....

Em như là một đóa hoa hồng
Nở vội một mình giữa tiết đông
Tuyết trắng phủ mờ từng cánh mỏng
Nắng vàng ấp ủ giọt tình nồng
Chiếc bình bằng sứ che băng giá
Khung cửa hiền từ .. tránh bão giông
Sao đóa hoa em lại héo úa
Thà là…. .tan tác giữa hư không?
dp
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeThu Jul 22, 2010 4:52 pm

Hư không lắm gió nhiều mưa
Dù trong khung cửa cũng chừa chút hơi
Ngoài trời gãy cọng như chơi
Trong nhà không nắng gió thời chẳng qua ...hihihivào phá DP chút nè
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSun Jul 25, 2010 7:25 pm

Bốn mùa biền biệt

Một, hai, ba năm sau gặp lại
Biết đời có còn chút đắm say
Hay như là gió cuốn mây bay
Trôi đi mất… mùa thu vời vợi

Bao nhiêu lần ba năm chờ đợi
Biết đời có còn chút niềm vui
Ngọn cỏ úa…tàn tạ ngậm ngùi
Mang đi hương sắc xa mùa hạ

Có bao giờ ta trở thành xa lạ
Bên dòng đời hờ hững đi qua
Mùa đông kia..như phiến băng hà
Trong ánh mắt …xa dần kỷ niệm…!!!

Ngón tay sẽ buồn trên bàn phiếm
Ôm siết cung đàn ngỡ dáng xưa
Nụ cười …tình tự đam mê còn thừa
Mà mùa xuân…đã trôi biền biệt...!
dp
Về Đầu Trang Go down
dangphuong
Member
Member



Tổng số bài gửi : 28
Join date : 25/11/2009

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeSun Jul 25, 2010 7:27 pm

Hi Lida,
Muốn "Quote" cũng hổng biết làm sao?
Kỳ thị tui phải hông?
dp
thơ dangphuong 368647
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitimeMon Jul 26, 2010 12:42 am

dangphuong đã viết:
Hi Lida,
Muốn "Quote" cũng hổng biết làm sao?
Kỳ thị tui phải hông?
dp
thơ dangphuong 368647
Chắc máy anh DP ky thị mí trang web của Lida chứ HX quote và edit được cả mà
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





thơ dangphuong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thơ dangphuong   thơ dangphuong I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
thơ dangphuong
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Thơ mới-
Chuyển đến