TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:43 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Edrd

Em đến rồi đi

Ngô Thiên Tú

Em đã đến
Cho tim tôi ướt đẩm
Những giọt tình
Lãng mạn đam mê
Rồi lại đi
Để tim tôi khô héo
Theo tháng ngày
Say nhớ lê thê

Em đã đến
Cho đời tôi say sóng
Những bọt nồng
Sa ngã mê man
Rồi lại đi
Để đời tôi du mục
Không bến bờ
Ôm lưu luyến lang thang

Đừng là mưa
Hay là sóng
Đến tình cờ bất chợt
Rồi lại đi
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như sa mạc buồn
Như tuyết lạnh mùa đông

Mưa bên thềm
Sóng vẫn rì rào trên biển
Không có em
Tim tìm bóng hình hò hẹn
Nắng cô đơn
Ôm cõi sầu chờ đợi
Trăng đêm tàn
Ôi em ở nơi đâu
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:12 pm


Xa cách

Ngô Thiên Tú

Ngày từng ngày xa cách
Cõi nhớ như dòng sông
Trôi du mục nhớ thương
Ôm bến mơ hẹn hò

Ngày từng ngày xa cách
Mình yêu nhau nhiều hơn
Đêm ru tình hãy ngủ
Tưởng bóng em bên đời

Ngày từng ngày xa cách
Tim ước mộng chung đôi
Mong thời gian chờ đợi
Đừng làm phai giấc mơ

Ngày từng ngày xa cách
Tim tha thiết yêu em
Buồn gởi gió trăng đêm
Tiếng trái tim thì thầm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:12 pm


Mơ tình không xa

Ngô Thiên Tú

Gặp nhau để rồi yêu
Em hay là biển sóng
Làm tim anh ngập lụt
Chuyện giấc mơ vợ chồng

Anh sợ chiều tiễn đưa
Anh sợ phút chia ly
Ôi nghìn trùng thương nhớ
Giấc ngủ chẳng bình yên

Anh mơ tình không xa
Như đôi sam bên biển
Không thể tách rời nhau
Mãi chung bóng muôn đời

396
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:14 pm

Khi em khóc

Ngô Thiên Tú

Khi em khóc
Trái tim anh đau nhói
ôm cõi buồn
Không bờ bến mù khơi

Khi em khóc
Trái tim anh giẫy chết
Buồn âm thầm
Như mưa lũ trái tim

Khi em khóc
Trái tim anh rướm máu
Không là roi
Sao rách nát tả tơi

Tình không gần
Để anh uống từng giọt lệ
Cho tim em
Vơi bớt những giận hờn

Đừng khóc nữa
Em ơi dừng khóc nữa
Mặn cõi hồn
Yêu em lắm em ơi

ht 160
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:14 pm

Như có nhau

Ngô Thiên Tú

Như đôi chim làm tổ
Không muốn rời xa nhau
Cho tình say đam mê
Một hạnh phúc nồng nàn

Tình lên ngôi đắm đuối
Hai tâm hồn nhập mộng
Hai trái tim hoà nhịp
Say rung cảm yêu thương

Nghìn trùng ôi cõi nhớ
Đêm qua đêm ru mơ
Thì thầm gởi trăng gió
Tim chung thủy mong chờ

Như có nhau bên đời
Em cho anh niềm tin
Anh yêu em tha thiết
Đợi chung bóng hẹn thề

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:15 pm

Đừng dỗi

Ngô Thiên Tú

Sao biển mãi dỗi hờn với gió
Khi thuyền mơ đã cập bến bờ
Không còn tương tư làn sóng mù khơi
Trôi du mục theo tháng ngày hoang tưởng

Sao không che cho mây về với núi
Dưới dốc đồi hoa lá ngủ bình yên
Say yêu thương thung lũng rừng si tình
Không còn cô đơn theo hoàng hôn buồn bã

Mùa rơi xưa đã chết theo sóng ảo
Rời khỏi tim mộng se cát dã tràng
Từ mưa đến sa mạc thương đôi bóng
Say hương tình hạnh phúc tựa mùa xuân

Dĩ vãng cũ đã vùi chôn dưới mộ
theo thời gian đau lá tình ảo lìa cành
Cây muà xuân chổi lộc xanh thắm mới
Phất phới lòng say hiện tại yêu thương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:15 pm


Ai anh yêu?

Ngô Thiên Tú

Không thể là mơ tương tư một chiếc bóng
Theo tháng ngày mộng tưởng gió với trăng
khát hạnh phúc muốn yêu là nguyệt thực
Chung cuộc đời chung ước vọng lâng lâng

ôm hồn đau bao mùa rơi mài miệt
Hứng gió buồn hứng sa mạc cằn khô
Héo úa vàng đợi mưa về giăng lũ
Ngập trái tim cho lụt nắng hạ tương

Từ em đến tim không còn sương giăng phủ
Tan mùa đông tuyết lạnh buốt hẹn hò
Tình lên ngôi không còn sầu phố thị
Thật đông người chẳng ai bước chung đôi

Ai anh yêu? người cùng anh nhập mộng
Chuyện phu thê san xẽ cuộc sống buồn
Không thể là mây bay không định hướng
Bến bờ tình thuyền cập bến buông neo

Tình yêu không thể là trò chơi cút bắt
Sáng chiều mơ ôm tuyệt vọng mù khơi
Chút lãng mạn rồi từng đêm gối chiếc
ôm bềnh bồng ôm trăng ngã bên song

Đừng mãi nghĩ tim anh không dứt khoát
Thà rằng đau chớ không thể dối lừa
Chỉ một thôi chớ không hai hình bóng
Thật thà tim cho hạnh phúc nồng nàn

Ai anh yêu em hay người ấy?
ừ đừng đau với dĩ vãng hôm nào
Hiện tại là tim tha thiết yêu em
Lễ thành hôn là mộ chôn tình cũ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:15 pm


Hứa gì ?

Ngô Thiên Tú

Đã bao năm lênh đênh trên biển
Thuyền cập bờ không còn say sóng gió mù khơi
Buông neo mơ dưới bến hẹn hò
Thuyền ngất ngây bình yên trong hạnh phúc

Héo úa vàng đồng khô mùa nắng hạn
Mưa mùa ngâu ngập nước lúa nẫy mần
Xanh tâm hồn đam mê cảnh quê hương
Bừng sống lại một trái tim rủ chết

Tan tuyết đông núi đồi như rung cảm
Từ yêu thương mặt trời soi ánh hồng
Dốc sương mù thung lũng tan tương tư
Thì thầm trong gió lời giấc mơ chờ đợi

Thuyền hứa gì với bờ khi buông neo về bến
Đồng đợi gì khi nước ngập mùa xuân
Núi hứa gì khi tàn một mùa đông
Yêu là hiện thực không là hư với ảo
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:16 pm


Mơ gì?

Ngô Thiên Tú

Lá mơ gì trong nắng?
Khi mùa xuân yêu thương
em ước gì trong mơ?
khi tình lên ngôi mộng

Rừng mơ gì khi gió?
Ru tình vào du duơng
Em mơ gì khi yêu?
Lúc hạnh phúc ngập hồn

Đồng mơ gì khi mưa?
Về ngập bờ lúa mạ
Em mơ gì khi thương?
Trao tim chung đôi bóng

Như đôi chim làm tổ
Anh mơ gì em hiểu
Có một cánh chim non
Xuống phố thị thơ tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:16 pm

Tại em

Ngô Thiên Tú

Tìm chữ nào diển tả
Anh yêu em đắm đuối
Khi nhịp tim
Mãi tha thiết nồng nàn
Như là biển
Mênh mông sóng nhớ
Vỗ dạt dào
Một bến mộng yêu thương

Chữ có đủ nghĩa tỏ bày
Yêu em không hỡi
Khi tim anh
Như núi đá thủy chung
Muốn em hiểu
Ru lòng đừng hờn dỗi
Một đoá hồng
Một lời hứa trăm năm

Còn ngăn cách
Tình thường hay trách
Em ghen anh
Hay anh sợ mất em
Giọt mưa sầu
Thấm ướt bầu trời đêm
Anh cảm thấy
Yêu nhiều hơn khi em giận

Đôi khi
Tình muốn bình yên
Ai thương mà chẳng
Muộn phiền vì yêu
Em ơi! nhắn nhủ đôi điều
Buồn anh trú ngụ mỗi chiều ,
Tại em!

Thương em
Chữ nghĩa đi tìm
Mà sao trống rỗng
Nỗi niềm anh mang

397
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:17 pm

Mưa Tháng bảy

Ngô Thiên Tú

Tháng bãy mưa ngâu rơi buồn day dứt
Yêu thiết tha sao ngăn cách bến giang đầu
Rồi từng ngày hai cõi nhớ thêm sâu
Đợi với chờ ngày bên nhau - nguyệt thực

Tháng bãy mưa ngâu rơi sầu ly biệt
Hai trái tim ướt nhẹp yêu hẹn hò
Nguyện cầu trời cho hai bóng chung đôi
Không còn cô đơn khi mưa giăng phố nhớ

Đâu muốn rời sao ngăn sông cách núi
Đâu muốn xa sao môi mắt tiễn đưa
Ta phương nầy em chốn ấy nhìn mưa
Ru nhau đừng buồn ướt tim hồn chờ đợi

Tháng bãy mưa ngâu hẹn thề hôi ngộ
Yêu đậm hơn bù lại nhớ miệt mài
Có nhau đời hạnh phúc tựa trời mây
Mãi không phai cho tình lên ngôi - mưa tháng bãy
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 23, 2013 11:17 pm

hoá tim

Ngô Thiên Tú

Khóa tim đi em đừng lạc nữa
Khi thuyền tình đã cập bến sông mơ
Chớ để sóng quyến rũ em vào hư ảo
Chuyện hẹn hò chuyện lãng mạn không ngôi

Khóa tim đi em để anh không lo sợ
Khi tình xa khi ngăn cách địa đàng
Vững niềm tim anh lo chuyện em qua
Mình bên nhau trăm năm chung đôi bóng

Khóa tim đi em đừng để mưa cùng gió
Làm tình mình giá lạnh như mùa đông
Giết yêu thương giết cã bến hẹn thề
ôm ngậm ngùi vào thiên thu đổ vỡ

Khóa tim đi em cho tim anh hạnh phúc
Em yêu anh tuyệt đối là của anh
Hãy vì nhau vì một tác phẩm
có chồng nào, không muốn vợ -chỉ mình thôi

397
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:34 am

Như mơ ước

Ngô Thiên Tú

Đêm tháng ba yêu lên ngôi nguyệt thực
Tình nồng nàn như ước nguyện bao mùa rơi
Ngã trong thơ một vầng trăng chờ đợi
Say đôi bờ tim nhập mộng đam mê

Tình yêu ấy làm cuộc đời bừng sống lại
Ta nàng tiên ta từ thức lạc thiên đường
Địa đàng tình ngây ngất theo du dương
Tim ái ân thì thầm lời tha thiết

Đưa nhau lãng du bao ngày say đắm đuối
Bacliêu, Huế, Quy nhơn,, Sàigòn, Đà lạt, Hội an
Kỷ niệm làm tim hạnh phúc mê man
Nhịp lâng lâng theo đối mơ dốc núi

Em yêu ta ta yêu em cuồng nhiệt
Không muốn rời không muốn nhớ cách ngăn
Rồi tháng sáu hai trái tim thành hôn mộng
Ru hẹn thề như mơ ước chung đôi

Bốn tháng ba, hai chín tháng sáu năm hai ngàn lẽ mười ba
04-03-2013 mtl
26-09-2013 đc
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:34 am


Nhớ em

Ngô Thiên Tú

Nhớ dã man
Nhớ mênh mông
Để con tim mộng
Mãi buồn lang thang

Bao giờ
Tình được bên nhau
Em ơi em hỡi
Có buồn không em

Đêm nằm
Nghe tiếng con tim
ước mơ
ôm bóng dáng em mỗi ngày

Buồn anh
ở tận chốn nầy
Thương em phương ấy
Vòng tay chưa tròn

Gởi trời gởi đất
Nụ hôn
Mong cho ngày tháng
Không còn cách ngăn

Để cho
Hai bóng thật gần
Thương yêu nhập mộng
Thì thầm …
Nhớ em
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:35 am


Phone em

Ngô Thiên Tú

Sim nào em yêu tôi
Sim nào em yêu người
Cùng là một mobie
Em bắt tình mấy tay

Tôi nghe tim chết đuối
Em yêu tôi vài phút
Yêu người kia vài giờ
Tôi ôm buồn mênh mông

Môi em nói thủy chung
Phone thì em đa tình
Tôi ru tim giẫy chết
Niềm tin như ra khơi

Thuyền đã cập bến mơ
Sao em không buông neo
Lại mộng mơ sa ngã
Cho tình yêu vỡ tan

Tôi ôm tim rỉ máu
Buồn mênh mông trong đêm
Rượu đau tôi uống cạn
Ôi cay đắng cuộc tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:35 am


Dối lừa

Ngô Thiên Tú

Buồn và đau khi biết tình lừa dối
yêu thương ư... chỉ chót lưỡi đầu môi
Tim hai bóng giữa ta và người ấy
Em chọn ai ôi đau xót ru đời

Nên bỏ cuộc hay là đua cuộc
Ai người thua ai kẻ thắng tình em
Tim hay hình hài cho tự ái con tim
Xót xa đau khi yêu thương lầm lỡ

Buồn lẫn hận khi biết tình gian dối
Khi xa ta, em say đắm cùng ai
Hứa hẹn thề chỉ là gió với mây
Lúc lãng quên lúc đưa ta lên tột đỉnh

Đau... đau nào bằng khi biết tình lừa dối
Không thủy chung như mơ ước nguyện cầu
Không chân thật em giết mộng trăm năm
Như thiêu thân vào ảo hư sa ngã

Từng đêm dài ta chuốt cay chuốt đắng
Bằng rượu buồn em trao tặng cho tim
Đành vĩnh biệt vì em như thuyền say sóng
Neo bến rồi còn lãng mạn gió với trăng

ừ...bỏ cuộc ta ru tim bỏ cuộc
Để không yêu thương tình lừa dối
Thì cứ thua để em và người ấy
Ru ân tình vào hạnh phúc liêu trai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:36 am


Ta bỏ cuộc

Ngô Thiên Tú

Ta bỏ cuộc vì tim đau rướm máu
chảy đau buồn theo lãng mạn tình xa
người vẫn say ân ái sao lại yêu ta
kẻ đến sau vẫn thua người đến trước

hãy tiếp tục tró chơi hư ảo
như tim người không có bóng hình ta
giấu chi mơ gian dối của cuộc đời
Đã thành hôn sao tim chưa dứt khoát

Ta bỏ cuộc vì biết người đùa bỡn
Trái tim ta đau nhói chẳng bình yên
chết từ khi biết em là sóng
không thuỷ chung như gió với trăng ngà

ta bỏ cuộc cho em say hạnh phúc
vui với người không biết ảo hư
đắm lãng mạn đã giết tình chân thật
mai còn gì thôi đành vĩnh biệt em
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:36 am


Tình hận

Ngô Thiên Tú

Sao đành tâm giết một mối tình chân thật
Thiết tha chờ ngày tháng.. yêu bỗng dưng phai
Em nhặt được gì mỗi lần bên người ấy
Lãng mạn tâm hay sa ngã hình hài

Tim chợt đau ta buông đời theo định mênh
Thương cuộc tình chưa trọn đã vội tan
Giết chết yêu giết chết mộng vợ chồng
chờ bên nhau giờ thì đành thôi vĩnh biệt

Vĩnh biệt tình trái tim ta rỉ máu
Ta hận người hận dối gian tim
Đã yêu ta sao còn say ong bướm
giết tim ta bao cay đắng hận tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:37 am

Người ấy hay Tôi

Ngô Thiên Tú

Người ấy và tôi em chọn ai?
ừ thôi để trái tim em trả lời
Trời nắng mà sao như mưa đổ
Rủ buồn bao kỷ niệm chưa phai

Người ấy hay tôi em hỡi em!?!
Thề hẹn yêu nhau mãi không tàn
Cách ngăn còn nhớ hay đã quên
Tim rỉ máu buồn khi biết em...

Người ấy và tôi em chọn chưa?
Sầu đong rượu đắng rót tim chờ
Dã tràng hay là chung đôi bóng
Xin đừng giết chết một cõi mơ

Người ấy hay tôi em hỡi em?
Đêm nghe gió lộng rát tim buồn
Không còn nhau nữa..
Hay Bên nhau mãi mãi ...

Người ấy hay tôi em hỡi em...!?!
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:37 am


Đau

Ngô thiên Tú

Em nào hay biết
tim tôi đau
Khi em say
hò hẹn với người
Ôi thương ôi nhớ
là biển chết
Cát dã tràng se
theo sóng về đâu?

Em nào hay biết
hồn tôi mưa
Khi bao kỷ niệm
mãi bềnh bồng
Yêu em chân thật
sao em dối
Cho đời thơ thẩn
Tựa dòng sông

Em nào hay biết
Tim tôi rỉ máu
Khi em sa ngã
quên hẹn thề
Bên nhau mãi mãi
nay là trăng với gió
Rát trái tim buồn
một mủi tên đau

Em nào biết
em đâu biết
Tim tôi run nhịp
xót ngậm ngùi
yêu em tha thiết
sao đành giết
thời gian chờ
là một nghĩa trang mơ

Đau ừ đau lắm
Em ơi tim tôi đau lắm
Khi biết tình
là sa mạc yêu thương
không lối thoát
phơi tim theo tàn úa
chết rủ buồn theo ngày tháng
bỡi vì em.....
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:38 am


Em có còn nhớ ta hay không ?

Ngô Thiên Tú

Em có còn nhớ ta hay không ?
vắng phone ta biết tình hết rồi
ừ em đã quên đâu còn nhớ
kỷ niệm ngày xưa chỉ giấc mơ

Em có còn nhớ ta hay không?
ừ thôi yêu chỉ là gió trăng đùa
đến đi bất chợt quên thề hẹn
khi em người ấy say mộng du

Em có còn nhớ ta hay không?
Tim ta ngùi ngậm ôm tình buồn
thủy chung...xót xa tim ta chết
Không bến không bờ theo biển thương

Em đâu còn nhớ ta phải không?
Chôn đi một thuở chung bóng về
Quy nhơn bây chừ mưa hay nắng
Ta ở nơi nầy úa trái tim...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:38 am


Gởi tình xa

Ngô Thiên Tú

Nhìn giọt sương trên cỏ
Tim tôi như mùa rơi
Ôi từng đêm chờ đợi
Sao vẫn chưa chung đôi

Trăng tàn rồi nắng đến
Ngày qua rồi ngày qua
Nhớ dã man hình bóng
Xa xôi quá tình ơi

Em xưa ấy hay cười
Vì tôi em hay khóc
Trong bóng tối cô đơn
Tôi sám hối cả đời

Đừng buồn thêm tình hỡi
Tôi ru em thật thà
Tôi yêu thiết tha
Mong mai đời chung lối
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 26, 2013 1:39 am


Em có còn...

Ngô Thiên Tú

Em có còn
nhớ ta không?
ừ thôi hãy để
tim ta nhớ một chiều
chung đôi
ngày ấy chừ lẽ bóng
rủ buồn kỷ niệm..
làm sao quên

em có còn
yêu ta không?
tim ta vẫn giử
một bóng hình
cho dù tình
không như mộng
hẹn thề ngày ấy
chẳng đổi ngôi

em không còn
nhớ ta thì thôi...
riêng ta
sao vẫn nhớ miệt mài
như thuyền mù khơi
chờ cập bến
bao giờ
tình mới thã neo mơ

em có còn
yêu ta không?
khi em sa ngã
trong hẹn hò
ừ thôi...
hãy để tim ta chết
theo nắng mưa buồn
ôm thương nhớ
khôn nguôi...

399
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:19 pm


Chia ly Em hứa

Ngô Thiên Tú

Em hứa lúc chia ly
Giử môi mắt hẹn thề
Tim tôi như rung động
Không còn muốn đi về

vì tôi em không màng
ôm hình hài cô đơn
ôm bên cửa vầng trăng
Chờ đợi trong bóng đêm

Tim tôi không bình yên
Yêu em lắm em ơi
Mong thời gian mai nầy
Bên nhau như bây giờ

Nhìn em tim tôi đau
Buồn nghe nhịp hơi thở
từng đêm đời cầu nguyện
Mình chung bóng đôi bớ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:21 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Eb30

em đến

Ngô Thiên Tú

Em như cơn gió nhẹ
đến với tôi thật khẻ
môi em hay hoa thơm
Làm tim tôi mơ màng

Em đến như nàng tiên
Ru tình vào huyền diệu
Tôi yêu nét hồn nhiên
Yêu kỷ niệm em trao

rời xa em tôi đau
Trái tim như lưu luyến
nhịp theo ánh mắt yêu
buồn như chưa từng buồn

đời có nghĩa gì đâu
khi tôi ôm biển nhớ
Nếu em cũng yêu tôi
Xin giử môi thanh thiên
161
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:22 pm


Chuyện trần gian

Ngô Thiên Tú

Sông chảy xuôi
Thuyền đi ngược
Không còn yêu
Thuyền chẳng ngại buồn sông
Thôi thì thôi
người cứ lái con thuyền
buông theo tim
để sông bỏ cuộc

thuyền phương xa
bến thì đợi
không muốn cập bờ
thuyền cứ mãi ra khơi
thôi thì thôi
đành vĩnh biệt
trả lại người
chuyện sa ngã ngày xưa

say hẹn hò
cây chẳng còn nghe gió
ru thì thầm
chỉ muốn lặng im
mơ yêu thương
trong sa ngã gọi tình
gió ngậm ngùi
ru tim về sa mạc

tiên cao sang
tiên quyền quý
si tình tiên
biển chuốc lấy đau thương
Đếm thời gian...
Ôm bóng tối ru đời
biển ru tim
đừng thao thức mộng

trời phủ nắng
cho đất yêu rủ chết
cấm giăng mưa
đất hiểu được tim trời
dù có chết
đất cũng không van trời
gọi làm gì...chuyện trần gian
khi trời
không còn yêu đất nữa
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:22 pm


Ngày mới

Ngô Thiên Tú

Sáng thức dậy tôi mong trời nắng
Xoá tan đêm bao phủ sương mù
Trời lại mưa cho hồn thêm trống vắng
Phố thị buồn ảm đạm như tương tư

Mưa nhớ ai mưa giăng sầu dai dẳng
Phố nhớ ai phố ướt đẩm cõi buồn
Tim thẫn thờ bước theo ngõ cô đơn
Tôi thấy em bên thềm bong bóng mộng

Em bây chừ còn yêu tôi không hữ
Sao giận hờn giết mơ ước bên nhau
Tim tôi mưa …chắc tim em đang nắng
Sáng cuối tuần ôi ngùi ngậm thương đau

Tôi gởi mưa một mãnh hồn tang trắng
Buồn mênh mông theo từng giọt nưóc thì thầm
Yêu mà chi cho đời thêm phiền muộn
ướt tình sầu tim đau nhói mênh mang

Ngày mới lên sao mưa giăng buồn thãm
Mong chút nắng hồng sưởi ấm tim yêu thương
Em ở đâu hình như đà quên lãng
Chuyện hẹn thề…tim giẫy chết không ngôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:23 pm


Tháng tám mùa thu

Ngô Thiên Tú

Tháng tám mùa thu
Chúc mừng sinh nhật
Em không còn buồn
Tình trọn bên nhau

Tháng tám mùa thu
Mong em trọn ước
Thổi ánh nến hồng
Nhập mộng yêu nhau

Tháng tám mùa thu
Mong môi em ấm
Nối hai mãnh đời
Không lạnh cách ngăn

Tháng tám mùa thu
Anh chờ em đến
Xây mộng đôi bờ
Xây tổ uyên ương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:23 pm


Ngày qua ngày cõi nhớ

Ngô Thiên Tú

Ngày qua ngày anh hay mơ tưởng
Bóng hình em theo phố thị sương mù
ừ tình xa nên tim mãi tương tư
muốn cùng em lên đồi yêu nguyệt thực

Ngày qua ngày anh ôm trời mơ tưởng
Muốn dìu em lên đồi mộng ru đời
Gởi bầu trời một cõi nhớ mênh mông
Cũng như em anh sắp điên rồi đó

Ngày qua ngày anh ước mơ chung bóng
Cùng với em nhập mộng đôi bờ
Không còn xa mình mãi mãi bên nhau
Ru tình yêu vào trăm năm huyền thoại

Ngày qua ngày anh yêu em đắm đuối
ừ càng xa cõi nhớ càng ru buồn
Nếu em điên anh cũng thành người mất trí
Vì yêu nhau hai đứa hóa điên rồ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:23 pm


Tình em

Ngô Thiên Tú

Tình em
như áng sông tương
Thuyền tim ta mộng
cập bờ bến thương
Tháng ngày
cõi nhớ du dương
Sông ơi
hãy cuốn thuyền vào dòng yêu

Tình em
như nắng trên trời
Đồi tim ta hứng
ôm triền dốc mơ
Bao mùa
say đắm thẩn thơ
Nắng ơi hãy sưởi
tình vào trăm năm

Yêu sông
thuyền nhớ mênh mông
Yêu nắng đồi hứng
cả trời cuồng si
sông ơi
hãy cuốn tim thuyền
nắng ơi
đừng để đồi buồn thiên thu

Tình em
như ánh trăng đêm
biển tim ta muốn
thành cơn sóng cuồng
Cuốn em
vào bãi cát yêu
Ru tim mộng mị
một đời bên nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:24 pm


Chờ bên nhau

Ngô Thiên Tú

Ta nhặt nắng
Sưởi trái tim băng giá
Bao mùa rơi
Rủ chết tình không ngôi
Tan lạnh băng
Tim tương bừng sống lại
Cõi hẹn hò
Cõi nhớ nhịp lâng lâng

Ta nhặt mưa
Tưới hồn sầu sa mạc
Tháng với ngày
Tuyệt vọng úa cảm rung
Không còn đau
Hồn yêu say ngây ngất
Một mối tình
Chợt đến tựa trời mưa

Em là nắng
Ru tim ta ấm
Em là mưa
Ru hồn ta ướt mơ màng
Ngỡ không yêu
Ngỡ đời như hoang phế
Từ có em
Đời thay đổi lạ lùng

Ta yêu em
Như dòng sông yêu con nước
Chảy miệt mài
Theo tháng đợi mùa trông
Chờ bên nhau
Tim yêu buồn thơ thẩn
Ngày qua ngày
Mong mưa nắng thủy chung

400
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 5 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến