TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  THƠ NON - Page 2 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
THƠ NON - Page 2 Hinhvu10 THƠ NON - Page 2 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
THƠ NON - Page 2 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 THƠ NON

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 10:43 pm

First topic message reminder :

DU NGOẠN CÔNG VIÊN
(High Park Toronto-Ontario, Canada)

Một ngày thăm viếng công viên
Cỏ cây xanh thắm thiên nhiên hữu tình
Ngàn hoa khoe sắc đẹp xinh
Chim muôn ríu rít làm mình vui lây
Quanh co sau những hàng cây
Con đường uốn khúc ao đầy cánh sen
Tạm quên đời sống bon chen
Ly hương xa xứ làm quen quê người
Đâu đây văng vẳng tiếng cười
Trẻ thơ đùa giởn khung trời xanh lơ
Đằng kia có khắc bài thơ
Một thời thắng giải ngẩn ngơ thi đoàn
“Xa xôi đem lại dặm ngàn,
Cá vàng bơi lội hân hoan vũng này…”


Được sửa bởi Vinh Xuan ngày Sun Mar 21, 2010 12:34 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Lỗi chánh tả)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeFri May 06, 2011 4:25 pm


DÁNG TÌNH

Một thời cặp sách đến trường
Mỗi ngày hai buổi bình thường vô tư
Miệt mài kinh sử người đừ
Trái tim khờ dại chần chừ chưa yêu

Vài năm rồi những buổi chiều
Hồn hay xao xuyến một kiều học sinh
Thầm thương trộm nhớ một mình
Đêm mơ ảo mộng bóng hình dễ thương

Đường về những lúc tan trường
Gió bay tà áo má hường hây hây
Nghe lòng từng nhịp ngất ngây
Ve kêu thổn thức đó đây ngập ngừng

Lời yêu khó ngỏ ngại ngần
Hai người cùng lớp rất gần như xa
Thời gian đâu đợi chóng qua
Rồi ai khuất bóng tình ta vương sầu

Hôm nay tóc đã phai mầu
Trường xưa lối cũ người đâu dễ tìm
Tình ơi tưởng đã lắng chìm
Hình em khắp chốn đang nhìn về tôi

Tôi thường ao ước trong đời
Khi nào gặp lại con người năm xưa
Hỏi em rằng đã quên chưa
Một lời em nói còn ưa đến giờ...
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat May 07, 2011 11:12 am

THƠ NON - Page 2 764354 THƠ NON - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat May 07, 2011 4:41 pm

Lida đã viết:
THƠ NON - Page 2 764354 THƠ NON - Page 2 96071

Cảm ơn Lida đã viếng thăm trang thơ


THƯ VIỆN NHỮNG CHIỀU BUỒN

Chiều buông dần lòng tôi buồn quá
Hai hôm kia cũng đã buồn nhiều
Đâu rồi một dáng yêu kiều
Cho tôi ngồi đứng những chiều chờ mong

Chiếc bàn kia em không ở đó
Phía bên này nhăn nhó mình tôi
Ngồi trong thư viện bồi hồi
Sao em không đến có người nhớ em

Hôm ấy em hỏi kèm con toán
Hương tóc mềm thoang thoáng còn đây
Bài ôn sách học chất đầy
Hồn tôi theo dõi bóng mây trên trời

Bao nhiêu lời tả sao cho hết
Cái nhớ nhung chết mệt thân người
Chờ em chỉ một nụ cười
Đủ làm ngơ ngẩn cho mười ngày sau

Có phải đau nên em chẳng đến
Để xót xa thương mến dày vò
Tình anh thầm muốn dâng cho
Một người con gái học trò hiền ngoan

Đường đêm về chân hoang bước vắng
Tình câm này đăng đắng dần quen
Bóng đơn soi dưới ánh đèn
Buồn thương trông đợi rối ren trong lòng...

THƠ NON - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeFri May 20, 2011 3:16 pm


XUÂN NHỚ TÌNH

Cánh rừng đào nở khoe hoa
Bầu trời ấm áp chan hòa bốn phương
Bình minh mờ tỏa hơi sương
Người đâu thấp thoáng trên đường mọi nơi

Giai nhân áo ngắn da phơi
Nụ cười rạng rở chiêu mời tình yêu
Nam nhân săn đón nuông chiều
Mùa xuân cảnh vật mỹ miều đắm say

Sơn ca tiếng hót gọi bầy
Họa mi thánh thót vui bài xuân ca
Xa xa một cặp thiên nga
Ven hồ tìm chỗ làm nhà uyên ương

Một thời tôi cũng yêu thương
Hồn tôi chào đón thiên đường thế gian
Môi hôn ánh mắt dịu dàng
Thân hình vệ nữ cuốn chàng đam mê

Hôm xưa tình chỉ bên lề
Con tim say đắm như về bến quê
Si mê ước hẹn câu thề
Ngỡ đâu tình vỡ ê chề cho ai

Hình em nhan sắc chưa phai
Đêm đêm xoa dịu tháng ngày đơn côi
Xuân ơi mang đến bồi hồi
Gió mưa rụng cánh hoa rơi tím lòng...
flower

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeFri Nov 11, 2011 7:18 pm


ỚT

Người ơi tôi kể chuyện này
Di đoan mê tín đặt bày khó tin
Xem thơ làm thử cho mình
Thế gian có lắm trăm nghìn thứ hay

Hôm nao cô bạn thơ ngây
Kề bên thỏ thẻ đó đây quê nhà
Nhiều năm lưu lạc miền xa
Lời cô tôi nhớ như là hôm qua

Mẹ cô không muốn cô ra
Vườn sau hái ớt để mà làm cơm
Lý do đâu phải vài hôm
Vì cô hái ớt cay hơn mọi người

Nghe xong tôi chỉ mỉm cười
Đến khi hiễu rõ mất mười năm sau
Vợ trồng cây ớt lên cao
Quanh năm sai trái hái vào bửa ăn

Ớt tươi ngoài chợ sao bằng
Vị thơm cay nhẹ giúp tăng khẩu phần
Một hôm chị vợ đến gần
Ngắt cho một trái đem dầm nước tương

Mọi người ăn thấy mà thương
Hít hà cay quá bình thường lạ thay
Việc trên tôi thử nhiều ngày
Khác người hái ớt độ cay tùy người

THƠ NON - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeWed Nov 16, 2011 4:15 pm


ỚT (2)

Lồng đèn ớt hiểm chỉ thiên
Một chùm ớt giống quanh niên ăn hoài
Của nhà đâu dám khoe ai
Chọc thì cứ chọc dương oai với người

Chọc đêm chọc sáng chẳng lười
Chọc lui chọc tới vài mươi giáp vòng
Sừng trâu hăm bẻ hả lòng
Mồ hôi ướt đẫm mặt hồng khen ngon

Ớt ta nhỏ trái con con
Ớt tây củ bự bọng trong mềm xèo
Bếp nhà thiếu ớt vắng teo
Bàn cơm tẻ lạnh tình nghèo thở than

Có người xin ớt ghé ngang
Đem cây ớt quý chiết sang về trồng
Ớt cao ớt lớn thích không
Ớt nhoi một trái đỏ hồng mừng rơn

Nhà em ớt tốt ai hơn
Bà kia hàng xóm tủi hờn trái đâu
Ai ơi nghèo hoặc sang giầu
Ớt loe nghoe thế thiếu lâu lại thèm

Cá tanh lấy ớt đính kèm
Ớt dầm con mắm ăn quen thêm ghiền
Từ lâu chị ớt muộn phiền
Nghe tôi kể ớt lặng yên lắc đầu...
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeWed Jan 25, 2012 5:33 pm


KIẾP THỢ

Ngày mai tết đến vui không
Bao năm xa xứ làm công cho người
Việc làm dở khóc dở cười
Siêng làm bọn chủ phê lười tức ghê

Thôi thì giả dạng người quê
Càng khôn càng chết khen chê làm gì
Lâu lâu gặp chuyện lâm ly
Bị rầy giữ mặt lầm lì khó coi

Ngày nào chủ chẳng bới moi
Ngày nào cũng sợ pháo ngòi nổ tung
Đốc công sắc mặt lạnh lùng
Đầu giờ nhóm họp lùng bùng tai nghe

Thằng cai chủ khiến chạy te
Công nhân cai mắng hăm he nhiều lần
Trung thành chủ cũng dửng dưng
Tiền lương thắt chặt cơm lưng qua ngày

Chẳng thà đội lốt trâu cày
Còn hơn bú đít mặt dày đám cai
Lanh chanh cắp ý khoe tài
Cu li đồng hạng chớ hoài đá nhau

Tháng giêng nhớ tết đồng bào
Ta đồng cảnh ngộ cùng màu tóc da
Khôn ngoan che chở dân ta
Chớ mà mắc mởm tây ma tóc màu

Ngày mai chẳng kể nghèo giàu
Đi chùa lể phật nguyện cầu bình yên

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 10, 2012 1:14 pm

Trích dẫn :


THƠ TẶNG TỤI MÌNH

Tụi mình bây giờ tóc đã muối tiêu
Mắt mũi kèm nhèm, da nhăn, trán hói,
Gặp nhau mừng miệng cười móm mém
Hàm răng cái còn, cái mất, cái liêu xiêu.

Tuổi tụi mình cái tuổi xế chiều
Mà hoàng hôn sao mà nhanh quá thể.
Thoắt một chốc đã lạc trong dâu bể.
Người từng người cứ thế vơi dần.

Chỗ Tuấn nằm bây giờ cỏ đã lên xanh,
Chỗ Sương còn ấm nồng hơi đất mới,
Những cuộc ra đi không ai mời gọi,
Cũng chẳng ai chờ đợi được nhau.

Kỷ niệm rồi bỏ lại phía sau.
Còn trước mặt là một vuông đất nhỏ.
Thưa thầy. trang giấy đời vẫn cứ hoài thủng lỗ.
Những dấu bằng không thể nào xếp hàng thẳng tắp được. Cô ơi!

Chỉ thầm mong một điều ước nhỏ nhoi
Đời tụi mình giờ chỉ toàn phép cộng
Để vòng tay yêu thương mỗi ngày thêm dài rộng
Để mỗi năm lại được hóa trẻ thơ

Đươc gọi nhau bằng những cái tên thường ngày không ai gọi bao giờ:
Những bún, những cà rem, điệu, nẫu, lé, nhè,
Những heo, gà, bà già, cu ti, cu tí.
Những vincent, pierre lại có cả masoeur và quỉ sứ...

Được ngồi bên nhau nhắc hoài những chuyện xưa không bao giờ cũ.
Hỏi thăm nhau:"Phức phẻ có phình phường?"
Và mỗi năm thêm chật hội trường.
Không phép trừ nào làm khuyết đi một chỗ.

Mùa xuân đến hoa mai vàng nở rộ.
Tụi mình ơi! Ráng sống để yêu thương.

Bạch Trầm- Mùng 7 tết Nhâm thìn



THƠ TẶNG TỤI MÌNH (2)

Tụi mình tóc đã muối tiêu
Da khô trán hói nhăn nheo mặt mày
Gặp mừng cười móm miệng này
Hàm răng cái mất cái lay khó nhìn

Xế chiều cái tuổi chúng mình
Hoàng hôn mau tắt như rình chúng ta
Đổi thay dâu bể ngày qua
Từng người cứ thế theo ma vơi dần

Mộ phần của Tuấn lên xanh
Chỗ Sương còn mới đất vàng mềm tươi
Ai đi rời bỏ khung trời
Không chờ không gọi không mời cho nhau

Quên đi kỷ niệm đằng sau
Nằm đây hai thước vuông sâu lạnh lùng
Thầy cô ơi sống đến cùng
Dấu bằng không thể xếp chung ngay hàng

Từng năm thêm tuổi nặng mang
Tình thương theo đó nở nang giúp người
Ước thầm nho nhỏ người ơi
Mỗi năm làm trẻ để chơi một ngày

Bạn thân tao sẽ gọi mày
Cà rem nẫu lé và này cu ti
Ma sơ quỷ sứ những gì
Ngày thường tước hiệu mấy khi được xài

Chuyện xưa hâm lại mới hoài
Hỏi thăm nị hẩu phát tài thường không
Hội trường năm tới thêm đông
Không đi lỡ dịp những mong xum vầy

Mùa xuân mai nở cành đầy
Mình ơi ráng sống những ngày yêu thương

Vĩnh Xuân
Mar 07.2012
flower

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon Mar 12, 2012 12:58 pm

THƠ NON - Page 2 27812 THƠ NON - Page 2 712564 THƠ NON - Page 2 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon Mar 12, 2012 9:29 pm

Lida đã viết:
THƠ NON - Page 2 27812 THƠ NON - Page 2 712564 THƠ NON - Page 2 712564
THƠ NON - Page 2 440162 CẢM ƠN CÔ LIDA ĐÃ QUÁ KHEN THƠ NON - Page 2 732868

HỒI TƯỞNG (8)

Trên những cành cây không còn nhiều lá
Trên những mặt đường trắng xóa lối đi
Tuyết vẫn rơi rơi người bận lòng chi
Tôi suy nghĩ gì trước hàng cây ấy

Mùa đông mùa đông đếm lần thứ mấy
Phương trời viễn xứ có thấy buồn không
Nhiều năm qua rồi lòng bớt trông mong
Khi nào ta xong cái đời phiêu lãng

Và nỗi u hoài một thời dĩ vãng
Theo dõi con người năm tháng tha hương
Tình ai không có những lần vấn vương
Tội nghiệp người thương ngày tôi cất bước

Em chỉ mỉm cười mình ngồi sân trước
Đâu cầu ô thước lời hứa đợi chờ
Em đã tìm tôi tận nơi cuối bờ
Tôi vốn hửng hờ duyên tình đã mất

Thư tình tôi viết em còn đang cất
Tôi nghe cái buồn lây lất đau thương
Em làm cô giáo ở lại học đường
Ve kêu phượng nở vẫn thường nhắc nhở

Thuở nao học trò tay cầm sách vỡ
Một mối duyên đầu dang dỡ vì đâu
Tan mau bọt nước tình dưới mưa ngâu
Cho mãi ngày sau gọi người yêu dấu
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 17, 2012 10:51 am



LỜI CHA KHUYÊN CON

Từ lâu con sống xa nhà
Rong chơi biếng học la cà bạn hư
Tập tành thói xấu tật dư
Phiền lòng cha mẹ ưu tư những ngày

Theo lời người khác chỉ bày
Thường làm lắm chuyện chẳng hay cho mình
Lâu ngày thành thói ngông nghênh
Lời hay lẽ thật bỏ bên tai ngoài

Phước nhiều sanh được thân trai
Chớ nên khinh xuất ngày mai không còn
Hôm nay bước mõi gót mòn
Trở về mẹ nấu canh ngon lẫu gà

Ăn ngon con cứ hít hà
Bún rau một chén chan hòa mẹ thương
Mấy năm nằm ngũ gió sương
Sống bờ tạm bợ xem thường tương lai

Người ra xã hội góp tài
Riêng con chỉ biết ăn xài tiêu hoang
Ngày nao phước hết tật mang
Làm sao con đứng hiên ngang trong đời

Hôm nay cha có ít lời
Trần gian muốn được thân người khó thay
Khôn ngoan toàn vẹn chân tay
Từ nay hướng thiện mau quay trở về

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 24, 2012 5:52 pm



TÌNH NHÁI

Gió xuân phơi phới mây lành
Tung tăng bước nhảy lanh quanh sông hồ
Từ nay xin gọi bằng cô
Vì em đã nhớn mắt to tròn đầy

Thân thon eo nhỏ chân dài
Ngồi nơi bờ vắng chờ trai tỏ tình
Suốt ngày nghe ngóng âm thinh
Nhìn ong bướm lượn lòng mình xót xa

Ô kìa hoàng tử lòng ta
Nụ hôn hóa cóc món quà đổi trao
Đôi đầu ngồi lại bên nhau
Con nào trống mái cần đâu phân trần

Có gì em ngã anh nâng
Ta bơi đắm đuối trong đầm yêu đương
Trời mưa vang khúc ểnh ương
Nắng tươi bắt bướm thiên đường thế gian

Tương lai bụng ắp dạ mang
Lăng quăng bầy trẻ một đàn của anh
Đầm lầy một vũng rêu xanh
Anh cùng em nhót ngày nhanh tháng hè

Đêm khuya hiu hắt lắng nghe
Tiếng bầu tiếng ếch lê thê canh trường
Tình yêu hò hẹn ao vườn
Tiếng trong tiếng đục nhiễu nhương mặc người
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon Jun 04, 2012 11:35 pm


DẠI KHỜ

Có một thời lẽ loi chân bước
Tôi vẫn thường ao ước có đôi
Cho hồn thôi cảm mồ côi
Tháng ngày ảm đạm chậm trôi thật dài

Mỗi sớm mai bình minh lại đến
Thiếu cái gì trìu mến bên trong
Tìm ai lòng ấy cứ mong
Lang thang ngoài phố để trông một người

Có nụ cười tóc dài buông xõa
Nhẹ hương thơm vây tỏa hồn ai
Đam mê tôi muốn giữ hoài
Rồi em đã đến lấp đầy cô đơn

Xin cảm ơn thiên thần tình ái
Tim khô này kết trái yêu thương
Biết chờ biết nhớ vấn vương
Tình nồng như một thiên đường thế gian

Ôi dung nhan em là tất cả
Giọng nói cười hòa nhã thanh tao
Em là tinh tú trên cao
Nàng tiên hạ giới cho bao ân tình

Đến một hôm thanh bình chợt mất
Lại một chàng u uất thở than
Trở về anh bước lang thang
Thiên thần vỗ cánh sang ngang giã từ

Những ngày qua tình dư hoang phí
Anh hững hờ lo nghĩ tìm hoa
Tình bên anh chỉ qua loa
Bây giờ có tiếc cũng xa mất rồi

flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeWed Jun 06, 2012 6:51 pm

THƠ NON - Page 2 27812 flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Jun 16, 2012 2:30 am

Hương Xưa đã viết:
THƠ NON - Page 2 27812 flower
THƠ NON - Page 2 188100


LÁ THƯ CHƯA GỞI

Anh ơi
Đêm này anh trong giấc say
Chong đèn em đang đắng cay
Thư tình viết chẳng đến tay

Yêu anh
Trọn dành cho cả trái tim
Tình thương anh mãi đi tìm
Riêng em còn giữ lặng im

Lá thư này em viết cho anh
Để bao đêm đọc chỉ riêng mình
Thầm yêu ai lặng lẽ chân tình
Bằng nỗi buồn con tim hờn dỗi
Tan nát lòng ôi giấc mơ yêu

Và những lần anh đến bên em
Em cười tươi anh có hay lòng
Một thờ ơ bằng vạn chối từ
Ai hững hờ cho em bật khóc
Thư viết rồi đem cất tâm tư

Vĩnh Xuân
Jn.15.2012
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeThu Jun 28, 2012 1:01 am


MẸ VÀ CON

Con ơi bước mẹ yếu nhiều
Nhấc chân khó nhọc xế chiều tuổi cao
Con đừng hối mẹ đi mau
Như con tập bước bên nhau mẹ dìu

Ngày con nhỏ dại liu tiu
Dạy cho ăn mặc nâng niu từng giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ
Mẹ còn nhớ rõ sờ sờ thủa xưa

Bây giờ lú lẫn bâng quơ
Nói năng chậm lụt gắng chờ mẹ nha
Cho thêm vài phút trôi qua
Nhưng rồi cũng chẳng nhớ ra muốn gì

Bé thơ mẹ dạy từng ly
Trăm lần câu hát trước khi vào đời
Cả ngày mẹ chẳng được ngơi
Ngây ngô con hỏi từng lời vu vơ

Thứ tha cho mẹ khù khờ
Chìm trong quá khứ đắm mơ những ngày
Hôm nay cơm múc vãi đầy
Quên cài nút áo dây giầy chẳng xâu

Tay run cầm lược chải đầu
Lăng nhăng mẹ hỏi chuyện đâu quanh nhà
Con đừng thúc giục mẹ nha
Dịu dàng chờ tí mẹ già nhờ con

Chân lê chầm chậm sức mòn
Bên con mẹ nắm ấm lòng mẫu thân
Từ từ trên những bước chân
Giống như ngày trước con lần bước đi

Vĩnh Xuân
jn.27.12
flower

Thơ Sưu Tầm đã viết:


BÀI THƠ VIẾT TRÊN TƯỜNG NHÀ DƯỠNG LÃO

... Con ơi ! Bây giờ mẹ đi chân không vững,
Nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ dìu mẹ, chậm thôi…
Như năm đó Mẹ dìu con đi những bước đầu ...
Con ơi ! Khi con còn thơ dại,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì
Mẹ cũng quên…

Con ơi ! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời ?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé !
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà !

Con ơi ! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi ! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó....
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon Jul 02, 2012 2:09 am

Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon Jul 09, 2012 11:57 pm

THƠ NON - Page 2 Work1


ĐẢO ST. LUCIA

Ngày mai tôi phải lên đường
Rời xa nơi chốn mến thương hữu tình
Hồn tôi còn những lênh đênh
Ngoài khơi ghềnh đá lung linh ánh vàng

Hè say rực nắng chứa chan
Kìa nơi bờ cát một hàng dừa xanh
Người vui cảnh vật an lành
Phải lòng lưu luyến nhưng đành rời xa

Nhớ hoài cho những ngày qua
Về đây tạm lánh xa hoa đô thành
Lắng chìm thôi những cạnh tranh
Quên đi ham muốn lanh quanh cuộc đời

Theo buồm ra tận ngoài khơi
Dọc theo bờ núi loi ngoi xóm nhà
Nghèo nàn chất phát người ta
Nhưng bao cuộc chiến xẩy ra chốn này

Giờ đây đảo đã đổi thay
Đón mời du khách hằng ngày đến thăm
Tôi từ nơi chốn xa xăm
Như quen bản xứ nhiều năm thâm tình

Người dân tiếp đãi tận tình
Cho bao hình ảnh khắc in trong lòng
Gần đi mà vẫn chưa xong
Hồn tôi xao xuyến hoài mong chần chừ

flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Thu Jul 12, 2012 8:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeThu Jul 12, 2012 2:36 am

THƠ NON - Page 2 27812 flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Jul 28, 2012 3:11 am

THƠ NON - Page 2 188100 Cám ơn cô Lida đã khen tặng THƠ NON - Page 2 188100


LỜI CUỐI CHO TÌNH (2)

Chuyện tình nào cho bao lận đận
Người yêu còn sầu hận nơi ta
Để rồi trên mỗi bước qua
Nhớ thương tiếc nuối xót xa bẽ bàng

Trong ngỡ ngàng phân vân đày đọa
Tình đương nồng chợt hóa chia đôi
Chim non sớm biết mồ côi
Vào đời quen nếm lẻ loi bước đường

Ta gió sương phiêu lưu ngàn dặm
Chôn mối tình sâu đậm quê hương
Tha phương lắm nỗi chán chường
Thường mơ một dáng má hường hôm nao

Nhìn trời cao lắc đầu ngao ngán
Tình thật ngắn cay đắng dài lâu
Hôm nay tóc bạc mái đầu
Tình em ao ước gặp nhau một lần

Hỡi tình nhân ta nghe tiếng gọi
Ánh mắt buồn vời vợi nhớ mong
Vài năm sau chắc là xong
Vàng thu lá chết thôi mong cuộc trần

Một tình thân chóng qua còn lại
Lời giã từ ngần ngại hôm qua
Ghi sâu tiếng nói thật thà
Tình đầu đâu đã nhạt nhòa với nhau

Vĩnh Xuân
Jl.25.12

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeFri Aug 03, 2012 8:48 pm



NGÀY TRỞ VỀ
(Thân tặng cho những chiến binh VNCH)

Trại tù trước cổng ra về
Nặng nề lê bước tìm quê chốn nhà
Nhiều năm cải tạo trôi qua
Tội tôi là lính xông pha chiến trường

Công lao gìn giữ quê hương
Bên trên đế quốc thương buôn nước mình
Bỏ rơi chiến hữu đồng minh
Quân đoàn tản lạc trận tình tiêu tan

Đau thương nhục nhã quy hàng
Anh hùng gặp khốn cũng đành trói tay
Trở về nhà cũ hôm nay
Vợ chăm hàng gánh chẳng hay ai nhìn

Nuôi tù nàng vẫn chung tình
Hy sinh một khoảng đời mình cho ai
Thân tàn ma dại đứng đây
Cho thêm nặng gánh vợ gầy đảm đang

Chợt buông cả gói hành trang
Từ đâu nước mắt từng tràng tuôn rơi
Giây lâu run gọi em ơi
Rồi như uất nghẹn khóa lời nói ra

Em nhìn tôi mấy bước xa
Choàng lên ôm lấy thân ta không rời
Em luôn chia xẻ mảnh đời
Ta cùng hàn lấp một thời tối tăm
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeWed Aug 08, 2012 10:05 pm



THƠ NON - Page 2 Fotosketcherbt2



HÌNH EM TRÊN FACE BOOK

Một nường đang đứng bên cầu
Chưa quên một dáng đã lâu xa vời
Da ngâm xinh xắn một thời
Học sinh trìu mến khung trời cao nguyên

Gợi lòng một thủa bình yên
Tan trường cặp sách theo T về nhà
Cuối đường con dốc xa xa
Dáng em vừa khuất cho ta mơ màng

Bao đêm nhớ nghĩđến nàng
Phương trình toán số ngày càng khó hơn
Vì ai thi trợt đường trơn
Bạn đông hồn vẫn côđơn nỗi lòng

Đến năm hè cuối buồn không
Bạn bè tản mác thôi mong chi người
Tình không tỏ lúc hai mươi
Để khô sầu úa nụ cười dễ thương

Quê ta ngày ấy tai ương
Đời tôi trôi nổi tha hương lạc loài
Ngỡ rằng năm tháng nguôi ngoai
Đến khi lại thấy hình ai một lần

Trái tim ngày ấy phân vân
Bây giờ không khác ngại ngần như xưa
Trên cầu chói nắng ban trưa
Một người duyên dáng tôi ưa thật nhiều
flower

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeFri Feb 08, 2013 2:02 am

THƠ NON - Page 2 Vitlun01
NÀNG XUÂN

Một ngày xuân ngàn hoa đào nở
Khoe sắc hồng rực rở ban mai
Xa xa một dáng hình ai
Áo dài tà ngắn vãng lai chốn này

Nghiêm trang thay như cô gái nhật
Cung vòng tay nhìn rất ngoan hiền
Mỉm cười ánh mắt hồn nhiên
Gọn gàng búi tóc đầu nghiêng dịu dàng

Ánh tà vàng hôm nay chiếu nhẹ
Gió đưa về khe khẽ lắt lay
Rung lên trên những nhành cây
Hay hồn ai đấy tung bay mất rồi

Vành môi cong nghìn bôi say đắm
Đôi mắt nàng cho lắm tình yêu
Đâu cần quyền quý chi nhiều
Ưng sao một nét diễm kiều này thôi

Trách ông trời thường hay ly cách
Ông bức bách gây khổ tình nhân
Xa xôi ông chẳng cho gần
Trường sơn một dãy lại ngăn hai đàng

Xuân cho đào cúc vàng mai nở
Để tim người than thở nàng xuân
Ơ hay từ đó bâng khuâng
Đành thôi im lặng ngại ngần tiếng yêu

Vĩnh Xuân
Fe.05.13


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Mar 02, 2013 9:52 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeTue Feb 12, 2013 3:07 am

THƠ NON - Page 2 Vlun

NÀNG XUÂN II

Em đến thăm hoa đào tươi nở
Không có nàng cây ở đơn côi
Đẹp hoa nhờ một nụ cười
Vắng em thì chẳng còn người qua đây

Ôi ngất ngây quần hồng tươi tắn
Em xinh xắn vào tuổi thanh xuân
Cuốn hồn sâu đáy trầm luân
Yêu thầm một nét thiên thần trần gian

Nghe không gian im lìm lắng đọng
Gió ngập ngừng mãi ngóng thuyền quyên
Người đâu diễm phúc hữu duyên
Lạy trời đừng nỡ truân chuyên cho nàng

Áo dài mang thân thon đầy đặn
Vịn cành hoa nhã nhặn con người
Nâng tà đứng chéo nhếch cười
Mắt đen mày nguyệt tóc thời đoan trang

Càng nhìn em cho càng thương cảm
Quả tim si khắc trạm dáng hình
Ngày mai trở lại vườn xinh
Cây đào còn đấy xuân tình về đâu

Vĩnh Xuân
Fe.09.13


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Mar 02, 2013 6:44 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Feb 23, 2013 3:53 am

THƠ NON - Page 2 Nghap

HÌNH EM

Em luôn cười mặt nhìn tươi tắn
Em xinh xắn tròn nét dễ thương
Ai trông không khỏi vấn vương
Nơi tường em đứng cuối đường tình yêu

Một cô nàng mỹ miều duyên dáng
Chỉ một thoáng chợt lòng ước ao
Nhủ mình đừng mộng với cao
Vì em trẻ đẹp như sao trên trời

Ôi nghẹn lời tình sao khó ngỏ
Nhiều bỡ ngỡ như lần đầu yêu
Từ nay hồn lại buồn hiu
Nhớ người thiếu vắng cô liêu riêng mình

Treo tấm hình nàng lên trên vách
Dù xa cách cũng bớt nhớ mong
Chớ cười ai lắm viễn vông
Mỗi lần yêu thế tính ngông lại về

Có phải chăng duyên thề tái ngộ
Hay chỉ là tội đỗ cho nhau
Tình mơ nào đã đậm sâu
Ngừng thôi chớ để ngàn sau đong sầu

Quay bước đi tôi đầu ngoái lại
Gặp làm chi để mãi luyến thương
Ngày mai trên mỗi chặng đường
Tấm hình trong túi vẫn thường mang theo

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat Mar 02, 2013 10:05 am


THƠ NON - Page 2 Lananh
HÌNH EM II

Một cô gái trẻ vừa quen
Hình em cứ mãi chen lên trong hồn
Miệng cười tươi tắn đóa hồng
Và đôi con mắt như trông chờ người

Tuổi em đan mộng cuộc đời
Mùa xuân xanh lá bầu trời sáng trong
Yêu ai thầm ước hoài mong
Gửi niềm thương nhớ mênh mông đến chàng

Ai đâu có thấu tình mang
Tâm tư sầu đắng dung nhan hao gầy
Yêu rồi phai nét thơ ngây
Em trông càng đẹp ngất say mỹ miều

Đoan trang tóc ngắn diễm kiều
Mày cao mặt sáng môi khêu gợi tình
Hiền hòa tia mắt em nhìn
Chợt mơ một cảnh thanh bình tương lai

Từ khi tình ấy nhạt phai
Buồng tim thổn thức ngỡ chai mất rồi
Hôm nay lòng lại bồi hồi
Một nàng xuân trẻ đang ngồi nhìn tôi


flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 09, 2013 11:00 pm

Candy Giang đã viết:

Ngày chja tay A nói hay như hát.
E quay lạj "pằng" phát đẹp như phjm. =))


THƠ NON - Page 2 Gaihanoi



GÁI BẮC NGÀY NAY

Hôm qua đẹp dáng nữ sinh
Hôm nay mượn áo nhà binh xanh mầu
Giang sơn hiểm họa quân tầu
Thân mềm tay yếu em vào trong quân

Gương xưa hùng sử đời trần
Bắc phương xâm lấn mấy lần đuổi đi
Đừng khinh em phận nữ nhi
Hơn xa nam tử tu mi xó nhà

Lúc thường chỉ biết la cà
Rượu cờ gái thuốc quán trà rong chơi
Vờ thương nịnh hót ngọt lời
Muốn phơ một phát chừa đời dối gian

Quân trường sân nắng chói chan
Em nâng súng ngắm kê ngang vai gầy
Những nàng bắc việt ngày nay
Góp phần cứu nước tràn đầy quyết tâm

Mẹ từng chống mỹ nhiều năm
Ruộng cày đạn tải chuyên nằm rừng sâu
Song thân chớ khéo lo âu
Mai này sử mới trang đầu ghi danh

Việt nam dòng giống đấu tranh
Chinh nam phạt bắc giới ranh đất rồng
Gái thường đảm lược giúp chồng
Sinh con nuôi nấng anh hùng vẻ vang

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeTue May 07, 2013 2:20 am

THƠ NON - Page 2 Tempwork

DU NGOẠN
(Thác Webter và Tew, Hamilton.Ont.Can)

Tột cao vách núi cheo leo
Bên kia dòng suối trong veo lặng lờ
Như màn treo đứng nhạt mờ
Thác sâu ẩn khuất hoang sơ trữ tình

Trời xuân cảnh vật thanh bình
Không gian nắng ấm hoa xinh đón chào
Kim hương bông sứ anh đào
Nơi nơi tươi nở đủ màu vui thay

Lá non xanh phủ ngọn cây
Hồi sinh sức sống sau ngày giá đông
Lâu rồi chờ mãi trong lòng
Hôm nay nô nức dạo rông nơi này

Công viên thảm cỏ trải dài
Người nằm tắm nắng người bày món ăn
Đường đi lên dốc mỏi chân
Lối mòn bờ vực ngại ngần lòng ta

Trên không nhìn xuống nhà nhà
Song song những tuyến hỏa xa thẳng hàng
Đẹp trời rảo bước lang thang
Quên đi cho hết ngổn ngang mọi ngày

Làm chi mà chẳng hở tay
Trong đời lắm thứ rất hay để tường
Dù ta trong cảnh nhiễu nhương
Ngừng tham biết đủ cũng thường nhàn cư flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeMon May 13, 2013 10:40 pm


THƠ NON - Page 2 Muahoadao


MÙA HOA ĐÀO

Xuân về đây một làn hơi ấm
Nắmg chan hòa gió ẩm mưa đêm
Vài năm nếp sống êm đềm
Ta nghe hồn lắng trở mềm ưu tư

Lá xanh non từ từ trổ ngọn
Chim dựng bầy kén chọn nhành cây
Đào hoa khoe nở hổm rày
Hôm nay tìm ngắm rơi đầy trên sân

Thêm một lần sai thời lỡ vận
Quen cái đời lận đận đi sau
Rốt cùng cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu ước muốn lao xao thôi đành

Khi tình yêu biến thành huyền thoại
Mang nỗi niềm bất hoại trong ta
Trách chi đời lắm phong ba
Nhờ đây mà biết người xa lưu tình

Nắng lung linh mặt hồ êm ả
Cánh hoa đào lã chã nơi nơi
Cao xanh nhiều đám mây trời
Lâu rồi mấy dịp thảnh thơi tấm lòng

Người người đông về đây như hội
Hình kiến bò xe nối đuôi nhau
Nhiều cô đẹp khiến nôn nao
Làm cho tôi nhớ thuở nào người thương
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitimeSat May 18, 2013 1:53 am

THƠ NON - Page 2 27812 Thankyou
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ NON - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ NON
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến