TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSun Jan 20, 2013 9:46 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 50798291_77

Sao phải ra đi

Ngô Thiên Tú

Sao phải ra đi
Bỏ lại người tình
Cô đơn buồn bã
Giữa thành phố đêm

Sao phải ra đi
Bỏ lại dấu yêu
Để tim ray rứt
Nhịp chẳng bình yên

Sao phải ra đi
âm thầm ru tim
Xin hãy lãng quên
Một định mệnh buồn

Sao phải ra đi
Xin đừng sầu thãm
Dù cách ngăn sông
Vẫn nhớ mênh mông

Đừng buồn xa nhau
Tim vẫn bên em
Còn hơn ở lại
Rỉ máu ngậm ngùi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSun Jan 20, 2013 9:46 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 10c07e345d9df4c904311674eadfa034copie

Cởi yếm đi Trăng

Ngô Thiên Tú


Cởi yếm đi Trăng cùng ta nhập mộng
Cho tình lên ngôi trong hoang dã địa đàng
Thơm hình hài say quyến rũ lã lơi
Ta ru nàng vào giấc mơ lãng mạn

Cởi yếm đi Trăng cho thơ ta rạo rực
Nét trang đài nét gợi cảm nàng Tiên
Say đam mê ta thả hồn đắm đuối
Chết đa tình theo đồi núi liêu trai

Cởi yếm đi Trăng đừng làm ta tuyệt vọng
Tình một đêm đã chờ đợi bao mùa
Được dìu nàng vào ân ái cảm rung
Không hẹn hò hồn thơ yêu nguyệt thực

Cởi yếm đi trăng cho ta tan mộng tưởng
Giấc mơ buồn không bờ bến cô đơn
Như thú hoang lạc vào chốn rừng tình
Thơ lâng lâng cõi yêu thương huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Jan 25, 2013 8:05 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu_2013-01-18

Một đêm hay nghìn đêm ...

Ngô Thiên Tú

Chuyện một đêm hay nghìn đêm lẽ bạn
Ta mơ gì trong bóng tối cô đơn
Một nàng Tiên như vầng trăng lãng mạn
Nhập vào hồn cho thơ thẩn lên ngôi

Tiên không đến đêm qua đêm trống vắng
Ta âm thầm nhìn tuyết phủ mùa đông
Từng hạt rơi cho đời thêm băng giá
Không hẹn hò vương bám cõi yêu thương

ừ tim chết đợi chờ như hấp hối
Nhớ tương tư mãi chờn chập bềnh bồng
Tiên nơi nào trăng ru mộng chốn nao
Đành gởi yêu theo tuyết buông buồn thãm

Thơ si tình gợn lênh đênh không bờ bến
Trôi về đâu khi biển vẫn đóng băng
Mù khơi đêm mù khơi nghìn đêm lẽ bạn
Biết bao giờ mộng tưởng nhớ chung đôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2013 9:32 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientucopie

Mình ôm nhau ngủ

Ngô Thiên Tú

Mình ôm nhau ngủ
Đời thật bình yên
Nghe tim thì thầm
Lâng lâng hạnh phúc

Mình ôm nhau ngủ
Trọn một vòng tay
Vào mộng địa đàng
Đam mê ngây ngất

Mình ôm nhau ngủ
Tim nhịp cuồng si
Đắm đuối hình hài
Thương yêu sa ngã

Mình ôm nhau ngủ
Dìu mộng lên ngôi
Cho hai tâm hồn
Cảm rung huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2013 9:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu_2013-01-21-3

Tình mùa đông

Ngô Thiên Tú

Đông này
Hai đứa hai nơi
Yêu thương mơ mộng
Tựa như tuyết buồn
Thấm tim
Cõi nhớ mùa đông
Ấm thầm tim hứng
Tuyết giăng hẹn hò


Tình yêu
Như một biển tương
Say thương say nhớ
Bềnh bồng giấc mơ
Bao giờ
Đời hết mùa đông
Bao giờ
Tình mới lên ngôi ấm nồng

Thời gian
Lặng lẽ cứ trôi
Cô đơn mộng tưởng
Bóng yêu từng giờ
Rồi thì
Đông lại tàn đông
Trái tim mãi đợi
Mà tình vẫn xa

Tình mùa đông
Ơi hỡi! Tình mùa đông
Căn phòng đơn lạnh
ước gì có em
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2013 10:03 pm

Thơ ngothientu có mặt khắp yahoo ....Chúc mừng bạn .
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 01, 2013 1:57 am

PCnet đã viết:
Thơ ngothientu có mặt khắp yahoo ....Chúc mừng bạn .

Cám ơn PCnet, Tú không biết Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 956101, làm ơn hướng dẩn tú vào xem
Chúc PC luôn an vui

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 440162
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 01, 2013 1:59 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu_2013-01-21

Sao chỉ là trong mơ

Ngô Thiên tú

Sao chỉ là trong mơ
Cho tim say ngây ngất
Chừng khi bừng tỉnh giấc
Ôm một địa đàng buồn

Xin mơ đừng biến mất
Cho tim ta nuối tiếc
Cho hồn ta lưu luyến
Một hình bóng thương yêu

Sao chỉ là trong mơ
Để tim tương mộng tưởng
Một mối tình không ngôi
Mãi ngự trị âm thầm

Dù biết chỉ là mơ
Dù biết là không thể
Sao đắm đuối đam mê
Sao tim mãi yêu người

Sao chỉ là trong mơ
Có đôi khi sự thật
Là định mệnh phủ phàng
Thôi đành chỉ là mơ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 01, 2013 2:00 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu

Đừng làm tim tôi đau

Ngô Thiên Tú

Tôi không là núi đá
Đừng làm tim tôi đau
Đừng làm hồn rách nát
Muốn lãng quên mối tình

Tôi không là cây cỏ
Đừng giăng tuyết mùa đông
Để tim tôi buốt gía
Muốn xa lánh bóng người

Em hay là mủi tên
Sao cắm vào trái tim
Ôi thương yêu rỉ máu
Hận người và hận đời

Sao không thể nào quên
Sao vẫn yêu tha thiết
Dù em đã đổi thay
Đừng làm tim tôi đau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 01, 2013 7:52 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu_2013-01-21-2

Chút lãng mạn

Ngô Thiên Tú

Chút lãng mạn
Cho đời còn ý nghĩa
Không phẳng lì
Như tượng đá mùa đông

Một bài thơ hẹn hò yêu
Hình như chưa đủ
Khi tim si tình
Quyến rũ nhịp cảm rung

Chút lãng mạn
Cho tim say ngây ngất
Nhịp loạn cuồng
Theo phiên khúc đam mê

Không cô đơn
Không mộng tưởng đa tình
Dìu tình nhân
Vào giấc mơ huyền thoại

Chút lãng mạn
Dù mai chỉ là kỷ niệm
Sao yêu thiết tha
Say đấm lạ thường

ừ là thơ
Mà hồn như chết đuối
Tim ra khơi
Sa ngã không bến bờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 01, 2013 7:54 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu

Mùa đông qua đời

Ngô Thiên tú

Tuyết rơi tuyết rơi
Tuyết từ đâu đến đây?
Phố quen bàn chân đơn
Buồn theo nhịp bước
Đừng rơi, đừng rơi tuyết ơi
Đừng làm tim tôi
Buồn thêm băng giá

Tuyết rơi tuyết rơi
Tuyết từ đâu đến đây?
Lang thang trắng bay
Mênh mang mù mịt lối
Đừng rơi, đừng rơi tuyết ơi
Đừng gợi tim si
Một hình bóng âm thầm

Tuyết rơi tuyết rơi
Tuyết vẫn rơi bềnh bồng
Đèn đường le lói
Tình chừ chốn nao?
Đừng rơi, đừng rơi tuyết ơi
Mù trong trái tim
Mùa đông cõi nhớ
Biết làm sao quên

Tuyết rơi tuyết rơi
Tuyết từ đâu cứ rơi
Sao em chưa đến
Sao tôi chưa quên
Mùa đông tuyết rơi
Để tim lưu luyến
Mùa đông qua đời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 04, 2013 4:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Ngothientu_2013-01-28

Tôi muốn hỏi em là ai

Ngô Thiên Tú

Tôi muốn hỏi
Em là ai
Sao tim tôi
Mê đắm say
Cứ tương tư
Dai dẳng
Theo tháng ngày

Tôi muốn hỏi
Em là ai
Ôi ánh mắt
Quá ngất ngây
Làm tim tôi
Như đã bay
Bềnh bồng

Tình yêu
Hay cõi mơ
Làm tim tôi
Thẩn thơ
Đam mê
Một bến mộng
Thật lạ lùng

Tôi muốn hỏi
Em là ai
Sao tim tôi
Mãi nhớ thương
Mãi lãng mạn
Mộng du
Si tình âm thầm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 04, 2013 4:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Dungdenlaidi

Đừng đến lại đi

Ngô Thiên Tú

Xin đừng đến
Rồi lại đi
Để tim tôi
Say cuồng si
Theo ngày tháng
Không hò hẹn

Xin đừng bên
Rồi lại xa
Để đời tôi
Như bãi tha ma
Mãi rũ buồn
Bao mùa đợi

Xin đừng đến
Rồi lại đi
Xin đừng bên
Rồi lại xa
Để tim tôi
Không bình yên
Nhớ triền miên
Một bóng hình
Một mối tình

Em còn đó
Hay đã đi
Em gần bên
Hay đã xa
Mặt trời lên
Vầng trăng ngủ
Xin đừng đến
Rồi lại đi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSat Feb 09, 2013 7:48 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Hat-tuyet-roi-tren-moi

Hạt tuyết rơi trên môi

Ngô Thiên Tú

Hạt tuyết rơi trên môi
Thật êm đềm lặng lẽ
Giữa phố thị hoàng hôn
Tim tôi nhịp si tình

Hạt tuyết ru bờ môi
Thoáng yêu thương mơ màng
Tôi nghe hồn lãng mạn
Nhập cõi mộng liêu trai

Hạt tuyết thật lã lơi
Buông mềm thân quyến rũ
Tim tôi say tương tư
Sa ngã không bến bờ

Hạt tuyết không hẹn hò
Làm ướt bờ môi khô
âm thầm và ngây ngất
Hồn du mục vào mơ

Hạt tuyết hay tình nhân
Ru trái tim cô đơn
Ru bờ môi mùa đông
Say mộng tưởng bềnh bồng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSat Feb 09, 2013 7:49 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Xuanoday

Xuân ở đây

Ngô Thiên Tú

Xuân ở đây
Tuyết trắng phủ tâm hồn
Lạnh đời ly hương
Tôi nhớ đến xuân quê
Pháo nổ giao thừa
Mai vàng liễn đỏ
Nhìn về phương ấy
Tim tôi mơ...

Mái tranh Mẹ hiền
Việtnam quê hương tôi
Xa quá
Đón xuân xa nhà
Tôi tưởng niệm xuân xưa
Xuân ở đây Xuân ở quê
Cùng một bầu trời
Sao nát trái tim

Tôi uống cho say
Đón xuân về
Quên buồn vơi nhớ
Một Quê hương
Thương nồi bánh luộc
Thương củi rạ
Đang cháy trong tim
ánh lữa hồng

Xuân ở đây
Cũng là xuân
Sao tim lại nhớ
Đến xuân quê
Bâng khuâng xuyến xao
ôi quê Mẹ
Ngậm ngùi đời viễn xứ
Xuân ly hương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeFri Feb 15, 2013 8:45 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Nuhondau_1
Khi tay cầm một đoá hoa hồng

Ngô Thiên Tú

Bâng khuâng tim tôi những lạ thường
Trong ngày lễ hội vanlentine
Hoa hồng trên tay người ta mang đi tặng
Còn tôi thì xao xuyến với cô đơn

Mơ có tình nhân tim rủ buồn
Ôi chao đường phố ngập bóng hoa
Người ta có người yêu để tặng
Còn mình bỡ ngỡ xót xa đau

Tôi bước dưới mưa theo phố về
Lẽ đời chiếc bóng cũng buồn lây
Không có người yêu tim gía lạnh
Tại mùa đông hay tại lễ valentine

Tôi muốn tặng ai một đóa hồng
Ru đời khao khát một người yêu
Để tim không còn mơ sầu thãm
Khi tay cầm một đóa hoa hồng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 25, 2013 10:20 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Valentines_1-9785deefb0c099df74e1ca61e34a3a2d

Tôi cầm trên tay một đóa hồng

Ngô Thiên Tú

Tôi cầm trên tay một đóa hồng
Bỡ ngỡ trái tim nhịp run run
Không có người yêu buồn sầu lặng
Trong ngày lễ hội valentine

Chẳng biết tặng ai cho tim vơi buồn
Cô đơn lầm lũi vẫn cô đơn
Âm thầm tôi ru tim đừng mộng
Vì valentine là ngày lễ tình yêu

ước gì tôi cũng có tình nhân
Để tặng cho ai một đóa hồng
Để nghe con tìm thầm thì nhịp
Mơ màng và hạnh phúc lâng lâng

Vì chẳng có ai nên đóa hồng
Rủ buồn sa ngã như tim côi
Nếu có người yêu thì hoa đã
Theo người không còn ngủ trên tay tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 25, 2013 10:21 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Tinhlo

Tình lỡ

Ngô Thiên Tú

Đưa nhau lên con đồi tình
Đưa nhau xuống phố mùa thu
Bờ môi lâng lâng thẹn thùng
Làn mây ánh nắng tương tư

Bên nhau tim say thầm thì
Nghe mưa nghe gió ngã nghiêng
Hình hài đam mê bềnh bồng
Nhập hồn vào cõi cảm rung

Yêu nhau ngây ngất tháng ngày
Bao mùa hai bóng chung đôi
Ngỡ ngàng tình lỡ hẹn thề
Ôm sầu ôm nhớ mênh mông

Cô đơn trên con đồi buồn
Cô đơn xuống phố chiều mưa
Tình ơi tình ở phương nào
Ngậm ngùi nhặt lá đắp tim

Yêu nhau đắm đuối thật thà
Tưởng tình đẹp như mùa xuân
Hẹn chi kiếp sau cho đời
Rủ buồn rỉ máu trái tim

Last edited by ngothientu; 02-04-2013 at 04:08 PM
.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 25, 2013 10:22 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 NTGTCC

Người tẩm gì trong con chữ

Ngô Thiên Tú

Người tẫm gì trong thơ trong con chữ
Mà ta say như bị uống rượu tương
Cứ mê man cứ lãng mạn si tình
Thẩn với thơ trên triền dốc mộng

Người ướp gì trong thơ trong con chữ
Để ta cảm rung thật bất chợt tình cờ
Không là sóng sao tim du mục
Theo biển mơ theo con nước đôi bờ

Người tẩm gi trong thơ trong con chữ
Mà quyến rũ tim ta ngây ngất mơ màng
Hương thuốc tiên hay thần dược linh đơn
Ta muốn uống cho hết bệnh tương tư thầm lặng

Người ướp gì trong thơ trong con chữ
Để tim ta trúng độc chẵng ngại ngùng
ừ thất tình thèm được thuốc giãi yêu
Để trái tim không âm thầm mơ ảo

Last edited by ngothientu; 02-04-2013 at 04:10 PM.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeMon Feb 25, 2013 10:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 THTCC

Trãi hồn theo con chữ

Ngô Thiên Tú

Tôi cùng người không là thi sĩ
Chỉ trãi vần thơ theo cảm xúc cuộc đời
Chữ biết buồn chữ biết đắng biết đau
Khi quê hương khi trái tim sầu mù mịt

Tôi cùng người mang hồn ra phơi bóng
Ai hiểu mình biển mưa nắng hay vầng trăng
Xuân hạ, thu đông, lá xanh rồi lá vàng
Lên đồi mơ xuống phố tương say mềm rung cảm

Tôi cùng người gởi đời theo con chữ
Không ẩn mình cỡi áo hồn cỡi áo trái tim
ừ lãng mạn ừ liêu trai mộng tưởng
Ru phận người theo bản ngã cõi riêng

Người nghỉ gì còn tôi thì chết đuối
Khi đọc thơ người tim sa ngã dưới sông tương
ừ con chữ thì cứ xem là con chữ
Mà hồn tim thì buồn thấm thía mênh mang
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Feb 26, 2013 10:02 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Dnld

Đưa nhau lên đồi

Ngô Thiên tú

Đưa nhau lên đồi
Thả hồn trong gió
Tóc em bềnh bồng
Tim tôi si tình
Theo gió theo mây

Đưa nhau lên đồi
Phơi tim trong nắng
Môi em màu hồng
Tôi tim âm thầm
Say nắng say môi

Đồi mơ tương tư
Tương tư...
Lã lơi triền dốc
Nắng hồng đa tình
Đa tình...
Che bóng chung đôi

Đưa nhau rời đồi
Long lanh kỷ niệm
Nhớ tình nhớ đồi
Tim mộng mơ màng
Du mục lang thang

Yêu nhau ru tình
Một lần hò hẹn
Để rồi cả đời
Thương nhớ miệt mài
Lưu luyến không quên
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2013 9:36 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 2013_01300079_zps331d2754
Đã yêu tôi hay chưa?


Ngô Thiên Tú

Sao mình không yêu nhau
Sao môi mãi thầm lặng
Khi tim đã rung động
Như tiếng sét ái tình

Sao em cứ làm ngơ
Để cho tôi cứ ngỡ
Là em chưa yêu thương
Nên chẳng muốn tỏ lời

Hãy xích lại gần thêm
Hãy nhìn vào mắt nhau
Hãy nghe tim thì thầm
Đã yêu tôi hay chưa!?!

Nếu lần sau có gặp
Xin em đừng bỡ ngỡ
Để tim tôi không ngại
Thố lộ mối tình mơ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Apr 16, 2013 10:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 NTT



Bài hát Tỏ tình

Ngô Thiên Tú

Tôi mượn bài hát này
Để gởi mối tình si
Mong em hãy đón nhận
Lời trái tim thầm thì

Đã bao lần gặp gỡ
Bao mùa rơi chờ đợi
Có đôi khi muốn ngõ
Là tôi đã yêu em

Tiếng hát tôi chẳng hay
Cung phím đàn tôi dỡ
Mong em hiểu tim tôi
Thiết tha và chân thật

Khi bài hát chấm dứt
Nếu yêu cầu lần nữa
Là em đã yêu thương
Còn không là tôi hiểu
Tim se cát dã tràng









Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Apr 16, 2013 10:24 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Pha-dap

Phá đập

Ngô Thiên Tú

Ta phá đập
Cho nước tràn về thung lũng
Đã bao mùa hoang dã nằm cô đơn
Rong rêu mơ rung động lâng bềnh bồng
Đam mê yêu thương lạc vào sa ngã

Ta phá đập
Thung lũng mộng ngất ngây ngập lụt
Như vỡ bờ dòng nước chãy liêu trai
Tràn theo mương tràn lên rãnh trang đài
Ru cỏ hoa phơi mình say lãng mạn

Ta phá đập
Cho thung lũng mơ bừng sống lại
Không rủ buồn như sa mạc hoang vu
Say tương tư thung lũng yêu dòng nước
Nằm lụy tình lơi lả thật ngây thơ

Ta phá đập
Cho thung lũng buồn chết đuối
Trong mê man trong say đắm địa đàng
Buông hình hài ân ái theo du dương
Quên nắng hạ quên mùa đông buốt lạnh
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Apr 16, 2013 10:25 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Hhnkg

Hoa hồng nào không gai

Ngô Thiên Tú

Hoa hồng nào không có gai
Tình yêu có thể làm gai hoa tàn
Hay là hoa chẳng lâng lâng
Để tim sa ngã nhớ thương như là...

Hoa hồng nào chẳng kiêu sa
Tình yêu có thể làm hoa dịu hiền
Hay là hoa chữa say yêu
Để tim ta chết ngả nghiêng tháng ngày

Hoa hồng nào chẳng có gai
Nếu yêu hoa có tà gai vì tình...
Hay là hoa sẽ làm tim
Đau như vết nhọn đi tìm dáng mơ

Yêu hoa ta chẳng sợ buồn
Cho dù hoa có đâm hồn đâm tim
Hoa ơi hãy để tim si
Hái hoa về bến tương tư đợi chờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Apr 23, 2013 10:01 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 DSCF23071_zps03c09e6c
Bài hát tỏ tình (2)

Ngô Thiên Tú

Bài hát này tôi hát tặng riêng em
Gởi trái tim gởi tình tôi trong ấy
Tôi mơ ước một điều đơn giản nhất
Rung động tim em cảm nhận một mối tình

Tôi gởi yêu gởi hồn theo tiếng hát
Tỏ bày tim là tôi đã yêu em
Thật thiết tha thật chân thật nồng nàn
Theo tháng ngày nhớ thương chờ đợi

Nhận đi em để tim tôi và tiếng hát
Say ân tình vào biển mộng yêu thương
Không còn lẽ bạn không đơn phương
Tình lên ngôi hai cuộc đời nguyệt thực

Tôi sẽ hiểu khi em yêu cầu hát lại
Là em cũng yêu tôi như tôi mộng bao mùa
Còn em im là tôi nhận biết
Tình của tôi ra biển theo mù khơi


Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Modify_inline




« Last Edit: March 01, 2013, 08:18:06 PM by Ngo Thien Tu »
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeTue Apr 23, 2013 10:01 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Mong

Mộng

Ngô Thiên Tú

Mộng lên ngôi như ta hằng chờ đợi
ước gió tình cuốn nguyệt thực giấc mơ
Vào địa đàng vào yêu thương cung phím
Cho hai trái tim nhập mộng đôi bờ

Ta gởi gió nụ hôn hành khất
Ru môi em đắm đuối bên kia trời
Để bên này ta cảm thấy trái tim
Đang lâng lâng say sông thương biển nhớ

ừ chết đuối tâm hồn ta chết đuối
Theo chiều buông theo ánh nắng mơ màng
Ôm mặt trời ta mộng tưởng tình nhân
Sưởi tim đơn bằng tia lữa hồng ngây ngất

Mộng lên đồi mộng bóng em theo gió
Đến bên ta cho sa ngã thần tiên
Say du mục trên triền dốc si tình
Rung cảm tim thì thầm yêu huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeThu Apr 25, 2013 2:31 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 727839
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:38 pm

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 727839

Thankyou
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:41 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 1d9c623c7de5ee0dcd2e3ac2adbcce15-copie

Mai tôi rời xa em

Ngô Thiên Tú

Mai tôi rời xa em
Gởi thương theo gió giã từ
Nghe lênh đênh buồn đêm
Xuyến xao lưu luyến đôi bờ

Mai không còn bên nhau
Hẹn em tôi sẽ trở về
Ru yêu vào đam mê
Đền lại mùa tình nhớ tình trông

Mai tôi làm cánh chim
Cô đơn bay về chốn xa vời
Nghe tim hồn thẩn thơ
Thương người tình dưới bóng chiều rơi

Mai đôi mình hai nơi
Hứng mưa hứng nắng ru sầu
Tình yêu như biển mơ
Càng xa càng nhớ thâm sâu


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 33 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 33 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TÚ
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TU'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến