Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed May 11, 2011 4:29 pm | |
| - Hương Xưa đã viết:
-
CẢM ƠN HƯƠNG XƯA ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THƠ
TÌNH YÊU và NÔ LỆ Một mầu nắng nhạt chan hòa Rừng đào tim tím muôn hoa tưng bừng Công viên thành phố đón mừng Dắt dìu thăm viếng người từng đến đây Trời xuân đầm thắm ngất ngây Tình nhân e thẹn má hây ửng hồng Chào anh thương đến bến lòng Sánh vai tay vịn bềnh bồng tóc hương Mở đầu trang sử yêu đương Uyên ương ước hẹn tình trường bền lâu Khi yêu nào biết lo âu Khi yêu nào biết tình sầu đắng cay Ngồi đây nhìn áng mây bay Trôi về một thuở thơ ngây hôm nào Con tim non nớt xôn xao Đòi yêu trìu mến lao vào cuộc chơi Đam mê hồn lạc chơi vơi Nét cười ánh mắt đón mời thiêu thân Ơ kìa một dáng thiên thần Hằng đêm anh đến nhiều lần trong mơ Hôm nay bóng ấy xa mờ Hồn nghe thổn thức như chờ như mong Người ơi từ tận đáy lòng Cho tôi mãi mãi phục tòng tình yêu... Hồ Điệp | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 12, 2011 4:16 pm | |
| | |
| | | HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed May 25, 2011 1:20 pm | |
| | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| | | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| | | | HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sat Mar 17, 2012 11:00 am | |
| - Trích dẫn :
Hương cà phê tình
Bordeaux thức dậy dưới làn sương sớm Ngoài hiên nhà lất phất bụi mưa xuân Lóng lánh trên những chồi non vừa chớm Qua ô cửa nhỏ gió hát thì thầm
Góc phố mưa bay trời còn lạnh giá Ly cà phê sóng sánh giọt nhớ mong Chiếc thìa nhỏ khuấy nỗi buồn xa lạ Cơn rét cuối mùa thêm se sắt lòng
Bóng anh ẩn hiện chìm trong đáy cốc Nhớ làm sao ánh mắt nụ cười duyên Em như lịm tan chợt trong phút chốc Vào giọt cà phê đặc quánh đen huyền
Uống tình anh để hồn thôi khắc khoải Giọt cà phê ấm đọng bờ môi ngoan Hương đậm đà niềm đam mê hoang dại Bốn mùa mưa nắng vẫn thơm dịu dàng
PTMC Tiểu Vũ Vi 11/03/12
HƯƠNG CÀ PHÊ TÌNH
Bờ-đô (Bordeax) thức đón sương mai Đầu xuân lất phất mưa ngoài hiên rơi Chồi non vừa chớm loi ngoi Gió qua khung cửa thầm lời vi vu
Giao mùa lành lạnh phố mù Cà phê giọt đắng đậm mầu nhớ mong Tiếng thìa khuấy trộn nỗi buồn Co ro cái rét cuối đông se lòng
Đáy ly hình bóng bên trong Nụ cười ánh mắt anh không phai nhòa Nuốt vào từng giọt đậm đà Hồn ai ngất lịm thoáng qua chốn này
Tình anh xin mượn ly đầy Bờ môi ngọt đắng ngất ngây hương tình Mặn mà hoang dại một mình Bốn mùa mưa nắng hương trinh dịu dàng
Hồ Điệp Mar.16.2012
Được sửa bởi HoDiep ngày Wed Mar 28, 2012 11:54 pm; sửa lần 1. | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Fri Mar 23, 2012 1:14 pm | |
| | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sat Apr 07, 2012 1:13 am | |
| Thơ HD mang nhiều nét trầm buồn đắng cay :
Khúc đời liên tiếp đổi thay Một thời vắng bóng mắt cay tìm người Nhiều năm trông ngóng xa vời Tin chàng vô vọng bồi hồi sang ngang
Nổi lòng ai biết ai hay cùng nàng . Chắc chắn chàng ta cũng buồn lắm HD ạ ..... |
| | | HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| | | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu Apr 26, 2012 1:26 am | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu Apr 26, 2012 6:56 pm | |
| - Trích dẫn :
- Hồ Điệp ơi! viết chi mà hiền quá vậy. Hãy viết như vậy nè.
VX
BỘI TÌNH (2) Tiên sư mả bố nhà ông Lâu nay ông đã lông bông chốn nào Bây giờ sinh chán rồi sao Tôi đây nào khác cô đào bao nhiêu Lo ăn lo mặc đủ điều Không ơn còn trách canh thiêu nhạt mùi Cô nào đôi mắt như đui Thân ông tàn tạ tài vùi chẳng nên Trước tôi mà dám ngông nghênh Lời run gắng thốt tìm quên với bà Tôi đây thú thật chẳng thà Mình đơn gối chiếc vậy mà tốt hơn Tình ông năm tháng đã nhờn Sức đâu còn đủ để vờn hổ con Đi đi dê gái còn son Không tiền vài tháng có ngon trở về Người ta dịu ngọt ông mê Trốn quên con cái lê thê khổ đày Lũ người lòng dạ đổi thay Ngày mai quen nết thường hay chuyễn tình Ông nayđủ tật trong mình Sau này không khéo thành tinh hoang đàng Tội mình gieo lấy nghiệp mang Cút mau cho khuất làng nhàng bực tôi
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 31, 2012 2:44 am | |
| | |
| | | HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu Jun 14, 2012 11:35 pm | |
| Cảm Ơn Chị Lida và Hương Xưa đã ghé thăm. Cảm Ơn Anh Vĩnh Xuân một bài thơ hay mà quạo HDMÙA HOA CẢI
Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái Đợi anh chưa lấy chồng
Anh rụt rè không dám Hái một bông cải ngồng Sợ làm con bướm trắng Giật mình bay sang sông
Qua bao mùa hoa cải Chỉ mình anh biết thôi Mình anh không dám hái Hoa cải bay về trời
Bâng khuâng chiều làng bãi Không còn hoa cải ngồng Ai xui anh trở lại Ngày em đi lấy chồng
Anh lại gieo hạt cải Lại âm thầm đợi mong Có một người con gái Đợi anh chưa lấy chồng
Nghiêm Thị Hằng - Trích dẫn :
-
Cải Ngồng (miền Lạng Sơn) là loại cải ngọt
NHỮNG MÙA HOA CẢI Bến sông hoa cải trổ vàng Mấy mùa hoa nở để nàng đợi trông Chần chừ chưa muốn gả chồng Vì người con gái yêu trong dậy thì Gần anh chẳng biết nói chi Anh nhìn nơi mắt bờ mi em buồn Dỗ dành một ít lời suông Tiếng yêu ngần ngại để muôn sự sầu Cải ngồng hoa nở đã lâu Hoa không dám hái sợ mau hoa tàn Ngày qua cho mấy mùa sang Anh quay trở lại tìm nàng ngây thơ Còn ai ở đó mà mơ Ngày xưa con bướm nhởn nhơ bến tình Bãi làng anh ngẩn ngơ nhìn Vu quy ngày cưới linh đình hôm nay Ai xui anh trở về đây Phải chăng chàng đã rõ thay cho nàng Lỡ làng chân bước ngỡ ngàng Sầu dâng tê tái hoang mang nỗi lòng Năm nay hạt lại gieo trồng Âm thầm nuôi nấng cải ngồng trổ mau Bến sông trông trước nhìn sau Nhớ người con gái năm nào bên anh Hồ Điệp June 14th 2012 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG | |
| |
| | | | XA VẮNG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |